Anh chảnh
#1
Có một anh làm thơ trong vietbest, thơ nghe cũng ngu ngơ tạm gọi là xài được, đem rổ ra đường đứng vừa làm thơ vừa chìa cái rổ ra có lẽ cũng kiếm được chút tiền, do vậy có một phái nữ ái mộ muốn làm quen nhưng ảnh vùng vằng làm mặt giận. Có nên gọi là anh chảnh hôn.
Reply
#2
Được. Chảnh, chanh, chua, chát... đều có thể oke.

nhưng có lẽ anh chảnh tài hèn sức mọn không kham nổi em, thơ phú ba cọc ba đồng không take care nổi em, không muốn để em phí thời gian xuân tươi trẻ, để em kiếm một người khác... thì em cũng nên nghĩ lại về tương lai mình đi chứ, còn than phiền gì nữa.
Reply
#3
(2020-05-06, 02:38 PM)Eng Wrote: Có một anh làm thơ trong vietbest, thơ nghe cũng ngu ngơ tạm gọi là xài được, đem rổ ra đường đứng vừa làm thơ vừa chìa cái rổ ra có lẽ cũng kiếm được chút tiền, do vậy có một phái nữ ái mộ muốn làm quen nhưng ảnh vùng vằng làm mặt giận. Có nên gọi là anh chảnh hôn.


Không biết anh chảnh này là ai. Nhưng mà đọc mấy dòng em viết đem ảnh ra public đàm tếu khinh bỉ như vậy, thì cũng mừng cho anh chảnh đó thoát nạn....

thiên điạ ơi... lòng người, tình người thay đổi trắng đen chớp nhoáng đến chóng mặt như vậy.
Reply
#4
(2020-05-06, 03:44 PM)Gue Wrote: Không biết anh chảnh này là ai. Nhưng mà đọc mấy dòng em viết đem ảnh ra public đàm tếu khinh bỉ như vậy, thì cũng mừng cho anh chảnh đó thoát nạn....

thiên điạ ơi... lòng người, tình người thay đổi trắng đen chớp nhoáng đến chóng mặt như vậy.


Ảnh cho là thơ ảnh hay nên ai gọi ảnh là bé thì ảnh giận vì như thế sẽ gọi thơ ảnh là thơ của bé chảnh. Nhà thơ lớn có biệt hiệu vậy đâu ai chịu .
Reply
#5
Ôi đàn bà, yêu quá hóa hận. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tội thằng thi sĩ ốm đói đó, bị nói hành nói tỏi chỉ vì có trái tìm tong tắng. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mẹ bà tụi bây!

Reply
#6
chãnh đâu có tội .....người ta có cái gì hay người ta mới chãnh chứ phãi hông ?? Khờ cũng thích hếch mặt lên chãnh lắm nè ....tại Khờ hỗng có gì tốt nên chưa dám chãnh với ai thôi hehehehehe

Ũng hộ anh chãnh ....tiếp tục chãnh .....chãnh cho gái thèm chơi ..... Lol Lol Lol Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2020-05-06, 05:34 PM)Catum Wrote: Ảnh cho là thơ ảnh hay nên ai gọi ảnh là bé thì ảnh giận vì như thế sẽ gọi thơ ảnh là thơ của bé chảnh. Nhà thơ lớn có biệt hiệu vậy đâu ai chịu .


thiệt vậy sao em cưng? I do not believe it. nếu chỉ gọi là "bé" mà ảnh không thích thì đâu đến nỗi để em viết dòng chữ này đâu:


Quote:Có một anh làm thơ trong vietbest, thơ nghe cũng ngu ngơ tạm gọi là xài được, đem rổ ra đường đứng vừa làm thơ vừa chìa cái rổ ra có lẽ cũng kiếm được chút tiền..


có phải em cưng định lèo lái để đổ lỗi qua một người con gái khác gánh nạn cho em không? giấy không gói được lửa đâu cưng.
Reply
#8
(2020-05-06, 05:56 PM)Gue Wrote: thiệt vậy sao em cưng? I do not believe it. nếu chỉ gọi là "bé" mà ảnh không thích thì đâu đến nỗi để em viết dòng chữ này đâu:




có phải em cưng định lèo lái để đổ lỗi qua một người con gái khác gánh nạn cho em không? giấy không gói được lửa đâu cưng.


Có ai nói tới cô gái nào đâu. Tại thấy có chảnh.
Reply
#9
Ôi yêu quá sanh hận..... đọc tới đâu hận tới đó......tau hận mày Chảnh ... dắt con chó
Reply
#10
Chảnh mụ bụi tao chứ chảnh giề! Đàn ông thằng nào thích gọi bằng BÉ! Em gì đó ơi! Em tỉnh lại đi  chair-to-the-head
Reply
#11
Cu bé, Jim bé, nhỏ bé, ..

Lol Rollin
Reply
#12
(2020-05-06, 05:34 PM)Catum Wrote: Ảnh cho là thơ ảnh hay nên ai gọi ảnh là bé thì ảnh giận vì như thế sẽ gọi thơ ảnh là thơ của bé chảnh. Nhà thơ lớn có biệt hiệu vậy đâu ai chịu .

Thì ra giận quá hóa khùng....Người ta không thích mình kêu người ta bằng bé thì thôi, ngưng gọi luôn là được rồi, mắc gì phải đeo mặt nạ vô đây mở thread nói hành nói tỏi kiểu hạ nhục người ta làm gì! Hèn chi mà bà TV kêu réo la ong óng ở bên kia!  Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#13
Cái này mới thiệt nên gọi là "Ấm Ức"

Tuyết Vân đâu vô nhận căn nhà do Bộ trưởng 8 cấp

Lol
Reply
#14
(2020-05-06, 02:38 PM)Eng Wrote: Có một anh làm thơ trong vietbest, thơ nghe cũng ngu ngơ tạm gọi là xài được, đem rổ ra đường đứng vừa làm thơ vừa chìa cái rổ ra có lẽ cũng kiếm được chút tiền, do vậy có một phái nữ ái mộ muốn làm quen nhưng ảnh vùng vằng làm mặt giận. Có nên gọi là anh chảnh hôn.

Người ta giỏi người ta chảnh

mình ngu mình ganh tị, sao không vô nick nói thẳng trước mặt mà lại dấu mặt chửi người ta

có phải hèn hạ không

Ngu mà bầy đặt nói
Reply
#15
(2020-05-06, 02:38 PM)Eng Wrote: Có một anh làm thơ trong vietbest, thơ nghe cũng ngu ngơ tạm gọi là xài được, đem rổ ra đường đứng vừa làm thơ vừa chìa cái rổ ra có lẽ cũng kiếm được chút tiền, do vậy có một phái nữ ái mộ muốn làm quen nhưng ảnh vùng vằng làm mặt giận. Có nên gọi là anh chảnh hôn.

Chào Eng và mọi người....

Tui vô đây để nói cho rỏ ra một điều để tui được nhẹ lòng một chút thôi nha Eng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không hiểu tại sao mà tui cứ có cái linh tính báo cho tui biết đã có người nghĩ rằng nick Eng này là tui nên tui muốn vô đây để trãi bày cho ai đó nếu có hiểu lầm hay nghĩ như vậy thì nên biết cho rỏ rằng Eng không phải là tui aka Bella và dĩ nhiên tui cũng không phải là Eng này đâu đó nha bòn ca...Tui nói xong rồi thì tui sẽ đi ra và hứa là sẽ không lên tiếng để nói gì thêm đâu nha Eng.

Tui biết là tui vô nói mấy lời nầy thì sẽ có người cười và nói là tui làm chuyện thừa thải, vô duyên...nhưng tui chịu làm chuyện vô duyên này để cho mọi người cười còn hơn là tui cứ bị ám ảnh là mình bị người ta nghi oan cho mình đó.....:)

Quên nói thêm: Trong thread này thì tui xin nói thật là tui có xài nick guest đó, nhưng chỉ 1 lần duy nhất đó thôi đó là nick as guest của post #12 đó. Xin lỗi và cũng xin chào Eng luôn nha.Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply