Korean Kalbi Beef....
#1
Ướp với trái táo xay nhuyễn, nc tương, sugar, nấu bắng slow cooker.

[Image: 9870-E0-B8-76-E4-4-A2-B-A2-BB-839-FBA689746.jpg]

Củ cãi trộn ..món này mua.

[Image: 676-FA8-BB-4505-4-A64-BBF7-E344-D85-EBB05.jpg]


Trứng đánh trộn với sữa tươi, nấu lữa nhỏ trên bếp.

[Image: D664-ACE5-6-DED-45-B8-B82-D-559-D72-FB6257.jpg]


[Image: 1-CD264-FA-DA36-456-C-A21-D-95-F14-F05-E4-A5.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
(2020-05-25, 05:53 PM)TeaOla Wrote: Ướp với trái táo xay nhuyễn, nc tương, sugar, nấu bắng slow cooker.

[Image: 9870-E0-B8-76-E4-4-A2-B-A2-BB-839-FBA689746.jpg]

Củ cãi trộn ..món này mua.

[Image: 676-FA8-BB-4505-4-A64-BBF7-E344-D85-EBB05.jpg]


Trứng đánh trộn với sữa tươi, nấu lữa nhỏ trên bếp.

[Image: D664-ACE5-6-DED-45-B8-B82-D-559-D72-FB6257.jpg]


[Image: 1-CD264-FA-DA36-456-C-A21-D-95-F14-F05-E4-A5.jpg]

Công nhận Tea chịu thử Korean food ghê.

Món Korean Kalbi Beef --->Chưa ăn qua nhưng anh nghĩ anh chọn bò kho của VN. Smiling-face-with-halo4

Gỏi looks good, ăn kèm với bánh phồng tôm chắc ngon.

Trứng đánh trộn với sữa tươi --->Không dám thử. Rollin Rollin Cái taste như thế nào?

Giá xào --->Món này thì anh làm hoài (kiểu VN). Thường là xào với hẹ và tôm thịt.
Reply
#3
(2020-05-25, 06:58 PM)DinhT Wrote: Công nhận Tea chịu thử Korean food ghê.

Món Korean Kalbi Beef --->Chưa ăn qua nhưng anh nghĩ anh chọn bò kho của VN.  Smiling-face-with-halo4

Gỏi looks good, ăn kèm với bánh phồng tôm chắc ngon.

Trứng đánh trộn với sữa tươi --->Không dám thử.  Rollin  Rollin  Cái taste như thế nào?

Giá xào --->Món này thì anh làm hoài (kiểu VN).  Thường là xào với hẹ và tôm thịt.

dĩa củ cải ko phải gõi Rolling-on-the-floor-laughing4
Em đi chợ Hàn nhiều hơn V, cuối tuần em muốn nấu đồ Thái. 
Đổi món cho có hương vị một chút Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Trứng + sữa, ra sẽ mền như đậu hủ. 
Ăn như trứng đánh kho.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2020-05-25, 07:14 PM)TeaOla Wrote: dĩa củ cải ko phải gõi Rolling-on-the-floor-laughing4
Em đi chợ Hàn nhiều hơn V, cuối tuần em muốn nấu đồ Thái. 
Đổi món cho có hương vị một chút Rolling-on-the-floor-laughing4


Thì cũng 1 dạng đồ chua giống kimchi.  Rollin  Đôi ba lần ăn ở nhà hàng Korean anh thấy làm như mình order gì họ cũng đều dọn mấy thứ này lên cho khách hàng ăn chơi.  

Nói tới cuối tuần, nghỉ 4 ngày mà chưa làm gì hết, mai là bắt đầu 1 tuần mới nữa nhưng tuần tới sẽ cảm thấy qua nhanh vì chỉ làm 4 ngày (Tuesday through Friday).
Reply
#6
(2020-05-25, 07:32 PM)DinhT Wrote: Thì cũng 1 dạng đồ chua giống kimchi.  Rollin  Đôi ba lần ăn ở nhà hàng Korean anh thấy làm như mình order gì họ cũng đều dọn mấy thứ này lên cho khách hàng ăn chơi.  

Nói tới cuối tuần, nghỉ 4 ngày mà chưa làm gì hết, mai là bắt đầu 1 tuần mới nữa nhưng tuần tới sẽ cảm thấy qua nhanh vì chỉ làm 4 ngày (Tuesday through Friday).

Biggrin Anh có số sướng.
Em cũng sướng lắm, ăn ngủ rồi đi làm  :nhongnheo:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2020-05-25, 07:47 PM)TeaOla Wrote: Biggrin Anh có số sướng.
Em cũng sướng lắm, ăn ngủ rồi đi làm  :nhongnheo:

Why  :nhongnheo: vậy?  Vì quá sướng?? Becuoi

Nhiều khi cũng suy nghĩ làm gì để live better, nghĩ không ra nên cũng chỉ mỗi same old cycle là ăn ngủ làm.   Lol

Mới tắm xong, giờ lướt qua mấy channels mà anh subscribed coi có gì mới hông rồi đi ngủ.  Wink   Rollin
Reply