Nói chuyện với Chúa.
#31
(2020-05-24, 12:05 AM)Believe Wrote: Tặng Bee nè.
(thử bỏ hình)

chị Believe ,

tấm hình này dễ thương quá . nhưng Bee vẫn chưa khám phá ra nó có hàm ý gì . 
một em bé được tuck in trước khi đi ngủ ?
một em bé nhìn trời đếm sao vì đang suy tư ?

Confused Innocent nhìn cute . Bee cám ơn chị tặng cho Bee .
 Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#32
(2020-05-26, 09:49 PM)Bee Wrote: chị Believe ,

tấm hình này dễ thương quá . nhưng Bee vẫn chưa khám phá ra nó có hàm ý gì . 
một em bé được tuck in trước khi đi ngủ ?
một em bé nhìn trời đếm sao vì đang suy tư ?

Confused Innocent nhìn cute . Bee cám ơn chị tặng cho Bee .
 Tulip4

Hihi, chị thì nghĩ là em Bee với cái tổ nhỏ nhỏ. Thấy dễ thương và lạ lạ nên tặng cho Bee.
Reply
#33
(2020-05-27, 12:23 AM)Believe Wrote: Hihi, chị thì nghĩ là em Bee với cái tổ nhỏ nhỏ. Thấy dễ thương và lạ lạ nên tặng cho Bee.

Bee cám ơn chị Believe tặng Bee , có nghĩ đến Bee là Bee vui lắm .
chị Believe hôm nay khoẻ không ?  Innocent Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#34
(2020-05-29, 02:45 PM)Bee Wrote: Bee cám ơn chị Believe tặng Bee , có nghĩ đến Bee là Bee vui lắm .
chị Believe hôm nay khoẻ không ?  Innocent Smiling-face-with-halo4

Cảm ơn Bee,mấy hôm nay chị không được khỏe, nhưng thấy Bee hỏi thăm chị, chị vui và khỏe lên rồi nè. Heavy-black-heart4
Một tối an lành nha Bee.
Reply
#35
(2020-05-29, 08:34 PM)Believe Wrote: Cảm ơn Bee,mấy hôm nay chị không được khỏe, nhưng thấy Bee hỏi thăm chị, chị vui và khỏe lên rồi nè. Heavy-black-heart4
Một tối an lành nha Bee.

chị Believe ,
Bee chúc chị mau khoẻ mạnh và luôn mãi bình an trong sự quan phòng của Chúa và Mẹ Maria . Hug Innocent
chị là 1 người bạn mới của Bee và lúc nào Bee cũng nghĩ đến chị trong giờ kinh . 
Bee hay xin Chúa là nếu Chúa yêu con xin Chúa yêu tất cả những người con yêu . Smiling-face-with-halo4 Bee thấy Bee cũng hơi tham lam với Chúa nhưng mà Bee biết Bee xin Chúa sẽ cho . Lol Chúa biết Bee nhõng nhẻo

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#36
Tháng Đức Mẹ , mời chị Believe và mọi người cùng nghe .
Lạy Mẹ xin yên ủi  Tulip4





ĐK. Lạy Mẹ xin yêu ủi chúng con luôn luôn.
Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn.
Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương.
Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa.
Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia.
Lúc mà Chúa sinh thì,
Mẹ đứng âu sầu lặng yên.
Là Mẹ chúng con, Mẹ xin lĩnh quyền.

ĐK. Lạy Mẹ xin yêu ủi chúng con luôn luôn.
Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn.
Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương.
Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong.
Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương.
Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân.
Và không quyến luyến thú vui thế trần.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#37
(2020-05-30, 10:53 AM)Bee Wrote: chị Believe ,
Bee chúc chị mau khoẻ mạnh và luôn mãi bình an trong sự quan phòng của Chúa và Mẹ Maria . Hug Innocent
chị là 1 người bạn mới của Bee và lúc nào Bee cũng nghĩ đến chị trong giờ kinh . 
Bee hay xin Chúa là nếu Chúa yêu con xin Chúa yêu tất cả những người con yêu . Smiling-face-with-halo4 Bee thấy Bee cũng hơi tham lam với Chúa nhưng mà Bee biết Bee xin Chúa sẽ cho . Lol Chúa biết Bee nhõng nhẻo

Chị cảm động quá. 
Chị cũng chúc Bee luôn thấy hạnh phúc và bình an trong ơn Chúa.  Heavy-black-heart4
Reply
#38
(2020-05-30, 08:41 PM)Believe Wrote: Chị cảm động quá. 
Chị cũng chúc Bee luôn thấy hạnh phúc và bình an trong ơn Chúa.  Heavy-black-heart4

chị Believe , 
cám ơn chị . Hug
Bee dễ vui lắm , những lúc buồn hoặc lo lắng Bee hay nhìn hình thánh Giá Chúa và đọc kinh là Bee ok .nghĩ tới Chúa bị treo lủng lẳng trên đó thì mọi chuyện đau buồn của mình chẳng là gì so với cái đau và nhục hình của Chúa phải gánh chịu  nên mình sẽ vượt qua  cái buồn đau của mình .
Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#39
chị Believe ,

Hổm rày chị khoẻ không ? 

Đôi khi trong đời sống mình sa ngã phạm tội và vô tình mình quên mất Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương và đồng hành cùng mình mà mình lại lạnh nhạt thờ ơ trước tình yêu của Ngài , và cũng như mình vô tình quên mất tình thương mà anh chị em của mình trao cho mình .





Innocent  xin lần nữa những lần thứ tha cho ân tình này ngọt mối say đàn ca .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#40
Hi Bee,chị mới đi lễ về. Hôm nay thức dậy đi lễ sớm .
Chị vẫn vô đọc những bài của Bee và các bạn. Thường cuối tuần chị khá nhiều việc nên không login để viết. 
Cảm ơn Bee hỏi thăm chị nha.Bee luôn là người bạn tình cờ nhưng dễ thương của chị. Heavy-black-heart4
Chúa Nhật an lành cùng em và các bạn.  Innocent
Reply
#41
(2020-06-06, 07:36 PM)Believe Wrote: Hi Bee,chị mới đi lễ về. Hôm nay thức dậy đi lễ sớm .
Chị vẫn vô đọc những bài của Bee và các bạn. Thường cuối tuần chị khá nhiều việc nên không login để viết. 
Cảm ơn Bee hỏi thăm chị nha.Bee luôn là người bạn tình cờ nhưng dễ thương của chị. Heavy-black-heart4
Chúa Nhật an lành cùng em và các bạn.  Innocent

chào chị Believe ,

chị được đi lễ lại thích ha , chỗ Bee ở chưa được cử hành thánh lễ chị ơi . chỉ đọc kinh và tham dự thánh lễ online và hiệp thong cầu nguyện .  Smiling-face-with-halo4
Bận rộn và lo công việc ngoài đời quan trọng hơn chị . Bee khi nào rảnh và lúc làm việc buồn ngủ cần tỉnh táo thì vào kiếm gì vui đọc để làm việc . 
Bee thấy chị dùng nick guest gọi Bee , Bee còn tưởng ai chọc ghẹo Bee đó . lúc trước cũng có người réo tên Bee hạch hỏi Bee về việc ăn chay cứu thế giới làm Bee sợ .  Lol còn tưởng Bee bị đem lên dĩa nữa đó . hên quá lần này thì được có thêm 1 người bạn . Innocent
bạn bè quan tâm nhau hỏi thăm nhau là việc nên làm mà chị Believe đừng khách sao nha . Smiling-face-with-halo4
chị còn tặng Bee cả em bé ong với cái tổ nho nhỏ xinh xinh , Bee chưa tìm ra cái gì tặng lại chị .
chúc chị cuối tuần bên người thân va gia đình cùng các anh chị em ( mọi người ) bình an và mạnh khoẻ trong Chúa . Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#42
Hi Bee, suốt tuần vừa qua chị quá bận. Chưa được nghỉ ngày nào. Hôm nay mới xong việc, có thể thở ra một cái nhẹ nhỏm.
Lâu lâu lén vô nhìn lướt một cái rồi đi ra, không đọc được nhiều. Bee khỏe. Tulip4
Reply
#43
Một tuần lễ vất vã rồi cũng trôi qua, con vẫn luôn nhớ cầu nguyện và nói chuyện với Chúa khi con thức giấc và tạ ơn Người trước khi đi ngủ.
Có những lúc cuộc sống bên ngoài làm con tức giận, không tự kềm chế được bản thân, con phải kêu cầu đến Người giúp cho con bình tâm, sáng suốt và biết tín thác vào Chúa.
Chúa Nhật hôm qua, khi lên rước lễ, một cảm giác khó tả hiện hữu trong con, mà con không sao giải thích được. Nó như lỗi lầm, nó như ăn năn, nó như bất xứng. Con nhìn lên thập giá, và tạ ơn Chúa khi đón nhận Mình Thánh Chúa.
Những muộn phiền rồi trôi qua, như được nước mát từ trời rửa sạch tâm hồn con.
Tạ ơn Người!
Những ngày giãn cách xã hội đã trôi qua hơn một tháng, mọi người cũng quên rằng mình đã có thời gian sống chậm lại, cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho nhân loại. Cả con cũng vậy! Con thấy mình thật xấu hổ, thật bất xứng khi mau cuốn theo những cảm xúc đời thường mà quên rằng con đã từng ước ao rằng: sau dịch, sẽ chỉ dành thời gian để sống mà yêu thương!
Cởi bỏ hết những ưu phiền vô duyên vô cớ...những ghen tị nhỏ nhoi. Lòng con, tâm hồn con xin hướng về Người với niềm phó thác, cậy trông.
Xin cầu nguyện cho những người thân yêu, những bạn bè quanh con,những ai từng thân, chưa thân và những người kém may mắn đang cần Chúa đỡ nâng, thương xót. Innocent Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#44
Tới Bee(người bạn CG của chị)
Bee đã là người bạn giúp tâm hồn chị an bình khi chị buồn nhất.
Chúa che chở em.
Tulip4 Heavy-black-heart4 Innocent
Reply