Những Lúc Lòng Xao Xuyến
#46
cựu Ước .





Mose trách móc Chúa khi dân Do Thái hoang mang trong hoang địa .





Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#47
(2020-05-13, 06:12 PM)Bee Wrote: Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred, let me sow love
Where there is injury, pardon
Where there is doubt, faith
Where there is despair, hope
Where there is darkness, light
And where there is sadness, joy
O Divine Master, grant that I may
Not so much seek to be consoled as to console
To be understood, as to understand
To be loved, as to love
For it is in giving that we receive
And it's in pardoning that we are pardoned
And it's in dying that we are born to Eternal Life
Amen







Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
Lặng -Hiền Thục 





Tulip4


1. Lặng...để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta
Lặng...để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau.
Lặng... để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh.
Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.

Nhìn...nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im.
Từ...từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì...vì sao Chúa hỡi cứ như...như vô tình không nghe?
Lòng con sắt se ôm nỗi đâu riêng Ngài ơi!

ĐK:
Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?
Đời con lao đao bao nhiêu yêu thương sầu tim vỡ...
Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh?
Nhận bao hi sinh đau thương như Chúa trên Thập hình.


2.
Lặng...để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng...để nghe Chúa nói...Thánh Giá Ta mang vì ai...
Lặng...để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.

Lặng...để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta
Lặng...để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau
Lặng...để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi...

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#49
Tin Mừng “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Ga 20,28),

Với tinh thần trách nhiệm, chúng ta sẵn sàng xả thân phục vụ anh em trong tình liên đới, sống không chỉ cho chính mình nhưng vì hạnh phúc của mọi người. Chỉ khi xác tín rằng: tất cả sự nỗ lực phục vụ anh chị em của chúng ta đều do Chúa Thánh Thần dẫn dắt, chúng ta mới xác định được tinh thần phục vụ đúng đắn, chúng ta mới có những hoạt động, tổ chức phù hợp với Tin Mừng, là từ bỏ chính mình, sẵn sàng dâng hiến lại cho Chúa những gì thuộc về Ngài. Vì thế, nếu có tự hào thì chúng ta chỉ tự hào trong Chúa, và chìm sâu trong cầu nguyện không ngừng để gặp gỡ Đức Giêsu là Đấng phục vụ, để đem niềm vui và hạnh phúc đích thực đến cho mọi người.

Innocent Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#50
– Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”. (Lc 6,27-38)

Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4 Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#51
Dòng Đời .  Tulip4





Heavy-black-heart4
Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#52
(2020-05-14, 12:38 AM)Bee Wrote: – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”. (Lc 6,27-38)

Innocent  Innocent  Innocent  Heavy-black-heart4  Tulip4

Cái câu : Vì Người nhân hậu với kẻ bội bạc và những kẻ gian ác .

Confused

Yêu kẻ thù . Đúng là Chúa đòi hỏi người Kito hữu sống 1 đời sống không dễ dàng chút nào .

Đã bao nhiêu lần chúng ta tự nhủ với lòng phải cố gắng quên đi và hãy tha thứ! Thế nhưng, chúng ta đã chẳng thể nào qiên, càng chẳng thể tha thứ. Tha thứ vô tình trở nên một điều gì đó thật cao vời, thật khó thực hiện và thật khó để với tới.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#53
Yêu kẻ thù ? Yêu luôn kẻ gian ác ?

Có khi nào Bee tự hỏi những tình yêu đó có cấp bực không ? Có yêu kẻ thù như yêu cha mẹ mình không ? Hay người thân yêu 1 cấp cao hơn, còn kẻ thù thì chỉ yêu tượng trưng ?
Reply
#54
(2020-05-14, 01:26 AM)RungHoang Wrote: Yêu kẻ thù ? Yêu luôn kẻ gian ác ?

Có khi nào Bee tự hỏi những tình yêu đó có cấp bực không ? Có yêu kẻ thù như yêu cha mẹ mình không ? Hay người thân yêu 1 cấp cao hơn, còn kẻ thù thì chỉ yêu tượng trưng ?

chào anh RungHoang ,

Bee nghĩ phải có cấp bậc chứ , làm sao mình có thể yêu kẻ thù bằng bạn của mình ? hiếm chi là yêu ngang hàng với cha mẹ của mình ,

Chắc Bee sẽ add thêm 1 điều răn vào điều răn của Bee đó là thứ 4 : là kẻ thù .
1=Chúa 
2=Cha mẹ , ông bà
3=anh chị em bạn bè
4= kẻ thù .

Có thể kẻ thù của mình , mình không thể yêu như bạn bè anh chị em của mình được  , mình không thể cùng họ sống chung 1 nhà và mình đối xử với họ như anh em .

Nhưng Bee nghĩ ở đây Chúa muốn dạy như thế có lẽ trong trường hợp như : đang gặp nạn , hoặc đang có nạn đói chẳng hạn , mình có nhìn thấy kẻ thù của mình , người đã từng làm hại mình đang đói khổ cần giúp đỡ thì mình vẫn ra tay giúp đỡ .

chứ Chúa cũng  ghét SaTan kia mà .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#55
Hôm nay Bee đọc được 1 câu chuyện :
(không biết đó là sự thật hay người ta chỉ viết ra để bàn luận )

Có 1 người cha ôm cậu con trai của mình đang bị bịnh rất nặng cần cấp cứu gấp . Ông ta rất lo lắng và hồi hộp chờ đợi Bác sĩ đến . Khi bác sĩ đến thì lập tức vội vàng bắt tay vào cứu đưa bé . Sau khi mọi chuyện đã hoàn tất và đứa bé đã được ổn định . vị bác sĩ vội vàng chạy đi và không kịp chào hỏi hay hỏi han cậu bé và người cha .

Người cha lấy làm bất xúc và phàn nàn rồi đâm ra tỏ vẻ khó chịu bực bội . Ông ta liền nói phàn nàn cùng cô y tá : ông bác sĩ đó thật là không có lương tâm nghề nghiệp , 1 câu hỏi thăm cũng không có mà vội vàng ra đi như thế . thật là không có đạo đức nghè nghiệp .

cô y tá rưng rưng nước mắt và nói : " Thưa ông , khi nhà thương gọi ông bác sĩ đến cứu con của ông . chính là lúc ông bác sĩ này đang tham dự lễ tang của đứa con của ông ta mới vừa qua đời cho nên ông ta đã đến trễ vì nhà quàng ở quá xa bịnh viện . và bây giờ ông ta phải vội vàng trở về để chôn cất con của ông ta .

người cha đó lúc đó mới sững sờ và hối hận cho những lời mình mới thốt ra .

Innocent Crying-face4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#56
(2020-05-14, 01:34 AM)Bee Wrote: chào anh RungHoang ,

Bee nghĩ phải có cấp bậc chứ , làm sao mình có thể yêu kẻ thù bằng bạn của mình ? hiếm chi là yêu ngang hàng với cha mẹ của mình ,

Chắc Bee sẽ add thêm 1 điều răn vào điều răn của Bee đó là thứ 4 : là kẻ thù .
1=Chúa 
2=Cha mẹ , ông bà
3=anh chị em bạn bè
4= kẻ thù .

Có thể kẻ thù của mình , mình không thể yêu như bạn bè anh chị em của mình được  , mình không thể cùng họ sống chung 1 nhà và mình đối xử với họ như anh em .

Nhưng Bee nghĩ ở đây Chúa muốn dạy như thế có lẽ trong trường hợp như : đang gặp nạn , hoặc đang có nạn đói chẳng hạn , mình có nhìn thấy kẻ thù của mình , người đã từng làm hại mình đang đói khổ cần giúp đỡ thì mình vẫn ra tay giúp đỡ .

chứ Chúa cũng  ghét SaTan kia mà .

Vậy tình yêu đó không cao cả đâu Bee. Khi còn nhớ mối thù, khi còn không thể thân với họ như thân với chị em của mình

Heavy-black-heart4
Reply
#57
(2020-05-14, 02:04 AM)RungHoang Wrote: Vậy tình yêu đó không cao cả đâu Bee. Khi còn nhớ mối thù, khi còn không thể thân với họ như thân với chị em của mình

Heavy-black-heart4

Nếu cao cả quá thì là điều không thực tế  . khi mình tha thứ được mình mới yêu được . vậy cần sự tha thứ .
Thà yêu 1 cách không cao cả nhưng ít ra có chút nhân đạo còn hơn yêu cao cả nhưng chỉ là hình thức .

Smiling-face-with-halo4
anh có thấy anh mâu thuẫn không ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#58
(2020-05-14, 02:08 AM)Bee Wrote: Nếu cao cả quá thì là điều không thực tế  . khi mình tha thứ được mình mới yêu được . vậy cần sự tha thứ .
Thà yêu 1 cách không cao cả nhưng ít ra có chút nhân đạo còn hơn yêu cao cả nhưng chỉ là hình thức .

Smiling-face-with-halo4
anh có thấy anh mâu thuẫn không ?

Tại tâm mình không đủ to lớn để dung chứa đó Bee. 

Nếu Bee có người bạn tên Boo. Bee có ổ bánh mì, Bee cắt làm 2 , nửa ổ cho mẹ của Bee, nửa ổ cho mẹ của Boo. Vậy Bee đã đi được 1/4 đường rồi . Nếu nửa ổ đó cho mẹ của kẻ thù, thì Bee đã đi được nửa đường, nếu cao hơn nửa, không còn kẻ thù, không còn người thân. Trái tim trãi rộng cho mọi người, thì ta đi được 3/4. Ngày nào đó yêu thương luôn động vật và cây cỏ, đó mới là tình yêu thật thụ . (Trang Tử)
Cheer
Reply
#59
(2020-05-14, 02:33 AM)RungHoang Wrote: Tại tâm mình không đủ to lớn để dung chứa đó Bee. 

Nếu Bee có người bạn tên Boo. Bee có ổ bánh mì, Bee cắt làm 2 , nửa ổ cho mẹ của Bee, nửa ổ cho mẹ của Boo. Vậy Bee đã đi được 1/4 đường rồi . Nếu nửa ổ đó cho mẹ của kẻ thù, thì Bee đã đi được nửa đường, nếu cao hơn nửa, không còn kẻ thù, không còn người thân. Trái tim trãi rộng cho mọi người, thì ta đi được 3/4. Ngày nào đó yêu thương luôn động vật và cây cỏ, đó mới là tình yêu thật thụ . (Trang Tử)
Cheer


Bee chưa tu đến cấp bậc đó .( là cấp bậc có thể chia nửa ổ bánh mì )
cám ơn anh chia sẻ . Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#60
Chúa Giêsu đã từng nếm cảm nỗi niềm bơ vơ cô quạnh trong vườn Cây Dầu:

“Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40). Và trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” (Mt 27,46). Vì đã trải nghiệm thế nào là cô đơn, cô độc, Chúa Giêsu trước khi từ biệt môn đệ để lên cùng Chúa Cha, đã trấn an: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18). Thầy là Emmanuen (x Mt 1,23), sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (x Mt 28,20). “Lạy Cha, con muốn con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24). Ôi Tin mừng trọng đại: Chúa lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, để đưa chúng ta lên theo!

Lời Tạ Tội : Mỗi khi con từ chối  yêu thương  1 kẻ thù hay 1 người bạn hữu chính là lúc con không thể canh thức cùng Chúa .
Innocent Lòng con còn nhỏ bé và trái tim con còn xa vời Chúa .

Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply