Tự dưn tôi hiểu
#46
[quote pid='246017' dateline='1589930295']
Quote:BẠN??? TÔI đây sợ nhất là BẠN đó you, toi đã bị BẠN phản bội từ lâu, từ khi tôi còn rất trẻ.....Người "bạn" đó có nhờ người nói xin lỗi và cũng đích thân nói lời xin lỗi với tôi, nhưng tại cái "TÔI" của tôi lớn quá nên tôi nói tha lỗi cho cô ta nhưng lại dặn cô ta đừng bao giờ ngó ngàng tới tôi nữa, từ đó tôi bắt đầu sợ nhận ai là "BẠN" từ lâu rồi...........


Vấn đề cũng khó khăn quá nhỉ nhưng cũng có cách. Có người áp dụng cách này trong việc kết bạn bè và nói là được. Đó là đặt ra một tiêu chuẩn thời hạn thử thách ít nhất một năm, nếu sau một năm giữa hai người không có chuyện gì xích mích, cả hai bên đầu thấy hợp thì nhận nhau làm bạn thân.

[/quote]
Vô ích thôi, vì dù là quen biết và làm bạn với nhau từ khi mặc quần lũng đáy mà không biết mắc cở lận, chuyện to nhỏ lớn bé gì cũng kể cho nhau nghe hết....Chừng mà người ta thay lòng đổi dạ rồi thì cái tình bạn thanh mai trúc mả đó cũng biến thành bọt biển hết....không có cách gì hàn gắn lại và vô phươn để cứu chửa vết thương đã rách toác đó nên tôi sợ làm bạn với người ta từ thuở ấy luôn.
#47
(2020-05-20, 04:23 PM)Tôi Wrote: Vô ích thôi, vì dù là quen biết và làm bạn với nhau từ khi mặc quần lũng đáy mà không biết mắc cở lận, chuyện to nhỏ lớn bé gì cũng kể cho nhau nghe hết....Chừng mà người ta thay lòng đổi dạ rồi thì cái tình bạn thanh mai trúc mả đó cũng biến thành bọt biển hết....không có cách gì hàn gắn lại và vô phươn để cứu chửa vết thương đã rách toác đó nên tôi sợ làm bạn với người ta từ thuở ấy luôn.


Trên net cũng có người tốt có thể làm bạn nhưng cần xét kỷ tư cách người ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người có tính cách bè phái phe đảng thường là tiểu nhân không nên kết bạn vì họ thân do chuyện bè phái, không phải do đồng khí tương cầu. Vì vậy khi hết bè phái là dễ dàng trở mặt thành thù. Bè phái được coi như một thứ quyền lợi nhưng là quyền lợi tinh thần. Hết lợi là không còn là bạn. Hạng người vậy không đáng tin. Những kẻ ấy hoàn toàn không có tánh chất người quân tử. Những người nào hết quyền lợi mà vẫn coi mình là bạn thì mới có tư cách quen biết với mình. Đó là người tử tế.
#48
[quote pid='246589' dateline='1590035173']


Trên net cũng có người tốt có thể làm bạn nhưng cần xét kỷ tư cách người ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người có tính cách bè phái phe đảng thường là tiểu nhân không nên kết bạn vì họ thân do chuyện bè phái, không phải do đồng khí tương cầu. Vì vậy khi hết bè phái là dễ dàng trở mặt thành thù. Bè phái được coi như một thứ quyền lợi nhưng là quyền lợi tinh thần. Hết lợi là không còn là bạn. Hạng người vậy không đáng tin. Những kẻ ấy hoàn toàn không có tánh chất người quân tử. Những người nào hết quyền lợi mà vẫn coi mình là bạn thì mới có tư cách quen biết với mình. Đó là người tử tế.
[/quote]


Sao giống cách nói của con tinhoi, chỉ đoán .
#49
[quote pid='246600' dateline='1590036780']
[quote pid='246589' dateline='1590035173']


Trên net cũng có người tốt có thể làm bạn nhưng cần xét kỷ tư cách người ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người có tính cách bè phái phe đảng thường là tiểu nhân không nên kết bạn vì họ thân do chuyện bè phái, không phải do đồng khí tương cầu. Vì vậy khi hết bè phái là dễ dàng trở mặt thành thù. Bè phái được coi như một thứ quyền lợi nhưng là quyền lợi tinh thần. Hết lợi là không còn là bạn. Hạng người vậy không đáng tin. Những kẻ ấy hoàn toàn không có tánh chất người quân tử. Những người nào hết quyền lợi mà vẫn coi mình là bạn thì mới có tư cách quen biết với mình. Đó là người tử tế.
[/quote]


Sao giống cách nói của con tinhoi, chỉ đoán .
[/quote]

tinhoi làm gì mà có đủ trình độ để viết ra những lời nói đầy lý lẻ và có đủ tình người rất suông tai như vậy. Làm ơn đi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ dùm con tinhoi nhá. Rollin Rollin
#50
[quote pid='246589' dateline='1590035173']


Trên net cũng có người tốt có thể làm bạn nhưng cần xét kỷ tư cách người ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người có tính cách bè phái phe đảng thường là tiểu nhân không nên kết bạn vì họ thân do chuyện bè phái, không phải do đồng khí tương cầu. Vì vậy khi hết bè phái là dễ dàng trở mặt thành thù. Bè phái được coi như một thứ quyền lợi nhưng là quyền lợi tinh thần. Hết lợi là không còn là bạn. Hạng người vậy không đáng tin. Những kẻ ấy hoàn toàn không có tánh chất người quân tử. Những người nào hết quyền lợi mà vẫn coi mình là bạn thì mới có tư cách quen biết với mình. Đó là người tử tế.
[/quote]

"xét tư cách người ta" bằng cách nào? Chỉ đọc câu này thôi cũng đủ thấy người viết "chảnh" vô đối tới cở nào luôn rồi. Tía tui cũng thấy ớ, hết dám mon men kết bạn luôn rồi.... Becuoi
#51
[quote pid='246608' dateline='1590037719']
[quote pid='246589' dateline='1590035173']


Trên net cũng có người tốt có thể làm bạn nhưng cần xét kỷ tư cách người ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người có tính cách bè phái phe đảng thường là tiểu nhân không nên kết bạn vì họ thân do chuyện bè phái, không phải do đồng khí tương cầu. Vì vậy khi hết bè phái là dễ dàng trở mặt thành thù. Bè phái được coi như một thứ quyền lợi nhưng là quyền lợi tinh thần. Hết lợi là không còn là bạn. Hạng người vậy không đáng tin. Những kẻ ấy hoàn toàn không có tánh chất người quân tử. Những người nào hết quyền lợi mà vẫn coi mình là bạn thì mới có tư cách quen biết với mình. Đó là người tử tế.
[/quote]

"xét tư cách người ta" bằng cách nào? Chỉ đọc câu này thôi cũng đủ thấy người viết "chảnh" vô đối tới cở nào luôn rồi. Tía tui cũng thấy ớ, hết dám mon men kết bạn luôn rồi.... Becuoi
[/quote]



Bạn nhận ra rồi phải không. Con tinhoi có tiếng là công chúa chảnh, là nó rồi chớ con ai . Nó viết thế này là ám chỉ băng nhóm của Ba Ếch thì phải , cũng đoán thôi .
#52
[quote pid='246615' dateline='1590040078']





Bạn nhận ra rồi phải không. Con tinhoi có tiếng là công chúa chảnh, là nó rồi chớ con ai . Nó viết thế này là ám chỉ băng nhóm của Ba Ếch thì phải , cũng đoán thôi .
[/quote]

IM ĐI CON TINHOI THÚI MIỆNG...Con này cứ vô thread người ta ăn hôi mà không biết vuốt mặt, đúng là cái đồ mặt dầy chó má thiệt. Kick3 Kick3 Kick3 Kick3....
#53
Nick guest kia cũng đoán mò tới nick guest này cũng đoán mò, toàn là dân bói toán. Tui cũng hôn dám đoán sợ nghe băng nhóm này chửi. Phải băng của Ba Ếch không. Nghe chữ băng đảng thấy ớn .
#54
[quote pid='246631' dateline='1590043001']
Nick guest kia cũng đoán mò tới nick guest này cũng đoán mò, toàn là dân bói toán. Tui cũng hôn dám đoán sợ nghe băng nhóm này chửi. Phải băng của Ba Ếch không. Nghe chữ băng đảng thấy ớn .
[/quote]


Tao thấy bóng dáng nick của con tinhoi2 trong đây, thúi ơi là thúi....Đúng là lời con lợn đang ủi sình đường mương là đây.  Kick3 Kick3
#55
Guest Wrote:
G Wrote:
G Wrote:Trên net cũng có người tốt có thể làm bạn nhưng cần xét kỷ tư cách người ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người có tính cách bè phái phe đảng thường là tiểu nhân không nên kết bạn vì họ thân do chuyện bè phái, không phải do đồng khí tương cầu. Vì vậy khi hết bè phái là dễ dàng trở mặt thành thù. Bè phái được coi như một thứ quyền lợi nhưng là quyền lợi tinh thần. Hết lợi là không còn là bạn. Hạng người vậy không đáng tin. Những kẻ ấy hoàn toàn không có tánh chất người quân tử. Những người nào hết quyền lợi mà vẫn coi mình là bạn thì mới có tư cách quen biết với mình. Đó là người tử tế.


Sao giống cách nói của con tinhoi, chỉ đoán .

tinhoi làm gì mà có đủ trình độ để viết ra những lời nói đầy lý lẻ và có đủ tình người rất suông tai như vậy. Làm ơn đi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ dùm con tinhoi nhá. Rollin Rollin

BaHai chỉ biết nói chuyện ma yêu quỷ quái. Chỉ là thứ thần ma lũng đoạn, buôn thần bán thánh, hạng hát xiệc Sơn Đông

Năm ngoái Ba hai copy của KhucLungLinh được 2 từ "Thanh Trược" thì những posts nó viết cả năm cũng chỉ thanh trược, nhiêu đó làm tới
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#56
(2020-05-21, 09:12 AM)RungHoang Wrote: BaHai chỉ biết nói chuyện ma yêu quỷ quái. Chỉ là thứ thần ma lũng đoạn, buôn thần bán thánh, hạng hát xiệc Sơn Đông

Năm ngoái Ba hai copy của KhucLungLinh được 2 từ "Thanh Trược" thì những posts nó viết cả năm cũng chỉ thanh trược, nhiêu đó làm tới

Vậy mà nó cứ lấy nicks guest khác nhau để nó tự vô nâng đít nó hoài, bị người ta lột mặt nạ chó má của nó hoài mà nó vẫn không biết xấu hổ là gì mới thấy lạ, mới biết là nó "kì dị" tới cỡ nào đấy chứ!
#57
(2020-05-18, 10:18 PM)Vnt Wrote: Cái duyên/số của V là như vậy cô/chị ạ!  Hello

Tìm 1 đứa bạn con trai để chơi chung nó khó vô vàn.

Becuoi

Muốn chơi chung với con trai đâu khó gì, chơi sao cho nó vui thích là oke salem, Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  đứng làm nó đau...bạn muốn chơi với mình ko?  Please Hello Becuoi
#58
Đứa nào viết bè phái phe đảng là bọn tiểu nhân nghe cũng đúng đó. Người quân tử đâu có tụ tập phe phái như thế . Ai có phe có đảng lộ ra chút người khác thấy liền có chối cũng không được. Tụ tập phe phái mỗi ngày mà chối gì được chứ.
#59
[quote pid='246720' dateline='1590072535']
Đứa nào viết bè phái phe đảng là bọn tiểu nhân nghe cũng đúng đó. Người quân tử đâu có tụ tập phe phái như thế . Ai có phe có đảng lộ ra chút người khác thấy liền có chối cũng không được. Tụ tập phe phái mỗi ngày mà chối gì được chứ.
[/quote]

ganh tị thí ớn  Kick3 Becuoi
#60
Còn Thanh - Trươc không phải bè phái hay sao, không phải tiểu nhân hay sao .