Hmm.... Những chuyến bay đêm....
(2022-04-29, 01:53 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Biết nói chi đây ....  chi đây....    

Tình Thư Của Lính.....   Qua Cầu Gió Bay.....  

Kỷ Vật Cho Em...... Qua Cầu Gió Bay.....    

Trả Em Yêu....Qua Cầu Gió Bay.....  

Nhớ Mẹ....Qua Cầu Gió Bay.....  

Lời Kinh Đêm.........Qua Cầu Gió Bay.....  


........   Thời gian sẽ trôi qua...... và ta vẫn là ta.... vẫn mang danh là người vượt biên, vượt biển....  vẫn mang danh là người mất nước nhưng ta không mất quê hương.........   Until then ....   Good Luck...

Ps...  Quê hương là những sự, những thứ ta mang theo.... thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất....

Đọc cái post này thì 4T cảm thấy hình như anh NR đang có nhiều tâm sự mà nói không ra lời phải không?
Ký tơn:  ba8 4Tệ 😜😁
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-04-30, 05:03 PM)TTTT Wrote: Đọc cái post này thì 4T cảm thấy hình như anh NR đang có nhiều tâm sự mà nói không ra lời phải không?
Ký tơn:  ba8 4Tệ 😜😁

Hmm..... Hôm nay mới trở về nhà.... mà người đã ra đi ..... Thành thật xin lỗi đã để khách vào mà không ra tiếp....

Thiệt ra sau 75 thì ai cũng có nhiều tậm sự.... Ai lớn lên thời chiến tranh cũng có sự suy nghĩ như nhau.... Và đúng 4 bài trên để diễn tả 1 người lính.... khi trẻ đi lính chỉ có biết thư tình về cho bạn gái.... Sau khi chiến chinh về thì không biết có còn vẹn toàn hay không ... Và có bao nhiêu kỷ niệm để trả lại người bạn gái sau khi không về hay đã mang trong người những thương tích về và từ đó từ giã người yêu... Kế đến là nhưng kẻ gọi là phản bội tổ quốc bị đày đi những khu vực tù mà không biết ngày về, họ chỉ biết là nhớ công ơn cha/mẹ dặn dò (vì tình mẹ nặng hơn cho nên có nhiều bài viết về mẹ hơn là cha, và cũng có thể cha cũng nằm xuống hay cũng bị đi tù).... Và sau khi được thả ra thì đã tìm đường đi vượt biên, vượt biển ... lúc này là lúc những bà mẹ, những người vợ chuyên đọc kinh cầu cho con, cho chồng tìm được đến bến bờ binh an.... Đáng lẽ ra còn 1 bài nữa... nhưng không có nhiều người khác cùng hét.... vì vậy xin miễn luôn.....

Đúng là 1 khúc của lịch sử rất buồn....... Nhưng từ từ mọi việc sẽ kết thúc..... và quả đất vẫn quay tròn.... còn đời ta cũng sẽ có lúc thành người thiên cổ..... Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-04-29, 01:53 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Biết nói chi đây ....  chi đây....    

Tình Thư Của Lính.....   Qua Cầu Gió Bay.....  

Kỷ Vật Cho Em...... Qua Cầu Gió Bay.....    

Trả Em Yêu....Qua Cầu Gió Bay.....  


Nhớ Mẹ....Qua Cầu Gió Bay.....  

Lời Kinh Đêm.........Qua Cầu Gió Bay.....  


........   Thời gian sẽ trôi qua...... và ta vẫn là ta.... vẫn mang danh là người vượt biên, vượt biển....  vẫn mang danh là người mất nước nhưng ta không mất quê hương.........   Until then ....   Good Luck...

Ps...  Quê hương là những sự, những thứ ta mang theo.... thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất....


 Màu đỏ mà quê hương gì. Nào là thư tình của lính, rồi kỷ vật cho em, rồi giả nhại em yêu gì gì đó.  Mang  mấy cái thứ đó theo sang đây coi chừng bị vợ rầy và cho nằm ghế sa-lông ngủ.  Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Hmm.....  Hôm nay không biết có nên buồn hay vui.....  Đáng lẽ phải bỏ 2 bài này qua nhà ông Mót Mặt Đỏ.....  nhưng thôi để ông yên tịnh ....     Và ta lại về nhà ta mà hét chơi cho qua ngày.....


Tình Có Như Không....  Qua Cầu Gió Bay........ Bay..........

Giết Người Trong Mộng.....Qua Cầu Gió Bay........ Bay..........
 

.....  Biết gì đâu....  biết gì đâu....    Until then....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-06-14, 11:29 PM)005 Wrote:  Màu đỏ mà quê hương gì. Nào là thư tình của lính, rồi kỷ vật cho em, rồi giả nhại em yêu gì gì đó.  Mang  mấy cái thứ đó theo sang đây coi chừng bị vợ rầy và cho nằm ghế sa-lông ngủ.  Happy-smiley-emoticon

Hmm....   Bà Nhà ....  đã nghiên cứu và cho vào sổ tên của những người xưa rồi....  lâu lâu đem ra tra tấn....  ý lộn lâu lâu ra hỏi cũng và giúp nhớ lại những người cũ....   Vì ai cũng đã già rồi ....  cho nên gìn giữ được những kỷ niệm đẹp nào thì hãy giữ......    

Bà nhà không có ghen hay chưa có ghen.....    Bà khoái nhất là ......  có mấy bà kia trùng tên hay cùng tên.....    Lâu lâu nằm mơ gọi tên mà lộn bà cũng không bị gì.....  Hahahahahahahaha....

Vì vậy vợ chồng mà hiểu nhau thì sự gì cũng sẽ trôi qua....    Until then ...  Good Luck...

Ps...  Tại 005 vào trễ thôi chứ ai chơi ở đây lâu cũng biết Ngáp tui có hơn 1 bà......   mấy bà có bật mí hay không là quyền của mấy bà .....  chỉ có tui biết là đủ rồi....   có oắnh, có bắn cũng ngu gì khai....   LOL-4  LOL-4

Pps... Tình ta 4 châu 4 bể ..... nơi đâu cũng có thể có nhà để mà ở..... Đúng chỉ có Châu Phi là chưa có thôi..... Rollin Rollin
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-06-14, 11:35 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Bà Nhà ....  đã nghiên cứu và cho vào sổ tên của những người xưa rồi....  lâu lâu đem ra tra tấn....  ý lộn lâu lâu ra hỏi cũng và giúp nhớ lại những người cũ....   Vì ai cũng đã già rồi ....  cho nên gìn giữ được những kỷ niệm đẹp nào thì hãy giữ......    

Bà nhà không có ghen hay chưa có ghen.....    Bà khoái nhất là ......  có mấy bà kia trùng tên hay cùng tên.....    Lâu lâu nằm mơ gọi tên mà lộn bà cũng không bị gì.....  Hahahahahahahaha....

Vì vậy vợ chồng mà hiểu nhau thì sự gì cũng sẽ trôi qua....    Until then ...  Good Luck...

Ps...  Tại 005 vào trễ thôi chứ ai chơi ở đây lâu cũng biết Ngáp tui có hơn 1 bà......   mấy bà có bật mí hay không là quyền của mấy bà .....  chỉ có tui biết là đủ rồi....   có oắnh, có bắn cũng ngu gì khai....   LOL-4  LOL-4

Pps...  Tình ta 4 châu 4 bể ..... nơi đâu cũng có thể có nhà để mà ở.....    Đúng chỉ có Châu Phi là chưa có thôi.....   Rollin  Rollin

 Chà, ngày nay mà thầy sử dụng được chế độ đa thê là người phi châu, ủa lộn phi thường. Nhà tui có 3 bà mà mệt cầm canh, một bà vợ, hai bà con, nhưng nhờ 2 bà con cũng trưởng thành ra riêng rồi nên chỉ còn một bà ngày đêm phải hầu hạ.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-06-14, 11:51 PM)005 Wrote:  Chà, ngày nay mà thầy sử dụng được chế độ đa thê là người phi châu, ủa lộn phi thường. Nhà tui có 3 bà mà mệt cầm canh, một bà vợ, hai bà con, nhưng nhờ 2 bà con cũng trưởng thành ra riêng rồi nên chỉ còn một bà ngày đêm phải hầu hạ.  Shy

Hmm..... Thì mới nói là .... Đời là vạn ngày sầu...... Thôi trời cho ta cái gì thì ..... "Ráng Mà Chịu".... chứ đừng kêu ca làm gì vì người được cái này thì mất cái kia.....

Cái quan trọng là ở mấy bà chứ không phải là mình..... Vì vậy mất hay còn là nằm trong vòng tay của mấy bà..... chứ mình đã bị loại từ lâu, để cho đúng cái câu..... Nhất vợ (aka đàn bà), Nhì Trời... ba tới con chó (aka pets)..... còn mình (aka đàn ông) chỉ là cu li mà thôi..... Hahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...

Ps... Đúng hầu ngày không đủ ..... thì tranh thủ hầu đêm..... hầu không xong tìm thêm 1 bà nữa về giúp hầu..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm.....   Lại thử máy......    Để tra tấn lỗ tai người nghe với .... với cái giọng rè rè hét.....    


Chuyện Tình Romeo và Juliet ..... Qua Cầu Gió Bay...... Bay......

Thú Yêu Thương .... Qua Cầu Gió Bay...... Bay......


.....   Tưởng gì .... giọng vẫn rè rè như thường.....   Hahahahahahaha...   Until then ...  Good Luck...

Ps....   Ai nghe xong lỗ tai điếc ráng mà chịu.....    LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Em đợi lâu quá mà chưa thấy anh NR đăng ký bài hát nào hết vậy? Lol Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-07-13, 11:45 PM)TeaOla Wrote: Em đợi lâu quá mà chưa thấy anh NR đăng ký bài hát nào hết vậy? Lol Biggrin

Hmm.... Đã nghe cái giọng kè kè hay khàn khàn ..... chưa đủ để mà tra tấn, mà còn đòi hỏi đăng ký hay ký đăng bài hát..... Chừng nào hát được sẽ đăng ký sau.... bây giờ chỉ có hét mà thôi ..... mà nói là hét thì ...... đâu cần đăng ký .... Hahahahahahaha.... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....   Thêm 1 bài hét nữa ..... là xong.....

Tình Ca Muôn Thuổ..... Qua Cầu..... Gió Bay.......

Hét hoài nhưng cái giọng vẫn khàn khàn hay kè kè....  Rollin  Rollin .....    Until then....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....    Bỏ vào đây tra tấn lỗ tai tiếp.....    Bỏ vào nhà người khác chắc bị rượt chạy .....  chạy rớt cây gậy quá....

Tân Cổ Hàn Mặc Tử..... Qua Cầu Gió....... Gió Bay.....


.....    Until Then.....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-07-13, 11:45 PM)TeaOla Wrote: Em đợi lâu quá mà chưa thấy anh NR đăng ký bài hát nào hết vậy? Lol Biggrin

Hmm....   Dzợ có rùi.....   Con cũng có rùi......   Cháu thì khỏi nói cũng có .....    Vậy còn đăng ký làm gì cho mệt.....   Răng cũng đã rụng xuống cầu rùi....  ý lộn....



Trăng Rụng Xuống Cầu ..... Qua Cầu Răng Rụng ..... Bay Bay......


....   Xong rùi ...   hết chuyện rùi....    Until then ...   Good Luck.....

Ps...   Thấy không ...  cái giọng khà khà.....    thì ....  Tiêu Tùng Tùng Tiêu Tiêu Tan ...  Túng Thiếu Tiền..... Tí Tìm Tiên Thâu Tí Tiền Tiêu.....     LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Răng rụng xuống cầu thì chơi răng giả vào hát tiếp. Chiệng nhỏ như con thỏ. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-08-02, 11:39 PM)005 Wrote: Răng rụng xuống cầu thì chơi răng giả vào hát tiếp. Chiệng nhỏ như con thỏ. Shy

Hmm..... Không những đã có cầu răng, trồng răng, cấy răng .... rồi mà vẫnd có hát được đâu... chỉ có hét không thôi..... Nói nhỏ nhỏ thôi không thôi.... không thôi con thỏ nó chạy mất bây giờ.... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply