Tàu Hũ cùng ông bà táo
#76
(2020-07-10, 12:18 PM)Ngại đạn. Wrote: Sắp xếp cái bàn ăn sao cho vừa đẹp, vừa nhìn bắt mắt cũng là một nghệ thuật đó mài à. Tăng thêm phần kích thích cho thị giác.
Lẩm bẩm một mình, bộ hết chuyện nói rồi hay sao mà vào nhà em Hũ Tỳ chọc ghẹo em Mãi vậy ta?.  Suytu

Ngoài kia lỡ chọc ghẹo cho vui với một Guest nào đó hổng biết, thế là bị dzí chạy mất dép, không dám về nhà, dưng không thành thằng homeless, lang thang đầu đường xó chợ, xách "mắt" đi ăn ngó, kể cũng tủi thân hén. 
:nhongnheo:

Thoải mái ghẹo chọc đi, tụi tui hiền lành hõng đem ra cù léc đâu mà sợ
Bày biện đẹp mắt thật em đẹp
Khoai mì của cô Trà làm chị đói bụng , chị rất thích ăn khoai
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#77
Hũ tập làm bánh xu xuê 

[Image: 119517045-2621026051560158-863213417217005902-n.jpg]

[Image: 119480620-2621026038226826-3665983576815359568-n.jpg]

[Image: 119593220-2621026121560151-1437900047430490690-n.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#78
Thumbs-up4 Hũ quá xá giỏi luôn! Khen thật lòng chứ không nói xạo đâu đó nhá.  10_point   Clap

Ps: Mà nói nghe nè Hũ ơi......Từ giờ trở đi kêu mình bằng gì cũng được nhưng xin đừng kêu mình bằng cô hay bằng dì nha, cảm ơn trước nè... Thankyou
Reply
#79
Wow...bánh xu xuê dễ thương quá sis TH 
Mấy cái chén quá là đẹp  Thumbs-up4 Tulip4 Clap


Có làm bánh dẽo hay Trung thu gì ko sis??

Reply
#80
(2020-09-15, 12:15 PM)Bella Wrote: Thumbs-up4 Hũ quá xá giỏi luôn! Khen thật lòng chứ không nói xạo đâu đó nhá.  10_point   Clap

Ps: Mà nói nghe nè Hũ ơi......Từ giờ trở đi kêu mình bằng gì cũng được nhưng xin đừng kêu mình bằng cô hay bằng dì nha, cảm ơn trước nè... Thankyou

:) vậy Hũ gọi là Lan nhen 

Vì Hũ nghĩ gọi '' cô '' hõng phải là già, mà là cô em đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#81
(2020-09-15, 12:50 PM)SugarBabe Wrote: Wow...bánh xu xuê dễ thương quá sis TH 
Mấy cái chén quá là đẹp  Thumbs-up4 Tulip4 Clap


Có làm bánh dẽo hay Trung thu gì ko sis??

Mấy cái chén để làm bánh bèo đó em Đường, khi nào ăn phở lấy đựng tương ớt luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị thích ăn bánh này nó sừng sực ngon lắm em  Thumbs-up4

Chị đã đặt bột bánh dẻo rồi, mà họ nói chưa có , nên chưa làm đc, chị thích bánh dẻo thôi hà
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#82
(2020-09-15, 12:51 PM)Tàu Hũ Wrote: :) vậy Hũ gọi là Lan nhen 

Vì Hũ nghĩ gọi '' cô '' hõng phải là già, mà là cô em đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thumbs-up4 Cảm ơn Hũ nhiều, mình chắc chắn là mình đây lớn tuổi hơn Hũ rồi nên không dám nhận làm "cô em" của Hũ đâu!  Grinning-face-with-smiling-eyes4...Hơn nữa vì trong xóm chợ trời với xóm tào lao có nick as guest nào đó cứ dùng chữ Dì /Cô gọi mình để chích mờ- ông mình hoài nên giờ mình bị dị ứng với danh từ "Dì/Cô" luôn đó Hũ!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
Reply
#83
(2020-09-15, 12:55 PM)Tàu Hũ Wrote: Mấy cái chén để làm bánh bèo đó em Đường, khi nào ăn phở lấy đựng tương ớt luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị thích ăn bánh này nó sừng sực ngon lắm em  Thumbs-up4

Chị đã đặt bột bánh dẻo rồi, mà họ nói chưa có , nên chưa làm đc, chị thích bánh dẻo thôi hà
Mẩy chén màu trắng, rất là nỗi 



Bánh dẽo có cô này làm thấy rất lạ..để em cho link chị tham khão , có dịp em cũng muốn thử

Theo Jade Do- hấp bột xong ép bánh. Không xài nước đường

https://youtu.be/uI2qpAnDtpA



Theo Taylor- nẳu h20 đường 3 ngày trước khi làm


https://youtu.be/PaSICCpZbnc

Reply
#84
(2020-09-15, 12:58 PM)Bella Wrote: Thumbs-up4Cảm ơn Hũ nhiều, mình chắc chắn là lớn tuổi hơn Hũ rồi nên không dám nhận làm "cô em" của Hũ đâu!  Grinning-face-with-smiling-eyes4...Hơn nữa vì trong xóm chợ trời với xóm tào lao có nick as guest nào đó cứ dùng chữ Dì /Cô gọi mình để chích mờ- ông mình hoài nên giờ mình bị dị ứng với danh từ "Dì/Cô" luôn đó Hũ!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi

  Grinning-face-with-smiling-eyes4 tại Lan dễ thương nên mới có người ghẹo mà, ngta còn ghẹo mình là ngta còn nghĩ đến mình, Lan đừng để lòng rồi buồn phiền, cứ nhắm 1 mắt, mở 1 mắt là mọi việc nhè nhàng thôi hén  Heavy-black-heart4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#85
Chị cưng làm bánh su sê này theo kiểu miền nào vậy? ở quê em thì bánh su sê (hay còn gọi là bánh phu thê) người ta làm bằng bộc lọc, nhân đậu xanh, và sợi dừa cắt sợi nhỏ (cắt rối) rồi làm những cái khuôn nhỏ bằng lá dừa, bỏ vô rồi đậy nắp lại, nắp cũng là lá dừa. Thường chỉ có khi đám giỗ, đám cưới, đám hỏi. 

Sắp Trung thu rồi, năm nào Trung thu cũng khiến em nhớ nhà. Em không thích bánh dẻo, chỉ thích bánh trung thu, dù chỉ ăn một miếng nhỏ thôi vì khá ngọt.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#86
Hôm nay nhà sis Hũ vui quá hén, có bánh xu xê, có nhiều sis khác đến chơi, vui thiệt. Cho sis Đạn này vào chơi với nghen.  Smiling-face-with-halo4

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#87
(2020-09-15, 01:02 PM)Tàu Hũ Wrote:   Grinning-face-with-smiling-eyes4 tại Lan dễ thương nên mới có người ghẹo mà, ngta còn ghẹo mình là ngta còn nghĩ đến mình, Lan đừng để lòng rồi buồn phiền, cứ nhắm 1 mắt, mở 1 mắt là mọi việc nhè nhàng thôi hén  Heavy-black-heart4


Thank you lời khuyên của Hũ, mà mình dễ thương đâu chẳng thấy nhưng khó ưa thì chắc chắn là có rồi....ai lướt sơ qua là nhìn thấy liền thôi đó Hũ!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply