Độc thân hay nên có gia đình?
#46
(2020-06-30, 04:47 PM)Hope Wrote: [quote pid='261598' dateline='1593552780']
công bình mà nói, ko phải ông nào cũng giống ông nào, nếu mấy cô ko muốn chồng mình có 3 ý thích trên thì nên tìm hiểu kỹ trước khi yêu, nếu không thì cả hai sẽ là địa ngục của nhau  Thankyou

Nhiều khi họ giấu, nhưng mà cũng không sao, lấy rồi bỏ cũng được, giống bạn ở trên nói đó
[/quote]

Hope  rảnh ghê Becuoi
Reply
#47
(2020-06-30, 04:50 PM)Nhiềuchuyện Wrote: Nhiều khi họ giấu, nhưng mà cũng không sao, lấy rồi bỏ cũng được, giống bạn ở trên nói đó

Hope  rảnh ghê Becuoi
[/quote]

Becuoi Becuoi Becuoi em thấy anh đó nói già yếu thì vô dưỡng lão em tính hỏi ảnh tháng ở  trỏng trả bao nhiêu kkkkkkkkkkkk.. mà chưa tới khúc đó chị ơi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#48
(2020-06-30, 04:55 PM)Hope Wrote: Hope  rảnh ghê Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi em thấy anh đó nói già yếu thì vô dưỡng lão em tính hỏi ảnh tháng ở  trỏng trả bao nhiêu kkkkkkkkkkkk.. mà chưa tới khúc đó chị ơi
[/quote]

Chị lười đọc hết, già còn gái gú nổi sao  Becuoi

Tới giờ đu dây điện  Rollin
Reply
#49
(2020-06-30, 04:55 PM)Hope Wrote: Hope  rảnh ghê Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi em thấy anh đó nói già yếu thì vô dưỡng lão em tính hỏi ảnh tháng ở  trỏng trả bao nhiêu kkkkkkkkkkkk.. mà chưa tới khúc đó chị ơi
[/quote]



theo tui biết vài chổ thì họ tính theo income của mình, khoãng 30% hình như
Reply
#50
cô nói già ko gái gú? bao nhiêu mà cô cho người ta là già? coi trong youtube cô thấy mấy ông này gọi là  già chưa?
Reply
#51
[quote pid='261607' dateline='1593554427']

Becuoi Becuoi Becuoi em thấy anh đó nói già yếu thì vô dưỡng lão em tính hỏi ảnh tháng ở  trỏng trả bao nhiêu kkkkkkkkkkkk.. mà chưa tới khúc đó chị ơi
[/quote]



theo tui biết vài chổ thì họ tính theo income của mình, khoãng 30% hình như
[/quote]

Ở trong đó có cho nhậu nhẹt, bạn bè, gái gú vô chơi không bác? 

Em chả biết thấy ai vô đấy 1 là tiền hết, 2 là nhớ nhà cơm canh. Khỏe thì còn đỡ tốn tiền, chứ mà cần y tá chăm hơn còn mau hết tiền bạo, chớp mắt bay luôn cái nhà
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#52
[quote pid='261608' dateline='1593554589']
cô nói già ko gái gú? bao nhiêu mà cô cho người ta là già? coi trong youtube cô thấy mấy ông này gọi là  già chưa?
[/quote]

Dạ em không có giờ coi video hay đọc hết mấy cái posts anh ạ, em chỉ đọc cô Hope nói vô viện dưỡng lão nên em cho là già anh ạ.
Có đụng chạm anh, em xin lỗi ạ 

:LOL-53: :LOL-53:
Reply
#53
[quote pid='261608' dateline='1593554589']
cô nói già ko gái gú? bao nhiêu mà cô cho người ta là già? coi trong youtube cô thấy mấy ông này gọi là  già chưa?
[/quote]

Anh thông cảm nhiều khi chị ấy không đọc hết mọi đối thoại... 

Thường tui thấy huấn luyện 1 cô gái mà biết tiết kiệm cho gia đình để có tiền trang trải cuộc sống thì khó, cần phải có sự tính toán, nhẫn nại, chịu khó bòn xẻn mới có.. 

chứ đào tạo 1 cô gái ăn chơi thì có gì mà khó, nè, thẻ anh nè, thích gì cứ việc xài, mua rượu bia, đồ biển, thịt cá cho anh, cứ thoải mái xài... mua nhiều cho bạn bè của anh ăn với, tập chửi thề cho cool, tập ăn nhậu cho vui, đời có bao lâu mà gò bó, vv... sống nay hưởng nay, để mai không hưởng được uổng
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#54
Mảy đề tài hot này nếu có TuyetVan thì xây nhà lầu mười mấy tầng trong chớp mắt.  Where are you, TV ? Oh hình như bả đang say sưa hẹn hò gì đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#55
Theo cách mọi người nói trong này thì " Tình yêu là sự tính toán, 2 bên cùng có lợi "

 Thôi trở về thực tại đi.
Reply
#56
dĩ nhiên 3 chuyện đó là đàn ông còn trẻ, chứ vô viện dưỡng lảo làm gì còn cô Hope, chắc tại còn sức thì còn hưỡng thụ, sợ hết sức rồi thì hết hưỡng thụ :nhongnheo:
Reply
#57
Tui thì hy vọng tui ở vị trí trung lập.. tại tui cũng nghĩ có nhiều cô nói nhiều nghe cũng mệt lắm, đặc biệt là cái giọng của họ nhiều khi người khác nghe cũng chán lỗ tai, khi mà chán rồi thì họ chỉ cần ới 1 tiếng là mình phát bực rồi.. kkkkkkkk... thôi anh gì đó ơi, hy vọng anh vui vẻ trong cuộc sống.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#58
trong tình yêu phải có tính toán chứ cô, cô ko tính, cô nhắm mắt  lấy tui về, cô nhằng tui hoài sao tui chịu nỗi, hay chờ tới lúc đó cô nghĩ cô sẽ thay đổi được tui :nhongnheo:


bạn dys nói TV? hình như cô ta bị banned rồi, tui ko biết bây giờ cô ta đi đâu nữa
Reply
#59
cám ơn cô Hope ghé thăm an ủi, tui bây giờ 12 bến nước trong nhờ đục chạy thôi chắc vậy  Thankyou
Reply
#60
[quote pid='261616' dateline='1593556082']
dĩ nhiên 3 chuyện đó là đàn ông còn trẻ, chứ vô viện dưỡng lảo làm gì còn cô Hope, chắc tại còn sức thì còn hưỡng thụ, sợ hết sức rồi thì hết hưỡng thụ :nhongnheo:
[/quote]

Hay là bác dẫn vợ đi nhậu chung thử coi, không chừng sau bả nghiền hơn bác. Đàn bà học hư mau hơn học những cái khác. Bảo mà ngồi đọc 1 cuốn sách thì chắc khó chứ mà bảo lấy tiền đi mua đồ ăn nhậu thì mau hơn
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply