To : Hope
#31
(2020-07-10, 11:15 PM)Hope Wrote: Không gặp được chị em đi chêu chọc lung tung, làm tình làm tội ngừ khác khó ở với emmmmm.... hu hu hu... xong cái thế là nguyên băng VB được đi qua xóm Tào Lao chơi chong đó có chị... em nghe họ nói chị có 10% khẩu phần sao mà ít quá đi, chắc họ muốn chị có khoảng 50% mới phái 

Biggrin Biggrin Biggrin

Họ under ét ti mét chị đó ....chị giận dễ sợ luôn ...... 1000 níck ít gì chị cũng trên 500 cái chớ .....nói có 100 giận ghê .....

Becuoi Becuoi Becuoi  phải chi mà 1 cái nick là tốn của VB cỡ 1 đồng thì nói để chị dừng lại ..hay bắt chị trả VB 500 đô ..còn cái này cho free mà sao lại keo kiệt với chị quá .....

chị hận ..... Becuoi ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#32
(2020-07-10, 11:12 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: người ta nghĩ chị Khờ là ai không quan trọng .....quan trọng là chị Khờ biết mình là ai hay không thôi ..... Becuoi
họ coi trọng chị Khờ họ cũng đâu mời chị Khờ ăn uống bữa nào đâu nà ....chị Khờ biết mình là ai thì đủ rồi ....
hông thấy chị Khờ hay tự hỏi mình .....Khờ là ai sao ????
Khờ là ai mà hột xoàn đeo lủng lẳng ..... Becuoi ....... sắc đẹp thì chim thẹn cá hờn ....thấy đâu nó chạy đó là được rồi ..... Becuoi
Khờ khùng Khờ bịnh hoạn mà nó còn ghen tị tới vậy .....hiếm chi mấy người bình thường đối với tụi nó cả là 1 bầu trời u tối .....mây đen .....

sống mà cứ bực bội vậy sống chi vậy chời ? Becuoi

mai họ đưa bằng chứng cả trăm nick cùng IP thì em chạy đi lấy cái rổ cho chị đựng nha...   Crying-face4 Em đang đổ mồ hôi hột vì lo quá
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#33
(2020-07-10, 11:41 PM)Hope Wrote: mai họ đưa bằng chứng cả trăm nick cùng IP thì em chạy đi lấy cái rổ cho chị đựng nha...   Crying-face4 Em đang đổ mồ hôi hột vì lo quá

Rollin Rollin Rollin

chỉ có 99 cái không đủ 100 thì sao ? có cần dùng rổ không ?

Becuoi Becuoi Becuoi  


Đã nói là under ét ti mét mà ...... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#34
chị Khờ dễ thương nên chim cũng đến chơi với chị Khờ.....chị Khờ đếm được 12 tổ chim xung quanh nhà .....nhưng tổ này thấp nhất ....

[Image: 5-B0-D4011-AE98-49-B1-A985-FD116-C4-B8257.jpg]


[Image: E5-E89-BB2-09-DA-4678-98-A2-4-B26-CFC15-C7-D.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#35
(2020-07-10, 11:22 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Họ under ét ti mét chị đó ....chị giận dễ sợ luôn ...... 1000 níck ít gì chị cũng trên 500 cái chớ .....nói có 100 giận ghê .....

Becuoi Becuoi Becuoi  phải chi mà 1 cái nick là tốn của VB cỡ 1 đồng thì nói để chị dừng lại ..hay bắt chị trả VB 500 đô ..còn cái này cho free mà sao lại keo kiệt với chị quá .....

chị hận ..... Becuoi ......

Becuoi Becuoi Becuoi 500 cái thì chắc hơi nhiều chắc hơn 100 thôi...  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#36
(2020-07-10, 11:43 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Rollin Rollin

chỉ có 99 cái không đủ 100 thì sao ? có cần dùng rổ không ?

Becuoi Becuoi Becuoi  


Đã nói là under ét ti mét mà ...... Becuoi

Cần chớ, để lựa cái nào đúng cái nào không chớ...  Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#37
Welcome back hai người nói chuyện hông ai hiểu hết Shy

Reply
#38
Nhà mình cũng có 2 cái, mà ox nói mình đừng có ngó vô, hỏi sao vậy, he nói mình ngó nó sợ bay đi luôn thì sao ... 

không biết ổng nói thiệt hay nói chơi với mình mà mình cũng sợ sẽ làm nó sợ, không dám nhìn, chẳng biết nó được mấy trứng mấy con, kkkkkkkkkk... với lại cái ổ ở góc trần có muốn ngó cũng khó, nên thôi để gia đình chim yên ấm.. tự sinh tự lớn

Trứng đẹp giống trứng chim cút quá ha Khờ
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#39
(2020-07-11, 12:31 AM)Ba Ech Wrote: Welcome back hai người nói chuyện hông ai hiểu hết Shy

Anh 3 ếch nói đúng, nhiều khi mình hợp với người nào thì mình hay nói chuyện với người đó.. nói lung tung cũng hiểu.. anh với Khờ giống nhau, vô tư, dễ nói chuyện, em hơi khó tính, khó chịu, ít mở lòng.. nên ít bạn lắm
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#40
(2020-07-11, 12:31 AM)Ba Ech Wrote: Welcome back hai người nói chuyện hông ai hiểu hết Shy

Tao với mày thuộc cõi dưới,  nghe như nghe kinh Koran 
Biggrin
Reply
#41
(2020-07-11, 12:45 AM)Hope Wrote: Anh 3 ếch nói đúng, nhiều khi mình hợp với người nào thì mình hay nói chuyện với người đó.. nói lung tung cũng hiểu.. anh với Khờ giống nhau, vô tư, dễ nói chuyện, em hơi khó tính, khó chịu, ít mở lòng.. nên ít bạn lắm

Anh cũng ít mở lòng 
Mình làm bạn nhau nha
Biggrin
Reply
#42
(2020-07-11, 07:42 AM)RungHoang Wrote: Anh cũng ít mở lòng 
Mình làm bạn nhau nha
Biggrin

Nói chuyện với bác em sợ bị quýnh ghen... thôi bác tha cho em nhớ  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply