Sự khác nhau giữa ĐÀN BÀ KHÔN & ĐÀN BÀ DẠI
#1
1. Đàn bà dại chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của đàn ông.
Đàn bà khôn tán thưởng ưu điểm của đàn ông.
2. Đàn bà dại thường cãi nhau với đàn ông mọi lúc mọi nơi, khiến cho đàn ông mất mặt.
Đàn bà khôn luôn giữ thể diện cho đàn ông trước mặt người ngoài.
3. Đàn bà dại không ngừng bới móc quá khứ.
Đàn bà khôn cùng đàn ông tạo dựng tương lai.
4. Đàn bà dại thích so sánh với người đàn ông của họ với người khác cô ta không biết đây là đang giết chết tình yêu
Đàn bà khôn biết hoàn cảnh của đàn ông. Cô ta hiểu rằng đấy là tạo động lực cho đàn ông
5. Đàn bà ngu ngốc tự cho mình nhìn thấy bản chất đàn ông.
Đàn bà thông minh sẵn lòng thông cảm tha thứ cho đàn ông.
6. Phụ nữ ngu ngốc sẽ nói: ”Anh cút đi”.
Phụ nữ thông minh sẽ nói: ”Anh không được phép rời bỏ em”.
7. Đà bà dại luôn xem đàn ông như cung tên, kéo càng căng, mũi tên bay càng xa.
Đàn bà khôn xem đàn ông như cánh diều, thong thả giữ lấy dây diều trong tay.
8. Đàn bà dại thường quá đề cao cái tôi của mình.
Đàn bà thông minh luôn khôn khéo gửi gắm và dựa dẫm.
9. Đàn bà dại không rời đàn ông nửa bước.
Đàn bà khôn hiểu được lúc gần lúc xa.
10. Đàn bà dại chỉ biết giặt giũ nấu ăn, nhưng quên mất làm đẹp bản thân.
Đàn bà khôn cũng biết giặt giũ nấu ăn, nhưng không quên làm đẹp bản thân.
11. Đàn bà ngu ngốc mang đến cho đàn ông áp lực và kìm nén.
Đàn bà thông minh đem đến cho đàn ông động lực và hứng thú.
12. Đàn bà dại khiến đàn ông thất bại trong những giọt nước mắt của cô ta.
Đàn bà khôn khiến đàn ông thành công trong nụ cười rạng rỡ của cô ta.
13. Đàn bà dại luôn đả kích đàn ông.
Đàn bà khôn cổ vũ đàn ông.
14. Đàn bà dại đọc xong và bĩu môi.
Đàn bà khôn đọc xong sẽ share và lưu lại học dần.
Theo một cuộc khảo sát trên 1000 đàn ông thì 50% nói đúng 80% . 35% đúng đúng 50% . 10% nói đúng 15% . 5% nói mình không biết vì “bình thường “ ??? Còn các bạn thì sao ?
ST
Reply
#2
Cái khổ là Trời thường cho khôn lấy nhầm dại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
Reply
#3
[quote pid='262548' dateline='1593799477']
Cái khổ là Trời thường cho khôn lấy nhầm dại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
[/quote]

chứ khôn lấy khôn, thiên hạ ai chịu nỗi Becuoi

Thế gian được vợ mất chồng mà lị
Reply
#4
Đàn bà là người má, mẹ, mạ ...

Sao lại lôi ra làm chi vậy bây?
Reply
#5
(2020-07-03, 02:10 PM)Saolấplánh Wrote: Đàn bà là người má, mẹ, mạ ...

Sao lại lôi ra làm chi vậy bây?

Mài thích má thì kêu mommy nha  vahidrk1 Becuoi
Reply
#6
[quote pid='262553' dateline='1593801395']
[quote pid='262548' dateline='1593799477']
Cái khổ là Trời thường cho khôn lấy nhầm dại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
[/quote]

chứ khôn lấy khôn, thiên hạ ai chịu nỗi Becuoi

Thế gian được vợ mất chồng mà lị
[/quote]

Bởi dị, đứa khôn phải tốn công dạy cho đứa khờ, ngu, mắc công trả bài sáng tối  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin trả ko thuộc là nó đá đít  Becuoi
Reply
#7
(2020-07-03, 02:16 PM)Kêu má đi mài Wrote: Mài thích má thì kêu mommy nha  vahidrk1 Becuoi

Chứ ai sanh mài ra?
Reply
#8
(2020-07-03, 02:23 PM)Saolấplánh Wrote: Chứ ai sanh mài ra?

Mài nói chuyện đâm hơi quá  Kick3 Tụi tao đang bàn dìa đàn bà = vợ & đàn ông = chồng, tự nhiên mài lôi má mẹ dô lờm reng? chair-to-the-head có hiếu quá hả  Confused Becuoi
Reply
#9
(2020-07-03, 03:05 PM)đâm hơi Wrote: Mài nói chuyện đâm hơi quá  Kick3 Tụi tao đang bàn dìa đàn bà = vợ & đàn ông = chồng, tự nhiên mài lôi má mẹ dô lờm reng? chair-to-the-head có hiếu quá hả  Confused  Becuoi

1 khi bị quê rồi khó hàn gắn lại lắm.

Nhớ lần sau nói cho rỏ 100%
Reply
#10
it  takes 2 to tango, tui vẩn chờ coi đàn ông có được đem ra nói không? hay chỉ đàn bà  Thankyou
Reply
#11
......
Reply
#12
[quote pid='262492' dateline='1593789822']

Quote:1. Đàn bà dại chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của đàn ông.
Đàn bà khôn tán thưởng ưu điểm của đàn ông.

Nhưng tán đúng thì OK , tán sai xem như hại chồng ...cũng như mình tán thưởng chế  độ cộng sản Hanoi thì chẳng khàc gì giết lần giết mòn chế dộ thôi .
 

Quote:2. Đàn bà dại thường cãi nhau với đàn ông mọi lúc mọi nơi, khiến cho đàn ông mất mặt.
Đàn bà khôn luôn giữ thể diện cho đàn ông trước mặt người ngoài.

Giữ thể diện cho chồng trước đám đông rất khôn khéo nếu về nhà khg thèm nhắc khéo chồng chuyện đó ... chớ còn đê ý chuyện đó nhắc lại xem như lòi chàng ra thêm 1 tánh người vợ đê ý qua tỹ mỹ đi ..



Quote:3. Đàn bà dại không ngừng bới móc quá khứ.
Đàn bà khôn cùng đàn ông tạo dựng tương lai.

Nhưng nếu khg bới móc quá khứ thì làm sao có chuyện "luận cổ suy tân"  mà cùng đàn ông tạo dựng tương lai đây chứ ?

Nếu không bới móc quá khứ chế độ cộng sản sai trái thì lảm sao có một tương lai sáng rực tự mình sáng chế ra này nọ thay vì tối ngảy cứ đi copycat hay đi ăn cắp trí tuệ cái kỹ thuật của thiên hạ chứ .



Quote:4. Đàn bà dại thích so sánh với người đàn ông của họ với người khác cô ta không biết đây là đang giết chết tình yêu
Đàn bà khôn biết hoàn cảnh của đàn ông. Cô ta hiểu rằng đấy là tạo động lực cho đàn ông
Vâng, theo bài bản tình trường là thế .. nhưng tuỳ loại đàn ông, có những loại phải nói khích tướng thì họ mới bung ra tài năng thật sự ..có những loại nếu khg nói khích tướng thi chả thèm bung cứ an phận an bề  ì ụt ca rịt ca tang thì xem như  giết cái động lực đàng ông phát triễn ..

Nếu Bolton khg nói khịch tướng trong cái quyển sách mình bung ra thì làm sao Trump phát triễn tài năng qúinh túi bụi tụi China chứ .. 

Quote:5. Đàn bà ngu ngốc tự cho mình nhìn thấy bản chất đàn ông.
Đàn bà thông minh sẵn lòng thông cảm tha thứ cho đàn ông.

Câu này đúng rồi , khg một 1 phụ nữ nào thấy thật sư bản chất đàn ông vì 1 câu nói này :

Tri nhân tri diện, bất tri tâm .. mỗi đêm vơ tri diện chồng trên giuờng ngủ đó sao  ? , vậy thì tai sao có chuyện tan rã hôn nhân ?


Quote:6. Phụ nữ ngu ngốc sẽ nói: ”Anh cút đi”.
Phụ nữ thông minh sẽ nói: ”Anh không được phép rời bỏ em”.

Phải nói phụ nữ thật thà nên nói "anh cút đi" .. cũng như ai đó thật thà nói ngay từ cái thuở ban đầu khi gặp ai khác ý kiến chí hướng chính trị.....Còn phụ nữ mánh mun thì xài "xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng bõ tui" thì cang có nhiểu chuyện éo le về sau này ...

Thử hỏi tâm lý đăn ông thích sống vối 1 phụ nữ thật thă hay thích sống với 1 phụ nữ dẽo miệng như tụi luật sư Hoa Kỳ chuyên cải vụ Ọ J Simpson



Quote:7. Đà bà dại luôn xem đàn ông như cung tên, kéo càng căng, mũi tên bay càng xa.
Đàn bà khôn xem đàn ông như cánh diều, thong thả giữ lấy dây diều trong tay.
  Cũng đúng 1 phần , nhưng coi chừng vướn hoạt cảnh : mưu sự tại Nhân , thanh sư tại Thiên ...nói teho De facto nhen ... khi đàn bà Hillarry Clinton nhìn vụ Monica  có coi chồng Bill Clinton là "cung tên, kéo càng căng, mũi tên bay càng xa." no ....chỉ xem như 1 bàn đạp , 1 cánh diều, thong thả giữ lấy dây diều trong tay cho kỳ bầu cữ POTUS 2016, ..thế DE facto thì ra nàm thao ?


Quote:8. Đàn bà dại thường quá đề cao cái tôi của mình.
Đàn bà thông minh luôn khôn khéo gửi gắm và dựa dẫm.

Cái điễm này thì đúng 100% , tự cao tự đại là điều tối kỵ trong binh pháp ngoại trừ cố ý làm để hy vọng có kết quả đúng theo ý mình ..


Quote:9. Đàn bà dại không rời đàn ông nửa bước.
Đàn bà khôn hiểu được lúc gần lúc xa.

Nhưng nếu chọn lúc xa sai timing thì đàn ông tụi nó nhảy dù, nhảy toán đi bắt bò lạc , đi bắt mấy bà đầm sồn sồn làm thịt thì làm sao đây? (đây nói về đàn ông có tài xài tiếng ngoại ngữ như Tư Khoai mới đủ khả năng đi bắt ủa lộn đi chinh phục phụ nữ ngoại bang nhé)



Quote:10. Đàn bà dại chỉ biết giặt giũ nấu ăn, nhưng quên mất làm đẹp bản thân.
Đàn bà khôn cũng biết giặt giũ nấu ăn, nhưng không quên làm đẹp bản thân.
 Nhưng khổ nổi khi " làm đẹp bản thân"  THÌ NÊN LAM VỬA PHẢI THÔI... chớ lam qua độ coi chừng hàng xóm nó chọt 1 câu sanh lính qúinh là câu :

 "Vợ đẹp là vợ của người ta nhen chưa mại " ..

Củng chính cái câu này mà FLOTUS Melania Trump chả dam chơi heavy make up đó... cứ chơi trana điễm lờ lợ .. nhạt nhạt .

Tại vì miệng đời họ thấy tấm hình dưới này thì coi chừng ông Mỹ đeo mắt kiếng với bà áo trắng cùng thọt vào lổ tai Mr Trump  1 câu : "Vợ đẹp là vợ của người ta nhen chưa mại " .. vậy thôi 

[Image: melania-trump-justin-trudeau.jpg]



Quote:11. Đàn bà ngu ngốc mang đến cho đàn ông áp lực và kìm nén.
Đàn bà thông minh đem đến cho đàn ông động lực và hứng thú.

Cái này la đuong nhiên rồi , trong nghệ thuật tình yêu la 2phải đem đến cho nhau nhũng nụ cười , giảm áp lực đầy hứg thú rồi ..


Quote:12. Đàn bà dại khiến đàn ông thất bại trong những giọt nước mắt của cô ta.
Đàn bà khôn khiến đàn ông thành công trong nụ cười rạng rỡ của cô ta.

Đi bài "khóc cho nước mắt tràn ra"  tuỳ theo tánh từng đàn ông một ... gặp loại đàn ông có tánh commies khóc kiểu nào họ cũng coi như chưa khóc, vì họ nhìn hồ chí minh khóc vụ CCRD thì họ biết hcm đi cái bài nước mắt cá sấu rồi ..

còn cái gì cũng có  nụ cười rạng rỡ coi chừng bị hiểu làm là có tánh hypocrite , cái gì cũng cười mà sau lưng tràn trè dao gâm, mã tấu , AK47, AR 15 sao ?

Tuỳ tánh từng đòn ông 1 ma hành xử sao cho hợp nhé ..


Quote:13. Đàn bà dại luôn đả kích đàn ông.
Đàn bà khôn cổ vũ đàn ông.
Như tôi đã nói bên trên tùy theo tánh đàn ông từng cá nhân 1 ...những loại cần nghe sư đã kích mới bộc lộ khả năng thật sư của mình thì nên luôn đã kích ..thí dụ như Mao trach đông muốn hồ chí minh bộc lộ bản năng đá cá lăn dưa , cù cưa nóc túi chợ Đồng Xuân khoái qúinh lộn thì phải đã kích cái kiểu :

- Sao mày ngu thế thằng miền Nam , mà mày hỏng dùng bạo lực với nó thì lảm sao nó nghe lời mày chứ ..

===> thì hcm chi cần bộc lộ bàn tánh cùa  trai Nghệ An, Hà Tỉnh mà thôi 


Tôi khg dùng đàn ba khôn đan bà dại, mà xài đàn bà hiểu biết vi cái câu này :
Dại cũng chết,  Khôn cũng chết , Biết thì sống ..

===>cho nên đàn bà hiểu biết đọc bài tui viết sẽ biết bóp óc suy ngẫm tự hiểu biết mà thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Becuoi
[/quote]
Reply