Bửa nay hết Corona rồi
#16
Vì sao những năm gần đây trên thế giới mọi thiên tai dồn dập xảy ra khác với những thiên niên kỷ trước? Vì Chúa muốn cảnh cáo loài người trước khi Chúa hủy diệt trái đất này vì sự độc ác của con người. Con người càng ngày có lối sồng càng tàn bạo mất hết nhân tính trái ngược với mục đích ban đầu của Chúa khi Chúa tạo dựng nên con người và vạn vật. Ai đã tạo dựng nên loài người, loài vật và các dãy ngân hà trên trời ? Chính  Chúa đã dựng nên , do đó Chúa có quyền giữ lại hay hủy diệt các thứ Ngài đã tạo ra và Ngài đã quyết định hủy diệt. Trong bao nhiêu ngàn năm nay Đức Mẹ không xuất hiện để cảnh báo ngày tận thế nhưng hôm nay Đức Mẹ đã rao truyền thông điệp cảnh báo, nhưng đáng buồn là gần như không ai tin lời Đức Mẹ ngay cả những người có đạo Chúa. Sự truyền tin về ngày tận thế của Đức Mẹ sẽ là thông điệp cuối cùng của Chúa Cha.


Chư thiên cõi trời Tinhoi 2 loan báo.
Reply
#17
(2020-05-11, 09:13 AM)Tinhoi 2 Wrote: Vì sao những năm gần đây trên thế giới mọi thiên tai dồn dập xảy ra khác với những thiên niên kỷ trước? Vì Chúa muốn cảnh cáo loài người trước khi Chúa hủy diệt trái đất này vì sự độc ác của con người. Con người càng ngày có lối sồng càng tàn bạo mất hết nhân tính trái ngược với mục đích ban đầu của Chúa khi Chúa tạo dựng nên con người và vạn vật. Ai đã tạo dựng nên loài người, loài vật và các dãy ngân hà trên trời ? Chính  Chúa đã dựng nên , do đó Chúa có quyền giữ lại hay hủy diệt các thứ Ngài đã tạo ra và Ngài đã quyết định hủy diệt. Trong bao nhiêu ngàn năm nay Đức Mẹ không xuất hiện để cảnh báo ngày tận thế nhưng hôm nay Đức Mẹ đã rao truyền thông điệp cảnh báo, nhưng đáng buồn là gần như không ai tin lời Đức Mẹ ngay cả những người có đạo Chúa. Sự truyền tin về ngày tận thế của Đức Mẹ sẽ là thông điệp cuối cùng của Chúa Cha.


Chư thiên cõi trời Tinhoi 2 loan báo.

Tinhoi2 ngươi đáng khen, đoán được một phần nào việc Chúa làm, qua những Lời Đức Mẹ năn nỉ, cảnh báo con người ăn năn sám hối trước khi quá trễ.  Clap

Không ai biết được khi nào là Ngày Tận Cùng của mặt đất, nơi con người hiện nay ngày càng gia tăng tội lỗi tràn đầy mặt đất như một chứng bịnh ung thư đáng sợ trong tâm hồn kiêu căng, ngạo mạn của họ, không sợ Trời sợ Đất, không sợ quả báo cho những nhân ác họ gieo, một ví dụ là lũ tà ác vì dã tâm muốn nắm bá quyền toàn thế giới nên đã hợp sức tạo ra con vi trùng Wuhan virus.  Astonished-face4

Ai hiểu thì cần sám hối ăn năn, chỉnh sửa lại đời sống, lo tu thân, làm việc thiện, buông bỏ những thứ vật chất không cần thiết, những danh vọng hư vô như khói mây sớm trôi qua bầu trời.  Please 
Riêng Tinhoi ngươi mấy hôm nay thấy có chút tinh tấn, nhưng hãy coi chừng đừng dương dương kiêu ngạo tự đắc nghe chưa.  vahidrk1 Biggrin

Ta là con wỉ dạ xoa đọa ghé ngang nhắn nhủ cho chư thiến ngươi biết đó đa!
Reply