Ấm ức :)
#76
Bà quên mất một điều là ku Lãng nhà mình chảnh thật sự, không ăn tạp như hai thằng bạn nó. Chuyện nó từ chối tình cảm của người khác là chuyện thường tình và có nhiều cô vì thế sinh hận. Người mở cái thread mất dại kia chỉ là một trong các cô hắn từ chối tình cảm. Theo tui đó không phải là Lamdzuyen, xin bà bớt vô duyên lại giùm.

#77
(2020-05-08, 07:04 AM)BaEch Wrote: Bà quên mất một điều là ku Lãng nhà mình chảnh thật sự, không ăn tạp như hai thằng bạn nó. Chuyện nó từ chối tình cảm của người khác là chuyện thường tình và có nhiều cô vì thế sinh hận. Người mở cái thread mất dại kia chỉ là một trong các cô hắn từ chối tình cảm. Theo tui đó không phải là Lamdzuyen, xin bà bớt vô duyên lại giùm.

Mài viết vầy là hại tau thêm. Chuyện tau nói tau chảnh là chuyện tíu lâm, tau có cái gì mà chảnh, mỗi thứ một chút tạp nham ba dzớ hù người chưa biết  Biggrin 

Tài ít mà tật nhiều và cái tật lớn nhất là thích hầu ... quạt cho người đẹp  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Nên tao nghĩ người mở thread đó là 1 người cũng muốn quạt mà không dám làm xàm như tau nên ... ứa gan mà mở chứ không mắc mớ tới cô nào đâu.
Làm gì tao chảnh tới mức từ chối người đẹp, mài hại tau vừa thôi nha mài. Mắc dịch à ...  vahidrk1
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
#78
(2020-05-08, 07:20 AM)lãng Wrote: Mài viết vầy là hại tau thêm. Chuyện tau nói tau chảnh là chuyện tíu lâm, tau có cái gì mà chảnh, mỗi thứ một chút tạp nham ba dzớ hù người chưa biết  Biggrin 

Tài ít mà tật nhiều và cái tật lớn nhất là thích hầu ... quạt cho người đẹp  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Nên tao nghĩ người mở thread đó là 1 người cũng muốn quạt mà không dám làm xàm như tau nên ... ứa gan mà mở chứ không mắc mớ tới cô nào đâu.
Làm gì tao chảnh tới mức từ chối người đẹp, mài hại tau vừa thôi nha mài. Mắc dịch à ...  vahidrk1

Tại tao thấy mày chỉ dẫn banh chạy vòng sân mà không đá cái nào nên tao biết mày là dân 🍋 hỏi Rollin

#79
ok , tui không biết 

mỗi người có 1 giác quan thứ 6 khác nhau 

tốt hơn hết , là tui rút lại ... không nói ai cả 

chiều nay , tui sẻ xoá thread này 

bà con muốn nói gì ấm ức trong này thì cứ nói cho đả  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
#80
vì những cái mình đoán , thì chỉ là nick guest thôi ... nên ai muốn nói gì thì nói .. ai cũng cho là mình "đoán" đúng 



nhưng có 1 cái không cần phải đoán là ai đả viết như thế này về tui , nick LD viết đàng hoàng , chứ không phải nick guest , thì không thể nào nói là ... à chắc người này , người kia ... hồ đồ được



4.  To Chị Tuyết Vân: từ đầu khi LD bước chân vào đây chơi, cũng đã vài lần chị xuyên xỏ LD nhưng LD chọn ko trả lời chị cho tới hôm nay vì LD nghĩ chị ko có tầm thường.  LD chỉ mong cho chị có sức khoẻ tốt và luôn luôn vui vẻ!!




- cái này là hồ đồ

- chưa bao giờ tui để ý hay đọc những gì LD viết , ngoại trừ 2-3 lần đầu , để biết về những người mới 

- chưa bao giờ tui xiên xõ , có biết LD là ai đâu , mà tự nhiên xiên xõ



1 người hồ đồ như vậy , mà mấy ông bắt tui phải suy nghĩ ... cô ta không thể nào hồ đồ được

thì coi bộ .. mấy ông hơi bị khó convince tui làm chuyện này được 
#81
Bà cứ tự nhiên nói một mình, tui không cản nữa. Nói đi.

#82
Ừ tui ấm ức nên tui nói rồi tui sẽ xóa thread này 


1 người accuse người khác mà ko có bằng chứng.. có thể tự nhận mình là .. Không hồ đồ, thì nhận mình là gì?  :thinking-face4:


Hôm qua ở chỗ làm, tui đã hỏi 2-3 lần là tui xiên xỏ hồi nào, vì tui tin chắc 10000% là mình không hề làm chuyện này, tui đâu có điên tới mức độ xiên xẹo người mà tui ko hề biết whatsoever 

Cái đó là cái thứ nhất 

Cái thứ hai là tui bắt đầu biết bé khi chuyện của Lãng xảy ra. Lúc này tui ko xiên xẹo, mà tui nói thẳng  .. Người ta ko thích kêu vậy thì đừng làm 

Cái này là tui nói thẳng thắng ngay lần đầu tiên chứ không hề xiên xỏ nói xa nói gần 

Tui xong rồi  Becuoi
#83
Vậy thì đừng thêm post nào về đề tài này. Nói chuyện khác đi.

#84
À còn chuyện này nữa, tui biết mọi người nghi ai là những nicks guest kia

Tui thì không nghĩ như vậy. 
 Vì tui nghĩ 1+1=2


Nếu đưa cô nàng kia vào danh sách 

Thì tui cũng có lý do đưa bé này vào danh sách, tui đưa là có nguyên nhân rõ ràng chính đáng .. chứ ko phải đưa với 1 nguyên nhân mập mờ
#85
Ông muốn nói về cái gì, ông có gì ấm ức thì nói ra