Sỏi đá Chợ Trời
#16
(2020-05-17, 07:07 PM)tuyetvan Wrote: Bà mai này ba gai lắm Bee à

Bà mai thích coi film cowboy, không hề biết yểu điệu thục nữ là như thế nào 

Ổng chê  Becuoi 

Vân biết có người yểu điệu thục nữ muốn làm mai cho .. mà ổng cứ ... chãnh Becuoi

Người ta thích cái ba gai đó đó .
Yểu điệu thục nữ đâu phải ông nào cũng thích . đổi gu  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#17
Tam Muội đã không vô trong đây từ lâu sao lại lôi nick của she vô nói tào lao làm chi vậy? Toàn là đồ bá vơ. Fight Fight Fight Fight
Reply
#18
(2020-05-17, 11:11 AM)BaEch Wrote: Tui cũng không chắc lắm là lý do tại sao, vì lâu lắm rồi tui không có nói chuyện với CC. Thật ra thì ai đó ghét tui thì cũng là chuyện thường tình thôi vì tui miệng mồm cay độc, lại ham chỏ mũi vào chuyện thiên hạ. Ai mà thương được tui thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên, phải hông nè?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mịa mày, tao vẫn thương mày tha thiết đấy thôi thế mà mày vẫn một mực chê tao ốm nhom ốm nhách không hấp dẫn bằng ... thằng Đạn.  vahidrk1
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#19
[quote pid='244897' dateline='1589760699']
Tam Muội đã không vô trong đây từ lâu sao lại lôi nick của she vô nói tào lao làm chi vậy? Toàn là đồ bá vơ. Fight Fight Fight Fight
[/quote]


ooppsshhh, tớ post lộn thớt rồi.... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#20
Cái đó là Bee nghĩ thôi 

Ổng viết post trên cho bà mai biết ổng thích cái gì ... Ổng hảo ngọt 


Người mà Vân giới thiệu, không ngọt với ổng, Vân đi bằng đầu ... gối
Reply
#21
(2020-05-17, 07:09 PM)Bee Wrote: Người ta thích cái ba gai đó đó .
Yểu điệu thục nữ đâu phải ông nào cũng thích . đổi gu  Lol

Chị Bee ơi, em cũng thích đàn bà ba gai ngổ ngáo. 
Yểu điệu thục nữ em chỉ ngắm để làm thơ thôi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#22
[quote pid='244900' dateline='1589761024']
[quote pid='244897' dateline='1589760699']
Tam Muội đã không vô trong đây từ lâu sao lại lôi nick của she vô nói tào lao làm chi vậy? Toàn là đồ bá vơ. Fight Fight Fight Fight
[/quote]


ooppsshhh, tớ post lộn thớt rồi.... Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]


Ừ tui giựt mình, ko biết mình có lộn thread ko, nên lo delete lẹ Becuoi

Cái gì mà thấy có Tam Muội trong này
Reply
#23
Chuyện mấy ông hảo ngọt là chuyện bình thường 


Lựu đạn như ... 💣💣💣Sầu, Hope và Vân 

mấy ông chạy lẹ 

cũng thông cảm thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#24
(2020-05-17, 07:19 PM)lãng Wrote: Chị Bee ơi, em cũng thích đàn bà ba gai ngổ ngáo. 
Yểu điệu thục nữ em chỉ ngắm để làm thơ thôi.

em Lãng ơi,
Em Vân của Lãng chỉ có ba gai chứ hông có ngổ ngáo đâu em đừng lo , nhà nước lo . Lol
em Vân của Lãng không có sổ tiếng Đan Mạch , rất cool Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#25
(2020-05-17, 07:18 PM)tuyetvan Wrote: Cái đó là Bee nghĩ thôi 

Ổng viết post trên cho bà mai biết ổng thích cái gì ... Ổng hảo ngọt 


Người mà Vân giới thiệu, không ngọt với ổng, Vân đi bằng đầu ... gối

Vân ơi ,
có khi nào nói có là không , nói không là có không ? ổng mê cái ba gai thì sao ? Vân coi chừng bị đi bằng đầu gối thật đó nha . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#26
Vân nói .. người Vân giới thiệu cho ổng mà không ngọt với ổng .. Vân đi bằng đầu .. gối 


Vân bảo đảm, Vân ngắm kỹ rồi .. Cô nàng rất ngọt rụng rời 😋

Vân ba gai mà còn rụng rời là Bee biết nước mía này là nước cốt chứ ko phải nước dảo
Reply
#27
(2020-05-17, 07:23 PM)Bee Wrote: em Lãng ơi,
Em Vân của Lãng chỉ có ba gai chứ hông có ngổ ngáo đâu em đừng lo , nhà nước lo . Lol
em Vân của Lãng không có sổ tiếng Đan Mạch , rất cool Thumbs-up4

Đúng là dáng người trong mộng của em lãng đó chị Bee, chị Bee muốn cái đầu heo không?
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#28
Quote:Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu:
Bạn đừng "hơn" họ quá nhiều
Bạn đừng xinh đẹp lộng lẫy hơn họ
Bạn đừng thông minh hơn họ
Bạn đừng giàu có hơn họ
Bạn đừng có 1 ông chồng tâm lý yêu chiều bạn hơn chồng hay người yêu của họ
Nếu bạn đang có 1 tình tình bạn "cắt máu ăn thề" với phụ nữ thì mình khuyên thật:
1. Đừng tâm sự gì nhiều
2. Giữ thái độ "quách tỉnh". Đừng nghe tông bốc chút đã tít mắt vào.
Nhớ nhé các cô gái!

FB Như Biển 5/16/2020

Tôi khg đồng ý với Như Biễn về cách làm bạn gái vơi nhau như thế nầy .

Đã định nghĩa là bạn với nhau thân thiết thì phải thể hiện 1 sư chân tình từ hai phía ..Chỉ cần 1 phía che đây cái qualiy của mình sợ hơn bạn thì xem như có sự diễn tuồng giả dồi trong đó rồi ,ngoại trừ tình bạn định nghĩa theo kiểu cài làm bạn để "nằm vùng thì tha hồ mà diễn yếu kém hơn bên kia .

Tình bạn mà Như Biễn nói có nét tình bạn qua đuờng thì đúng hơn ...Phụ nữ họ nhạy cảm lắm , người đồng phái mà hơn họ thì hị có cảm giác ngay, làm sao giấu diếm nỗi ..
Reply
#29
(2020-05-17, 07:30 PM)tuyetvan Wrote: Vân nói .. người Vân giới thiệu cho ổng mà không ngọt với ổng .. Vân đi bằng đầu .. gối 


Vân bảo đảm, Vân ngắm kỹ rồi .. Cô nàng rất ngọt rụng rời 😋

Vân ba gai mà còn rụng rời là Bee biết nước mía này là nước cốt chứ ko phải nước dảo

Bee lại không thấy Vân ba gai , Bee thấy Vân thẳng tính và nhiệt tình thì đúng hơn . Nhiệt tình góp ý nên bỏ nhiều thời gian để cố gắng giải thích 1 vấn đề mà Vân muốn giải thích .

Vân hoàn toàn không có ba gai . Vân chỉ là đôi khi quá nhiệt tình làm người khác hiểu lầm và khó chịu .( Bee đã từng có cảm giác đó )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#30
(2020-05-17, 07:33 PM)lãng Wrote: Đúng là dáng người trong mộng của em lãng đó chị Bee, chị Bee muốn cái đầu heo không?

Tới luôn em Lãng , chị Bee ủng hộ  Thumbs-up4 Innocent
cố lên cố lên . có em Vân bên cạnh em Lãng sẽ không dám bén mảng đến chai màu xanh . Lol Thumbs-up4

Em Vân có học nè , biết vun sới gia đình nè , chăm sóc con cái , không nói bậy chửi thề , còn đòi gì nữa đúng không ? tiêu chuẩn quá tốt luôn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply