Anh Ngáp Ruồi,
#1
Anh khoẻ không anh?
Lâu quá không thấy anh, em nhiều lần tự hỏi không biết anh có vào rừng trốn Cô Vi hay không mà sao em không thấy anh vào đây chơi thường như lúc trước?
Reply
#2
(2020-06-25, 10:44 AM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Anh khoẻ không anh?
Lâu quá không thấy anh, em nhiều lần tự hỏi không biết anh có vào rừng trốn Cô Vi hay không mà sao em không thấy anh vào đây chơi thường như lúc trước?

Hmm....     Xin cảm ơn đôi lời hỏi thăm .....       Sức khỏe thì càng ngày cũng phải kém đi vì tuổi già làm gì mà còn khỏe như khi còn trẻ nữa ....   Ở đời lúc nào cũng vậy mà ....   chừng nào hết khỏe ....   chui vào lòng đất hay lò nướng là xong .....  

Từ hồi văn phòng đóng cửa vì vụ Cô Vít ....   cho nên rất bận .....   Vì mọi thứ phải chuyển qua hệt thống mới và bắt đầu làm ở nhà ....   Cho nên không có vào nhiều mọi nơi .....     Bây giờ bên VF đóng thì lại có giờ đi chơi vòng vòng....    Nói tới nói lui thì .....   thích vào chỗ nào thì .....  vào chỗ đó ....     Và hiện tại mỗi ngày tự phải lấy ít giờ về kế sần (aka vacation)...     Cho nên cũng hơi rảnh ... 

Ủa vào đây là .....  vào chỗ nào .....     Đừng nói vào khu nhà Bếp nhé .....    Vì thời buổi Cô Vít ....  mấy bà ở nhà có nhiều giờ ....  cho nên, cho nên dành hét cái bếp để nấu nướng.......  hết......   hết chỗ cho mình chen vào rùi .....   Hahahahahahahahahahaha....    Lâu lâu chỉ thọt chân vào 1 tí .....  rồi bỏ chạy thôi.....       vì sợ mấy bà ....   cắt ......   cắt......  cắt tóc .....   Giờ này tiệm cắt tóc chưa mở lại ....   thì tóc dài .....  mấy bà dễ nắm, giựt lại rùi đè xuống .......     đè xuống để cắt tóc, còn ai làm chuyện gì khác thì .... thì bí mật không nói được..........    Hahahahahahahahahahaha....    Until then ....   Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
(2020-06-25, 11:39 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....     Xin cảm ơn đôi lời hỏi thăm .....       Sức khỏe thì càng ngày cũng phải kém đi vì tuổi già làm gì mà còn khỏe như khi còn trẻ nữa ....   Ở đời lúc nào cũng vậy mà ....   chừng nào hết khỏe ....   chui vào lòng đất hay lò nướng là xong .....  

Từ hồi văn phòng đóng cửa vì vụ Cô Vít ....   cho nên rất bận .....   Vì mọi thứ phải chuyển qua hệt thống mới và bắt đầu làm ở nhà ....   Cho nên không có vào nhiều mọi nơi .....     Bây giờ bên VF đóng thì lại có giờ đi chơi vòng vòng....    Nói tới nói lui thì .....   thích vào chỗ nào thì .....  vào chỗ đó ....     Và hiện tại mỗi ngày tự phải lấy ít giờ về kế sần (aka vacation)...     Cho nên cũng hơi rảnh ... 

Ủa vào đây là .....  vào chỗ nào .....     Đừng nói vào khu nhà Bếp nhé .....    Vì thời buổi Cô Vít ....  mấy bà ở nhà có nhiều giờ ....  cho nên, cho nên dành hét cái bếp để nấu nướng.......  hết......   hết chỗ cho mình chen vào rùi .....   Hahahahahahahahahahaha....    Lâu lâu chỉ thọt chân vào 1 tí .....  rồi bỏ chạy thôi.....       vì sợ mấy bà ....   cắt ......   cắt......  cắt tóc .....   Giờ này tiệm cắt tóc chưa mở lại ....   thì tóc dài .....  mấy bà dễ nắm, giựt lại rùi đè xuống .......     đè xuống để cắt tóc, còn ai làm chuyện gì khác thì .... thì bí mật không nói được..........    Hahahahahahahahahahaha....    Until then ....   Good Luck....

Hihi,

Thấy anh khoẻ và vẫn lạc quan như ngày nào là em mừng cho anh rồi.

Thật sự mà nói, em chẵng những nễ anh không mà còn phục gần sát đất luôn.

Vườn tược, bếp núc, và các việc ngoài xã hội anh đều giỏi giang.

Anh có nhận học trò không anh?
Reply
#4
(2020-06-25, 11:51 AM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Hihi,

Thấy anh khoẻ và vẫn lạc quan như ngày nào là em mừng cho anh rồi.

Thật sự mà nói, em chẵng những nễ anh không mà còn phục gần sát đất luôn.

Vườn tược, bếp núc, và các việc ngoài xã hội anh đều giỏi giang.

Anh có nhận học trò không anh?

Hmm.....     Cảm ơn quá khen rồi ......       Không cần nể và cũng không cần phục gần sát đất ....      Vì ai cũng có thể làm được những gì người khác làm ....  Nhưng cũng phải biết sức mình ....    điều gì làm được thì cứ thử làm ...   biết đâu mình có kiếu làm 1 điều gì đó, trong khi mọi người khác không làm được ....  

Về vườn tược thì ...   có thể học hỏi và nghiên cứu ....     không trồng được cây .... khỏi trồng.....    nhờ người khác trồng dùm còn không thôi cứ việc trồng ....   miễn là khi cây chết ..... thì trồng cây khác ....   Thì sự bền bỉ và lâu dài ....  thì có ngày cây thành công .....

Về bếp thì lại quá dễ ......   đừng ăn cái món gì khác....  chỉ ăn mì gói ....   đúng sáng mì gói, trưa gói mì và tối mì gói nữa ....   chắc khoảng 1 tháng sau .....  sẽ học được thêm nhiều món khác .....     Và đừng sợ ...  mới đầu nấu món nào cũng tệ .....  phải món đầu nấu ra chắc chắn phải tệ rôi .....  nhưng nếu cứ nấu ....   thỉ những món sẽ ngon hơn và được học hỏi thêm ..... 

Về phần xã hội thì .....    nên đứng trước cái kính, cai giương .....     cởi hết đồ sẽ thấy gì ....   mặc đồ lại lại thấy gì .....    Rồi từ đó mà suy ra ...  người ta cũng như mình và mình cũng như người khác ......     bỏ hết đồ thì ai cũng trần truồng như nhau ......   Thì mình nên đối sử với người khác như mình đối sử với mình .....    Vì mọi việc là 1 đường hướng 2 chiều .....   mình vui với người, thì người khác sẽ vui lại với mình.....       Nói vậy thôi ...   nhưng cũng phải cẩn thận hay thận trọng .....  để tránh những người có lòng không được tốt....  

Nói là nói như vậy thôi ....  như sức lực người có hạn ....   cứ cố gắng vừa đủ sức là được rồi ....      Ngáp tui cà chớn không cà chua ....   Cho nên không nhận đệ tử hay học trò ....      Vì làm biếng đứng lớp ....  mà chỉ muốn chia sẽ ai nghe thì nghe, ai học thì học ...  ai chửi cũng không sao .....     Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#5
(2020-06-25, 02:51 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....     Cảm ơn quá khen rồi ......       Không cần nể và cũng không cần phục gần sát đất ....      Vì ai cũng có thể làm được những gì người khác làm ....  Nhưng cũng phải biết sức mình ....    điều gì làm được thì cứ thử làm ...   biết đâu mình có kiếu làm 1 điều gì đó, trong khi mọi người khác không làm được ....  

Về vườn tược thì ...   có thể học hỏi và nghiên cứu ....     không trồng được cây .... khỏi trồng.....    nhờ người khác trồng dùm còn không thôi cứ việc trồng ....   miễn là khi cây chết ..... thì trồng cây khác ....   Thì sự bền bỉ và lâu dài ....  thì có ngày cây thành công .....

Về bếp thì lại quá dễ ......   đừng ăn cái món gì khác....  chỉ ăn mì gói ....   đúng sáng mì gói, trưa gói mì và tối mì gói nữa ....   chắc khoảng 1 tháng sau .....  sẽ học được thêm nhiều món khác .....     Và đừng sợ ...  mới đầu nấu món nào cũng tệ .....  phải món đầu nấu ra chắc chắn phải tệ rôi .....  nhưng nếu cứ nấu ....   thỉ những món sẽ ngon hơn và được học hỏi thêm ..... 

Về phần xã hội thì .....    nên đứng trước cái kính, cai giương .....     cởi hết đồ sẽ thấy gì ....   mặc đồ lại lại thấy gì .....    Rồi từ đó mà suy ra ...  người ta cũng như mình và mình cũng như người khác ......     bỏ hết đồ thì ai cũng trần truồng như nhau ......   Thì mình nên đối sử với người khác như mình đối sử với mình .....    Vì mọi việc là 1 đường hướng 2 chiều .....   mình vui với người, thì người khác sẽ vui lại với mình.....       Nói vậy thôi ...   nhưng cũng phải cẩn thận hay thận trọng .....  để tránh những người có lòng không được tốt....  

Nói là nói như vậy thôi ....  như sức lực người có hạn ....   cứ cố gắng vừa đủ sức là được rồi ....      Ngáp tui cà chớn không cà chua ....   Cho nên không nhận đệ tử hay học trò ....      Vì làm biếng đứng lớp ....  mà chỉ muốn chia sẽ ai nghe thì nghe, ai học thì học ...  ai chửi cũng không sao .....     Until then ....   Good Luck...

Hihi,

Anh Ngáp Ruồi nói đúng ha.  Phải có sức khoẻ thì làm gì cũng có thể được.  
Ai dà dà, em già rồi, giờ muốn làm gì cũng đâu có thể làm được như ý em mong muốn nữa.


Bấy lâu nay em không có tay trồng cây anh ơi.  Nhưng mà nhổ cây hay dọn sạch vườn nhà ai là em làm nhanh và gọn lắm à.
Hồi nhỏ xung quanh em có mấy nhà hàng xóm phách lối và khinh người, bị em và đám bạn cùng lứa nhổ sạch vuờn cây ăn trái và rau quả gọn gàng chỉ  trong 1 đêm thôi.
 
Lại nói đến vụ nấu nướng, thì em nấu cũng được vài chục món.  Có điều ngon hay không ngon thì cũng khó nói lắm.
Nhưng mà ý tưởng ăn mì gói từ ngày này qua ngày nọ, coi bộ có lý à.  Nếu mà làm kiểu này, thì chừng vài năm sau là em có thể đạp mây cưỡi gió đi chơi với Tình ơi mỗi ngày mà không phải buồn chán vào đây ghẹo Ba Ếch nữa rồi.

Sau cùng đến chuyện xã hội, hihi, thì dù giỏi hay khéo léo cách mấy, cũng khó tránh được va chạm thị phi.  
Mặt này, em khen anh vì anh có thể xem như không có chuyện gì dù người ta chửi anh như thế nào.
Em tự nhủ là vẫn làm chưa được hoàn toàn nhẹ nhàng như anh.
Nên mới hỏi anh có nhận học trò không đó mà.

Hic hic, chắc em phải vào rừng tiếp tục tìm thầy giỏi để học hỏi và tự sửa mình tiếp rồi.
Reply