Cám ơn Cha
#1
Ngày lể Cha, xin cám ơn Cha trên Trời và người cha trần gian của tôi. Những ngày thơ ấu, hình ảnh cha dịu dàng yêu thương lấn át hình ảnh của mẹ. Cha trong tôi có tấm lòng yêu thương bao la vời vợi. 
Cha trên Trời cũng yêu thương tôi không kém. Cám ơn Người vì tôi vẫn còn đây tràn đầy những hồng ân qua bao thử thách  Tulip4 Heavy-black-heart4  





Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì Chúa bảo vệ tôi, tôi còn mà sợ chi ai





Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#2
Hôm nay nhiều xúc cảm hé? Sáng giờ chỉ có thằng con lớn là nhớ hôm nay là ngày gì, thằng nhỏ thì vẫn bận... ngủ Lol

Reply
#3
(2020-06-21, 06:00 PM)Ba Ech Wrote: Hôm nay nhiều xúc cảm hé? Sáng giờ chỉ có thằng con lớn là nhớ hôm nay là ngày gì, thằng nhỏ thì vẫn bận... ngủ Lol

Nhiều cảm xúc vì cha tui ngày càng già yếu, nói chuyện ít đi, thấy hơi lo. Crying-face4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#4
(2020-06-21, 06:13 PM)LMS Wrote: Nhiều cảm xúc vì cha tui ngày càng già yếu, nói chuyện ít đi, thấy hơi lo. Crying-face4

Ba tui thì chả bao giờ lo lắng cho tui, tui luôn nhìn mấy đứa em kế với cặp mắt ganh tị. Cho nên tui cố gắng làm tròn trách nhiệm làm cha với các con tui là vậy.

Reply
#5
Chị Sầu ơi, cái vụ kia bỏ chị qua nha chị. Thread bị xóa rồi nên em không nói gì được với chị hihihihihihihi... Nếu chị có 888 với chị TV thì chị nói em nghỉ để lo công việc của em. Đừng suy nghĩ gì hết, ai cũng vui vẻ, mạnh khỏe là em vui rồi. Em đang say mê 5 công việc ở ngoài đời, nên chú ý tập trung thì tốt cho em.  Biggrin Hello Em Cám ơn chị Sầu, nếu chị nhớ thì nhắn, quên cũng không sao.. ha hahahahahhahaah
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#6
Lo gì chuyện nhắn gửi, bà Vân vào đây hoài đó mà, bả đọc được tin tức của người "tử" vì bả, chắc bả an ủi được lắm. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chúc Hope thành công trong công việc.

Reply
#7
(2020-06-21, 08:51 PM)Hope Wrote: Chị Sầu ơi, cái vụ kia bỏ chị qua nha chị. Thread bị xóa rồi nên em không nói gì được với chị hihihihihihihi... Nếu chị có 888 với chị TV thì chị nói em nghỉ để lo công việc của em. Đừng suy nghĩ gì hết, ai cũng vui vẻ, mạnh khỏe là em vui rồi. Em đang say mê 5 công việc ở ngoài đời, nên chú ý tập trung thì tốt cho em.  Biggrin Hello Em Cám ơn chị Sầu, nếu chị nhớ thì nhắn, quên cũng không sao.. ha hahahahahhahaah

TV vẫn đọc được mà Hope. Chị không nhắn cũng có ông Ếch nhảy vô nói trước  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Take good care em, nghe COVID 19 lây lan nữa, sợ quá 😱 Crying-face4 Hug
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#8
(2020-06-21, 08:53 PM)Ba Ech Wrote: Lo gì chuyện nhắn gửi, bà Vân vào đây hoài đó mà, bả đọc được tin tức của người "tử" vì bả, chắc bả an ủi được lắm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chúc Hope thành công trong công việc.

Cám ơn anh Ba Ếch.  Innocent

Nhiều khi em cũng ngồi lại suy nghĩ, tại sao người ta lại nói mình thế này thế kia, vv... cũng buồn, là vì mình là con người còn biết cái nào đúng, cái nào sai. 

Nhưng khi bình tâm lại thì thấy mình còn có nhiều cái mà mình quên lãng đi. Lẽ ra mình phải tập trung thời gian của mình vào....mình, mà mình đã sai lầm chọn đi cái đường khác. Sai.. Sai.. Sai... nên bây giờ phải sửa lại.. cho đúng.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#9
(2020-06-21, 09:15 PM)Hope Wrote: Cám ơn anh Ba Ếch.  Innocent

Nhiều khi em cũng ngồi lại suy nghĩ, tại sao người ta lại nói mình thế này thế kia, vv... cũng buồn, là vì mình là con người còn biết cái nào đúng, cái nào sai. 

Nhưng khi bình tâm lại thì thấy mình còn có nhiều cái mà mình quên lãng đi. Lẽ ra mình phải tập trung thời gian của mình vào....mình, mà mình đã sai lầm chọn đi cái đường khác. Sai.. Sai.. Sai... nên bây giờ phải sửa lại.. cho đúng.

