Anh Ngáp Ruồi ơi,
#1
Anh cho em hỏi, anh có được bao nhiêu con ruồi ở trong tay vậy anh?

Em tính xin anh vài trăm con, về thả trong phòng cho tụi nó bay vòng vòng, 
xem em có thể đếm được bao nhiêu con ruồi đực, con ruồi cái, và con ruồi pê đê...
Để kiểm tra, mắt em có bị đui hay không mới được.

Hic hic, sáng nay em vô tình đọc được, trong post của cô gái nào đó có nói...
đàn ông trong đây đui hết rồi.

Hic hic, tự ái dồn 1 cục, máu sãng hậu chạy rần rần, 
râu ria dựng thẳng đứng, 
tứ chi run lẫy bẫy, 
tim đập đùng đùng,
làm em tưởng em có thể nỗi khùng bất cứ lúc nào luôn đó anh ơi.

Sao cô đó có thể gom tất cả bọn đàn ông bọn mình vào 1 rỗ như vậy được phải không anh?
Hic hic, 
tức quá mà.  

Nhưng mà đọc 1 hồi, thì em thấy chị Hope thật tội nghiệp.
Cũng vì chuyện bị người khác sỉ nhục năm xưa, mà chị Hope từ 1 người phụ nữ hiền,
trở thành bà chằng lửa như hôm nay.

Chắc bụng chị Hope cũng bự lắm, 
chuyện 1 decade mà chỉ cũng còn lưu giữ lại, 
làm em cũng sợ phát run luôn đó anh Ngáp Ruồi.

Lỡ em vô tình ghẹo chỉ, chỉ ghim trong bụng, 
sau này có dịp thuận tiện, 
chỉ lôi ra đòi vốn lẫn lời, 
thì làm sao mà em xoay sở nỗi chứ.

Sẵn đây, chị Hope cho em xin lỗi vì thường ghẹo chị nha chị Hope.
Reply
#2
(2020-07-03, 11:52 AM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Anh cho em hỏi, anh có được bao nhiêu con ruồi ở trong tay vậy anh?

Em tính xin anh vài trăm con, về thả trong phòng cho tụi nó bay vòng vòng, 
xem em có thể đếm được bao nhiêu con ruồi đực, con ruồi cái, và con ruồi pê đê...
Để kiểm tra, mắt em có bị đui hay không mới được.

Hic hic, sáng nay em vô tình đọc được, trong post của cô gái nào đó có nói...
đàn ông trong đây đui hết rồi.

Hic hic, tự ái dồn 1 cục, máu sãng hậu chạy rần rần, 
râu ria dựng thẳng đứng, 
tứ chi run lẫy bẫy, 
tim đập đùng đùng,
làm em tưởng em có thể nỗi khùng bất cứ lúc nào luôn đó anh ơi.

Sao cô đó có thể gom tất cả bọn đàn ông bọn mình vào 1 rỗ như vậy được phải không anh?
Hic hic, 
tức quá mà.  

Nhưng mà đọc 1 hồi, thì em thấy chị Hope thật tội nghiệp.
Cũng vì chuyện bị người khác sỉ nhục năm xưa, mà chị Hope từ 1 người phụ nữ hiền,
trở thành bà chằng lửa như hôm nay.

Chắc bụng chị Hope cũng bự lắm, 
chuyện 1 decade mà chỉ cũng còn lưu giữ lại, 
làm em cũng sợ phát run luôn đó anh Ngáp Ruồi.

Lỡ em vô tình ghẹo chỉ, chỉ ghim trong bụng, 
sau này có dịp thuận tiện, 
chỉ lôi ra đòi vốn lẫn lời, 
thì làm sao mà em xoay sở nỗi chứ.

Sẵn đây, chị Hope cho em xin lỗi vì thường ghẹo chị nha chị Hope.

Tau thay mặc chị Hope, tha tội tày chời cho mài đó gù  Biggrin  Mài nhớ để dành thời gian để nịnh con vk của mài nha  Biggrin Please Becuoi
Reply
#3
Chuyện 10 năm qua tui cũng không muốn nói tới, hôm qua là ngoài ý muốn thôi.. hôm qua ai đó nói về nick che`lover của tui, nói thiệt mọi hôm 2 đứa bạn cứ gọi tui chè chè tui cũng không bị gì.. bữa qua nhìn thấy nick cũ tự nhiên tui gợi nhớ lại chuyện cũ, mà là chuyện buồn.. tui cũng giải thích nick ngọt nhưng người đã hết ngọt rồi.. ấy thế mà nó cũng nói tui là tui nghi ngờ guest(s) là nó.. đòi người ta check IP.. cái con này sao lúc nào nó cũng nghĩ tui có ý định trả thù nó vậy không biết, ừ muốn thì tui chiều luôn.. 

bác không biết đâu, hồi nó làm mod ở TCG, thấy tui với bạn tui đăng gì là nó mang qua General Board nó vất hết.. khủng khiếp lắm.. thâm độc vô cùng.. tuy trên mạng không thấy được mặt, đọc chữ thấy cái kiểu kênh kiệu ghê hồn ta đây.. bất cần.. tự đắc lắm

Nó chửi tui, tui nhớ, nó không nhớ, nó không biết tại sao? nghe nóng máu luôn.. nó coi như tui bịa chuyện cho nó vậy.. nó bảo là nó tạo nick cho tui chơi.. đấy, nó chửi người ta là Đười ươi, súc sinh đấy.. nó nhớ phần này, còn cái phần nó chửi tui thì nó bảo nó không nhớ.. con này khôn lắm, toàn là dành cái "nói xấu" cho người khác, còn nó thì toàn là "cái nói đẹp" cho nó thôi.. có lần nó gọi người ta là "retard" họ tức họ khóc luôn.. tui không thể nói hết cho bác nghe nỗi căm giận của tui khi nó chửi tui, nó viết rất là dài, trong đó vừa chửi vừa kể công những cái nó làm cho tui.. là cho mượn coi cái rental lease chứ chẳng có cái gì khác.  

cái con chị em kết nghĩa của nó đó.. lúc tui mới vô, có 1 lần con đó nhờ người ta mua gởi cho nó có mấy cái bịch bột thôi, mà nó không trả tiền người đó, họ tức họ mới đi tìm hỏi... tui nhớ nick con nhỏ đó là gạt người ta cái vụ đó.. ấy thế mà khi nó bảo nó cần tiền hỏi mượn gấp thì ẵm lấy chị với em kết nghĩa thắm thiết, xong kêu người khác làm.. 

Tui thấy tui đã dốc hết tâm tư cảm tình vào 1 người mà tui luôn nghĩ họ hiền, tốt bụng, đùng 1 cái họ chửi tui phải nói còn hờn con hủi ở đời.. lao đao khốn đốn.. 1 thời gian dài. Người ta khôn lắm, ít nói chỉ xài người, ví dụ tui tự lao vào chửi người khác hộ cho họ, họ phủi tay bỏ đi, thế là tui gánh hết mình tui.. họ đâu care.. bé hơn tui nhưng mưu đồ vậy đó..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#4
Hug Hug Hope  Heavy-black-heart4

Hope nói Hope dử nhưng deep down Hope vẫn còn lòng thương xót  Innocent
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#5
tui giả sữ, nếu cô Kỳ vô VB, cứ im lặng, đừng nhắc chuyện xưa, thì có phải là bình yên ko?

tự nhiên mới vô, làm bùng nổ chuyện xưa, tui ko biết con nai tơ online này muốn gì ? Becuoi

cô tự tưởng tượng người ta nghĩ mấy nick guests đó là cô   Becuoi

rồi bây giờ làm sao?

hễ mỗi lần người ta thấy cái nick kiêu kỳ này, người ta muốn làm bạn cũng khó, muốn làn thù cũng không yên  Suytu
Reply
#6
2leluoi Công nhận cổ Ôm thù hận ớn thật. Bổn củ soạn lại, Trước khi vào là  phải mang những người mà cổ hận thù ra dọn đường. Gài người này để chưởi người kia. Lấy oai supermod luôn. Hay thật.  Admire
Reply
#7
[quote pid='262584' dateline='1593808687']
2leluoi Công nhận cổ Ôm thù hận ớn thật. Bổn củ soạn lại, Trước khi vào là  phải mang những người mà cổ hận thù ra dọn đường. Gài người này để chưởi người kia. Lấy oai supermod luôn. Hay thật.  Admire
[/quote]

Becuoi Becuoi

Dựa hơi SM
Reply
#8
Lộn nhà!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#9
Có lỗi với đàn bà là từ chết tới bị thương


Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#10
Hận đàn bà trừ Má tao ra. Lol
 
Hể quậy là nó sẻ dính chùm, trò này gọi là bạn bè củng bán , người yêu củng hỏng từ, bán được là cứ bán . Láu láu dở trò em là nạn nhân .  Lol
Gậy ông đập lưng ông , đứng gơ. Lol
Reply
#11
(2020-07-03, 02:44 PM)LMS Wrote: Hug Hug Hope  Heavy-black-heart4

Hope nói Hope dử nhưng deep down Hope vẫn còn lòng thương xót  Innocent

Cám ơn chị..  Hug

Em nghĩ cái chuyện là vầy nè chị, hôm bữa có 1 cái anh kia, vô nói là tình cờ đi dạo Chợ Trời VB gặp cố nhân... quen rôi chia tay, buồn vv.... thế là em vô em nói là.. ui, tui biết cố nhân của cụ là ai à nha, con gái cổ dễ thương nha.. tiếc cho ai đó quá. Xong anh đó cũng không nói gì, có 1 số members nói là nếu nói chuyện lại sợ chồng cổ biết thì khổ.. xong em mới nói thôi, đừng buồn, không lấy được thì tiếc, chứ nhiều khi lấy về lỡ phát hiện ra mình không thích hợp thì còn khổ nữa.. xong anh đó hỏi em trong thread đó có biết registered nick của cổ hông, em nói nghi thôi chứ không chắc, thôi kệ đi bác để người ta tự nhiên, ai cũng như ai.. 

hmmmmmmm.... không biết còn gì không ta????? xong hôm qua vô nhà thằng gà đi bộ, đang ngồi đấu khẩu sống chết với nó thì có ai đó lạ hoắc vô nhắc chèlover, bực mình vác khẩu trang dí theo thì thấy thread mới dành riêng chỗ VIP... hahahahahahaaa
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#12
[quote pid='262592' dateline='1593814163']
Có lỗi với đàn bà là từ chết tới bị thương


Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Đêm qua đọc đi đọc lại, sáng dậy vẫn thấy bực bội vô cùng..  :cool:
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#13
(2020-07-03, 09:07 PM)Hope Wrote: Cám ơn chị..  Hug

Em nghĩ cái chuyện là vầy nè chị, hôm bữa có 1 cái anh kia, vô nói là tình cờ đi dạo Chợ Trời VB gặp cố nhân... quen rôi chia tay, buồn vv.... thế là em vô em nói là.. ui, tui biết cố nhân của cụ là ai à nha, con gái cổ dễ thương nha.. tiếc cho ai đó quá. Xong anh đó cũng không nói gì, có 1 số members nói là nếu nói chuyện lại sợ chồng cổ biết thì khổ.. xong em mới nói thôi, đừng buồn, không lấy được thì tiếc, chứ nhiều khi lấy về lỡ phát hiện ra mình không thích hợp thì còn khổ nữa.. xong anh đó hỏi em trong thread đó có biết registered nick của cổ hông, em nói nghi thôi chứ không chắc, thôi kệ đi bác để người ta tự nhiên, ai cũng như ai.. 

hmmmmmmm.... không biết còn gì không ta????? xong hôm qua vô nhà thằng gà đi bộ, đang ngồi đấu khẩu sống chết với nó thì có ai đó lạ hoắc vô nhắc chèlover, bực mình vác khẩu trang dí theo thì thấy thread mới dành riêng chỗ VIP... hahahahahahaaa

Tao đọc xong tao thiệt muốn ói......Ói tới mật xanh...Tao phục mấy thằng nào mà còn "thích" cái sự giả dối này của mày!  tao bái mày nên làm sư phụ của tao, nhưng tao không thèm!  Becuoi
Reply
#14
(2020-07-03, 02:38 PM)Hope Wrote: Chuyện 10 năm qua tui cũng không muốn nói tới, hôm qua là ngoài ý muốn thôi.. hôm qua ai đó nói về nick che`lover của tui, nói thiệt mọi hôm 2 đứa bạn cứ gọi tui chè chè tui cũng không bị gì.. bữa qua nhìn thấy nick cũ tự nhiên tui gợi nhớ lại chuyện cũ, mà là chuyện buồn.. tui cũng giải thích nick ngọt nhưng người đã hết ngọt rồi.. ấy thế mà nó cũng nói tui là tui nghi ngờ guest(s) là nó.. đòi người ta check IP.. cái con này sao lúc nào nó cũng nghĩ tui có ý định trả thù nó vậy không biết, ừ muốn thì tui chiều luôn.. 

bác không biết đâu, hồi nó làm mod ở TCG, thấy tui với bạn tui đăng gì là nó mang qua General Board nó vất hết.. khủng khiếp lắm.. thâm độc vô cùng.. tuy trên mạng không thấy được mặt, đọc chữ thấy cái kiểu kênh kiệu ghê hồn ta đây.. bất cần.. tự đắc lắm

Nó chửi tui, tui nhớ, nó không nhớ, nó không biết tại sao? nghe nóng máu luôn.. nó coi như tui bịa chuyện cho nó vậy.. nó bảo là nó tạo nick cho tui chơi.. đấy, nó chửi người ta là Đười ươi, súc sinh đấy.. nó nhớ phần này, còn cái phần nó chửi tui thì nó bảo nó không nhớ.. con này khôn lắm, toàn là dành cái "nói xấu" cho người khác, còn nó thì toàn là "cái nói đẹp" cho nó thôi.. có lần nó gọi người ta là "retard" họ tức họ khóc luôn.. tui không thể nói hết cho bác nghe nỗi căm giận của tui khi nó chửi tui, nó viết rất là dài, trong đó vừa chửi vừa kể công những cái nó làm cho tui.. là cho mượn coi cái rental lease chứ chẳng có cái gì khác.  

cái con chị em kết nghĩa của nó đó.. lúc tui mới vô, có 1 lần con đó nhờ người ta mua gởi cho nó có mấy cái bịch bột thôi, mà nó không trả tiền người đó, họ tức họ mới đi tìm hỏi... tui nhớ nick con nhỏ đó là gạt người ta cái vụ đó.. ấy thế mà khi nó bảo nó cần tiền hỏi mượn gấp thì ẵm lấy chị với em kết nghĩa thắm thiết, xong kêu người khác làm.. 

Tui thấy tui đã dốc hết tâm tư cảm tình vào 1 người mà tui luôn nghĩ họ hiền, tốt bụng, đùng 1 cái họ chửi tui phải nói còn hờn con hủi ở đời.. lao đao khốn đốn.. 1 thời gian dài. Người ta khôn lắm, ít nói chỉ xài người, ví dụ tui tự lao vào chửi người khác hộ cho họ, họ phủi tay bỏ đi, thế là tui gánh hết mình tui.. họ đâu care.. bé hơn tui nhưng mưu đồ vậy đó..


Chuyện xưa của Hope tui không biết nhưng qua cách Hope xử sự trong chuyện của Tuyết Vân thì tui thấy Hope hơi khờ.   Chưa thật sự biết một người mà đã quá tin tưởng họ để rồi bị hụt hẫng thì phần lỗi không hoàn toàn ở người khác đâu. Nói thiệt tình đó,  có giận thì tự mình hại mình đó nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#15
[quote pid='262595' dateline='1593816737']
Hận đàn bà trừ Má tao ra. Lol
 
Hể quậy là nó sẻ dính chùm, trò này gọi là bạn bè củng bán , người yêu củng hỏng từ, bán được là cứ bán . Láu láu dở trò em là nạn nhân .  Lol
Gậy ông đập lưng ông , đứng gơ. Lol
[/quote]

gậy nào đập vậy kưng ?
Reply