Chợt...
#16
tui ko nghĩ anh tội nghiệp, tui nghĩ anh sợ cô đi ngoại tình thì anh cũng mệt

có bao nhiêu người đàn ông liệt nghi ngờ vợ mình đi ngoại tình, nhưng đó chỉ là nghi ngờ thôi, chưa chắc đúng  hay sai, tui cũng buồn cho họ  :nhongnheo:
Reply
#17
[quote pid='261529' dateline='1593542099']
ông có tin tui biết 1 cặp kia, anh chàng bị liệt, nhưng cô nàng vẫn yêu vẫn muốn bên cạnh anh chàng, tình dục không quan trọng


nhưng vì anh chàng tự ti, rốt cuộc họ phải chấm dứt

ông thấy sao?
[/quote]

Mình không biết anh kia có phải tự ti mà chia tay cô gái kia hay không!  
Riêng mình thì tán đồng với kết quả đó.

Bởi vì khi mình yêu ai, thì mình luôn muốn người mình yêu có được những thứ tốt nhất và đẹp nhất.
Đó là sự chọn lựa của mình.

Còn riêng cô gái kia, nếu...cô ta có thể nhận ra con đường nào là con đường đẹp nhất, và chắc chắn nhất, 
thì cô ta sẽ đưa ra quyết định phù hợp nhất và tốt nhất cho cô ta đó mà.

Có câu, hạnh phúc không phải do người khác đưa đến, mà phải do bản thân của mình tạo ra.
Hạnh phúc của cô ta, hay của anh kia, là do mỗi cá nhân họ quyết định.

Phải không bạn?
Reply
#18
Mình nói cũng có thể.... chứ không phải ai cũng nghĩ vậy, mình có thể sai nữa... không biết

Trâu già, răng yếu gặm cỏ già thì cũng mệt.. nhưng mà cái đấy là nói con trâu... 
Còn người với người thì suy nghĩ, ý tưởng của mỗi người khác nhau, ví dụ cô thì thích anh đó là người tình cảm, vui tính, thông minh, có tài, có tiền, đại loại... nhiều khi người đó không tốt với nhiều người nhưng tốt với cô đó thì cô đó thương lại thôi.. cuộc đời hay nói mà tình yêu như 1 loại vi rút, có thể sảy ra bất cứ ai, bất cứ lúc nào, nơi nào... vv....
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#19
[quote pid='261535' dateline='1593542937']
tui ko nghĩ anh tội nghiệp, tui nghĩ anh sợ cô đi ngoại tình thì anh cũng mệt

có bao nhiêu người đàn ông liệt nghi ngờ vợ mình đi ngoại tình, nhưng đó chỉ là nghi ngờ thôi, chưa chắc đúng  hay sai, tui cũng buồn cho họ  :nhongnheo:
[/quote]

Nghe cũng tội quá ha bạn... mỗi người mỗi cảnh chẳng ai giống ai.. khổ.. 

đời là bể khổ.. mà chúng ta và chúng sanh chìm ngập bơi bơi...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#20
cái nào cũng  khổ. giống như đi mượn tiền, cái nào cũng  phải trả tiền lời, nhưng lời ở đâu thấp thì mình mượn

khổ bên nào ít thì mình chọn

tui thấy khổ bên độc thân ít hơn Becuoi
Reply
#21
(2020-06-30, 01:53 PM)Hope Wrote: Mình nói cũng có thể.... chứ không phải ai cũng nghĩ vậy, mình có thể sai nữa... không biết

Trâu già, răng yếu gặm cỏ già thì cũng mệt.. nhưng mà cái đấy là nói con trâu... 
Còn người với người thì suy nghĩ, ý tưởng của mỗi người khác nhau, ví dụ cô thì thích anh đó là người tình cảm, vui tính, thông minh, có tài, có tiền, đại loại... nhiều khi người đó không tốt với nhiều người nhưng tốt với cô đó thì cô đó thương lại thôi.. cuộc đời hay nói mà tình yêu như 1 loại vi rút, có thể sảy ra bất cứ ai, bất cứ lúc nào, nơi nào... vv....

Hihi,


Cái câu thương lại...nó có vẻ sao sao đó đằng ấy ơi.

101
Vì anh ta thương cô ấy,  nên cô ấy thương lại.

Hihi,
I can tell for sure 99.99% whoever has that thinking in mind will never marry to the right person.

Trong Kinh Thánh có nói,
Người phụ nữ được làm nên từ 1 khúc xương gãy của người đàn ông.
Câu này có ý nghĩa rất hay.

Trong hôn nhân, nếu bạn có thể cảm nghiệm được 1 khúc xương nào là khúc xương của mình, 
thì bất cứ giá nào bạn cũng phải lấy về cho bằng được.
Reply
#22
(2020-06-30, 02:06 PM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Hihi,


Cái câu thương lại...nó có vẻ sao sao đó đằng ấy ơi.

101
Vì anh ta thương cô ấy,  nên cô ấy thương lại.

Hihi,
I can tell for sure 99.99% whoever has that thinking in mind will never marry to the right person.

Trong Kinh Thánh có nói,
Người phụ nữ được làm nên từ 1 khúc xương gãy của người đàn ông.
Câu này có ý nghĩa rất hay.

Trong hôn nhân, nếu bạn có thể cảm nghiệm được 1 khúc xương nào là khúc xương của mình, 
thì bất cứ giá nào bạn cũng phải lấy về cho bằng được.

Thì con trai thương con gái trước, xong con gái thương lại... hoặc ngược lại,  chữ nghĩa hiểu nhẹ nhẹ thì nhẹ lòng.. 

Mình thương ai đó thì người đó thương mình lại, ví dụ cha mẹ thương con, cháu, thì tụi nó thương mình lại... mình thương em út thì tụi nó thương mình lại... vv.. cái gì cũng bắt đầu từ 1 người trước xong tới người sau...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#23
[quote pid='261542' dateline='1593543928']
cái nào cũng  khổ. giống như đi mượn tiền, cái nào cũng  phải trả tiền lời, nhưng lời ở đâu thấp thì mình mượn

khổ bên nào ít thì mình chọn

tui thấy khổ bên độc thân ít hơn Becuoi
[/quote]

thiệt hông? chắc hông? final answer? hahhahaah j/k 

ừ, lấy vợ chọc ghẹo vợ khóc òa lên cũng khổ, biết vậy đừng chọc em ấy... 

Không có em, ngày dài ta với ta... 

Có em chắc ngày ngắn hơn...? hahahahhahahaahah
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#24
Cô thử hỏi bọn đàn ông chúng tui, chọn cái nào? Em? hay nhậu nhẹt, bạn bè, gái gú?

Mấy ông chọn Em khi còn độc thân, nhưng khi có Em rồi thì chọn 3 cái kia. Mấy em biết nhưng vẫn yêu, thì phải chấp nhận, đừng nghĩ mình sẽ có đủ khả năng thay đổi họ Thankyou
Reply
#25
[quote pid='261554' dateline='1593545339']
Cô thử hỏi bọn đàn ông chúng tui, chọn cái nào? Em? hay nhậu nhẹt, bạn bè, gái gú?

Mấy ông chọn Em khi còn độc thân, nhưng khi có Em rồi thì chọn 3 cái kia. Mấy em biết nhưng vẫn yêu, thì phải chấp nhận, đừng nghĩ mình sẽ có đủ khả năng thay đổi họ Thankyou
[/quote]

Thế sao ban đầu không chọn 3 thứ? 

Bây giờ trở ngược lại thời gian thì có muốn chọn lại 3 thứ thay vì cô ấy không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#26
Chuyện đời là thế này nè cô Hope. Độc thần thì chọn vợ. Có vợ rồi thì stress, lại muốn xac stress, nhận nhẹt với bạn bè gái gú. Nếu ly dị rồi thì back to square one, rồi trở lại cycle đó cô :nhongnheo:
Reply
#27
[quote pid='261592' dateline='1593550952']
Chuyện đời là thế này nè cô Hope. Độc thần thì chọn vợ. Có vợ rồi thì stress, lại muốn xac stress, nhận nhẹt với bạn bè gái gú. Nếu ly dị rồi thì back to square one, rồi trở lại cycle đó cô :nhongnheo:
[/quote]

Tui nghĩ là trên đời có nhiều cô khác nhau, cô hiền, cô phá, cô không biết nhậu, cô uống không biết say, cô thích nước lọc, cô thích XO, cô thích yên ấm, cô thích ồn ào.. tuýp của bác thích ăn chơi, bác biết rõ điều này, sao không kiếm mấy cô y tiểu chuẩn của bác.. tui thấy nhiều cặp hợp mấy khoản này lắm.. work. 

Nếu thử mấy cô không biết nhậu không được thì thử lại kiểu khác..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply