Độc thân hay nên có gia đình?
#31
Bà vợ như chằng lữa sao gái gú được ông, gái gú nuông chiều thì mình mới xã stress được chứ, ôm em mà tưởng đang trên mây  Thankyou
Reply
#32
(2020-06-30, 03:14 PM)Dược Tuệ Wrote: Có cách giải quyết dung hòa là bà vợ nên làm bạn, biết nhậu với ông chồng. Còn gái gú thì bà vợ đương nhiên là gái aka phận nữ nhi rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Clap  Thumbs-up4   10_point

Còn có cách thứ 2: Sống độc thân hết kiếp cho sướng mình, bớt khổ cho người ta luôn.
Reply
#33
[quote pid='261582' dateline='1593548439']
Bà vợ như chằng lữa sao gái gú được ông, gái gú nuông chiều thì mình mới xã stress được chứ, ôm em mà tưởng đang trên mây  Thankyou
[/quote]

Nghe kiểu ông này nói chuyện thì cũng đủ biết ông này đang sống dưới sự kềm kẹp của bà vợ Sư Tử Hà Đông nên mới vô đây dệt mộng giữa...chợ trời nè.  Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#34
[quote pid='261582' dateline='1593548439']
Bà vợ như chằng lữa sao gái gú được ông, gái gú nuông chiều thì mình mới xã stress được chứ, ôm em mà tưởng đang trên mây  Thankyou
[/quote]

Vậy thì ly dị bả, tha hồ muốn làm gì thì làm. Muốn bạn bè: độc lập. Muốn nhậu: tự do. Muốn gái gú: hạnh phúc. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bác nói đùa phải khg, chứ bà vợ nào chịu cho chồng gái với ghiếc. Nhậu nhẹt cũng có chừng thôi.
Reply
#35
Gái gú thì họ nuông chiều mình tốt bến, vợ chưa chắc làm được chuyện đại sự này 

Còn bạn bè thì ông biết, đàn ông có nhiều chuyện để nói mà không nói với vợ được 

Vậy mà bà vợ không hiểu, cứ muốn xiết chặt trong khi chồng thì muốn xã stress 

Bởi vậy tui mới mở thread nên độc thân hay nền có gia đình  :nhongnheo:
Reply
#36
[quote pid='261584' dateline='1593548692']
[quote pid='261582' dateline='1593548439']
Bà vợ như chằng lữa sao gái gú được ông, gái gú nuông chiều thì mình mới xã stress được chứ, ôm em mà tưởng đang trên mây  Thankyou
[/quote]

Nghe kiểu ông này nói chuyện thì cũng đủ biết ông này đang sống dưới sự kềm kẹp của bà vợ Sư Tử Hà Đông nên mới vô đây dệt mộng giữa...chợ trời nè.  Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Luc trước Tui có 1 bà sư tử hà đông sợ đến nỗi tôi phải bỏ bả về vn cưới vợ  Becuoi
Reply
#37
[quote pid='261586' dateline='1593549464']
Gái gú thì họ nuông chiều mình tốt bến, vợ chưa chắc làm được chuyện đại sự này 

Còn bạn bè thì ông biết, đàn ông có nhiều chuyện để nói mà không nói với vợ được 

Vậy mà bà vợ không hiểu, cứ muốn xiết chặt trong khi chồng thì muốn xã stress 

Bởi vậy tui mới mở thread nên độc thân hay nền có gia đình  :nhongnheo:
[/quote]

Thử vào đó không có 1 cắc bạc coi nó có nuông chiều không ?
Reply
#38
[quote pid='261586' dateline='1593549464']
Gái gú thì họ nuông chiều mình tốt bến, vợ chưa chắc làm được chuyện đại sự này 
Còn bạn bè thì ông biết, đàn ông có nhiều chuyện để nói mà không nói với vợ được 
Vậy mà bà vợ không hiểu, cứ muốn xiết chặt trong khi chồng thì muốn xã stress 
Bởi vậy tui mới mở thread nên độc thân hay nền có gia đình  :nhongnheo:
[/quote]

Rồi giả sử vợ bác cũng đòi gặp trai trú để xả stress thì bác có ok salem khg ? Chuyện độc thân hay lập gia đình, câu trả lời rất là chủ quan tuỳ người được hỏi, khg thể có một câu trả lời loại one size fits all được.
Reply
#39
Chưa cưới nhau thì nó lãng mạn. Cưới nhau rồi thì nó lãng xẹt. Nó xiết mình, mà mình càng bị xiết thì càng muốn xã stress. Mình đâu có đòi hỏi nhiều cho cam, nhậu nhẹt với bạn bè gái gú, mà nó cũng làm toáng lên :nhongnheo:
Reply
#40
Là đàn bà mà nó làm vậy, tui đâu cần chì chiết nó, thì đả có gia đình bạn bè xã hội chì chiết nó rồi  Thankyou. Tui là đàn ông  Thankyou
Reply
#41
[quote pid='261574' dateline='1593547389']
Chồng chịu uống ở nhà thì cũng tốt. Nhưng lỡ thằng chồng thích 3 cái kia thì bác làm gì được ổng  :nhongnheo:

Tui thấy mấy thằng bạn tui, nó thích 3 cái kia hơn là uống 1 mình ở nhà  :nhongnheo:
[/quote]

Tui may mắn là ox tui uống bia ở nhà. Tui cũng không ngăn cản ảnh đi chơi, có điều ảnh lại không đi ra ngoài nhậu. 

Tui yêu thì tui yêu hết lòng, thương hết dạ.. nhưng tui cũng biết phân biệt đâu là hạnh phúc của 1 người.. nếu ảnh thích 3 cái kia hơn tui thì tui sẽ chủ động chia tay.. tui sẽ không níu kéo.. nói thiệt. Tui quan niệm sống chung mà đau khổ quá thì chia tay sẽ khá hơn, cho dù tui không phải là người bên cạnh đem đến điều đó. Mục tiêu là sống hạnh phúc. Đó là điểm chính.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#42
[quote pid='261590' dateline='1593550106']
Chưa cưới nhau thì nó lãng mạn. Cưới nhau rồi thì nó lãng xẹt. Nó xiết mình, mà mình càng bị xiết thì càng muốn xã stress. Mình đâu có đòi hỏi nhiều cho cam, nhậu nhẹt với bạn bè gái gú, mà nó cũng làm toáng lên :nhongnheo:
[/quote]

Đâu có nhiều mà vợ toáng lên, chỉ nhậu nhẹt gái gú, thiếu 2 cái nữa tứ đổ tường Becuoi

Ly dị đi bác, tha hồ tự do bạn bè gái gú, cuối đời chết bờ chết bụi, quấn lá chuối chôn Becuoi
Reply
#43
công bình mà nói, ko phải ông nào cũng giống ông nào, nếu mấy cô ko muốn chồng mình có 3 ý thích trên thì nên tìm hiểu kỹ trước khi yêu, nếu không thì cả hai sẽ là địa ngục của nhau  Thankyou
Reply
#44


Reply
#45
[quote pid='261598' dateline='1593552780']
công bình mà nói, ko phải ông nào cũng giống ông nào, nếu mấy cô ko muốn chồng mình có 3 ý thích trên thì nên tìm hiểu kỹ trước khi yêu, nếu không thì cả hai sẽ là địa ngục của nhau  Thankyou
[/quote]

Nhiều khi họ giấu, nhưng mà cũng không sao, lấy rồi bỏ cũng được, giống bạn ở trên nói đó
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply