Chết sướng hơn....
#1
Lâu rồi cũng quên không bận áo đầm,sáng nay trời nắng ấm lục tủ thấy có cái áo mua rồi nhưng chưa bận bởi nó  ngắn ngắn.Sẵn trời ấm khai hàng luôn
Ra tới chợ,hấp tấp xuống xe,mọi lần thì vuốt vuốt cái áo kỹ càng coi có vướng vào đâu không?
Hôm nay ngọ gì mà quên lững! Đâu phải có trai đẹp gì đâu..lẹ lẹ dzọt vô chợ,đi vài bước gần tới cửa chợ,nghe tiếng anh nào sau lưng kêu cô...cô ơi cô...nghĩ trong bụng chắc không kêu mình đâu,bước vài bước nữa thì nghe tiếng kêu hối hả hơn....cô à cô ...cái áo..linh tính quay lại thì thấy anh chàng tuổi khoãng bốn mươi mấy mặt đỏ bừng....miệng lấp bấp cái áo kìa cô...phản xạ tự nhiên mình đưa tay vuốt cái áo ...thì

Trời ơi nó vướng trên cái quần underwear...trời đất sụp đổ..lẹ lẹ kẻo xuống không quên cám ơn anh cú mạng  Becuoi
Reply
#2
Free show

Becuoi
Reply
#3
(2020-06-28, 03:06 PM)Hải đăng Wrote: Lâu rồi cũng quên không bận áo đầm,sáng nay trời nắng ấm lục tủ thấy có cái áo mua rồi nhưng chưa bận bởi nó  ngắn ngắn.Sẵn trời ấm khai hàng luôn
Ra tới chợ,hấp tấp xuống xe,mọi lần thì vuốt vuốt cái áo kỹ càng coi có vướng vào đâu không?
Hôm nay ngọ gì mà quên lững! Đâu phải có trai đẹp gì đâu..lẹ lẹ dzọt vô chợ,đi vài bước gần tới cửa chợ,nghe tiếng anh nào sau lưng kêu cô...cô ơi cô...nghĩ trong bụng chắc không kêu mình đâu,bước vài bước nữa thì nghe tiếng kêu hối hả hơn....cô à cô ...cái áo..linh tính quay lại thì thấy anh chàng tuổi khoãng bốn mươi mấy mặt đỏ bừng....miệng lấp bấp cái áo kìa cô...phản xạ tự nhiên mình đưa tay vuốt cái áo ...thì

Trời ơi nó vướng trên cái quần underwear...trời đất sụp đổ..lẹ lẹ kẻo xuống không quên cám ơn anh cú mạng  Becuoi

........... Becuoi Becuoi LOL-4
Reply
#4
[quote pid='260967' dateline='1593375369']
Free show

Becuoi
[/quote]

Không còn đất để chui,mắc cỡ quá mạng  :LOL-53:
Reply
#5
(2020-06-28, 03:23 PM)Sộ hàng Wrote: ........... Becuoi Becuoi LOL-4

Không còn biết diễn tả sao,không hiểu tâm trạng ân nhân của mình lúc đó sao nữa.
Reply
#6
Từ nào tới giờ thú thiệt mình chưa bao giờ bị dính tình trạng này.cũng hên là gặp quý nhân chớ hông thì diễn hành trong chợ còn chết thêm mười lần nữa Becuoi
Reply
#7
Sis hên ah banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply