Anh!
#1
Nếu mỗi lần em nhớ anh được tính bằng một giọt nước
Thì, bây giờ anh đã có cả một đại dương  Heavy-black-heart4
Reply
#2
(2020-07-07, 06:33 PM)Thì thầm Wrote: Nếu mỗi lần em nhớ anh được tính bằng một giọt nước
Thì, bây giờ anh đã có cả một đại dương  Heavy-black-heart4

Ai mà may mắn quá!
Anh ấy có biết bơi không chị Thì Thầm?
Reply
#3
2 con mắt sưng chùm bụp. Rồi đi ra ngoài đường người ta cứ bảo, cô ấy có ánh mắt tuyệt vời.
Reply
#4
Đêm qua,em ngước nhìn sao trên trời,sao nhiều quá,lấp lánh cả một khoãng tối mênh mông.Em tự hỏi em và anh hai ta ví như hai vì sao lạc.Biết đến thuởu nào mình mới chung đôi Heavy-black-heart4
Reply
#5
(2020-07-07, 06:33 PM)Thì thầm Wrote: Nếu mỗi lần em nhớ anh được tính bằng một giọt nước
Thì, bây giờ anh đã có cả một đại dương  Heavy-black-heart4

nghe cảm động và ước át 😍 :nhongnheo:
Reply
#6
(2020-07-07, 06:47 PM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Ai mà may mắn quá!
Anh ấy có biết bơi không chị Thì Thầm?

ông này coi bộ cũng may mắn thiệt, có người thương vậy mà không lấy con người ta kể cũng tội nghiệp  Biggrin

Hồi xưa ở kế bên nhà tui ở VN có chị kia thương anh kia quá, đang yêu, chưa lấy, bữa đó anh đó đi nhậu, chị đó ở nhà nhắn người gọi ảnh về, ảnh không chịu về, chị ấy dọa "Anh không về tui tự tử cho anh coi", xong ảnh cũng không chịu về, chị ấy tức quá, lấy thuốc sâu uống chết luôn, sau đó anh đó hay tin, thì đã muộn, lễ tang có con bướm nâu to bay về đậu trên trần nhà, ai tới cũng nhìn con bướm nói chắc hồn của chị ấy.. bởi vậy, mấy anh mà cứ đùa với tình cảm thì có ngày hại con người ta.. Cha Mẹ chị đó buồn lắm, tại nhà toàn con trai, mong có 1 đứa con gái mà rút cuộc cũng vắn số

Còn nữa, cũng trong hẻm gần nhà tui ở, có chị kia cũng cãi nhau hay buồn bồ gì đó, xong vô nhà tắm xối xăng hay dầu hôi gì đó, bật lửa cháy, chết luôn.. nhà cô đó chỉ có 2 mẹ con, bởi mới nói, tình là cái gì mà kiến con người ta thật là mạnh mẽ dám đốt thiêu thân mình.. khổ
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#7
(2020-07-08, 07:28 PM)Hope Wrote: ông này coi bộ cũng may mắn thiệt, có người thương vậy mà không lấy con người ta kể cũng tội nghiệp  Biggrin

Chờ lấy má đó má,khùng khí chuột,tau ghét
Reply
#8
(2020-07-08, 07:31 PM)Thì thầm Wrote: Chờ lấy má đó má,khùng khí chuột,tau ghét

Ha ha những lời âu yếm Lol

Reply
#9
(2020-07-08, 07:31 PM)Thì thầm Wrote: Chờ lấy má đó má,khùng khí chuột,tau ghét

Mắc gì mày ghét.. tao khen bồ mày chứ tao chê gì hả? 

Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#10
(2020-07-07, 06:33 PM)Thì thầm Wrote: Nếu mỗi lần em nhớ anh được tính bằng một giọt nước
Thì, bây giờ anh đã có cả một đại dương  Heavy-black-heart4

Lẽ ra là tao 888 với ông gù, tại mày quoted tao êh tao hỏi.. mày tính sao ra nhớ cả 1 đại dương?  Biggrin Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#11
(2020-07-08, 05:39 PM)Thì thầm Wrote: Đêm qua,em ngước nhìn sao trên trời,sao nhiều quá,lấp lánh cả một khoãng tối mênh mông.Em tự hỏi em và anh hai ta ví như hai vì sao lạc.Biết đến thuởu nào mình mới chung đôi Heavy-black-heart4

Hôm bữa tao tưởng 2 đứa mày ở bên nhau rồi hóa ra mày ba xạo há...  Becuoi Becuoi Becuoi

ê, mày thất tình thằng cu đó hả ? đực cựa, sao mày tâm sự với trai mày âu yếu phát mệt, mày thấy tao chọc mày lòi cái tánh ghen ghét ra là làm sao?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#12
(2020-07-08, 07:47 PM)Hope Wrote: Hôm bữa tao tưởng 2 đứa mày ở bên nhau rồi hóa ra mày ba xạo há...  Becuoi Becuoi Becuoi

ê, mày thất tình thằng cu đó hả ? đực cựa, sao mày tâm sự với trai mày âu yếu phát mệt, mày thấy tao chọc mày lòi cái tánh ghen ghét ra là làm sao?

Con lũng này quá ngây thơ.
Reply
#13
(2020-07-08, 07:51 PM)Thì thầm Wrote: Con lũng này quá ngây thơ.

Tao ngây thơ? ừ, tao nhận vậy chứ mày không ngây thơ hả?  Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#14
(2020-07-08, 07:52 PM)Hope Wrote: Tao ngây thơ? ừ, tao nhận vậy chứ mày không ngây thơ hả?  Becuoi Becuoi Becuoi

Bà Hope ơi, chỗ người ta iu nhau sao bà vào phá đám vậy bà??? Lol

Reply
#15
(2020-07-08, 07:54 PM)Ba Ech Wrote: Bà Hope ơi, chỗ người ta iu nhau sao bà vào phá đám vậy bà??? Lol

giỡn chơi tí, chọc cho nó chửi, chứ thấy nó yểu xìu chán quá  Biggrin để tui kêu..

Thằng ôn dịch nào ghệ bé của bà Thì thầm làm ơn ra mà tâm sự, để con người ta nói chuyện một mình tau thấy không được nhe mài..  Fight Fight Fight
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply