Anh!!
#31
[quote pid='245334' dateline='1589828843']

chắc là cả 2 đang có gia đình :)
[/quote]

Bạn này nói trắng chợn nghe thấy ghê
Phải nói là cả hai điều dưới 18t  Becuoi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#32
À, đọc xong thì tui nghĩ đây là 2 vợ chồng ly dị xong rồi quay ra nhớ nhau... ôi, chán thiệt, về thì không về mà bỏ thì không bỏ, thôi tha thứ cho nhau rồi về lại đi rỗi.   Cheer
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#33
(2020-05-18, 02:11 PM)Hope Wrote: À, đọc xong thì tui nghĩ đây là 2 vợ chồng ly dị xong rồi quay ra nhớ nhau... ôi, chán thiệt, về thì không về mà bỏ thì không bỏ, thôi tha thứ cho nhau rồi về lại đi rỗi.   Cheer

Khờ thấy nếu Khờ là nhà viết kịch bãn cho mấy tuồng cãi lương ....Khờ sẽ nằm vùng trong VB đễ lấy ý tưỡng ....và cốt chuyện .....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

cho thêm bột ngọt hành tiêu tỗi ......ra 1 tuyệt tác ......lâm li bi đát sống chết có nhau nhưng mà chia tay 3 ngày có bồ mới ..... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#34
[quote pid='245334' dateline='1589828843']

chắc là cả 2 đang có gia đình :)
[/quote]

Nếu mà như vậy thì ly dị cái người phối ngẫu đang ở rồi về lấy nhau, chứ cứ nhớ nhung kiểu này sống sao được mà sống? 

Còn không thì không được đâu, có lỗi với người đang sống chung, đau khổ lắm. Ai mà chịu nổi cái người phụ bạc?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#35
(2020-05-18, 02:14 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ thấy nếu Khờ là nhà viết kịch bãn cho mấy tuồng cãi lương ....Khờ sẽ nằm vùng trong VB đễ lấy ý tưỡng ....và cốt chuyện .....

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

cho thêm bột ngọt hành tiêu tỗi ......ra 1 tuyệt tác ......lâm li bi đát sống chết có nhau nhưng mà chia tay 3 ngày có bồ mới ..... Lol

Tau đi vòng vòng lê lết hết nhà này tới nhà kia leo lầu tau cảm thấy có lỗi với chủ nhà nên tau leo vô đây.. hihihihihihiih..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#36
(2020-05-18, 02:20 PM)Hope Wrote: [quote pid='245334' dateline='1589828843']

chắc là cả 2 đang có gia đình :)

Nếu mà như vậy thì ly dị cái người phối ngẫu đang ở rồi về lấy nhau, chứ cứ nhớ nhung kiểu này sống sao được mà sống? 

Còn không thì không được đâu, có lỗi với người đang sống chung, đau khổ lắm. Ai mà chịu nổi cái người phụ bạc?
[/quote]

Bảo đảm thiên hạ sống khg được 
Chứ hai người kia họ sống very fine!  Becuoi Becuoi Becuoi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#37
(2020-05-18, 02:20 PM)Hope Wrote: Nếu mà như vậy thì ly dị cái người phối ngẫu đang ở rồi về lấy nhau, chứ cứ nhớ nhung kiểu này sống sao được mà sống? 

Còn không thì không được đâu, có lỗi với người đang sống chung, đau khổ lắm. Ai mà chịu nổi cái người phụ bạc?

Innocent Innocent Innocent Innocent   tội em Hope cũa Tôi ..... ..... Innocent

mài không nghe chị Tuyết Vân nói hã ?? họ chơi game gì đó .....chớ nếu không họ vào pm hoặc dùng phone giãi quyết rồi mài ơi ....text qua text lại là hiễu nhau liền ....đâu cần đem ra chợ khoe chứ .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#38
(2020-05-18, 02:22 PM)Hope Wrote: Tau đi vòng vòng lê lết hết nhà này tới nhà kia leo lầu tau cảm thấy có lỗi với chủ nhà nên tau leo vô đây.. hihihihihihiih..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Ô hôm nay ngày gì thế ? chị Hope biết áy náy lương tâm kìa ...... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#39
(2020-05-18, 02:22 PM)Heart Wrote: Nếu mà như vậy thì ly dị cái người phối ngẫu đang ở rồi về lấy nhau, chứ cứ nhớ nhung kiểu này sống sao được mà sống? 

Còn không thì không được đâu, có lỗi với người đang sống chung, đau khổ lắm. Ai mà chịu nổi cái người phụ bạc?

Bảo đảm thiên hạ sống khg được 
Chứ hai người kia họ sống very fine!  Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Tui thấy ở đời 2 người phụ bạc hay bị trời phạt cho bị bịnh không chữa được rồi chết ngắc. Còn không thì sống lay sống lức trong tội lỗi đau khổ chớ có gì vui mà ham hố.  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#40
(2020-05-18, 02:22 PM)Heart Wrote: Nếu mà như vậy thì ly dị cái người phối ngẫu đang ở rồi về lấy nhau, chứ cứ nhớ nhung kiểu này sống sao được mà sống? 

Còn không thì không được đâu, có lỗi với người đang sống chung, đau khổ lắm. Ai mà chịu nổi cái người phụ bạc?

Bảo đảm thiên hạ sống khg được 
Chứ hai người kia họ sống very fine!  Becuoi Becuoi Becuoi
[/quote]

Cơ thể chuyện tình của Toothfairy & Nắng Saigon khi trước ở Vietfun?
Reply
#41
(2020-05-18, 02:22 PM)Heart Wrote: Bảo đảm thiên hạ sống khg được 
Chứ hai người kia họ sống very fine!  Becuoi Becuoi Becuoi

Biết đâu họ đang ngồi bắt chí cho nhau rồi cười  khúc khích đọc cho nhau nghe và cười chúng mình đấy ......

Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#42
(2020-05-18, 02:29 PM)NCVB Wrote: Mấy cô này hôm nay bị thất nghiệp hay sao mà đi phá thread của người ta vậy ? Tui méc 3Ếch à...!


Please Please Please

Thất nghiệp túng tiền nên khùng vào đây phá cho bớt khùng ....... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#43
(2020-05-18, 02:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Innocent Innocent Innocent Innocent   tội em Hope cũa Tôi ..... ..... Innocent

mài không nghe chị Tuyết Vân nói hã ?? họ chơi game gì đó .....chớ nếu không họ vào pm hoặc dùng phone giãi quyết rồi mài ơi ....text qua text lại là hiễu nhau liền ....đâu cần đem ra chợ khoe chứ .....
Tau buồn quá Khờ ơi, lúc nào tau cũng ấp ủ 1 tình yêu cao vời vợi, và 1 kết quả thật là happily forever 2 người yêu nhau, lấy nhau, sinh con đàn cháu đống, nối dõi tông đường, di truyền dân tộc, giữ giống loài người, thỉ chung với đời, ca ngợi tình yêu, của bố mẹ ông bà xóm làng dòng tộc.. ta nói có khi nào tau đọc được cám ơn em tình yêu của anh mà tau tàn là đọc, em nhớ anh, anh nhớ em, thôi chúng mình quên nhau đi.. bực tàn canh nha mài, ấm ức các bộ phận nha mài, ấm ức là phải xả nha mài.. ăn no, viết tầm bậy tầm bạ cho tau đọc là răng? hỉ diệt tâm tư đọc truyện của tau mai mốt tau làm sao mà đọc được nữa.. mài thấy ảnh hưởng tới tau quá sức quá đỗi không mài? ức chớ...  Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#44
Hôm qua có Tam Tám Vân Sầu Hộp, hôm nay có Tam Tám Hộp Tim Khờ! Bà Hộp vẫn luôn là #1!! Rollin

Reply
#45
(2020-05-18, 02:34 PM)Hope Wrote: Tau buồn quá Khờ ơi, lúc nào tau cũng ấp ủ 1 tình yêu cao vời vợi, và 1 kết quả thật là happily forever 2 người yêu nhau, lấy nhau, sinh con đàn cháu đống, nối dõi tông đường, di truyền dân tộc, giữ giống loài người, thỉ chung với đời, ca ngợi tình yêu, của bố mẹ ông bà xóm làng dòng tộc.. ta nói có khi nào tau đọc được cám ơn em tình yêu của anh mà tau tàn là đọc, em nhớ anh, anh nhớ em, thôi chúng mình quên nhau đi.. bực tàn canh nha mài, ấm ức các bộ phận nha mài, ấm ức là phải xả nha mài.. ăn no, viết tầm bậy tầm bạ cho tau đọc là răng? hỉ diệt tâm tư đọc truyện của tau mai mốt tau làm sao mà đọc được nữa.. mài thấy ảnh hưởng tới tau quá sức quá đỗi không mài? ức chớ...  Becuoi Becuoi

Sao giống anh yêu em lắm mà em đi lấy chồng đi please á .....giống năn nĩ đi lấy chồng đễ thoát nợ á .....
anh nhớ em á, em nhớ anh á mà sao xúi nhau quên nhau đi là sao mài á?
Mai này tau yêu ai á....tau sẽ nói á...Yêu mẹ gì chứ á...nhìn mặt khó ưa á...ước gì quên lẹ lẹ cho khoẽ á... ..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi


tình yêu cũa tau  nó vĩ đại lắm á .......á

ai nhéo đau mà cứ á á á đau á .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply