Những Lúc Lòng Xao Xuyến
#1
Trong đời sống có những lúc tâm hồn mình xao xuyến , lo lắng bồn chồn và đau khổ . Vậy ngày xưa Chúa lúc sinh thời trong 33 năm tại thế , Chúa có từng xao xuyến và gặp sóng gió cuộc đời chưa ?

Innocent Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Kinh Thánh có ghi chép là Chúa cũng đã từn lo lắng và xao xuyến , Chúa con xao xuyến hiếm chi con người phạm nhân tội lỗi như chúng ta .

Bản thân Chúa Giêsu cũng từng lao đao nguy khốn, xao xuyến phiền não khi giờ chết gần kề, âu lo đến toát mồ hôi máu:

Cha ơi, sao Cha bỏ con, xin Cha cứu con khỏi chết, đừng để con phải uống chén đắng này! Nhưng Ngài an tâm tin tưởng: “Con xin phó thác hồn con trong tay Cha“ (Lc 23,46). Vì đã kinh qua mọi thăng trầm âu lo cuộc đời, nên khi thấy các môn đệ hoang mang xao xuyến hãi sợ, Ngài trấn an: ”Anh em đừng xao xuyến; hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy“ (Ga 14,1). “Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ“ (Mt 10,28-31). “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ “ (Mt 14,27).

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Đời là biển sầu bể khổ. Sống đức tin giữa thế gian, chẳng khác nào đi thuyền trên đại dương biển cả,

biết bao sóng gió đưa đẩy, biết bao cám dỗ ngọt ngào hút hồn ta xuống vực thẳm âm ty. Đừng sợ, hãy hết lòng tin tưởng cậy trông: Xin cứu con khi con sắp chìm. Xin nắm lấy tay con khi con sắp quỵ ngã. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ “ (Mt 6,13).

Trong Thánh lễ, Hội Thánh thiết tha nguyện cầu “xin ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn“. Vị chủ tế nhiều lần chào chúc: Chúa ở cùng anh chị em; bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an…Về lại cuộc sống đời thường, trong gia đình, ngoài xã hội, ta hãy luôn thực hành lời Hội Thánh kêu mời: “anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”.

Tranh chấp, ghen ghét, báo thù, bạo lực, vv… không dẫn đến an bình vui sống. Chỉ yêu thương mới đem lại bình an hòa thuận thực sự.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
Tháng 5, chúng ta hướng về Fatima. Ngày 13.5.1917, khi hiện ra với ba trẻ chăn chiên, là Luxia (10 tuổi), Phanxicô (9 tuổi), và Giaxinta (7 tuổi), Đức Mẹ nói với Luxia: chẳng bao lâu, Mẹ sẽ đưa Phanxicô và Giaxinta lên trời với Mẹ; phần con, con sẽ ở lại thế gian một thời gian nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho thiên hạ nhìn nhận và kính mến Mẹ. Luxia tỏ vẻ buồn vì còn ở lại trần thế, Mẹ an ủi: “Con chớ buồn, trái tim vô nhiễm Mẹ là nơi nương ẩn cho con và là đường đưa con cái Mẹ lên cùng Thiên Chúa!” Quả thật, khi con đau khổ, Mẹ ẵm con lên. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Lạy Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con.

Những lúc đâu buồn xin Mẹ luôn an ủi và chở che , Mẹ là nguồn cậy trông , là bờ vai cho con nương nhờ dựa dẫm khi con mỏi mệt trên đường đời đầy gian truân thử thách .

Mẹ là bóng mát đời chúng con, Xin mẹ dạy chúng con biết vâng lời và luôn biết đến 2 tiếng Xin Vâng .

Tulip4 Dâng Mẹ ngàn đoá hoa Mân Côi . Tulip4  Heavy-black-heart4 và dâng lên Trái Tim vẹn sạch tinh tuyền .

PhamN .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
Chúng Ta Gặp Gỡ Chúa Mỗi Ngày Ở Đâu?

Innocent  Smiling-face-with-halo4  Innocent

Đức Giêsu cũng là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình , Ngài đang gào thét nơi những người đang đau khổ , Chúa Giêsu cũng đang hiện diện nơi một thành viên nào đó trong gia đình chúng ta đang gặp trắc trở, nơi một ai đó ở nhà hàng xóm bên cạnh đang sống trong cô đơn chán nản. Nơi những người anh chị em mà chúng ta đang chà đạp lên án .

Làm sao chúng ta có thể gặp được Chúa mỗi ngày, và gặp Ngài ở đâu? Gặp gỡ Chúa để được biến đổi cuộc sống làm cho chúng ta được vui tươi và hạnh phúc.

Tulip4   Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Trên đường Emmaus -  Thánh ca dâng Chúa  Heavy-black-heart4

Xin Chuá mở mắt con và sáng soi lòng trí của con để con có thể nhận thấy Chúa ở nơi người anh chị em của con  đang hiện diện bên cạnh con .





ĐK:Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về Em-mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, Người lữ khách đó chính là Ngài.

1; biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài: Trong những kẻ nghèo đói.

2: có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: Người ăn xin hèn yếu.

3: Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài trên đường về nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: Người lao công cùng đi.

4; Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài.Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: Người phu xe gầy vai.

Heavy-black-heart4  Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
Đức Thánh Cha Phanxico có dạy chúng ta 3 phương sách để chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu một cách sống động.

1- Trước hết, Chúa Giêsu đang sống trong Lời của Ngài, trong các câu chuyện Kinh Thánh được khởi hứng và trong truyền thống của Giáo Hội.

2- Thứ Nhì, chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu trong các Bí tích, nhất là khi chúng ta đều đặn tham dự bàn tiệc Thánh Thể và  đến tòa cáo giải.

3- Và thứ ba, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu khi yêu mến và phục vụ anh chị em mình, nhất là những người túng thiếu, những người bị xã hội gạt bỏ.

Đây là 3 cách thức diễn tả phương cách để gặp Chúa, Trong thông điệp “Chúa là Tình yêu”, Đức Thánh Cha đã viết: “Bản chất sâu xa của Hội Thánh được diễn tả qua sứ vụ với 3 chiều kích :

1- Công bố Lời Chúa (Kerygma- matyria),
2- cử hành Bí tích (Leitourgia),
3- và thực hành đức ái (Diakonia)”.

Cả 3 bổn phận này hàm ngậm lẫn nhau và không thể tách rời nhau. Đây là 3 cách thức giúp chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong cuộc sống hôm nay. Gặp Chúa để được biến đổi là chính niềm hy vọng và niềm vui cho tất cả những ai đang khao khát kiếm tìm Ngài.

Tulip4  Heavy-black-heart4  Innocent  Innocent  Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
Lời Chúa:   Lc 9,51-62


51 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, 52 và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. 53 Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. 54 Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" 55Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". 56 Và các Ngài đi tới một làng khác.

57 Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". 58Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". 59 Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". 60 Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". 61 Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". 62 Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

"Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa" (Lc 9,62)

Giãi (Hạt giống ):

1- "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Lc 9,54

Câu này ý muốn dạy chúng ta Trước những  sự việc trái ý xảy ra trong cuộc sống,  không nên biểu lộ những thói xấu rất tầm thường của con người:

- Tính nóng nảy: hễ gặp chuyện không vừa ý là lập tức muốn trừng phạt.
- Óc bè phái: phân biệt bạn thù và hở một chút là muốn tiêu diệt kẻ thù.
- Lạm dụng quyền hành: ỷ mình là môn đệ Chúa Giêsu nên muốn dùng lửa trời để thỏa mãn tính nóng giận cá nhân.

Bởi vì con người đến không phải để trừng phạt mà là để cứu chuộc .

2- “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”: Lc 9,58

đôi khi trong cuộc sống hàng ngày , chúng ta cũng gặp cảnh thiếu thốn cả những tiện nghi cơ bản như thế. Nên Cám ơn Chúa  khi chúng ta gặp những nghịch cảnh trong đời và đừng bao giờ nản trí rút lui. cho dù tinh thần chúng ta có  đã bị chao đảo và đừng để lòng nhiệt tình của chúng ta bị nguội lạnh trước ơn gọi của Thiên Chúa trươc mọi khó khăn . cho dù Chúa ban cho chúng ta cái gì xấu hay tốt đều nằm trong chương trình của Ngài , Ngài hiểu rõ và thấu đáo mọi sự . Ngài hiễu và biết khi nào con người chúng ta cần cái để gối đầu và khi nào chúng ta cần 1 cái hang để ấn nấu . tất cả đều năm trong sự quan phòng của Thiên Chúa Cha .

câu nói đó khuyến khích chúng ta để thêm sức mạnh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống thì mọi chuyện sẽ dễ dàng vượt qua vì chẳng có gì mà Thiên Chúa không thể làm . đối với Thiên Chúa không có gì là không thể .

Câu kinh thánh đó chỉ giúp chúng ta mạnh mẻ hơn trong mọi hoàn cảnh cuộc đời , lấy gương của Chúa mà làm theo nghĩa là cho dù bị người ta bỏ bê chê cười mình cũng vẫn phải cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa . không nên nản lòng bởi vì ngay cả con chim còn có tổ , con chồn còn có hang hông lẽ Chúa tạo mình ra trên đời mà Chúa lại không lo cho mình có 1 chỗ gối đầu hay sao ? chẳng qua vì con người chúng ta quá tham lam nên mới sanh ra mọi tội lỗi đau khổ cho chính mình .

Innocent  Innocent  Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
Theo suy nghĩ của loài người, nhường là thiệt thòi, nhịn là nhục. Nhưng theo suy nghĩ của Chúa, nhịn nhục là biểu lộ một nhân cách rất vững vàng và một tấm lòng rất khoan dung.

Innocent Hãy mạnh mẻ ! Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
Một Cha sở già kia có nhiều kinh nghiệm thường khuyên các đôi tân hôn như sau: “Khi các con thấy trong nhà sắp xảy ra cãi vã, các con hãy nói với nhau: “Để sáng mai rồi hãy gây gỗ”. Sáng hôm sau các con sẽ thấy rằng việc hôm qua thật là nhỏ nhoi không đáng gây gỗ chút nào. Khi các con sắp có chuyện cãi vã, chúng con hãy ngậm hoài một ngụm nước lạnh cho đến khi ngụm nước nóng lên. Rồi cứ tiếp tục ngậm ngụm nước khác. Làm như thế các con sẽ bớt được những xô xát đổ vỡ trong gia đình. (Trích “Phúc”)

st. Tulip4 Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
Phân Tích (nẩy mầm ).

"Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?"


Không nên phản ứng theo cảm xúc tự phát, nhất là cảm xúc nóng giận. Phải phản ứng theo định hướng căn bản của sứ mệnh của mình: không nhằm giết chết mà nhằm cứu chữa.

Quyền hành không phải để trừng trị kẻ không làm đúng ý mình, mà để phục vụ.

"Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu".

Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ tin vào sự an bài của Thiên Chúa , Phải biết phó thác và tin cậy vào Chúa .

Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
"Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa".

Phân Tích *( Hạt giống )

Mặc cho kẻ chết chôn người chết”: Điều kiện thứ hai là phải dành ưu tiên cho bổn phận đối với Nước Thiên Chúa, trên cả những bổn phận đối với thân nhân. Không phải Chúa Giêsu coi nhẹ những bổn phận đối với gia đình (x. Mt 15,3-9) nhưng Ngài dạy rằng trong trường hợp có xung đột giữa hai bên thì môn đệ phải coi trọng Nước Thiên Chúa hơn.

Phân tích *( Nẩy mầm )

Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”: Tuy là môn đệ Chúa, tức là người chuyên lo những việc của Nước Trời, nhưng đầu óc tôi vẫn còn vấn vương những lo lắng thế tục, lo cho gia đình, cho những người thân. Chúa không cấm tôi nghĩ đến những việc đó và những người đó. Nhưng Chúa khuyên tôi đừng để những lo lắng ấy xâm lấn nhiệm vụ chính hiện tại của tôi, ngoài ra tôi còn phải biết phó thác vào Chúa quan phòng nữa.

Innocent Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
Phó Thác !!!  Tulip4





"Chúa ơi con tuy mọn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần. Tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi...
Nhưng tim con nay sẵng sàng đón Chúa đến ban ơn lành. Tha thứ hết bao lỗi lầm. Và thánh hóa tâm hồn con."

Tulip4 Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#14
Ga 14, 1-12

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha’? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
Trong Lòng Xao xuyến hoang mang Khi Chúa Đức Giê-su tiết lộ cho các môn đồ biết: có một người trong các ông sẽ phản bội Thầy, thì Ngài lại cho biết Ngài sẽ đi rất xa, đi một nơi mà “các ông không đến được”, và ngay cả Phê-rô, người môn đệ “sẵn sàng thí mạng vì Thầy,” thế mà cũng sẽ “chối Thầy ba lần” (x. Ga 13,1tt). Bữa tiệc thân mật Thầy trò bỗng trở nên trĩu nặng. Các môn đệ bàng hoàng xao xuyến. Trong bầu khí ảm đạm đó, Chúa Giê-su vực dậy lòng tin đang chao đảo của các ông. Ngài dạy: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Chính sự kết hợp giữa Ngài với Chúa Cha bảo đảm điều đó. Quả thật, Chúa là con đường và là sự sống, nên Chúa ở đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài; và ai đến với Ngài thì cũng sẽ gặp được Chúa Cha, vì Ngài nói: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.”

Chúa cũng hiện diện nới chúng ta nếu chúng ta chịu mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón nhận Chúa . Mỗi khi chúng ta hoang mang hãy đến cùng Chúa . Mổi khi chúng ta lo sợ cũng hãy đến xin Chúa ủi an .

Không ít lần chúng ta đã rơi vào nỗi sợ hãi. Nhất là hiện nay, chúng ta đang hoang mang lo lắng vì cơn dịch bệnh và những hậu quả dây chuyền của nó: nỗi lo thất nghiệp, nạn đói, bạo lực, chiến tranh… Mời bạn dành một khoảnh khắc thinh lặng để lắng nghe lời Chúa trấn an bạn: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Lời mời gọi của Chúa không cất những khó khăn khỏi bạn nhưng ban cho bạn nghị lực, vì Chúa nói: “Ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9).

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply