Vườn rau nhà mình
#1
Dọn nhà mới chưa có hoa trái gì hết   trồng rau nầm chơi , 

Sau vài tháng hạn hán , tuần rồi mưa mổi ngày được ông Trời tưới vườn giùm , cây mọc nhanh hơn thấy rỏ ... Ngâm một nắm tay đậu Hòa Lan một đêm ,  rải lên mặt thùng phân hữu cơ , xong rải thêm một lớp đất lên trên , mổi ngày tưới ,  sau 2 tuần lú lên thành thảm xanh nhỏ.

Mùa xuân ấm đến mùa thu ấm thì mình thường coi thời tiết , khi nào mưa 1-2 tuần liên tiếp thì ngâm hạt giống để trồng rau mầm, gieo hạt xong thì ít có ngó ngàng , sau 2 tuần có rau non để làm salads, xào, nấu canh ...

Đa số mình trồng loại rau mà con sến hỏng thèm đụng đến như là cải cresson, mustards , đậu Hà Lan, snijbiet, đọt lang ... Khi nào nhớ mình viết thêm 
Rau cresson thì mình mua ở siêu thị để dành cọng,cứ gâm vào đất ẩm ướt là cây ra rể liền, có năm mưa thường xuyên nhiều mọc ăn riếc đêm cho, để vào hồ cá koi thì mọc đầy hồ hết , cá koi mình chỉ ăn rể cresson thôi 

Còn các loại rau khác như rau dền,  lectures, các loại mướp tây, bí , hoa quỳ , ngò cải ngọt,  ...bị hến ăn hết .. Rải bả cafe một lớp dầy thì work được một tuần thôi 


Đọt đậu Hà Lan thì lâu lâu mới có một lần giá 10-15 euro / kg thôi .


.[Image: 20200505-063719.jpg]
Be Vegan, make peace.
Reply
#2
Canh mì gói với đọt đậu Hà Lan chay.

Nhà nghèo hỏng có đậu hủ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c, xào ớt chuông đỏ với dầu ăn cho ra màu đỏ trước, sau đó 500 gr rau cải mix , cà rốt, bông cải , hành tây, rau cần cho thơm, sau đó cho 1 liters nước sôi vào , nêm chút muối cho vừa ăn vậy thôi, sau 15 phút có nồi canh , ăn như vậy quen rồi, các bạn tập ăn chay thì thêm chút bột nêm chay, đậu hủ chiên , ham chay .
,


Cây sering của chủ củ để lại , Hoa  sering  nở cả tháng nay , sắp tàn rồi , cây cao 4 m, phía trên chắc hứng được gió , nắng nhiều hoa ra nhiều và chùm to không hà ,  bắc cái  thang cao 2 m củng dói hỏng tới , cây dòn hỏng dám leo lên cây bẻ đâu,  hàng xóm tầng trên tha hồ ngắm bông chớ ngồi ở dưới này phải ngước lên dòm một hồi mổi cổ 

[Image: 20200506-110220.jpg]

Chỉ chụp được 1/4 của bông, còn lại bị cấy kia án che hỏng lẻ leo qua ông hàng xóm chụp , kỳ quá xá  Rollin


[Image: 20200417-183700.jpg]
.

Nhánh và là pha trà uống trị được bệnh sốt, thử qua rồi đắng hơn trái  khổ qua gắp 2 lần, bệnh tật gì củng  chạy ráo hết
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
Mùa này chị còn gừng không?

Bên em nắng ấm tới giờ ra vườn, em tính mua cái võng nằm đong đong vào chiều đây  Biggrin
đang mãi ngắm chậu hoa màu tím thì gặp em bướm này.

[Image: 4-F789-BC9-E7-C9-44-DF-9807-3-AEBBD3-EF76-B.jpg]


Em mê màu hoa này ghê Heavy-black-heart4

[Image: 7-C449-C5-A-2-B61-42-DC-86-FD-98-BA4-D9-EADFF.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
(2020-05-06, 04:22 AM)TeaOla Wrote: Mùa này chị còn gừng không?

Bên em nắng ấm tới giờ ra vườn, em tính mua cái võng nằm đong đong vào chiều đây  Biggrin
đang mãi ngắm chậu hoa màu tím thì gặp em bướm này.

[Image: 4-F789-BC9-E7-C9-44-DF-9807-3-AEBBD3-EF76-B.jpg]


Em mê màu hoa này ghê Heavy-black-heart4

[Image: 7-C449-C5-A-2-B61-42-DC-86-FD-98-BA4-D9-EADFF.jpg]

Thanks cho mình nghĩa ké bướm lạ chưa thấy  qua bao giờ, màu vàng có viền đen, vài giọt chân châu chấm chấm của màu tím xanh đẹp trai quá ta. Sis chụp thêm đi thế nào củng có những thú vật lạ mà bên Âu Châu mình hiếm thấy.

Hoa màu pink của sis coi vậy mà dể trồng , có mùi thơm , người TQ họ bẻ đọt lá pha trà uống đó, phòng ngừa được bệnh ... Sis tự google

Hoa màu tím đó coi mềm mại hả em
.wow đất Mỹ rộng lớn , vườn nhìn thấy đả mắt
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
Gưng hữu cơ năm ngoái trồng trong nhà cao 2 m, mùa đông trụi lủi hết , giờ mình ngóng đọt đâm chòi mà chưa thấy gì hết em ơi.

Năm nay mua củ ghiền trồng để lấy lá gói các món bbq mà củ bị úng hết ... Crying-face4chắc năm nay nhịn ăn
Be Vegan, make peace.
Reply
#6
Bên chị cũng dễ trồng rau quá hả? Bên chị mùa đông có tuyết k?

em có mấy ngưòi làm chung, họ trồng rau chân vịt, cà rốt mà màu hồng bằng ngón tay cái ...dễ thương quá trời, họ cho em. 

Hoa Lan trong nhà, cây này 2 màu dễ thương gì đâu.

[Image: 732-F61-BD-7-C94-4492-99-BA-EA200-E73012-B.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2020-05-06, 11:33 AM)TeaOla Wrote: Bên chị cũng dễ trồng rau quá hả? Bên chị mùa đông có tuyết k?

em có mấy ngưòi làm chung, họ trồng rau chân vịt, cà rốt mà màu hồng bằng ngón tay cái ...dễ thương quá trời, họ cho em. 

Hoa Lan trong nhà, cây này 2 màu dễ thương gì đâu.

[Image: 732-F61-BD-7-C94-4492-99-BA-EA200-E73012-B.jpg]
Hoa lan nầy có màu đẹp đó em Tea. Com bướm vàng đẹp thiệt đó Tea, ngắm y mấy lần, cái đuôi có cái viền vượn sống làm y đẹp thêm.

Nếu không có bông tím thì tưởng bướm đó lớn khoản 8-10 cm , bướm này loại nhỏ thôi 

Bên mình có tuyết nhưng vài ngày là tan hết
Be Vegan, make peace.
Reply
#8
(2020-05-06, 12:10 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hoa lan nầy có màu đẹp đó em Tea. Com bướm vàng đẹp thiệt đó Tea, ngắm y mấy lần, cái đuôi có cái viền vượn sống làm y đẹp thêm.

Nếu không có bông tím thì tưởng bướm đó lớn khoản 8-10 cm , bướm này loại nhỏ thôi 

Bên mình có tuyết nhưng vài ngày là tan hết

Lần trc nghe kể chị có nhiều hoa lavender, thấy nguòi ta chỉ cách làm đèn cày, thấy hay ghê Clap

Vậy bên chị ấm hơn bên em rồi, bên em khí hậu thay đổi nhanh, nhưng được cái là gió mát, chiều chiều nghe tiếng chuông gió leng keng. 

Chị đổi chổ mới chắc bây giờ chỉ trồng rau trong chậu hả?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2020-05-07, 01:51 AM)TeaOla Wrote: Lần trc nghe kể chị có nhiều hoa lavender, thấy nguòi ta chỉ cách làm đèn cày, thấy hay ghê Clap

Vậy bên chị ấm hơn bên em rồi, bên em khí hậu thay đổi nhanh, nhưng được cái là gió mát, chiều chiều nghe tiếng chuông gió leng keng. 

Chị đổi chổ mới chắc bây giờ chỉ trồng rau trong chậu hả?

Lavendel không thể thiếu được trong vườn mình đang ươn một hàng đang gặp hạn hán thì cơ hội ra rể là ít or nihil.. Ráng chờ , rồi mình chụp hình lên chơi , em trồng vài cây lavender trị muỗi, sâu  hay lắm đó, nhờ cây lavender mà vườn chị cây trái, cây bông hồng không bị rầy ... Hàng xóm lại hỏi hoài , nếu không có trồng lavendel thì mổi lần rửa hành, tỏi thì lấy nước đó tưới cây thì ít bị rầy 

Nhà mình có chó Mango , hỏng có cây nào yên với y hết , mèo mà vô vườn là y rượt chạy , cây mới trồng y dẩm nát tiêu hết , một hàng canberry biến đâu mất tiêu , mớ cây bluberry non gẩy nhánh , sới đất , cào đất lên , la hoài là hỏng work.   :loudly-crying-face4:, giờ trồng trong chậu lớn 50 liters thành hàng rào  để chận lại , tạm thời ổn chút đỉnh , lâu lâu ảnh củng phóng qua , cào tiếp khi đánh được mùi của mèo để lại trong vườn.  

Rollin nuôi chó vui lắm, quét dọn  , lau nhà miếc
Be Vegan, make peace.
Reply
#10
Hôm nay ghé tiệm bông đi ngang khu phong lan ngắm bông nhìn kỷ lại thấy cây gì mới lạ không có bông , thì biết ngay là cây vanilla ...wow ngày xưa dể gì mua được cây này , phải tìm hội lan năn nỉ mà họ không  chịu bán, khi họ chiếc được thì bán một nhánh cao hỏng tới gan tay mà đòi 20 euro rồi 

Có vài members họ trông tốt lắm dây leo nhanh,  họ phải đóng khuôn ngay cửa sổ biến thành màn cửa sổ luôn , nhưng mà rồi 10 năm chưa nở một nụ bông , ý là để ngay cửa sổ lúc nào củng có ánh sáng, chờ cây ra hoa ra trái để làm bánh coi như lổ vốn 


Giờ 3 nhánh cao 1/2 m có 15 euro thôi , ôm về cho rồi 


[Image: 20200507-155247.jpg]
.
Be Vegan, make peace.
Reply
#11
Đi tới khu cây tropical thì có chuồng con két và flamingo . 

20 năm trước chỉ có một con két ara màu xanh vàng  thôi, lúc nào củng lủi thủi một mình trèo lên trèo xuống , cạp cột cây rồi xé ra từng sợi to , đưới đất nằm một mớ cây mà anh cắn thành khúc dài , thấy tội lắm , chuồng đơn sơ không có đẹp như bây giờ đâu,  mình thường đi vào buổi trưa vắng khách để nói chuyện vơi anh ta tự nhiên hơn , từ từ anh ta quen mình , cứ vài  tháng một ghé trại bông một lần , khi đến gần chuồng két , anh ta đứng trên cây cao đả thấy mình từ đằng xa rồi , thôi kêu réo , lăng xăng đi tới đi lui xè cánh ra , khi đến gần anh chào mình bằng lời hỏi thăm : '  gaat het ? ' ( khỏe không ) mình kêu anh ta xè cánh đi, ảnh xè cánh cho mình coi, màu vàng óng bên trong cửa cánh nổi bật lên,, có khi biểu viền  xoay một vòng nửa nhen , mình khen anh đẹp miếc , ảnh  khoái lắm .. Sau 20 phút mình chào hẹn gặp kỳ sau , lần nào mình  đi là o là la anh ta hét lên ghe mà  điếc tai cho đến mình mất dạng mới chịu ngưng,  mọi người gần đó ngóng nhìn tưởng có chuyện gi xảy ra.... Có vài lần mấy bé cùng cha mẹ đứng ngắm anh ta  , khi mình đến thì bỏ ngang để đến gần mình , lăng xăng như mọi lần , ai củng  chưng hửng khi ghe được két hỏi thăm mình như ngày nào , xè cánh  vổ phành phạch  , mấy bé nhìn thích lắm con két biết nói tiếng kìa ba ơi ...

5 năm gần đây anh ta có thêm 3 bạn flamigo , 2 bạn ara màu đỏ , mình mừng cho ảnh có bạn bè , nhưng mà ban đầu anh ta củng đứng lẻ loi một mình thôi, gặp mình mừng lắm, 2 bạn kia trố mắt nhìn chúng tôi trò chuyện, coi ảnh biểu viển , vài năm  sau anh chịu làm bạn thân với 2 bạn mới , giờ thân thiết với nhau lắm rồi, hun hít, bắt chí, nói chuyện líu lo thì thầm như không muốn cho ai nghe được, mình đến anh ta chỉ nở nụ cười vậy thôi ...giờ  tới phiên con két ara màu đỏ thích đứng gần khi mình đến, có khi mang hạt dẽ ốc anh đưa chân  nhận liền , ăn từ từ , rồi xin thêm 

[Image: 20200507-155928.jpg]

.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • JayM
Reply
#12
Cây cỏ dại này mọc đầy vườn , có bông màu hồng nhỏ thấy đẹp nên nào giờ để yên, nhưng mọc tùm lum lâu lâu nhổ bỏ , chẳng biết tên gì ,  nay tình cờ gặp trên internet, té ra cây trị muỗi , ngoài ra còn trị nhiều bệnh như là đau cỏ họng , sưng nú răng, đau mắt, bệnh tiểu đường , đau bao tử, giải độc,  sỏi thận, bệnh trỉ ,  hạ cơn đau của bệnh ung thư, đông máu ., ngứa, ghẻ , .thiếu máu.. Còn nhiều nửa

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/101001-robertskruid-een-plant-met-geneeskracht.html


[Image: 3d891f87e771f075fbeea2ac2e78c23e.jpg]



27-4 | Het Robertskruid (Geranium robertianum) is een wilde geranium die ik hartelijk verwelkom in m'n tuin. Veel mensen verwonderen zich: ze zweren dat het 'onkruid' is. Maar deze Robert vult niet alleen alle lege plekken, hij heeft vrolijke roze bloemetjes van april tot in de herfst, ruikt lekker, houdt muggen op een afstand en schijnt behulpzaam te zijn tegen tal van kwalen. En zelfs als ik genoeg van hem heb doet-ie niet moeilijk en laat hij zich gemakkelijk verwijderen. Hoezo onkruid?! 




Còn vài loại cỏ dại mọc hoang trong vườn , phải đào sâu nửa thước  nhổ bỏ tận gốc mà chúng mọc lên hoài , hoa vàng tươi nhìn củng đẹp lắm , rảnh mình google tiếp 
.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • JayM
Reply
#13
Cây cỏ dại có  hoa màu vàng này , nhìn củng đẹp lắm,  mổi làn nhổ bỏ ra mủ màu vàng cam, không ngờ là cây thuốc trị bá bệnh về nội tạng, gan, cực, ruột, da , mất ngủ, ..



https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/nat...gouwe.html

.
Be Vegan, make peace.
Reply
#14
(2020-05-07, 02:00 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hôm nay ghé tiệm bông đi ngang khu phong lan ngắm bông nhìn kỷ lại thấy cây gì mới lạ không có bông , thì biết ngay là cây vanilla ...wow ngày xưa dể gì mua được cây này , phải tìm hội lan năn nỉ mà họ không  chịu bán, khi họ chiếc được thì bán một nhánh cao hỏng tới gan tay mà đòi 20 euro rồi 

Có vài members họ trông tốt lắm dây leo nhanh,  họ phải đóng khuôn ngay cửa sổ biến thành màn cửa sổ luôn , nhưng mà rồi 10 năm chưa nở một nụ bông , ý là để ngay cửa sổ lúc nào củng có ánh sáng, chờ cây ra hoa ra trái để làm bánh coi như lổ vốn 


Giờ 3 nhánh cao 1/2 m có 15 euro thôi , ôm về cho rồi 


[Image: 20200507-155247.jpg]
.

Cây hoa này có giàn treo chắc đẹp lắm, hoa này thơm không chị?

Hôm nay em tranh thủ đi mua một chậu hoa Lan lớn tặng một người vì sinh nhật bà. Hoa nào trong vườn nở đẹp, bà cắt bỏ vào chậu đem qua cho em hết, thấy thương gì đâu  :kiss:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
#15
Sáng sớm chọn được 2 chậu này Tulip4

[Image: 4-C6-D7-DF8-2915-4-E59-A4-F3-FC225-A2-B11-A5.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply