Anh!!
#46
(2020-05-18, 02:29 PM)NCVB Wrote: Mấy cô này hôm nay bị thất nghiệp hay sao mà đi phá thread của người ta vậy ? Tui méc 3Ếch à...!


Please Please Please

Anh gì gì ơi, bữa thấy anh đăng cái sưu tầm Bắc Nam nghe hay sao anh xóa đi vậy? uổng quá. Đọc cũng thấy đúng và vui vui mà
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#47
(2020-05-18, 02:29 PM)NCVB Wrote: Mấy cô này hôm nay bị thất nghiệp hay sao mà đi phá thread của người ta vậy ? Tui méc 3Ếch à...!


Please Please Please

Cở 3X thì đâu dám đụng vào thứ dữ Hộp chứ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#48
(2020-05-18, 02:26 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ô hôm nay ngày gì thế ? chị Hope biết áy náy lương tâm kìa ...... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi 888 quá người chủ nhà bỏ nhà không dám vô luôn.. nổi tiếng thiệt.. ah ahahhahahahhaha

Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#49
(2020-05-18, 02:45 PM)Hope Wrote: Anh gì gì ơi, bữa thấy anh đăng cái sưu tầm Bắc Nam nghe hay sao anh xóa đi vậy? uổng quá. Đọc cũng thấy đúng và vui vui mà

Nói chớ hông biết họ là ai đâu ....Khờ buồn ngũ nên quậy 1 chút xí đễ tĩnh ngũ ....làm việc ....

phá quá ăn đòn đó mài Hope ......

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#50
(2020-05-18, 02:52 PM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi 888 quá người chủ nhà bỏ nhà không dám vô luôn.. nổi tiếng thiệt.. ah ahahhahahahhaha

Lol

Mài có phát hiện ra là tau với mài đi đến đâu họ chạy hết đến đó hong ?  Becuoi Becuoi Becuoi

nói vậy hiễu rồi ha ...... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#51
(2020-05-18, 02:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Biết đâu họ đang ngồi bắt chí cho nhau rồi cười  khúc khích đọc cho nhau nghe và cười chúng mình đấy ......

Rollin Rollin Rollin Rollin

Cũng đúng ha, biết đâu đang nằm trong mền bắt rận nữa đó  Rollin Rollin Rollin Rollin

sáng thì giận (rận) đêm thì hết rận(giận) là vui be he be...  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#52
(2020-05-18, 02:56 PM)Hope Wrote: Cũng đúng ha, biết đâu đang nằm trong mền bắt rận nữa đó  Rollin Rollin Rollin Rollin

sáng thì giận (rận) đêm thì hết rận(giận) là vui be he be...  Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi 
phãi có rận mới được be he be hã ? vậy mai này tau có chồng tau ráng rận nhiều nhiều ..... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#53
(2020-05-18, 02:55 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mài có phát hiện ra là tau với mài đi đến đâu họ chạy hết đến đó hong ?  Becuoi Becuoi Becuoi

nói vậy hiễu rồi ha ...... Becuoi

chời, rữ vậy sao Khờ ? ái chà, what is the funny with us huh? Lúc này thấy 3X ít nói chắc chúng mình phải tu cái môi xinh xắn của chúng mìn lại thôi, chứ cứ hở ra là nói nhức nách luôn  Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#54
(2020-05-18, 03:02 PM)Hope Wrote: chời, rữ vậy sao Khờ ? ái chà, what is the funny with us huh? Lúc này thấy 3X ít nói chắc chúng mình phải tu cái môi xinh xắn của chúng mìn lại thôi, chứ cứ hở ra là nói nhức nách luôn  Becuoi Becuoi

tu cái môi xinh xắn cũa mình có phãi là tự ác với bãn thân quá hông? họ nói chuyện cũa họ ...mình nói chuyện cũa mình mà ....đâu ăn nhập ....
phe 3X có phe cũa ỗng ....phái nga mi cũa mình riêng biệt mà .....

Becuoi Becuoi Becuoi
mõ cũa tau ứ chúm chím được lâu nha mài .....ép chúm chím quá bung chĩ là nguy to hơn ..... Becuoi Becuoi

nó nói không ngừng là mệt à
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#55
(2020-05-18, 02:39 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Sao giống anh yêu em lắm mà em đi lấy chồng đi please á .....giống năn nĩ đi lấy chồng đễ thoát nợ á .....
anh nhớ em á, em nhớ anh á mà sao xúi nhau quên nhau đi là sao mài á?
Mai này tau yêu ai á....tau sẽ nói á...Yêu mẹ gì chứ á...nhìn mặt khó ưa á...ước gì quên lẹ lẹ cho khoẽ á... ..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi


tình yêu cũa tau  nó vĩ đại lắm á .......á

ai nhéo đau mà cứ á á á đau á .....

Tau nghĩ là 2 người lấy nhau, xong chia tay vì anh kia tham lam ác độc gì đó, tham tiền hay tham gì mà ác độc ta? tau không biết. Xong 2 người ly dị, mỗi người 1 nhà, đêm ngủ nhớ nhau, sáng ra cũng nhớ nhau. Vậy đó. Nhưng ly dị rồi thì trở lại mấy hồi, nhưng không trở lại mà nói quên nhau đi.. nhớ nhưng quên đi. Ủa sao kỳ ta ? Quên thì sao mà nhớ.. nhớ nhớ quên quên.. quên quên nhớ nhớ.. riết không biết quên hay không nên nhớ.. 

Tau viết xong tau tẩu hỏa nhập ma, còn mài đọc cái tau viết chắc cũng trúng chưởng tau không kém...   Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#56
(2020-05-18, 03:12 PM)Hope Wrote: Tau nghĩ là 2 người lấy nhau, xong chia tay vì anh kia tham lam ác độc gì đó, tham tiền hay tham gì mà ác độc ta? tau không biết. Xong 2 người ly dị, mỗi người 1 nhà, đêm ngủ nhớ nhau, sáng ra cũng nhớ nhau. Vậy đó. Nhưng ly dị rồi thì trở lại mấy hồi, nhưng không trở lại mà nói quên nhau đi.. nhớ nhưng quên đi. Ủa sao kỳ ta ? Quên thì sao mà nhớ.. nhớ nhớ quên quên.. quên quên nhớ nhớ.. riết không biết quên hay không nên nhớ.. 

Tau viết xong tau tẩu hỏa nhập ma, còn mài đọc cái tau viết chắc cũng trúng chưởng tau không kém...   Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Tau đọc xong thì tau tưỡng tau mới đi coi cãi lương về ......
khóc lóc còn yêu thì quay về vói nhau ....còn quyết định chia tay thì đường ai nấy đi mắc cái giống gì níu kéo nhau cho khỗ vậy trời ?
Text nè ...phone nè ....email nè .....pm nè ...thiếu gì cách giãi quyết mà phãi vào chốn công cộng ....giống như đang khoe thì đúng hơn hahahahaha .....khoe là tình cãm dạt dào đấy ......

Ai nói tau vô tình thì tau chịu ...chớ cái kiễu cãi lương tau thấy giã dối quá ...... Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#57
Em đang làm gì và có nhớ tới anh không? Khi chia tay với em, anh nghĩ mình sẽ quên em mau thôi. Anh đã chia tay với biết bao người con gái và chuyện tìm quên vẫn là chuyện không khó khăn gì lắm với anh. Anh đờ đẫn chờ ngày anh quên em, lấy hình ảnh em ra khỏi trái tim ngớ ngẩn của anh. Chờ và chờ. Sao bao nhiêu là ngày tháng, nó vẫn thế, vẫn làm anh khắc khoải khi nghĩ đến em? Anh muốn tin rằng em chỉ là một người đàn bà, khác gì những người đàn bà khác, đã đi qua đời anh. Vậy mà em vẫn hiển hiện là người đàn bà tuyệt vời nhất mà anh đã từng yêu. Em nói xem, làm sao anh quên được em đây?
Reply
#58
(2020-05-18, 03:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tau đọc xong thì tau tưỡng tau mới đi coi cãi lương về ......
khóc lóc còn yêu thì quay về vói nhau ....còn quyết định chia tay thì đường ai nấy đi mắc cái giống gì níu kéo nhau cho khỗ vậy trời ?
Text nè ...phone nè ....email nè .....pm nè ...thiếu gì cách giãi quyết mà phãi vào chốn công cộng ....giống như đang khoe thì đúng hơn hahahahaha .....khoe là tình cãm dạt dào đấy ......

Ai nói tau vô tình thì tau chịu ...chớ cái kiễu cãi lương tau thấy giã dối quá ...... Becuoi Becuoi Becuoi

Tau nghĩ lại rồi, 2 người mới lấy nhau, xong anh kia tham việc đi kiếm tiền ít ở nhà với vợ, xong vợ thèm ấy quá, chịu không nổi cái cãi nhau. Đúng rồi, tiền, tiền, tiền.. xong nổi giận đùng đùng, ký giấy ly dị. Xong cái thấy hối hận vì vội vã nên giờ chắc anh thì cũng còn thương, em thì cũng còn yêu, mà mắc cở chưa dám quay về 

Thôi, nếu đúng là vậy 2 ông bà nên về với nhau đi.. Tiền làm thì có thêm ra có gì mà cãi nhau rồi chia tay lãng xẹt. 

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#59
(2020-05-18, 03:31 PM)Hope Wrote: Tau nghĩ lại rồi, 2 người mới lấy nhau, xong anh kia tham việc đi kiếm tiền ít ở nhà với vợ, xong vợ thèm ấy quá, chịu không nổi cái cãi nhau. Đúng rồi, tiền, tiền, tiền.. xong nổi giận đùng đùng, ký giấy ly dị. Xong cái thấy hối hận vì vội vã nên giờ chắc anh thì cũng còn thương, em thì cũng còn yêu, mà mắc cở chưa dám quay về 

Thôi, nếu đúng là vậy 2 ông bà nên về với nhau đi.. Tiền làm thì có thêm ra có gì mà cãi nhau rồi chia tay lãng xẹt. 

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4

Thôi khôn phá nữa .....trã lại chỗ cho người ta tâm sự yêu đương đi mài .....

Shy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#60
(2020-05-18, 02:53 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nói chớ hông biết họ là ai đâu ....Khờ buồn ngũ nên quậy 1 chút xí đễ tĩnh ngũ ....làm việc ....

phá quá ăn đòn đó mài Hope ......

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
mài thấy hông, anh đó đang muốn trở về kìa, chị đó OKay cái là 1 chuyện tình vui vẻ, và 2 con tim đã vui trở lại.  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply