Truyện ma
#1
Xin lưu ý,truyện không có thật.


Oan hồn nữ tu

Từ ngày được chuyển về cái nhà thờ nằm trong một làng hẻo lánh gần núi tới nay,thường tôi chỉ quanh quẩn trong khuôn viên nhà thờ.Trừ những lúc đọc kinh,tôi trồng trọt để chút hoa quả,rau xanh để cải thiện nón ăn cho các đồng tu
Hôm mới đến,sơ trưởng gọi tôi vào phòng riêng,dặn dò mọi luật lệ nơi đây,và không quên nhắc tôi không được mở cửa xuống tầng hầm của nhà thờ vì nơi đây cất giữ những bảo vật và những giấy tờ quan trọng của nhà thờ.Nếu trái luật tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà thờ ngay lập tức.
Sơ trưởng là một người phụ nữ ốm yếu,có thể cơn gió mạnh cũng có thể làm bay mất bà,đôi mắt bà sâu hoắm,hai gò má nhô cao trên gương mặt xanh xao vì thiếu ánh nắng.
Tôi mãi lo nhìn sơ trưởng,mà quên mất đi bà nói tới đâu,tôi loáng thoáng nhớ lời bà dặn là không được xuống tầng hầm.Nếu làm trái quy củ sẽ bị đuổi khỏi nhà thờ ngay lập tức.
Tôi là con mồ côi,được nhà thờ nhận nuôi dưỡng khi vừa mới lên năm,ba má tôi qua đời sau tại nạn xe cộ.Và tôi,từ đó lớn lên trong nhà thờ,cám cảnh mồ côi tôi nguyện dâng mình cho chúa để giúp đỡ những trẻ em bất hạnh như tôi...
Reply
#2
Viết tiếp đi nha Văn Sĩ Dỏm, tui thích đọc truyện hư cấu mơ huyền mờ theo thể loại này hơn là đọc mấy truyện viết về tình yêu nam nữ nhảm nhí không chân thật trong chợ trời này.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#3
Nghe có đứa thề không dùng nick guest mà ta? 
:LOL-53:
Reply
#4
[quote pid='264097' dateline='1594328705']
Nghe có đứa thề không dùng nick guest mà ta? 
:LOL-53:
[/quote]

Becuoi Becuoi Chốn chợ trời mà cũng có đứa ngu ngốc tin lời "thề" như vậy, thiệt là đáng tụi nghiệp.  Becuoi Becuoi
Reply
#5
Trước khi đến nơi này, các sơ nơi tôi cư trú và lớn lên đã dặn dò tôi đủ thứ nào là sống nơi nào phải theo quy củ nơi đó, con phải giữ mình tuân theo luật lệ không được phá luật,và cuối cùng sơ Christine người thương tôi nhất bỏ nhỏ cho tôi một điều vô cùng quan trọng là “con đừng làm mất lòng sơ trưởng Beatrice nơi đó.
Tôi rời khỏi trại mồ côi của nhà thờ với vào nhiều cảm xúc vừa lưu luyến vừa phấn khởi về nơi sống mới không biết nơi này sẽ ra sao ...


Đêm đầu tiên đến nhà thờ thì trời cũng vừa nhá nhem tối, nên tôi được sơ Slovenia dẫn đi tắm rồi ăn nhẹ đi ngủ. Rạng sáng ngày mai thức dậy trình diện sơ trưởng Beatrice
Reply
#6
Clap Tulip4
Reply
#7
chưa thấy ma, ôi sao mà chán quá!  Disappointed-face4 Confused
Reply
#8
Truyện ma mà có thấy ma đâu!  Confused
Reply
#9
chair-to-the-head từ từ chờ ma nó make up chút mạy, nóng ruột làm gì cho nó... xấu Rollin

Reply
#10
(2020-07-09, 07:30 PM)Ba Ech Wrote: chair-to-the-head  từ từ chờ ma nó make up chút mạy, nóng ruột làm gì cho nó... xấu Rollin

Ma xấu mới đáng coi chứ ma mà đẹp như ma của tụi các chú ba tàu thì coi hổng có hứng mợi.  Becuoi
Reply
#11
(2020-07-09, 06:21 PM)Văn sỉ dỏm Wrote: Trước khi đến nơi này, các sơ nơi tôi cư trú và lớn lên đã dặn dò tôi đủ thứ nào là sống nơi nào phải theo quy củ nơi đó, con phải giữ mình tuân theo luật lệ không được phá luật,và cuối cùng sơ Christine người thương tôi nhất bỏ nhỏ cho tôi một điều vô cùng quan trọng là “con đừng làm mất lòng sơ trưởng Beatrice nơi đó.
Tôi rời khỏi trại mồ côi của nhà thờ với vào nhiều cảm xúc vừa lưu luyến vừa phấn khởi về nơi sống mới không biết nơi này sẽ ra sao ...


Đêm đầu tiên đến nhà thờ thì trời cũng vừa nhá nhem tối, nên tôi được sơ Slovenia dẫn đi tắm rồi ăn nhẹ đi ngủ. Rạng sáng ngày mai thức dậy trình diện sơ trưởng Beatrice

Đi đường xa đèo dốc mệt mỏi,vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay,ngủ say nhu chết.Bỗng tôi cảm thấy lành lạnh,thò tay kéo tấm chăn thì không thấy đâu.Tôi lồm cồm bò dậy,bỏ hai chân xuổng giường,bỗng chân tôi đụng phải vật gì mềm mềm,tôi hoẵng hốt rụt chân về.Với tay,vặn ngọn đèn dầu ngay cạnh đầu giường để nhìn cho kỹ.À thì ra một chú mèo con,tôi bớt sợ đi tới cửa sổ với tay đóng cánh cửa sổ lại cho đỡ lạnh.Bỗng trong màn đêm,tôi thấy bóng người vừa lướt qua khỏi cửa sổ nơi tôi ngủ.Trời đêm đó trăng tỏ lắm,nên tôi thấy rõ bóng người ấy khuất sau lùm cây to,và rồi tôi không thấy gì nữa.Tôi cũng hơi rùng mình,tôi vội cài then cửa sổ cho chắc rồi trở lại giường nằm không quên bế theo chú mèo con,đặt chú nằm cạnh tôi.
Nghe tiếng chuông ngân,tôi lật đật ngồi dậy thay đồ rồi xuống nhà tắm làm vệ sinh để chuẩn bị gặp sơ Beatrice
Reply