Đi chợ Tàu
#1
Ngò gai và rau khác từ 2,25 tăng lên  4 euro 
 Củng phải mua ..
Be Vegan, make peace.
Reply
#2
Nhản Thai lan kỳ này nhập nguyên hộp nhỏ 2 kilo toàn là trái lớn bằng bi đạn ... Ăn thấy ngọt tự nhiên đó, hỏng lẻ giờ họ củng giảm bớt phân bón hóa học ??
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
Giờ khoai môn củ loại to vừa vừa bằng bàn tay nhập thường xuyên, mình mua, sau 2 tuần lấy nấu chè , củ nào củng úng đen mềm xèo hết, là sao ta? Hồi đó là hàng quý , năm nhập hàng 1-2 lần thôi, loại trái bự bắng bắp tay mình, mua để dành, nửa năm sau củng còn tốt , hơi héo tí thôi.

Chợ Tàu giờ gì củng mắc hết , giờ bị vậy nửa , chắc hỏng đi nửa

Xả giờ củng lên giá từ 6 euro lên tới 13 euro / kilo luôn ..
Be Vegan, make peace.
Reply
#4
Chị Chân Nguyệt ở bên europe ?
Bên Mỹ đồ ăn cũng lên giá hết đó chị.
Nhưng quần áo shopping thì sale qúa chừng luôn.
Lúc nào cũng có đồ đẹp mặc .... 
đi ra đi vô ở trong nhà  Biggrin
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#5
Nói chung nhiều món lên giá lắm sis

Reply
#6
(2020-07-19, 08:46 PM)Heart Wrote: Chị Chân Nguyệt ở bên europe ?
Bên Mỹ đồ ăn cũng lên giá hết đó chị.
Nhưng quần áo shopping thì sale qúa chừng luôn.
Lúc nào cũng có đồ đẹp mặc .... 
đi ra đi vô ở trong nhà  Biggrin

Hello Heart, hi em Đường .. Giờ mình sực nhớ là mấy tháng tròi hạn chế chuyến bay , có thể gì vậy mới tăng giá là phải rồi, giờ họ nhập nhủng hàng bán chạy thôi, rau om, rau rắm kiếm mua mấy tháng nay mà không có 


Sis Đường xứ ấm trồng rau, trồng xả bán đi, kiếm thêm tiền bỏ ống lợn cho con. Winking-face4



Quần áo bên mình thấy ít giảm giá hơn trước , chác củng bị ảnh hưởng COVI.

Giờ ở xa chợ Tàu, mua mớ rau về ương mà hỏng có bán gì nhiều , trồng đở mớ gốc xả, mớ gừng  , mớ rau ngò gai nhét trong vườn chơi, chớ mùa đông trong nhà ấm gì ấm ương hoài hỏng lên ...
Thanks mấy sis ghé chơi.
Be Vegan, make peace.
Reply