đây là đâu ? tôi là ai ? ... góc viết
#1
Nếu em lên đây chơi thì tôi dẫn em đi đâu chơi nhỉ? Tôi gần như quanh năm chỉ quanh quẩn cái town .  Cái town có cái chợ có vài nơi bán burger, bán gà chiên . Có vài ba cây xăng, cũng có bờ hồ cho người ta ra ngắm nhưng chán lắm .
có đồi thông cỏ úa vàng .... xa xa mây bay cũng bình thường ,nhà thờ dăm cái nhìn chẳng muốn bước vào vì giống giống nhau . Cũng có suối, suối ở đây cũng không khác, nước chảy róc rách xuôi dòng đôi khi vài chiếc lá chợt rơi, gió thổi rung rung những tàng cây cho không gian nhìn đỡ nhàm. Cũng có chỗ ăn chơi nhưng nhạc vang ra từ các quán bar nghe chán bỏ mẹ thua xa tiếng ồn ào đầy sinh khí của những cái chợ họp cuối tuần .

Cái highway dẫn vào cái town có hoa vàng , hoa dại, đồi cỏ giống giống mấy bức tranh người ta hay vẽ ;  nhìn nó nhàm quá chán chả buồn kể ...phở chán, hủ tíu chán , cơm tấm chán, ông chủ quán bụng phệ nhìn chán ...nhà nhà chán , người người chán ...

Giả thử có chiến tranh trinh sát phe địch sau nhiều giờ quan sát động tịnh, nhân tình thế thái chung quanh cái chán town gọi về bộ chỉ huy tiền phương báo cáo đại khái chắc cũng  như vầy : Alo !! Báo cáo Thủ Trưởng ...Thủ Trưởng chỉ cần gởi một tiểu đội. Không cần hỏa lực, trang bị nhẹ là đủ giã cho bọn nó vỡ mật rồi vì 80 phần trăm bọn nó mập như heo .


Ở đây núi cũng bao phủ chung quanh có hồ phản chiếu, instagramble được chấm điểm bốn sao. lên hình cũng lung linh không kém nhưng nhìn riết cũng chán bỏ mẹ ..

Theo Wiki :
Chán town ,
Elevation : 2321 ft above sealevel
Population : 3008
Economy : 80 phầm trăm làm guộng
Median Income 35000
Reply
#2
[quote pid='238871' dateline='1588723339']
Nếu em lên đây chơi thì tôi dẫn em đi đâu chơi nhỉ? Tôi gần như quanh năm chỉ quanh quẩn cái town .  Cái town có cái chợ có vài nơi bán burger, bán gà chiên . Có vài ba cây xăng, cũng có bờ hồ cho người ta ra ngắm nhưng chán lắm .
có đồi thông cỏ úa vàng .... xa xa mây bay cũng bình thường ,nhà thờ dăm cái nhìn chẳng muốn bước vào vì giống giống nhau . Cũng có suối, suối ở đây cũng không khác, nước chảy róc rách xuôi dòng đôi khi vài chiếc lá chợt rơi, gió thổi rung rung những tàng cây cho không gian nhìn đỡ nhàm. Cũng có chỗ ăn chơi nhưng nhạc vang ra từ các quán bar nghe chán bỏ mẹ thua xa tiếng ồn ào đầy sinh khí của những cái chợ họp cuối tuần .

Cái highway dẫn vào cái town có hoa vàng , hoa dại, đồi cỏ giống giống mấy bức tranh người ta hay vẽ ;  nhìn nó nhàm quá chán chả buồn kể ...phở chán, hủ tíu chán , cơm tấm chán, ông chủ quán bụng phệ nhìn chán ...nhà nhà chán , người người chán ...

Giả thử có chiến tranh trinh sát phe địch sau nhiều giờ quan sát động tịnh, nhân tình thế thái chung quanh cái chán town gọi về bộ chỉ huy tiền phương báo cáo đại khái chắc cũng  như vầy : Alo !! Báo cáo Thủ Trưởng ...Thủ Trưởng chỉ cần gởi một tiểu đội. Không cần hỏa lực, trang bị nhẹ là đủ giã cho bọn nó vỡ mật rồi vì 80 phần trăm bọn nó mập như heo .


Ở đây núi cũng bao phủ chung quanh có hồ phản chiếu, instagramble được chấm điểm bốn sao. lên hình cũng lung linh không kém nhưng nhìn riết cũng chán bỏ mẹ ..

Theo Wiki :
Chán town ,
Elevation : 2321 ft above sealevel
Population : 3008
Economy : 80 phầm trăm làm guộng
Median Income 35000
[/quote]


Vô Motel chứ còn muốn đi chổ nào ?
Reply
#3
instagrammable
Reply
#4
Quote:hue unregister
Vô Motel chứ còn muốn đi chổ nào ?

Ghệ nhìn xấu như ma Motel cái gì ?


Quote:guest = instagrammble

Thanks
Reply
#5
[quote pid='238871' dateline='1588723339']
Nếu em lên đây chơi thì tôi dẫn em đi đâu chơi nhỉ? Tôi gần như quanh năm chỉ quanh quẩn cái town .  Cái town có cái chợ có vài nơi bán burger, bán gà chiên . Có vài ba cây xăng, cũng có bờ hồ cho người ta ra ngắm nhưng chán lắm .
có đồi thông cỏ úa vàng .... xa xa mây bay cũng bình thường ,nhà thờ dăm cái nhìn chẳng muốn bước vào vì giống giống nhau . Cũng có suối, suối ở đây cũng không khác, nước chảy róc rách xuôi dòng đôi khi vài chiếc lá chợt rơi, gió thổi rung rung những tàng cây cho không gian nhìn đỡ nhàm. Cũng có chỗ ăn chơi nhưng nhạc vang ra từ các quán bar nghe chán bỏ mẹ thua xa tiếng ồn ào đầy sinh khí của những cái chợ họp cuối tuần .

Cái highway dẫn vào cái town có hoa vàng , hoa dại, đồi cỏ giống giống mấy bức tranh người ta hay vẽ ;  nhìn nó nhàm quá chán chả buồn kể ...phở chán, hủ tíu chán , cơm tấm chán, ông chủ quán bụng phệ nhìn chán ...nhà nhà chán , người người chán ...

Giả thử có chiến tranh trinh sát phe địch sau nhiều giờ quan sát động tịnh, nhân tình thế thái chung quanh cái chán town gọi về bộ chỉ huy tiền phương báo cáo đại khái chắc cũng  như vầy : Alo !! Báo cáo Thủ Trưởng ...Thủ Trưởng chỉ cần gởi một tiểu đội. Không cần hỏa lực, trang bị nhẹ là đủ giã cho bọn nó vỡ mật rồi vì 80 phần trăm bọn nó mập như heo .


Ở đây núi cũng bao phủ chung quanh có hồ phản chiếu, instagramble được chấm điểm bốn sao. lên hình cũng lung linh không kém nhưng nhìn riết cũng chán bỏ mẹ ..

Theo Wiki :
Chán town ,
Elevation : 2321 ft above sealevel
Population : 3008
Economy : 80 phầm trăm làm guộng
Median Income 35000
[/quote]

Mài ở cái chán town như con gián vầy, thì cứ mỗi ngày đem súng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ra xem đạn dược thế lào, bắn thử vài phát xem còn đủ sức không. Biggrin ..mài nhớ vahidrk1   Lol
Reply
#6
Bây giờ những bài viết về chất thơ trong nhạc của Trịnh Công Sơn hiếm lắm nhưng khoảng 20, 30 năm về trước thỉnh thoảng lại có một bài của các nhà văn, nhà thơ viết về chất thơ trong nhạc của Trịnh Công Sơn . Thời đó tôi còn trẻ khi đọc những bài viết đó tôi không quan tâm lắm về vấn đề họ mổ xẻ vì tôi biết một điều là nhạc Trịnh Công Sơn rất hợp với tôi , hợp với những chiều mưa ngồi một mình ... để xô dạt .

ở Phương tây nhiều năm nghe đủ loại nhạc từ Jazz , bossa nova , rock , soul v.v hầm bà lằng nhưng chưa có loại nhạc nào gợi cho người nghe có cảm giác mọi tĩnh vật, mọi hiện tượng chung quanh đều sinh động, có hồn, đều conscious như những chúng sinh ...




biển nhớ tên em 

biển có bâng khuâng

đèn phố nghe mưa

ngày mưa tháng nắng còn buồn

đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ

sỏi đá trông em từng giờ

đàn lên cung phím chờ ... v..v ( biển nhớ )











Ở khúc 0.30 ca sĩ này lúc đó có dáng đi rất đẹp nhưng tại sao camera không kéo dài thêm một chút mà lại zoom đi chỗ khác ? Không biết ngắm gái ah?


 insert youtube đôi khi bị lỗi  ... alternate link below

https://www.youtube.com/watch?v=6gne9V2R6JU
Reply