Chã Mực chiên 🦑 🦑 🦐 🦐
#31
(2020-07-19, 01:07 PM)JayM Wrote: Sugar giỏi và siêng thật.  Tulip4 Chả mực sis làm nhìn ngon quá, mà làm thì thấy khó ghê.  Lát Jay bỏ mực nang ra ướp mai nướng air fryer.  Save recipe của Sugar lại lần tới gặp chị thì nịnh, dụ chị làm cho mình ăn. :)

Biggrin Biggrin

Bên VN họ giã tay 

Rồi có bõ thêm mỡ heo


Bên này mình pha thêm tôm / hay mọc cho có độ dai

Reply
#32
(2020-07-19, 09:30 AM)SugarBabe Wrote: Sáng sớm ăn món này  Rollin


Làm chã tối qua , sáng nay mới chiên thử 



[Image: Photo-Grid-1595165756819.jpg]


Mãng cầu dai đầu mùa...rất ngọt




Thanh long và xoài . không làm gì hết. Ngày nào cũng hái vô nhà . Phân phát  cho hàng xóm  quanh nhà lol



[Image: IMG-20200719-124014.jpg]




[Image: IMG-20200719-123803.jpg]

Làm hàng xóm của cô Ngọt sướng quá ha. 
Bên anh thanh long mắc lắm khỏi ăn luôn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#33
(2020-07-19, 01:15 PM)lãng Wrote: Làm hàng xóm của cô Ngọt sướng quá ha. 
Bên anh thanh long mắc lắm khỏi ăn luôn.

Bên em rẽ lắm anh 

Nhà em có 2 cây, mà trái ra 3 -4 lần 1 năm đó anh

Không làm gì hết. Nhà em đã ra 4 lần rồi , nó thích mưa lắm anh


Anh trồng trong chậu được . Em có mấy người bạn ở xứ lạnh, họ trồng chậu , hàng năm cũng có ăn

Reply
#34
(2020-07-19, 01:22 PM)SugarBabe Wrote: Bên em rẽ lắm anh 

Nhà em có 2 cây, mà trái ra 3 -4 lần 1 năm đó anh

Không làm gì hết. Nhà em đã ra 4 lần rồi , nó thích mưa lắm anh


Anh trồng trong chậu được . Em có mấy người bạn ở xứ lạnh, họ trồng chậu , hàng năm cũng có ăn

TL chỉ thích hợp cho những nơi có nắng nhiều, bên anh Lãng ở mùa lạnh dài hơn mùa ấm nên Tea nghĩ trồng TL sẽ ko đc, hoặc là phải có nhà giữ ấm, mở đèn 24/24 cho có ánh sáng nhiều, sức nóng nữa thì TL mới sống dc.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#35
(2020-07-20, 10:35 AM)TeaOla Wrote: TL chỉ thích hợp cho những nơi có nắng nhiều, bên anh Lãng ở mùa lạnh dài hơn mùa ấm nên Tea nghĩ trồng TL sẽ ko đc, hoặc là phải có nhà giữ ấm, mở đèn 24/24 cho có ánh sáng nhiều, sức nóng nữa thì TL mới sống dc.

Trà nói đúng bạn anh trồng TL mùa hè đem ra sân, mùa đông để trong nhà. Nhà anh ta có một khoảng làm gần như green house mở thêm heat và growing light nên cây TL sống được nhưng không ra trái, cuối cùng anh ta chán nên bỏ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#36
(2020-07-20, 10:42 AM)lãng Wrote: Trà nói đúng bạn anh trồng TL mùa hè đem ra sân, mùa đông để trong nhà. Nhà anh ta có một khoảng làm gần như green house mở thêm heat và growing light nên cây TL sống được nhưng không ra trái, cuối cùng anh ta chán nên bỏ.

Bởi vậy phải hiểu rõ thì mới trồng được anh. 
Tại sao cùng một loại hoa, trồng 2 nơi ..hoa lại ra màu khác nhau. Lý do là pH của đất khác nhau thôi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#37
(2020-07-19, 01:22 PM)SugarBabe Wrote: Bên em rẽ lắm anh 

Nhà em có 2 cây, mà trái ra 3 -4 lần 1 năm đó anh
Whoa mình tưởng TL chỉ ra một lần thôi 
..
Be Vegan, make peace.
Reply
#38
(2020-07-20, 11:08 AM)TeaOla Wrote: Bởi vậy phải hiểu rõ thì mới trồng được anh. 
Tại sao cùng một loại hoa, trồng 2 nơi ..hoa lại ra màu khác nhau. Lý do là pH của đất khác nhau thôi.

Chắc là vậy rồi cô Trà,

Anh có cây lựu cũng ra nụ trổ bông nhưng chả bao giờ kết trái

[Image: IMG-20200720-145613.jpg]

Anh thích trồng nhưng cũng không làm siêng tìm hiểu kỹ về loại cây mình đang trồng  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#39
(2020-07-20, 02:04 PM)lãng Wrote: Chắc là vậy rồi cô Trà,

Anh có cây lựu cũng ra nụ trổ bông nhưng chả bao giờ kết trái

[Image: IMG-20200720-145613.jpg]

Anh thích trồng nhưng cũng không làm siêng tìm hiểu kỹ về loại cây mình đang trồng  Wink

Anh Lãng lấy cọ quét phấn thế nào một cây có 50 cái bông củng đậu được vài trái nhỏ nhỏ hơn ping-pong bal cho anh ngắm 6 tháng luôn, trái chín tét ra nhìn bên trong đỏ đậm nổi bật ,anh nhìn hoài hỏng chán, khi trái chín , nứt da  thì trái từ từ héo đi , bị sâu hay ruồi con ... Chỉ còn cái vỏ trống rổng bên trong, cây lựu sống dai thiệt 

Có năm không có cây cọ, khi bông nở mình gõ  nhẹ nhẹ cái bông , vậy mà củng đậu được vài trái 

Có lần đến nhà em Hong Kong bán cá koi , goldfish xxxl size, vườn nhỏ thôi , 5x 10 m, y khéo ghê biến thành Japanese garden,  đẹp quá trời đẹp , xung quanh vườn thành bonsai wall ... Đủ kiểu chậu bonsai , anh gặp anh sể mê luôn, đứng dưới cầu là hồ cá koi ... Tới chừng coi kỷ thì thấy một cây lựu đỏ trồng ngay tường nhà gửi cây được ấm ... Em đó nói trồng củng gần mười năm rồi, trái giỏi lắm bự bằng tennis bal thôi ... Mình có thử mấy lần qoanh năm  để cây lưu luôn ngoài vườn, cây vài tuổi chắc không quen lạnh , qua không nổi mùa đông ... Nếu thấy có bán cây lựu thì để mình thử trồng luôn xuông đất như em HK, hy vọng được đó.
Be Vegan, make peace.
Reply
#40
(2020-07-20, 02:26 PM)Chân Nguyệt Wrote: Anh Lãng lấy cọ quét phấn thế nào một cây có 50 cái bông củng đậu được vài trái nhỏ nhỏ hơn ping-pong bal cho anh ngắm 6 tháng luôn, trái chín tét ra nhìn bên trong đỏ đậm nổi bật ,anh nhìn hoài hỏng chán, khi trái chín , nứt da  thì trái từ từ héo đi , bị sâu hay ruồi con ... Chỉ còn cái vỏ trống rổng bên trong, cây lựu sống dai thiệt 

Có năm không có cây cọ, khi bông nở mình gõ  nhẹ nhẹ cái bông , vậy mà củng đậu được vài trái 

Mèn, cây của tôi chỉ có 2 , 3 bông. Vậy thì cũng phải cũng giống như các loài khác ... "nam nữ cọ cọ mới thọ thai" hả.
Bữa nào tôi sang ra chậu lớn hơn hy vọng sang năm có nhiều bông hơn lúc đó tui cho chúng cọ cọ.

Merci Chân Nguyệt.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#41
(2020-07-20, 02:04 PM)lãng Wrote: Chắc là vậy rồi cô Trà,

Anh có cây lựu cũng ra nụ trổ bông nhưng chả bao giờ kết trái

[Image: IMG-20200720-145613.jpg]

Anh thích trồng nhưng cũng không làm siêng tìm hiểu kỹ về loại cây mình đang trồng  Wink

Anh có biết phân biệt giữa hoa cái và hoa đực của cây lựu ko? 
Để anh còn biết nên dùng hoa đực thụ phấn cho hoa cái nữa.

Vài tuần trc về thăm nhà, ngày nào cũng ra vườn phụ ba tưới cây, ba em mới chỉ, bông bí và mưóp đực & cái như thế nào, phải đợi hoa đực nở ra để chụp vào hoa cái, trái mới đậu được. Cái này em cũng mới biết, thì ra muốn đậu trái không dễ, cây anh trồng trong nhà thì anh phải tự thụ dùm bông hoa cái.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
(2020-07-20, 12:27 PM)Chân Nguyệt Wrote: Whoa mình tưởng TL chỉ ra một lần thôi 
..

TL đúng là 1 năm chỉ đậu trái có 1 lần thôi chị. Lúc cây ra hoa, thụ trái, và trái lớn phải mất 4-5 tháng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
(2020-07-21, 10:05 AM)TeaOla Wrote: Anh có biết phân biệt giữa hoa cái và hoa đực của cây lựu ko? 
Để anh còn biết nên dùng hoa đực thụ phấn cho hoa cái nữa.

Vài tuần trc về thăm nhà, ngày nào cũng ra vườn phụ ba tưới cây, ba em mới chỉ, bông bí và mưóp đực & cái như thế nào, phải đợi hoa đực nở ra để chụp vào hoa cái, trái mới đậu được. Cái này em cũng mới biết, thì ra muốn đậu trái không dễ, cây anh trồng trong nhà thì anh phải tự thụ dùm bông hoa cái.

Anh không biết đâu cô Trà ơi. Trước giờ anh còn chưa biết cây lựu nó ra làm sao nữa kìa.
Cây lựu người ta cho, lúc cho họ nói: "nếu ông nói được cây này cây là gì thì coi như nó là của ông còn không thì thôi" anh ngắc ngứ không biết cây gì. Cũng may họ chỉ giỡn anh thôi.
Đem về trồng trong chậu vậy là 3 năm rồi mới thấy vài cái bông đó Trà.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#44
(2020-07-21, 10:16 AM)lãng Wrote: Anh không biết đâu cô Trà ơi. Trước giờ anh còn chưa biết cây lựu nó ra làm sao nữa kìa.
Cây lựu người ta cho, lúc cho họ nói: "nếu ông nói được cây này cây là gì thì coi như nó là của ông còn không thì thôi" anh ngắc ngứ không biết cây gì. Cũng may họ chỉ giỡn anh thôi.
Đem về trồng trong chậu vậy là 3 năm rồi mới thấy vài cái bông đó Trà.

Nhìn lá cây, em đoán cây Lựu của anh là cây Lựu Thái.
Lol LolAnh sinh ra ở đâu mà ko biết cây Lựu nhìn ra sao? Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
(2020-07-21, 10:27 AM)TeaOla Wrote: Nhìn lá cây, em đoán cây Lựu của anh là cây Lựu Thái.
Lol LolAnh sinh ra ở đâu mà ko biết cây Lựu nhìn ra sao? Lol

Anh sinh ở Sài Gòn và nhà mấy cô hàng xóm không có nhà nào trồng cây lựu nên không biết  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply