Khu chợ trời
#31
(2020-05-17, 07:44 PM)Bee Wrote: em cám rỗ chị Bee mở pm cho em flood hả ? đừng mơ  Lol

Thế là Bee chưa biết gì đến con tinhoi này rồi, nó có danh tiếng nên nó chảnh lắm. Nó không đời nào việc như thế. Tụi chảnh luôn như vậy.
Reply
#32
[quote pid='244930' dateline='1589763057']

Thế là Bee chưa biết gì đến con tinhoi này rồi, nó có danh tiếng nên nó chảnh lắm. Nó không đời nào việc như thế. Tụi chảnh luôn như vậy.
[/quote]

IM ĐI BÀ HAI !!! ......


[Image: lol.gif] [Image: lol.gif] [Image: lol.gif] ,,,,, ehehhewehhe.....................
Reply
#33
[quote pid='244865' dateline='1589758113']
[quote pid='244852' dateline='1589756046']
Chuyện này được gọi là bàn tay đã nhúng chàm một lần thì sẽ làm mãi. Một người ăn trộm một lần, lần sau sẽ ăn trộm nửa vì đã quen với việc đó, đến lúc vô tù hòi nào không hay. Các tội phạm hình sự đều bắt đầu như thế chứ không phải họ sinh ra đã có máu trộm cướp. Nếu mình kềm chế được lòng tham từ đầu thì không có chuyện ăn trộm kế tiếp, và mình thành một công dân lương thiện không khó.
[/quote]

Nói chiện hùề vốn ko ....Nếu thiên hạ kèm chế đuợc lòng tham thì làm gì còn nhà tù nữa .. khó kèm chế lắm bạn ơi ....Cũng như lần đầu tay bạn nhúng chàm làm tình, đã lở làm tình một lần, lần sau sẽ muốn làm tình nửa vì đã quen với việc đó, đến lúc kiệt lực hồi nào không hay. Các tội phạm hình sự về tình dục đều bắt đầu như thế chứ không phải họ sinh ra đã có máu mê làm tình nhen bạn .
[/quote]

Nick Guest này nói chuyện tắc cừi wa'  Biggrin vahidrk1
Lỡ tui mê l.t với ng.y, hay dợ của tui, không sao thoát khỏi lưới tình, ko thể bỏ ng.y để đi tu như ước mơ diễn vông của hoàng tử lưng gu Biggrin  thì sao?  Rollin
Reply
#34
Tinhoi cũng không chắc chắn mình có làm xong việc tối thiểu mình muốn làm trong Vietbest không vì e mình không còn thì giờ, nếu Tinhoi phải " thăng " trước khi xong việc, đó sẽ là sự thiệt thòi lớn cho mọi member Vietbest. Tinhoi biết mọi người nghe tin tức này vô cùng hồ hỡi phấn khởi, mừng hết lớn vì ... nó ... sắp tiêu tùng. Mạng TA, đành giao cho Trời định đoạt.
Reply
#35
(2020-05-17, 10:51 PM)Tinhoi Wrote: Tinhoi cũng không chắc chắn mình có làm xong việc tối thiểu mình muốn làm trong Vietbest không vì e mình không còn thì giờ, nếu Tinhoi phải " thăng " trước khi xong việc, đó sẽ là sự thiệt thòi lớn cho mọi member Vietbest. Tinhoi biết mọi người nghe tin tức này vô cùng hồ hỡi phấn khởi, mừng hết lớn vì ... nó ... sắp tiêu tùng. Mạng TA, đành giao cho Trời định đoạt.

IM ĐI BÀ HAI !!! ......


[Image: lol.gif] [Image: lol.gif] [Image: lol.gif] ,,,,, ehehhewehhe.....................
Reply
#36
[quote pid='244874' dateline='1589759024']


Đây là điều lệ tổng quát , còn forum chợ trời có quy định riêng. Quy định cũng là do Vietbest đặt ra. Về luật thì ta không nên mập mở để đáng lận con đen vì chuyện đó thuộc về tà đạo. Chánh đại là luật lệ đâu ra đó. Vietbest đã dành quy định riêng cho khu chợ trời thì quy định đó cần tuân hành. Còn nếu bạn nói chúng ta cừ chơi trò treo đầu dê, nhưng bán thịt chó thì còn gì là luật lệ nhà nước. Tay đã nhúng chàm một lần thì nhúng chàm hoài hoài vì sự cám dỗ phạm luật đó là vô cùng hấp dẩn.
[/quote]


Tinhoi giải thích thêm vụ này cho các bạn hiểu. Tinhoi không phải muốn chỉ trích Mods Vietbest trong việc này mà là muốn lợi dụng cơ hội này là diển đàn Vietbest để đầu óc mọi người có thể hiểu thông suốt chuyện tà và chánh. Đây cũng là ý Chúa muốn. Ma Quỉ muốn gì ? Chúa muốn gì ? Mưu chước của Ma là muốn tạo ra một môi trường TREO ĐẦU DÊ, NHƯNG BÁN THỊT CHÓ. Môi trường này phải được truyền bá ra khắp thế giới , trên tất cả các quốc gia, trong mọi chế độ, từ chế độ Cộng Sản tới chế độ dân chủ tới chế độ độc tài. Ma khuyến khích mọi hình thức treo đầu dê, bán thịt chó. Nếu con người bị mắc vô cái bẫy này, lâu ngày dần dần sự BỊNH HOẠN này biến thành căn bịnh mãn tính, tức là bịnh nan y khó chữa. Từ đó cái tâm Ma sẽ sinh ra trong thân xác của người sống theo phương hướng ma quỉ là treo đầu dê, bán thịt chó. Cái tâm Ma này dần dần lớn lên, ban đầu là nhỏ, sau thành lớn nên che mờ tâm trí của người đó dầu rằng người đó trước kia là một người tốt. Kẻ bị ma quỉ khuất phục nó nguy hiểm thế đó. Việc này con người bình thường mang sẳn bản tánh tham sân si khó chống nổi Ma vì theo sau hành động treo đầu dê bán thịt chó của người đó, là những quyền lợi thiết thực về tinh thần như cảm thấy có oai quyền nơi cái tôi của mình, thoả mãn được dục vọng khống chế người khác để được sung sướng cái tâm trí bịnh hoạn của mình trong giây phút nhắn ngủi, tạm thời. Tinhoi chỉ nói sơ vậy thôi chứ nếu kể ra hết cái lợi do hành động treo đầu dê bán thịt chó đó cuả ma quỉ thì còn nhiều lắm. Khi người đó bị tâm Ma đó xâm nhập vô trong thân xác mình rồi, dần dần họ biến thành người của ma quỉ luôn, trở thành nô lệ của Ma, khi có việc gì cần thiết Ma hoàn toàn sai khiến được họ. Chính người đó sẽ truyền cái tâm Ma này trong gia đình con cái mình, truyền từ đời này sang đời kia để con cháu họ biến thành nô lệ của ma quỉ hết. Trong môi trường xấu đó, nếu nhà đó có đốt nhang hàng ngày cầu khấn với người cỏi âm là cha mẹ ông bà đã qua đời, những người ở cõi âm về nhà họ, đồng thời kéo theo bạn bè dưới âm phủ lên ở đầy trong nhà. Cái nhà đó ban đầu là dương khí vì có người tốt ở sau cùng thành cái nhà đầy dẫy âm khí cho ma quỉ tụ tập lại. Website vn nào cũng có tình trạng treo đầu dê, bán thịt chó này trong nhiều năm qua vì việc tà đạo này có sự điều khiển của Ma Vương phía sau lưng. Tinhoi và cặp rắn Thần đã tả xung hữu đột đánh nam dẹp bắc trong nhiều năm trong các Webs này do đó mới phá vỡ được trận thế của ma quỉ trong các Webs này, chuyển bài thành thắng nhưng chưa thắng được Ma hoàn toàn vì chúng nó có lực lượng khá mạnh và được nhiều Mods trong các webs đó trợ sức. Cách đây mấy năm Tinhoi lần đầu vô Vietbest, chỉ ba ngày sau là phải xung đột cùng một 5 Mods của Vietbest, cộng thêm sự trợ lực của Mod Tam Muội cho các Mods đó là vì nguyên do Tinhoi vừa kể trên chứ Tinhoi đâu có thù hằn cá nhân gì với Tam Muội và 5 Mods đó. Hai bên còn chưa quen biết nhau, chưa nói với nhau tới một câu thì lấy đâu ra thù hằn cá nhân ? Vì thời gian đó Tinhoi đã quá mệt mỏi sau 10 năm làm việc ở Vietfun nên Tinhoi không còn nhẫn nại như thời gian đầu mới vô Vietfun. Lúc đó Tinhoi đã hết kiên nhẫn với chúng sanh nên quyết định dùng phương pháp mạnh là xin Chúa cho phép Tinhoi tpoan2 quyền hành động. Tinhoi muốn dùng rắn Thần đánh chết ít nhất là một Mod trong Web nào Tinhoi muốn vô làm việc mình muốn làm. Dĩ nhiên là phải đánh Mod đó chết công khai cho mọi người cùng biết rõ để cảnh cáo các Mod khác. Ví dụ như báo trước cho mọi người trong Web đó 3 ngày là sẽ hạ Mod đó. Ba ngày sau sẽ có tin người nhà Mod đó báo tin Mod đó đã tử vong tại nhà. Chỉ cần làm vậy với một Mod thôi thì tất cả Mod của Web đó đều tán đởm kinh hồn, đương nhiên trong việc này Tinhoi chấp luôn FBI. Sẽ không có ông, bà FBI nào dám lộn xộn điều tra. Binh pháp gọi là giết một người, răn trăm người. Chúa biết Tinhoi đã âm thầm tính vậy rồi nên Chúa thu quyền hành của Tinhoi lại vì Chúa biết Tinhoi tánh tình ngoan bướng, cố chấp . Lý do vì sao Chúa không cho Tinhoi làm thế tới nay Tinhoi cũng không biết. Tinhoi thấy làm thế mới giải quyết dứt điểm được vấn đề nhanh chóng trong khi mình không còn thời gian nhiều vì còn có việc cần trong đời sống riêng phải hoàn thành. Có lẽ Chúa có sự hiểu biết khác. Tinhoi không dám phê bình Chúa. Vì không làm mạnh tay được như lucx1 xưa do Tinhoi bị mất quyền lực từ thiên thượng, Tinhoi phải đi đường vòng là chịu nhịn nhục khi vô các Webs, hoặc đành chịu cho Mods Web đó chà đạp. Nhưng việc của mình thì mình phải lo, nghĩa là cố sức cho đến chết mới thôi. Chết rồi thì bỏ, giao mạng cho Trời chớ có gì đâu phải không các bạn.
Reply
#37
Chuyện phong thần thời đại này gọi là tận nhân lực, tri thiên mạng của Tinhoi 2 .
Reply
#38
(2020-05-17, 11:41 PM)Tinhoi Wrote: Tinhoi giải thích thêm vụ này cho các bạn hiểu. Tinhoi không phải muốn chỉ trích Mods Vietbest trong việc này mà là muốn lợi dụng cơ hội này là diển đàn Vietbest để đầu óc mọi người có thể hiểu thông suốt chuyện tà và chánh. Đây cũng là ý Chúa muốn. Ma Quỉ muốn gì ? Chúa muốn gì ? Mưu chước của Ma là muốn tạo ra một môi trường TREO ĐẦU DÊ, NHƯNG BÁN THỊT CHÓ. Môi trường này phải được truyền bá ra khắp thế giới , trên tất cả các quốc gia, trong mọi chế độ, từ chế độ Cộng Sản tới chế độ dân chủ tới chế độ độc tài. Ma khuyến khích mọi hình thức treo đầu dê, bán thịt chó. Nếu con người bị mắc vô cái bẫy này, lâu ngày dần dần sự BỊNH HOẠN này biến thành căn bịnh mãn tính, tức là bịnh nan y khó chữa. Từ đó cái tâm Ma sẽ sinh ra trong thân xác của người sống theo phương hướng ma quỉ là treo đầu dê, bán thịt chó. Cái tâm Ma này dần dần lớn lên, ban đầu là nhỏ, sau thành lớn nên che mờ tâm trí của người đó dầu rằng người đó trước kia là một người tốt. Kẻ bị ma quỉ khuất phục nó nguy hiểm thế đó. Việc này con người bình thường mang sẳn bản tánh tham sân si khó chống nổi Ma vì theo sau hành động treo đầu dê bán thịt chó của người đó, là những quyền lợi thiết thực về tinh thần như cảm thấy có oai quyền nơi cái tôi của mình, thoả mãn được dục vọng khống chế người khác để được sung sướng cái tâm trí bịnh hoạn của mình  trong giây phút nhắn ngủi, tạm thời. Tinhoi chỉ nói sơ vậy thôi chứ nếu kể ra hết cái lợi do hành động treo đầu dê bán thịt chó đó cuả ma quỉ thì còn nhiều lắm. Khi người đó bị tâm Ma đó xâm nhập vô trong thân xác mình rồi, dần dần họ biến thành người của ma quỉ luôn, trở thành nô lệ của Ma, khi có việc gì cần thiết Ma hoàn toàn sai khiến được họ. Chính người đó sẽ truyền cái tâm Ma này trong gia đình con cái mình, truyền từ đời này sang đời kia để con cháu họ biến thành nô lệ của ma quỉ hết. Trong môi trường xấu đó, nếu nhà đó có đốt nhang hàng ngày cầu khấn với người cỏi âm là cha mẹ ông bà đã qua đời, những người ở cõi âm về nhà họ, đồng thời kéo theo bạn bè dưới âm phủ lên ở đầy trong nhà. Cái nhà đó ban đầu là dương khí vì có người tốt ở sau cùng thành cái nhà đầy dẫy âm khí cho ma quỉ tụ tập lại. Website vn nào cũng có tình trạng treo đầu dê, bán thịt chó này trong nhiều năm qua vì việc tà đạo này có sự điều khiển của Ma Vương phía sau lưng. Tinhoi và cặp rắn Thần đã tả xung hữu đột đánh nam dẹp bắc trong nhiều năm trong các Webs này do đó mới phá vỡ được trận thế của ma quỉ trong các Webs này, chuyển bài thành thắng nhưng chưa thắng được Ma hoàn toàn vì chúng nó có lực lượng khá mạnh và được nhiều Mods trong các webs đó trợ sức. Cách đây mấy năm Tinhoi lần đầu vô Vietbest, chỉ ba ngày sau là phải xung đột cùng một 5 Mods của Vietbest, cộng thêm sự trợ lực của Mod Tam Muội cho các Mods đó là vì nguyên do Tinhoi vừa kể trên chứ Tinhoi đâu có thù hằn cá nhân gì với Tam Muội và 5 Mods đó. Hai bên còn chưa quen biết nhau, chưa nói với nhau tới một câu thì lấy đâu ra thù hằn cá nhân ? Vì thời gian đó Tinhoi đã quá mệt mỏi sau 10 năm làm việc ở Vietfun nên Tinhoi không còn nhẫn nại như thời gian đầu mới vô Vietfun. Lúc đó Tinhoi đã hết kiên nhẫn với chúng sanh nên quyết định dùng phương pháp mạnh là xin Chúa cho phép Tinhoi tpoan2 quyền hành động. Tinhoi muốn dùng rắn Thần đánh chết ít nhất là một Mod trong Web nào Tinhoi muốn vô làm việc mình muốn làm. Dĩ nhiên là phải đánh Mod đó chết công khai cho mọi người cùng biết rõ để cảnh cáo các Mod khác. Ví dụ như báo trước cho mọi người trong Web đó 3 ngày là sẽ hạ Mod đó. Ba ngày sau sẽ có tin người nhà Mod đó báo tin Mod đó đã tử vong tại nhà. Chỉ cần làm vậy với một Mod thôi thì tất cả Mod của Web đó đều tán đởm kinh hồn, đương nhiên trong việc này Tinhoi chấp luôn FBI. Sẽ không có ông, bà FBI nào dám lộn xộn điều tra. Binh pháp gọi là giết một người, răn trăm người. Chúa biết Tinhoi đã âm thầm tính vậy rồi nên Chúa thu quyền hành của Tinhoi lại vì Chúa biết Tinhoi tánh tình ngoan bướng, cố chấp . Lý do vì sao Chúa không cho Tinhoi làm thế tới nay Tinhoi cũng không biết. Tinhoi thấy làm thế mới giải quyết dứt điểm được vấn đề nhanh chóng trong khi mình không còn thời gian nhiều vì còn có việc cần trong đời sống riêng phải hoàn thành. Có lẽ Chúa có sự hiểu biết khác. Tinhoi không dám phê bình Chúa. Vì không làm mạnh tay được như lucx1 xưa do Tinhoi bị mất quyền lực từ thiên thượng, Tinhoi phải đi đường vòng là chịu nhịn nhục khi vô các Webs, hoặc đành chịu cho Mods Web đó chà đạp. Nhưng việc của mình thì mình phải lo, nghĩa là cố sức cho đến chết mới thôi. Chết rồi thì bỏ, giao mạng cho Trời chớ có gì đâu phải không các bạn.

IM ĐI BÀ HAI !!! ......


[Image: lol.gif] [Image: lol.gif] [Image: lol.gif] ,,,,, ehehhewehhe.....................
Reply
#39
Con người bây giờ thấy bề.ngoài khôn ngoan, có quyền lực nhưng thực ra chỉ có thể dùng 4 chữ để diễn tả tình trạng hiện nay : " Mê man bất tỉnh ". Cái khôn đó không phải khôn ngoan thật sự mà là khôn vặt, vì không dựa trên căn bản vững chắc là lòng tin vào trời đất như lúc xưa mà là dựa vô quyền hành. Nhưng quyền hành của con ngưới trái đất này đang bị sự chi phối của Ma Vương rất mạnh. Việc này phải chỉ rõ ra mới hiểu được. Do đó muốn lật ngược thế cờ là rất khó khăn và chỉ có thể dùng một lực mạnh hơn là phép thần chứ không thể dùng lời nói đúng để thuyết phục con người được. Đó là theo cái nhìn nông cạn của Tinhoi, Chúa có thể có sự suy nghĩ khác , có phương cách hay hơn. Cách đó Tinhoi không biết vì nếu nói nhờ các thầy các cha các mục sư trong nhà thờ, chùa chiền để giải quyết dùm thì không chắc làm được vỉ hiện nay vàng thau lẩn lộn, phe của Ma chui vô chùa chiền, nhà thờ đội lớp tôn giáo phá con người rất đông, khó mà phân biệt ai chánh ai tà. Nếu Chúa, Phật muốn cứu con người thì phải tung phép mầu ra để trấn áp quyền lực của ma quỉ đang ở trong con người, ngoài cách này Tinhoi không thấy có cách khác. Nếu không tung phép thần ra có nghĩa Chúa, Phật muốn bỏ mặc cho người cho ma quỉ. Tinhoi đã chơi trên net nhiều năm nên biết rất khó để nòi cho những kẻ có quyền hành trong Website nghe trừ phi phải có phép thần để trấn áp. Nhưng đụng tới vụ phép thần là một vấn đề khó khăn vì bị luật trời ràng buộc đủ thứ chuyện. Vì như đã nói con ngưởi hiện nay là mê man bất bỉnh , là khôn vặt nên khó có thể dùng lời hay để nói cho họ đồng ý. Kết quả sinh ra tình trạng hiện nay là từ phương cách treo đầu dê, bán thịt chó của Ma Vương được áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới trong nhiều năm qua. Đây là tình trạng chung của nhân loại chứ không phải chỉ trong các Webs vn bị. Các quốc gia CS như liên xô, trung quốc, vn, bắc hàn, Cuba là thể hiện vấn đề treo đầu dê, bán thịt chó rõ nhất. Các quốc gia chế độ độc tài khác cũng vậy, dưới nửa là các tôn giáo lớn, nhỏ đều treo đầu dê, bán thịt chó . thành phần nhỏ hơn của xã hội là các Websites trên net cũng treo đầu dê, bán thịt chó. Chính việc treo đầu dê, bán thịt chó này đã gây ra sự hổn loạn trong đời sống con người ở khắp nơi, mọi đau khổ, mọi tai nạn của loài người cũng từ nó mà ra vì cái tâm Ma này sẽ xâm nhập vô bên trong thân xác, linh hồn của kẻ thực hiện nó. Đây là một tuyệt chiêu của ma quỉ đối với con người. Con đường chánh đạo của Chúa, Phật ngược lại với phương cách treo đầu dê, bán thịt chí của Ma Vương. Do đó Tinhoi mới khuyên mọi người hãy mạnh dạn, hãy can đảm, hãy dứt khoát từ bỏ việc treo đầu dê nhưng bán thịt chó. Nó sẽ biến người thực hiện việc đó thành MA theo thời gian. Tinhoi biết lời nói suông không thể cảnh tỉnh người ta trong cám dỗ này mà chỉ có phép thần mới có hiệu quả vì người ta bây giờ đã mê man bất tỉnh, nhưng phép thần lại bị tùy thuộc vào Chúa vì Chúa nắm quyền lớn trong việc đó. Chúa thu mất quyền thì đành bó tay . Rất khó để biết Chúa đang nghĩ gì.
Reply
#40
Im đi mắm Rollin

Reply
#41
(2020-05-18, 07:08 AM)Tinhoi Wrote: Con người bây giờ thấy bề.ngoài khôn ngoan, có quyền lực nhưng thực ra chỉ có thể dùng 4 chữ để diễn tả tình trạng hiện nay : " Mê man bất tỉnh ". Cái khôn đó không phải khôn ngoan thật sự mà là khôn vặt, vì không dựa trên căn bản vững chắc là lòng tin vào trời đất như lúc xưa mà là dựa vô quyền hành. Nhưng quyền hành của con ngưới trái đất này đang bị sự chi phối của Ma Vương rất mạnh. Việc này phải chỉ rõ ra mới hiểu được. Do đó muốn lật ngược thế cờ là rất khó khăn và chỉ có thể dùng một lực mạnh hơn là phép thần chứ không thể dùng lời nói đúng để thuyết phục con người được. Đó là theo cái nhìn nông cạn của Tinhoi, Chúa có thể có sự suy nghĩ khác , có phương cách hay hơn. Cách đó Tinhoi không biết vì nếu nói nhờ các thầy các cha các mục sư trong nhà thờ, chùa chiền để giải quyết dùm thì không chắc làm được vỉ hiện nay vàng thau lẩn lộn, phe của Ma chui vô chùa chiền, nhà thờ đội lớp tôn giáo phá con người rất đông, khó mà phân biệt ai chánh ai tà. Nếu Chúa, Phật muốn cứu con người thì phải tung phép mầu ra để trấn áp quyền lực của ma quỉ đang ở trong con người, ngoài cách này Tinhoi không thấy có cách khác. Nếu không tung phép thần ra có nghĩa Chúa, Phật muốn bỏ mặc cho người cho ma quỉ. Tinhoi đã chơi trên net nhiều năm nên biết rất khó để nòi cho những kẻ có quyền hành trong Website nghe trừ phi phải có phép thần để trấn áp. Nhưng đụng tới vụ phép thần là một vấn đề khó khăn vì bị luật trời ràng buộc đủ thứ chuyện. Vì như đã nói con ngưởi hiện nay là mê man bất bỉnh , là khôn vặt nên khó có thể dùng lời hay để nói cho họ đồng ý. Kết quả sinh ra tình trạng hiện nay là từ phương cách treo đầu dê, bán thịt chó của Ma Vương được áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới trong nhiều năm qua. Đây là tình trạng chung của nhân loại chứ không phải chỉ trong các Webs vn bị. Các quốc gia CS như liên xô, trung quốc, vn, bắc hàn, Cuba là thể hiện vấn đề treo đầu dê, bán thịt chó rõ nhất. Các quốc gia chế độ độc tài khác cũng vậy, dưới nửa là các tôn giáo lớn, nhỏ đều treo đầu dê, bán thịt chó . thành phần nhỏ hơn của xã hội là các Websites trên net cũng treo đầu dê, bán thịt chó. Chính việc treo đầu dê, bán thịt chó này đã gây ra sự hổn loạn trong đời sống con người ở khắp nơi, mọi đau khổ, mọi tai nạn của loài người cũng từ nó mà ra vì cái tâm Ma này sẽ xâm nhập vô bên trong thân xác, linh hồn của kẻ thực hiện nó. Đây là một tuyệt chiêu của ma quỉ đối với con người. Con đường chánh đạo của Chúa, Phật ngược lại với phương cách treo đầu dê, bán thịt chí của Ma Vương. Do đó Tinhoi mới khuyên mọi người hãy mạnh dạn, hãy can đảm, hãy dứt khoát từ bỏ việc treo đầu dê nhưng bán thịt chó. Nó sẽ biến người thực hiện việc đó thành MA theo thời gian. Tinhoi biết lời nói suông không thể cảnh tỉnh người ta trong cám dỗ này mà chỉ có phép thần mới có hiệu quả vì người ta bây giờ đã mê man bất tỉnh, nhưng phép thần lại bị tùy thuộc vào Chúa vì Chúa nắm quyền lớn trong việc đó. Chúa thu mất quyền thì đành bó tay . Rất khó để biết Chúa đang nghĩ gì.

IM ĐI BÀ HAI !!!......

hehwhehwe.........
Reply
#42
Chào anh RungHoang, anh khỏe không? 

Cám ơn hôm qua anh có lời hỏi thăm tới Nhãmnhí

Chúc anh bình an và vui vẻ.
Reply
#43
(2020-05-17, 06:37 PM)BaEch Wrote: Bà mịa tụi bây, tao có vào nói tiếng nào đâu mà tụi bây biểu tao im? Smiling-face-with-halo4

Bộ mày với thằng Rh là cá mè 1 lứa sao chạy ra nói dùm nó hả mạy ....tao thấy rò ràng thèng Rh nó ú a ú ớ " Im đi bà Hai " thì tao mới kiêu nó im .. tao có kiêu mày im đâu ..bây giờ tao mới kiêu :
 
Im đi thằng Ếch ngồi đáy giếng  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#44
(2020-05-17, 07:21 PM)RungHoang Wrote: [quote pid='244891' dateline='1589760268']
Tinhoi đã nói nó là người làm việc lớn , giờ tôi mới hiểu lời Tinhoi nói.

IM ĐI BÀ HAI !!! ......


[Image: lol.gif] [Image: lol.gif] [Image: lol.gif] ,,,,, ehehhewehhe.....................
[/quote]

Hơi tò mò tí, ngoài 4 chữ này su huynh hỏng nói thêm câu nào hả

Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#45
(2020-05-18, 10:36 AM)Tàu Hũ Wrote: IM ĐI BÀ HAI !!! ......


[Image: lol.gif] [Image: lol.gif] [Image: lol.gif] ,,,,, ehehhewehhe.....................

Hơi tò mò tí, ngoài 4 chữ này su huynh hỏng nói thêm câu nào hả

Rollin
[/quote]

Chẳng thà không nói chử nào hết thì còn được iên tịnh hơn. nhưng r.h lại thích "nghe" tinhoi "nói" nên theo đui tinhoi wài  Becuoi
Reply