Gởi người bạn
#1
Hôm kia tình cờ nghe câu chuyện, rồi mình nghĩ thôi chuyện xưa rồi, nói ra thì nhỡ bạn mình nghe không khéo không thích mình nữa, nhưng hôm nay mình lại thay đổi lung lay.. mình nghĩ nếu mình im lặng thì có lẽ 1 người bị 1 người hiểu lầm triền miên ... nên mình quyết định nói đây là câu chuyện mình biết, khác hẳn câu chuyện bạn biết. 

Hồi đó có 1 chị kia, tạm gọi là chị A., 1 ngày kia vô VF tính lấy recipe để nấu món gì đó, nhưng không ngờ bếp VF hồi đó vui nhộn, quy tụ các cao thủ nấu nướng, các tin tức được mang về mỗi ngày, những tâm tư thầm kín được làm đề tài cho nhiều người chia sẻ, vv... thế là chị A. đăng ký ở lại chơi luôn. Bối cảnh của chị là chị được sinh ra trong 1 gia đình toàn con trai, nên cá tính chị cũng ít nữ tính hơn so với những người phụ nữ khác, chị hay nói những câu vô thưởng vô phạt mà các anh trai thường hay nói bâng quơ với các cô gái đến 1 chị khác, tạm gọi là chị B. 

Chị B trước đây không biết nấu nướng nhiều, nhưng khi vô bếp VF 1 thời gian thì chị nổi tiếng vì sự chăm chỉ, chia sẻ tận tình, khám phá nhiều tips ly ti để làm bánh nấu ăn.. chị B cũng vui tính có nhiều bạn ở VF... 

Chị A nói chuyện khá Nam tính và dẫn đến tình trạng chị B tưởng đây là 1 người con trai, nên có cảm tình 1 chút.. dù chị A có pm chị B xa gần rằng B nên để ý người khác. 

Chuyện sảy ra là ở khu nhà chị A, 1 hôm người ta đề nghị họp mặt để các members VF biết nhau. Thế là vợ chồng chị A cùng nhau đi gặp, các members đều té ngửa ra là nick A là phụ nữ.. trong nhóm người đã gặp nhau đó có 1 số bạn khá thân với chị B. Họ cũng vô tư vui tính. Họ nói cho 1 cô bạn khác(cô bạn này bạn biết nè, bạn đã gặp rồi) tạm gọi là cô C. biết là A là phụ nữ. C. hiền lành thân với B. 

Đến khi B. biết được A là đàn bà, B. chỉ có hơi buồn C. 1 tí thôi là sao biết mà không cho B hay, chứ cũng không trách C. gì nhiều. C. cũng cảm thấy có lỗi, trùng hợp VT mở cửa C. ngại nên vô VT chơi hơn, thỉnh thoảng cũng về VF.  

Người ta nói với bạn những điều về A là cũng không đúng. Chị A. tính ra là hiền tánh. Khi chị ấy biết ai đang giận, thì chị ấy cũng im chứ không nói qua nói lại tranh luận nhiều.  

Và việc B bỏ VF đi là vì A là cũng không đúng luôn, đã có những chuyện khác sảy ra nữa, chị B. có nhiều bạn, nên họ thành lập 1 nơi khác để chơi chung, tự do hơn.  

Mình đã dự tính rằng bạn có thể không nghĩ như thế, nhưng đây là sự thật. Nếu cần mình có thể đối chất với chị A. để bạn rõ hơn.

---------------------
Phần bổ xung : Câu chuyện này là câu chuyện của mình biết, mình dám đảm bảo rằng nếu cần mình sẽ đi đối chất với chị A. kia vì mình biết chị ấy đang ở chơi ở đâu... Bạn có thể không tin câu chuyện này, nhưng hỏi lại bạn nhé cái người mà họ kể cho bạn nghe câu chuyện bạn biết đó đó có dám đi đối chứng không? 

Thưa rằng không, họ sẽ để cho bạn tư ôm rắc rối, tự đấu tranh, tự sinh tồn, họ phủi tay họ bảo rằng họ không nói vậy, họ quên, chẳng nhớ, bạn vu oan cho họ, đặt điều cho họ, thì bạn có buồn không? buồn chứ, tại vì mình tin người ta mà.. trách ai bây giờ ngoài trách mình? Té ra bây giờ mình chính là người dựng chuyện sao? 

Chị B bỏ VF ra đi là vì chị ấy cũng mệt mỏi với website rồi, có thể chị ấy nghĩ rằng bao nhiêu công sức bỏ vô cũng đủ rồi, chị ấy không muốn tiếp tục nữa. Thế thôi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#2
Còn về chuyện của 1 chị khác, tạm gọi là U., U. dại khờ, đem lòng thương yêu 1 người(người con trai bạn gặp rồi đó), sau đó không thành công, đương nhiên U. cũng buồn.. U. trở về VF, chuỗi ngày sau đó U. cũng không nhắc chuyện cũ.. U. cũng moved on., nếu nhớ không lầm thì U. cũng nấu nhiều món ăn, cũng nói chuyện bình thường, rồi sau đó nghỉ chơi online luôn, chắc là lấy chồng sinh con, lúc đó có nhắc tới bầu bì nhưng không biết nói U. có bầu, hay người nhà có bầu gì đó..

----------------------

Dạo đó mình cũng hay nói phone với chị ú.. chị cũng kể cho mình nghe 1 số chuyện lẻ tẻ.. dẫn đến chị có ý thương anh kia... mình chẳng nói gì đàn ông con trai.. chỉ nói về phần làm phụ nữ, sao nhẹ dạ, sao dễ tin, để rồi nghĩ rằng người ta cũng nghĩ như mình nghĩ, cũng thích mình như mình thích người ta.. ôi, chung quy cũng là mình làm phụ nữ cũng chủ quan.. cho nên mình mới nói Ú dại khờ ..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#3
Hiểu chết liền 

Gì mà dễ yêu vậy chời ?? tình yêu chứ đâu phải trái cây đâu mà thích là hái vậy hả chời ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Mài rảnh ghê ha ......Cũng may lúc này Em Khờ chưa biết VietFun ....nếu không lại sanh chuyện ......vì em Khờ hay bép xép 

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Bạn mà mài muốn gửi là ai vậy ??? Tau có biết bạn đó không ?? sao mài nhiều bạn vậy ?? 

Sao tau vào chơi hôm nay ngày mai tau quên bẽng hết mà mài nhớ dai vậy hả mài ??

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Tau chưa muốn ăn đòn ......đừng quánh nha ....lần này quánh tau ....tau quánh lại à ....

Becuoi  nhịn mài hoài cho mài ăn hiếp tau hoài sao ??
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
(2020-07-11, 11:54 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hiểu chết liền 

Gì mà dễ yêu vậy chời ?? tình yêu chứ đâu phải trái cây đâu mà thích là hái vậy hả chời ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Mài rảnh ghê ha ......Cũng may lúc này Em Khờ chưa biết VietFun ....nếu không lại sanh chuyện ......vì em Khờ hay bép xép 

Becuoi Becuoi Becuoi

Hồi đó YouTube chưa có popular nên hay quy tụ ở bếp VF chơi.. thì nói chuyện qua lại người này thích người kia, cái cứ túm tụm lại giỡn hahahahahahhaha... chẳng hạn tau thích chị B, C. tau cứ hỏi lung tung đủ thứ cái mấy chị ấy cũng dễ, nói qua nói lại cái quen nhau vậy đó.. thích ở đây là có cảm tình.. chưa hẳn là đi xa xôi như mài nghĩ.. giống mài với tau vầy nè..  Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#6
(2020-07-12, 12:01 AM)Hope Wrote: Hồi đó YouTube chưa có popular nên hay quy tụ ở bếp VF chơi.. thì nói chuyện qua lại người này thích người kia, cái cứ túm tụm lại giỡn hahahahahahhaha... chẳng hạn tau thích chị B, C. tau cứ hỏi lung tung đủ thứ cái mấy chị ấy cũng dễ, nói qua nói lại cái quen nhau vậy đó.. thích ở đây là có cảm tình.. chưa hẳn là đi xa xôi như mài nghĩ.. giống mài với tau vầy nè..  Biggrin Biggrin Biggrin

Tau cong đít chiến đấu bên kia sông chờ mài vào ......mài bên này kể chuyện tình yêu của người ta hả mài ?
Tau còn giận mài đó ....mài làm gì cho tau hết giận đi nha .....

chớ tau con nít giận dai lắm ....mà khi tau giận tau hay nói xảng lắm .....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2020-07-11, 11:57 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bạn mà mài muốn gửi là ai vậy ??? Tau có biết bạn đó không ?? sao mài nhiều bạn vậy ?? 

Sao tau vào chơi hôm nay ngày mai tau quên bẽng hết mà mài nhớ dai vậy hả mài ??

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Tau chưa muốn ăn đòn ......đừng quánh nha ....lần này quánh tau ....tau quánh lại à ....

Becuoi  nhịn mài hoài cho mài ăn hiếp tau hoài sao ??

Tau kéo mài vô luôn nha.. mài có quen.. hahahhahahahahaha... rồi, cho mài dính chùm 

Tau để thread ở TSTY để không phiền Khách Quý vô xả stress.. hahhahahaahah.. mài thấy tau thông manh không hả?  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#8
(2020-07-12, 12:05 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tau cong đít chiến đấu bên kia sông chờ mài vào ......mài bên này kể chuyện tình yêu của người ta hả mài ?
Tau còn giận mài đó ....mài làm gì cho tau hết giận đi nha .....

chớ tau con nít giận dai lắm ....mà khi tau giận tau hay nói xảng lắm .....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

hahahahahaa.. mài đi chơi hả? tau có biết đâu, để tau sang đó đấu võ tay.. đôi... lỡ tau bị bắt mài xông vô cứu tau nhe mài..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#9
(2020-07-12, 12:06 AM)Hope Wrote: Tau kéo mài vô luôn nha.. mài có quen.. hahahhahahahahaha... rồi, cho mài dính chùm 

Tau để thread ở TSTY để không phiền Khách Quý vô xả stress.. hahhahahaahah.. mài thấy tau thông manh không hả?  Becuoi

Lâu lâu mài khôn ghê ..... Becuoi
Tau quen ai ?? Ê hình như người ta chửi mình riết mình khôn ra ....hỗng ấy 2 mình khoanh tay lại đội ơn họ đi ha ....cho họ vui ......

đem niềm vui cho họ mà mình hông tốn kém ..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
(2020-07-12, 12:13 AM)Hope Wrote: hahahahahaa.. mài đi chơi hả? tau có biết đâu, để tau sang đó đấu võ tay.. đôi... lỡ tau bị bắt mài xông vô cứu tau nhe mài..

Mài đừng lãng qua chuyện khác nha mài ....tau còn giận lắm đó ....tau nói rồi tau giận dai lắm .....

mài xin lỗi tau đại đi ....tau năn nỉ luôn  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2020-07-11, 11:49 PM)Hope Wrote: Còn về chuyện của 1 chị khác, tạm gọi là U., U. dại khờ, đem lòng thương yêu 1 người(người con trai bạn gặp rồi đó), sau đó không thành công, đương nhiên U. cũng buồn.. U. trở về VF, chuỗi ngày sau đó U. cũng không nhắc chuyện cũ.. U. cũng moved on., nếu nhớ không lầm thì U. cũng nấu nhiều món ăn, cũng nói chuyện bình thường, rồi sau đó nghỉ chơi online luôn, chắc là lấy chồng sinh con, lúc đó có nhắc tới bầu bì nhưng không biết nói U. có bầu, hay người nhà có bầu gì đó..

Mài để U dại Khờ ......không phải là Dại Khờ này đâu ha .....vì mấy chuyện này xảy ra trước khi tau vào VietFun ...tau không có ấn tượng .....

hiểu lầm là chớt ..... Becuoi Becuoi Becuoi

dạo này chị Khờ đang nổi ....sợ lên dĩa bay cao quá dĩa rớt chị Khờ bể mông ....... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2020-07-12, 12:13 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Lâu lâu mài khôn ghê ..... Becuoi
Tau quen ai ?? Ê hình như người ta chửi mình riết mình khôn ra ....hỗng ấy 2 mình khoanh tay lại đội ơn họ đi ha ....cho họ vui ......

đem niềm vui cho họ mà mình hông tốn kém ..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

hahahahahaha... tau sorry mài hôm qua tau đi ngủ ... để tau phi tốc hành sang đó liền heng.. ahahahahhaahah....  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#13
(2020-07-12, 12:15 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mài đừng lãng qua chuyện khác nha mài ....tau còn giận lắm đó ....tau nói rồi tau giận dai lắm .....

mài xin lỗi tau đại đi ....tau năn nỉ luôn  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Để tau sang đó hỏi người ta 100 nicks của mài ha.. mài đừng có lấn người ta quá nha mài.. họ vào đường cùng họ khai thiệt ra hết thì mài có mà quê xệ không biết che đâu cho hết...  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#14
(2020-07-12, 12:32 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mài để U dại Khờ ......không phải là Dại Khờ này đâu ha .....vì mấy chuyện này xảy ra trước khi tau vào VietFun ...tau không có ấn tượng .....

hiểu lầm là chớt ..... Becuoi Becuoi Becuoi

dạo này chị Khờ đang nổi ....sợ lên dĩa bay cao quá dĩa rớt chị Khờ bể mông ....... Becuoi

chị đó tên Ú... để tau edit lại thêm info cho nó thêm phần nóng hổi... hahahhahaah Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#15
(2020-07-12, 11:59 AM)Hope Wrote: Để tau sang đó hỏi người ta 100 nicks của mài ha.. mài đừng có lấn người ta quá nha mài.. họ vào đường cùng họ khai thiệt ra hết thì mài có mà quê xệ không biết che đâu cho hết...  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi

Khờ có tiếng dành dựt trai còn không si nhê ......ba cái này nhầm nhò gì .....mài nhớ hỏi cho rõ là nick nào đi chửi người ta á nha .....tau thấy nịck YeuAnhDaiKho này chửi vô địch rồi mà ....

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply