Đang buồn
#1
PHÁ VỠ MỌI KỶ LỤC! MỸ VƯỢT 3.6 TRIỆU CA NHIỄM, HƠN 141.000 NGƯỜI TỬ VONG, TĂNG 77.000 CA 1 NGÀY: Colorado và Arkansas ngày 16-7 (giờ Mỹ) vào danh sách những bang yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cùng ngày, Mỹ ghi nhận số lượng ca nhiễm mới kỷ lục với hơn 77.000 ca chỉ trong 24h.

[Image: 1f6d1.png] Với thông báo trên từ thống đốc bang Colorado Jared Polis và thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, hiện đã có 26/50 bang của Mỹ đứng về phía các chuyên gia y tế công cộng, bắt buộc chứ không còn là khuyến khích người dân đeo khẩu trang như trước nữa, theo Hãng tin Reuters.
Theo thông báo mới, bang Colorado yêu cầu người dân phải che mũi miệng tại những khu vực như văn phòng làm việc và các cửa hàng, cũng như các địa điểm ngoài trời như bến đợi taxi, xe buýt hoặc các phương tiện giao thông khác.

Trong khi đó, bang Arkansas yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm và thực hiện giữ khoảng cách 2m.
Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cũng mở rộng chỉ thị trước đó để lưu ý thêm nhiều trường hợp bắt buộc phải đeo khẩu trang.

[Image: 1f6d1.png] Cả 3 thống đốc các bang trên đều từng phản đối việc ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang, một vấn đề đã được chính trị hóa nặng nề ở Mỹ, nhưng thừa nhận sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới trong những tuần gần đây buộc họ không còn lựa chọn nào khác.
"Số ca nhiễm, nhập viện và tử vong bởi COVID-19 là những con số tự nói lên tình hình hiện tại và cho thấy rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa" - thống đốc Hutchinson nói trong cuộc họp báo ngày 16-7.
Mặt khác, ông Brian Kemp, thống đốc bang Georgia, lại cho rằng không cần thiết phải ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang mà chỉ nên "khuyến khích mạnh mẽ" người dân đeo.

[Image: 1f6d1.png] Hơn 30 bang của Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày tăng kỷ lục trong tháng 7-2020. Nhiều bang liên tục phá vỡ số ca nhiễm kỷ lục hằng ngày trong khi 14 bang đã báo cáo số người chết vì COVID-19 hằng ngày trong tháng 7 cao hơn bất kỳ ngày nào của các tháng trước đó.
Mỹ ngày 16-7 cũng phá vỡ kỷ lục hằng ngày về số ca nhiễm virus corona khi báo cáo hơn 77.000 ca mới trong 24 giờ qua. Số người chết trong 24 giờ qua ở Mỹ là 969, cũng là con số tăng hằng ngày lớn nhất từng được ghi nhận kể từ ngày 10-6 đến nay.

Bang Florida, Texas và South Carolina đều ghi nhận số người c.hết kỷ lục vì COVID-19 với các con số lần lượt là 156, 129 và 72 người trong ngày 16-7, theo Hãng tin Reuters.
Cho đến nay đã có hơn 141.000 người Mỹ c.hết vì đại dịch COVID-19.
Theo Reuters
Tuổi trẻ
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#2
Hmm....    Cái này buồn làm chi cho mệt .....     VN mình có câu ....  "Chơi dại lấy tiếng ngu"......   Còn về phần Mỹ thì .....  gọi là tự do (aka freedom)....  Tức là tự do không đẹo mặt nạ, không đeo khẩu trang ......   thì cũng có tự do dính Cô Vít rồi tự do lăn đùng ra mà chết....

Vì vậy đừng đáng buồn cho kẻ có nhiều tự do mà không biết quý .....  Chỉ buồn cho những người khác sẽ bị lây thôi .....   Nên nhớ Khánh Ly đã hát bài ....

"Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt. Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương. Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác."

Cho nên nhiều khi có tự do mà không có sự suy nghĩ thì ....  cũng như không, cũng chết như thường .....  Until then ....   Good Luck...

Ps...   Có chuyện 1 anh chàng trẻ tuổi cũng vì tự do ......   đi tham dự 1 cái party về Cô Vít ....     Và câu cuối đời của anh là ..... "tôi đã lầm khi suy nghĩ là không có Cô Vít....  và dịch Cô Vít là chuyện không thật sự...."     Cuối cùng anh ta đã chết vì Cô Vít vì dính Cô Vít ở cái party đó .....    cái này đúng là .... "Chơi dại lấy tiếng ngu"
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
(2020-07-17, 01:48 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Cái này buồn làm chi cho mệt .....     VN mình có câu ....  "Chơi dại lấy tiếng ngu"......   Còn về phần Mỹ thì .....  gọi là tự do (aka freedom)....  Tức là tự do không đẹo mặt nạ, không đeo khẩu trang ......   thì cũng có tự do dính Cô Vít rồi tự do lăn đùng ra mà chết....

Vì vậy đừng đáng buồn cho kẻ có nhiều tự do mà không biết quý .....  Chỉ buồn cho những người khác sẽ bị lây thôi .....   Nên nhớ Khánh Ly đã hát bài ....

"Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt. Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương. Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác."

Cho nên nhiều khi có tự do mà không có sự suy nghĩ thì ....  cũng như không, cũng chết như thường .....  Until then ....   Good Luck...

Ps...   Có chuyện 1 anh chàng trẻ tuổi cũng vì tự do ......   đi tham dự 1 cái party về Cô Vít ....     Và câu cuối đời của anh là ..... "tôi đã lầm khi suy nghĩ là không có Cô Vít....  và dịch Cô Vít là chuyện không thật sự...."     Cuối cùng anh ta đã chết vì Cô Vít vì dính Cô Vít ở cái party đó .....    cái này đúng là .... "Chơi dại lấy tiếng ngu"

Em nghĩ cũng buồn chứ bác Ngáp ruồi.. bây giờ đám cưới đám xin cũng khó mời gọi tụ tập.. đi đâu cũng lo ngay ngáy vì sợ.. con nít đi học sợ bị lây lan.. rồi làm sao đây.. chính phủ cũng nhức đầu.. kinh tế cũng liểng xiểng.. buôn bán cũng lung lay, cầm cự.. học sinh đi học cũng cực hơn trước.. ra trường cũng khó kiếm việc hơn trước.. tiền bạc khó khăn.. công việc thì không hứa hẹn.. hãng xưởng lay off.. thuế mạ yếu thu.. nhà nước thiếu tiền.. các cấp cũng bị cắt giảm.. người làm việc gấp 2.. ôi thiệt là đi cả 1 dây.. bao nhiêu người già phải thốt lên rằng : Chưa bao giờ thấy cảnh tệ hại như thế này bao giờ..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#4
(2020-07-17, 01:48 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Cái này buồn làm chi cho mệt .....     VN mình có câu ....  "Chơi dại lấy tiếng ngu"......   Còn về phần Mỹ thì .....  gọi là tự do (aka freedom)....  Tức là tự do không đẹo mặt nạ, không đeo khẩu trang ......   thì cũng có tự do dính Cô Vít rồi tự do lăn đùng ra mà chết....

Vì vậy đừng đáng buồn cho kẻ có nhiều tự do mà không biết quý .....  Chỉ buồn cho những người khác sẽ bị lây thôi .....   Nên nhớ Khánh Ly đã hát bài ....

"Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt. Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương. Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác."

Cho nên nhiều khi có tự do mà không có sự suy nghĩ thì ....  cũng như không, cũng chết như thường .....  Until then ....   Good Luck...

Ps...   Có chuyện 1 anh chàng trẻ tuổi cũng vì tự do ......   đi tham dự 1 cái party về Cô Vít ....     Và câu cuối đời của anh là ..... "tôi đã lầm khi suy nghĩ là không có Cô Vít....  và dịch Cô Vít là chuyện không thật sự...."     Cuối cùng anh ta đã chết vì Cô Vít vì dính Cô Vít ở cái party đó .....    cái này đúng là .... "Chơi dại lấy tiếng ngu"

Well said. I thought the same. Too much freedom,  this is the price Americans have to pay for their freedom. This is God's act to punish arrogant people.
Reply
#5
Chào cả nhà , hôm qua thấy TV nói nước Bỉ bị COVI đang trở lại, bệnh viện phải lo chuẩn bị.. 

Từ ngày được tu do , ai củng ùng ùng đi du lịch , bên Pháp kẹt xe dài  dài chưa từng thấy,  thật ra mình củng muốn đi chơi mà hỏng dám chắc chờ thêm 2 năm nửa

Bên mình thì từ tháng ba tới bây giờ là phong trào du ngạn bằng  thuyền, sông hồ bận rộn hẳn lên
Be Vegan, make peace.
Reply
#6
Khi có đại nạn thì mỗi người chịu nhính chút tự do trong thời gian nàynhư đeo mask, social distancing, không được đi du lịch hội họp ...

đổi những cái này thì sẽ có bầu không khí trong lành, tự do sau này...

...còn cái kiểu cái xịt, cà lụi re-open, biểu tình, hội họp ăn chơi...kiểu này, chắc còn lâu mới trở lại như trước covid19.

Nên ...thôi đừng buồn chi Tàu hủ ơi, ca lên cho đời vui nhé Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Musical-note_1f3b5

Reply
#7
(2020-07-18, 01:44 AM)Chân Nguyệt Wrote: Chào cả nhà , hôm qua thấy TV nói nước Bỉ bị COVI đang trở lại, bệnh viện phải lo chuẩn bị.. 

Từ ngày được tu do , ai củng ùng ùng đi du lịch , bên Pháp kẹt xe dài  dài chưa từng thấy,  thật ra mình củng muốn đi chơi mà hỏng dám chắc chờ thêm 2 năm nửa

Bên mình thì từ tháng ba tới bây giờ là phong trào du ngạn bằng  thuyền, sông hồ bận rộn hẳn lên

Chào chị 

Bên Mỹ thì gần cuối tháng 9 mấy cruise lines mới mở lại.. Hôm bữa em đi 1 chuyến kia, hỏi thăm nói chuyện phải công nhận người Châu Âu chịu chi tiền đi chơi..ngay cả người Việt ở Châu Âu cũng chịu đi chơi thiệt  Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply