Vào Rừng Cùng tôi .....
(2020-07-24, 03:44 PM)abc Wrote: buồn buồn đọc truyện ma ... cho vui ???  cho sợ thì có

btw, đọc thì đọc truyện , còn nghe kể thì gọi là chuyện .... hình như vậy

Em coi YouTube cho biết thôi anh abc, có những cái không ai nói cho mình biết, lên mạng coi để học hỏi thêm.. có những cái mình thiếu xót thì mình sửa lại, không được nhiều thì cũng được ít, cũng đỡ hơn.. Người ta nói Nhân vô thập toàn, là đúng, người thiếu tình, người thiếu tiền, người thiếu sức khỏe, người thiếu khả năng, người thiếu tuổi thọ, người thiếu nhận thức vv...

Coi cái này cái nọ xong coi thấy Hoài Linh bây giờ theo đạo Mẫu Tứ Phủ gì đó, nghe nói cái đạo này không hầu thì họ cũng vật cho nát như tương..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply