Chính tả
#1
2 đứa này, 1 trắng 1 Việt cãi nhau cái chữ Bánh Mì viết trên menu của tiệm Trắng, đứa trắng ghi Bahn Mi, đứa Việt nói hông phải, phải ghi Bánh Mì mới đúng, không thì ngứa mắt người ta.. cái tụi nó giận nhau, đòi xin lỗi, đòi cấm cửa, đòi kiện nhau, thấy ở Yahoo news. 

https://www.yahoo.com/lifestyle/white-ch...28546.html

Bên tui người Việt ghi menu sai tùm lum nào là Xường nướng, Goi Cuong Chay, Cơm Sường Bì, Cơm Đat Biet, Huu tieu bo kho, cái thì có dấu, cái thì không có dấu, cộng thêm dàn tiếng Anh ghi tá lả lung tung, ý là người Việt làm chủ mà cũng sai nữa   Confused
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#2
Chỉ là một chuyện nho nhỏ mà người ta tự ái lên và làm lớn chuyện. Ở VB mình cũng có nhiều người tự ái lắm à nha Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#3
(2020-06-30, 07:42 PM)Ba Ech Wrote: Chỉ là một chuyện nho nhỏ mà người ta tự ái lên và làm lớn chuyện. Ở VB mình cũng có nhiều người tự ái lắm à nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yep, It's me. Trying to be easy now...hahahhaahah
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#4
Bữa đọc con bé Billie Eilish 18 tuổi ca sĩ Mỹ, nó nói về vụ Black Lives Matter, bả nói vầy chớ : Tui mà nghe thêm 1 người nào nói là All Lives Matter thì tui sẽ điên tiết lên mất, vv.... Xong cái nhỏ Pink chém pặt pặt kkkkkkkkk.. xong bà nhỏ giận gì không biết xóa hết 64 triệu người followers ở instagram.. xong yahoo news lại thông báo.. có người nói vầy : Sao nhỏ lúc nào chụp hình cái mặt cứ y như mới đi lấy gân máu hay soi ruột về ấy nhỉ.... 

Tui nhịn cười không được luôn.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#5
Lúc trước trong lớp tụi tui thường so sánh 2 hoặc nhiều công ty, tui thì không mấy có ấn tượng với những công ty có số nợ cao, nhưng tui được cô giáo tài chánh trấn an nói là, họ nợ cũng có thể có nghĩa là họ mở rộng thêm, à thì ra vậy nghe cũng có lý... có ai biết được cái năm nay dịch vật, nhiều cơ sở khốn đốn phải đóng cửa vì nợ, vì cạnh tranh không lại, các tiểu thương thì lao đao vì nạn phá hoại đập phá, không biết có được bồi thường không hay là ... dọn đi khu khác... thời thế khổ gì đâu mà khổ. 

Người ta có đôi mắt đẹp, miệng xấu, che miệng vẫn còn đôi mắt chiêu hồn người khác, tui có cái miệng đẹp giờ phải che lại khi ra đường, có thiệt không đây?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply