Những Lúc Lòng Xao Xuyến
#31
PHÚC ÂM: Ga 14, 21-26

“Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 14, 27-31a

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”. Đó là lời Chúa.

Suy Niệm 2 bài Phúc Âm của 2 ngày hôm nay  Innocent

Trong kinh thánh có ghi chép  : Thầy sẽ trở lại với các con có ý nghĩa gì ?

Bee học Kinh Thánh và tìm hiểu Chúa để cho chính mình áp dụng vào đời sống để sống xứng đáng hơn với tình yêu mà Chúa đã dành cho Bee , Bee học kinh thánh không nhằm mục đích cao cả trở thành thánh nhân  hay người rao giảng tin mừng cũng không vì danh lợi cá nhân  , xin đừng hiểu lầm .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#32
Bee ơi,chắc Bee nhỏ tuổi hơn chị, nên chị xin phép xưng chị với Bee nhé. 
Không hiểu sao,lúc trước vô VB đọc những chia sẻ của Bee,chị thấy như được đến gần với Chúa hơn. 
Là con cái Chúa, đi để rao giảng lời Chúa là điều tốt đẹp, có gì không đúng mà Bee lo ngại. 
Lúc trước chị hay tham dự Thánh lễ lúc 6h30 chiều,có cha Hồng;mỗi khi nghe cha giảng, chị có cảm giác cha "đi guốc trong bụng chị ".Mấy hôm nay chị thấy mình yếu đuối, vô tìm Bee trò chuyện, chị thấy tốt hơn rất nhiều. 
Chị cảm ơn Bee và các bạn trong phòng CG nhiều lắm.
Reply
#33
(2020-05-12, 11:18 AM)Believe Wrote: Bee ơi,chắc Bee nhỏ tuổi hơn chị, nên chị xin phép xưng chị với Bee nhé. 
Không hiểu sao,lúc trước vô VB đọc những chia sẻ của Bee,chị thấy như được đến gần với Chúa hơn. 
Là con cái Chúa, đi để rao giảng lời Chúa là điều tốt đẹp, có gì không đúng mà Bee lo ngại. 
Lúc trước chị hay tham dự Thánh lễ lúc 6h30 chiều,có cha Hồng;mỗi khi nghe cha giảng, chị có cảm giác cha "đi guốc trong bụng chị ".Mấy hôm nay chị thấy mình yếu đuối, vô tìm Bee trò chuyện, chị thấy tốt hơn rất nhiều. 
Chị cảm ơn Bee và các bạn trong phòng CG nhiều lắm.


chị Believe , 

Cám ơn chị động viên tinh thần người Kito hữu để Bee có thêm niềm tin .

chị Believe , mọi chuyện đều có Chúa lo liệu chị đừng có buồn quá nha , dâng hết mọi chuyện cho Chúa , khi Bee yếu đuối Bee dâng hết lên cho Chúa .  Hug Bee cầu mong chị được khoẻ lại và bình an trong Chúa . Smiling-face-with-halo4
Chúa biết mình cần gì , thiếu gì Chúa sẽ ban cho mình cái đó . đôi khi Chúa không ban cho mình cái mình muốn vì Chúa biết cái đó không tốt cho mình . Chúa sẽ bù đắp cho mình cái gì đó tốt hơn cái mình muốn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#34
Bee kể cho chị và mọi người nghe 1 trong những câu chuyện có thật mà Bee được chứng kiến nha ,( 100% sự thật )

Mẹ của Bee cách đây 10 năm đi khám bác sĩ , bác sĩ chuẩn bịnh Mẹ bị bịnh ung thư ngực và có cục bứu trong ngực . Bee sống xa nhà nên khi nghe tin này Bee buồn và đã khóc 3 ngày 3 đêm cầu nguyện ( mà lúc đó Bee tệ lắm , không có thuộc kinh , chỉ biết 3 kinh :kinh Lạy Cha ,kinh kính mừng và kinh sáng danh ) . trong 1 đêm tối lúc ngất đi vì không ăn uống không ngủ . Bee đã được 1 bóng trắng đỡ Bee ngồi dậy . Bee không biết đó là ảo giác hay mơ màng hay mắt mờ khi mình ngất đi . Nhưng khi tĩnh lại thì Bee đang ngồi thẳng trong tư thế cầu nguyện . Và sau đó 3 tháng liền Bee liên tục cầu nguyện . và đến khi Bác sĩ chuẩn bị làm phẫu thuật cho Mẹ thì phát hiện cục bứu đã biến mất . đó là 1 trong những phép lạ xảy ra trong đời Bee . và Mẹ của Bee vẫn khoẻ mạnh cho đến nay . Bee tin rằng không có gì Thiên Chúa không thể làm . và mọi sự Ngài sắp đặt đều có trong chương trình của Ngài . 

Đi rao giảng lời Chúa là 1 người phải do Chúa chọn , phải có ơn gọi và được phép của giáo hội vì lời Chúa mà mình không có dùng tâm thiện để học hỏi thì sẽ dễ bị xa trước cám dỗ lắm  . Kinh Thánh cũng nói : Chúa chỉ cho những ai Chúa chọn hiểu được lời Chúa và rao giảng . Bee không xứng đáng làm người rao giảng lời Chúa vì trước đây Bee có lỗi với Chúa nhiều lắm . 

Bee chỉ có 1 ước mơ là khi Bee hết tuổi đi làm , Bee sẽ dùng tiền của mình làm ra và  tìm 1 nơi để Bee dạy các em mồ côi Kinh Thánh . Innocent

đó là ước mơ của Bee . Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#35
Có nhiều người hỏi Bee sao không thực hiện mơ ước đó từ bây giờ ?

Nói thật trước đây Bee đã làm nhưng vì Ba Mẹ thấy con gái đi xa bên ngoài cơm hông đủ no áo không đủ mặc chẳng có cha mẹ nào vui và yên lòng để con của mình sống nơi khó khắn và nguy hiểm . do đó mà Bee trở về .

Nếu bây giờ Bee đi thực hành mơ ước của mình thì khiến cho cha mẹ lo lắng như vậy Bee sẽ mang tội bất hiếu với cha mẹ . vậy Bee cũng phạm vào điều răn thứ 2 . không có thảo kính cha mẹ . và Bee biết Chúa không muốn Bee làm điều đó . nếu vì sở thích của mình mà làm cha mẹ lo lắng thì Bee là con người ích kỷ .

Innocent Tulip4 Thử hỏi có cha mẹ nào thấy con mình lang bang sống nơi nghèo khổ mà yên lòng được ? cha mẹ của Bee đã lớn tuổi họ không thể lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của họ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#36
Điều răn thứ 4: Thảo kính Cha mẹ.    Tulip4 Heavy-black-heart4 Thumbs-up4
Hello.
Reply
#37
(2020-05-12, 09:32 PM)OneSunday Wrote: Điều răn thứ 4: Thảo kính Cha mẹ.    Tulip4 Heavy-black-heart4 Thumbs-up4

Lol anh OneSunDay ,

Thật ra Bee có 3 điều răn của riêng Bee mà Bee cứ lộn với 10 điều răn .

Thứ nhất Đức Chúa Trời
Thứ nhì cha mẹ
Thứ 3 thân hữu .

( Bee có 3 điều răn này thật đó , đó là cái gì cũng làm cho Chúa Trước , sau làm cho cha mẹ và sau đó là anh chị em gia đinh bạn bè và những người xung quanh ) xếp theo thứ tự từ 1 đến 3 .

cám ơn anh nhắc nhở . Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#38
(2020-05-12, 09:39 PM)Bee Wrote: Lol anh OneSunDay ,

Thật ra Bee có 3 điều răn của riêng Bee mà Bee cứ lộn với 10 điều răn .

Thứ nhất Đức Chũa Trời
Thứ nhì cha mẹ
Thứ 3 thân hữu .

( Bee có 3 điều răn này thật đó , đó là cái gì cũng làm cho Chúa Trước , sau làm cho cha mẹ và sau đó là anh chị em gia đinh bạn bè và những người xung quanh ) xếp theo thứ tự từ 1 đến 3 .

cám ơn anh nhắc nhở . Innocent

Vậy thì anh xin lỗi.  Anh tưởng Bee nói về Điều Răn của Thiên Chúa.   Rollin
Hello.
Reply
#39
(2020-05-12, 09:57 PM)OneSunday Wrote: Vậy thì anh xin lỗi.  Anh tưởng Bee nói về Điều Răn của Thiên Chúa.   Rollin

anh OneSunDay ,

anh không có lỗi sao lại xin lỗi Bee . Bee cám ơn anh nhắc nhở mà . là Do Bee hay để các điều Bee tự đặt ra cho mình xen lẫn vào không đúng chỗ . anh chĩnh điêu răn thứ 4 không có sai .
lần sau Bee sẽ cố gắng nhớ và cẩn thận hơn . Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#40
(2020-05-12, 11:07 PM)Bee Wrote: anh OneSunDay ,

anh không có lỗi sao lại xin lỗi Bee . Bee cám ơn anh nhắc nhở mà . là Do Bee hay để các điều Bee tự đặt ra cho mình xen lẫn vào không đúng chỗ . anh chĩnh điêu răn thứ 4 không có sai .
lần sau Bee sẽ cố gắng nhớ và cẩn thận hơn . Cheer

Anh thấy Bee rất thích thánh Phan xi cô khó nghèo, phải không? Me too.  :Smiling-face-with-halo4 

Believe  Hello
Hello.
Reply
#41
(2020-05-12, 11:36 PM)OneSunday Wrote: Anh thấy Bee rất thích thánh Phan xi cô khó nghèo, phải không? Me too.  :Smiling-face-with-halo4 

Believe  Hello

anh OneSunDay,

anh nói đúng đó , Bee qua tới bên Assisi , Italy để tìm hiểu về Francis of Assisi . Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#42
PHÚC ÂM: Ga 14, 21-26

“Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. Đó là lời Chúa.

Tại sao Chúa con lại dùng chúng ta ?? Chúa Cha và Chúa con và Chúa Thánh Thần = chúng ta ? 
Nhưng chỉ đến và ở trong người ấy là những người thật sự Yêu Mến Thiên Chúa và vâng lời Người .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#43
Không biết sao lúc nào nghe bài này cũng thấy hay .





Innocent Innocent Innocent Tulip4

Lạy Chúa từ nhân,

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#44
Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred, let me sow love
Where there is injury, pardon
Where there is doubt, faith
Where there is despair, hope
Where there is darkness, light
And where there is sadness, joy
O Divine Master, grant that I may
Not so much seek to be consoled as to console
To be understood, as to understand
To be loved, as to love
For it is in giving that we receive
And it's in pardoning that we are pardoned
And it's in dying that we are born to Eternal Life
Amen

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#45
“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Ngài là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Ngài sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 26 – 27).

Innocent

Đức Giê-su muốn nói không phải là chuyện cây cỏ mà là lời xác quyết: “Ai ở lại trong Thầy thì người ấy sinh nhiều hoa trái.”

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply