Độc thân hay nên có gia đình?
#1
Mượn video này để tui bỏ vào thread này



Reply
#2
Coi video này xong là bạn có câu trả lời cho cậu hỏi trên Becuoi

Độc thân thì than buồn, thất tình

Nhưng có gia đình rồi thì vợ réo vợ nhằng, bởi vậy sống độc thân là phẻ nhất banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#3
Mỗi cuộc sống 
có cái vui và cái khổ của nó

banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#4
[quote pid='261434' dateline='1593504478']
Coi video này xong là bạn có câu trả lời cho cậu hỏi trên Becuoi

Độc thân thì than buồn, thất tình

Nhưng có gia đình rồi thì vợ réo vợ nhằng, bởi vậy sống độc thân là phẻ nhất banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ
Thà chịu khổ hơn chịu lỗ.............
...lỗ và buồn nhất là cô đơn, cô độc lúc bệnh hoạn, già yếu :nhongnheo:
Reply
#5
Ở đây bịnh hoạn già yếu thì vào dưỡng lão có người lo bạn ơi 

Chứ có vợ có con, mà nghe nó nhằng hoài thì chịu sao cho thấu :nhongnheo:
Reply
#6
[quote pid='261440' dateline='1593520164']
Mỗi cuộc sống 
có cái vui và cái khổ của nó

banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Tui đồng ý cái quan niệm này, bởi vậy độc thân cũng đừng quá buồn , vì cuộc sống gia đinh mà có con vợ nhằng khi mình muốn thay đổi không khí đi kiếm phở hay kiếm bạn bè thì cũng phều toái  :nhongnheo:
Reply
#7
[quote pid='261467' dateline='1593530637']
Ở đây bịnh hoạn già yếu thì vào dưỡng lão có người lo bạn ơi 

Chứ có vợ có con, mà nghe nó nhằng hoài thì chịu sao cho thấu :nhongnheo:
[/quote]

Vợ nhằn mà vợ yêu thì thành bản nhạc hay, nếu thiếu thì đời sẽ mất vui Becuoi 




Đàn ông gì vợ nhăn nhẳn một chút cũng khóc, oải :LOL-53:
Reply
#8
Nói thì dễ, chứ bạn cứ nghe nó nhằng hoài, bạn cũng mệt. Làm đàn ông phải nhậu phải bạn bè gái gú cho đời bớt stress, mà gặp con vợ cứ nhằng, tui thấy chỉ thêm stress :nhongnheo:
Reply
#9
vợ có thương mới nhằng , con vợ nhằng không vui , con vợ tối ngày ăn xong dạo net ẹo trai mới vui  Kaos-1 LOL-4
Reply
#10
Nó không nhằng thì nó còn thương mình hơn. Hiểu là mình cần nhậu cần bạn bè gái gú chi bớt stress. Như vậy nó mới thương mình chứ ❤
Reply
#11
Nếu còn ham chơi thì không nên lấy vợ, tại vì như thế cũng làm khổ người ta...chẳng thà độc thân, thích uống, thích chơi bời, không lụy phiền ai, khỏi ai ghen tuông chi cho mệt.. còn thích vui chơi thì lựa cô nào cùng sở thích sở trường thì mới vui.. chứ kiếm cô nào hiền tội nghiệp họ không biết làm thế nào nước mắt ngắn dài cũng buồn cho họ.

Nghe nói vô dưỡng lão vừa tốn tiền vừa cô đơn buồn không biết phải không tại nghe kể đóng tiền ngàn, thèm ăn cơm mà không có được.. muốn về nhà mà cũng không được..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#12
là con người, ai mà ko ham chơi cô Hope? bao nhiêu cám dỗ ngoài đời, nếu con vợ hiểu thì nó để mình xã stress, chứ cô thữ hỏi coi có ông nào ko ham chơi?  :nhongnheo:

hay mỡ đưa tới miệng mà quay mặt đi?
Reply
#13
Cũng còn tùy, bây giờ ham chơi vậy chứ khi già ốm thì ai lo cho? cứ nghĩ tới khi vui ta còn cả đống thứ khi buồn trơ trụi một thân một mình ... đúng hay là sai thì biết mình làm cái gì mới phải.. 

Ở đây Hope không muốn(thiệt tình là không muốn) nói ai phải làm gì.. tùy cái suy nghĩ của chính mình mà làm việc, xử sự.. chứ nói nghiêng qua 1 phía thì nhiều khi người vui người không vui mình cũng buồn.. mình không muốn vậy..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#14
Có sức lực ..cưới vợ được, nếu không có đầy đủ .. ở độc thân khỏi ai phiền ai hết.
Reply
#15
cô Hope có ý tốt, tui hiểu

nhưng trên thực tế, có nhiều cám dỗ ngoài đời, đàn ông đâu có đòi hỏi nhiều như mấy cô, đếm trên đầu ngón tay thôi, tụi tui chì muốn, nhậu nhẹt, bạn bè, gái gú, chỉ có 3 cái thôi chứ đâu có nhiều chi cho cam. mấy cô mấy bà hiểu được thì cứ cho tụi tui 3 cái đó, thế là êm chuyện Thankyou
Reply