Như anh thấy Hope nghĩ là anh ghét TV lắm. Thật ra thì không phải vậy, anh không đồng ý việc TV tấn công tôn giáo người khác, còn chuyện TV giảng đạo thì đâu ai dám nói gì? Một khi bị tấn công, con người sẽ phản kháng lại, một việc rất bình thường. Cho nên nếu anh có tấn công, chỉ là tấn công TV của con người truyền giáo không đúng cách. Ngoại trừ chuyện đó ra, TV là một người đàn bà có duyên và có lòng, tốt bụng nữa. Anh và TV vẫn nói chuyện lai rai sau khi TV bỏ đây mà đi. Dĩ nhiên đó là nhờ TV hiểu anh hơn lúc trước, và không chấp chuyện anh tấn công TV vì tôn giáo.

Reply
#10
(2020-06-21, 09:13 PM)LMS Wrote: TV vẫn đọc được mà Hope. Chị không nhắn cũng có ông Ếch nhảy vô nói trước  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Take good care em, nghe COVID 19 lây lan nữa, sợ quá 😱 Crying-face4 Hug

Chị take care too. 

Em tối tối lên giường chưa ngủ thì em đọc tin tức đủ thứ chuyện, xong rồi đọc comments của người ta, mắc cười, cười khằng khặc, họ cãi nhau xong lôi bầu cử ra nói, bó tay luôn. 

Chỉ 1 câu chuyện, mà đủ loại thành phần, nói đủ thứ khía cạnh, xong cuối cùng cũng nói Biden 2020!!! hoặc Trump 2020!!! hahahahahahhaahah.. vui tếu lắm.  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#11
(2020-06-21, 09:33 PM)Hope Wrote: Chị take care too. 

Em tối tối lên giường chưa ngủ thì em đọc tin tức đủ thứ chuyện, xong rồi đọc comments của người ta, mắc cười, cười khằng khặc, họ cãi nhau xong lôi bầu cử ra nói, bó tay luôn. 

Chỉ 1 câu chuyện, mà đủ loại thành phần, nói đủ thứ khía cạnh, xong cuối cùng cũng nói Biden 2020!!! hoặc Trump 2020!!! hahahahahahhaahah.. vui tếu lắm.  Becuoi

Chị không thích chính trị lắm vì không hiểu  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#12
(2020-06-21, 09:21 PM)Ba Ech Wrote: Như anh thấy Hope nghĩ là anh ghét TV lắm. Thật ra thì không phải vậy, anh không đồng ý việc TV tấn công tôn giáo người khác, còn chuyện TV giảng đạo thì đâu ai dám nói gì? Một khi bị tấn công, con người sẽ phản kháng lại, một việc rất bình thường. Cho nên nếu anh có tấn công, chỉ là tấn công TV của con người truyền giáo không đúng cách. Ngoại trừ chuyện đó ra, TV là một người đàn bà có duyên và có lòng, tốt bụng nữa. Anh và TV vẫn nói chuyện lai rai sau khi TV bỏ đây mà đi. Dĩ nhiên đó là nhờ TV hiểu anh hơn lúc trước, và không chấp chuyện anh tấn công TV vì tôn giáo.

Đúng là em có nghĩ ai cũng không thích chị TV vì chị ấy hay nói đạo này đạo kia thế này thế nọ. Nhưng mà em cũng biết chị ấy mau quên lắm. Nói um xùm xong rồi thì thôi. Có cái là chị ấy quên, mà người khác lại nhớ mới có chuyện.  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#13
(2020-06-21, 09:48 PM)LMS Wrote: Chị không thích chính trị lắm vì không hiểu  Rolling-on-the-floor-laughing4

Không biết có đúng không... Có anh kia đi lính về ảnh nói, chuyện gì ảnh nói cũng được, ngoài 2 chuyện: Chính Trị và Tôn Giáo, vì con người ta có thể tức giận mà giết hại lẫn nhau. 

Nghe cũng đúng ha chị. Nhà ai đang ăn cơm vui vẻ cái nói đến mấy vụ này là thế nào cũng ầm ĩ lên..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#14
Hope rảnh hãy vào tán dóc với Khờ, Sầu... chứ có gì bận đến nỗi không vào net đâu chứ.

Reply
#15
(2020-06-21, 10:06 PM)Hope Wrote: Không biết có đúng không... Có anh kia đi lính về ảnh nói, chuyện gì ảnh nói cũng được, ngoài 2 chuyện: Chính Trị và Tôn Giáo, vì con người ta có thể tức giận mà giết hại lẫn nhau. 

Nghe cũng đúng ha chị. Nhà ai đang ăn cơm vui vẻ cái nói đến mấy vụ này là thế nào cũng ầm ĩ lên..  Becuoi

Chị cũng vậy, 2 cái đó chị tránh, vì ai cũng có lập trường của mình, muốn chứng minh cái gì? Vô ích. 
Chị cũng từng nói với TV, chị không nói chuyện tôn giáo với TV Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply