2023-09-06, 01:20 PM
Lâu tồi mới cùng bác Linda uống trà dưới hiên nhà mát mát , sau đó đi tỉa vườn , mình nằm trên bải cỏ , nhìn lẻn mới phát hiện táo lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều hơn khi mình đứng ở ngoài ngắm mây nhánh trên hưởng nắng nhiều trái đỏ nhiều rồi, ăn được nhưng hỏng có mùi vị, tháng 10 trở ăn mới ngon...mình dói tay đẩy đẩy mấy nhánh gần đó vậy mà không rụng trái nào ...
Bác siêng thiệt đi tới đâu tay làm , nhổ cỏ , tỉa lá khô không ngừng ...vườn hữu cơ này hên có bác Linda tham gia.
Nói
Mình nói tiếc quá máy sắp hết điện rồi, chụp hình cây táo chơi, nhìn đả quá. ..Bác Linda đang làm vườn nghe được hay sao y đưa máy điện thoại vi động của y cho mình ...chụp đi chụp đi ..mình chụp xong là tự động app qua máy mình. Tối nay về coi, sẳn tải lên cho mọi người coi luôn.
Tuần rồi vừa vô sở thì đồng nghiệp đưa mình bao thơ có chìa khóa xe của bác Linda và bác nói có 1 sô chive, xe đậu ở chổ ..... Khi làm việc xong mình mới đi lấy được .. Rửa sạch chia cho đồng nghiệp một mớ (củng là dân thích nấu ăn, khi rảnh là chị ta nướng bánh , nấu đủ món , sandwich trưng bày đẹp cho mấy bác, chị ta đi đến khu nào là khu đó có thêm món ngon , y thích nói chuyện luyên thuyên nên thân nhân của các bác đến thăm đều thích).
Be Vegan, make peace.