Vườn rau nhà mình
(2022-09-30, 11:57 AM)TeaOla Wrote: Cây táo bên em trồng được, nhưng không ăn hết, một phần chợ bán đầy, cuối mùa táo rụng đầy cây dọn cũng mết lắm. Em tính tương lai trồng cây lê, cây nhỏ dễ chăm sóc. Rút kinh nghiệm không nên trồng cây loại cao to mai mốt cắt dọn cực lắm, em sẽ chọn loại cây nào không cao lắm để trồng, cũng không nên trồng cây quá gần nhà, rễ già ăn xâu vào nền nhà làm hư nhà hết. 

[Image: 939149-F5-2999-4-F7-F-A9-F4-E6-BE1618-C7-A5.jpg]

[Image: 16-E9-CF4-C-554-F-46-FE-8879-696-B80-B3-EAC5.jpg]

[Image: CD5526-FD-67-F9-4-D44-81-A4-F2006-BE2-D06-E.jpg]

Mận tháng này có rồi. 

[Image: E13-E5-B77-619-E-4-B3-C-8996-9-D702125-FF71.jpg]

Giờ rảnh gỏ lốc cốc với Tea há.

Mận xanh nhạt chưa thấy qua, chắc loại ruột dầy hả Tea.

Bên mình mà tự trồng không xịt thuốc trừ sâu, trái cây hữu cơ đăng báo bán lai rai, mình củng kiếm mua đó Tea. Hồi đó mình ở gần ngoài thành phố, chuyên đạp xe đạp hóng gió  ghé mấy vườn  quê mua rau cải , trái cây theo mùa hoài, giá bình thường thôi,không mắc như siêu thị hữu cơ. Tháng này tha hồ lựa bí rợ 


Cây trái cây một khi rể ăn sâu được đất, là sau 10 năm thì Tea ơi nó lớn vèo vèo mình xoay sở không kịp luôn ...là rồi mình chờ  trái chín rụng để lụm chớ già rồi leo hết nổi 


Mấy bữa nay cứ sau cơn mưa là nó rụng nhiều lắm Tea, chắc trái chín rồi, giờ mình lựa trái lớn bằng chừng  tennisbal trở lên .. .. Chịu lụm thì lụm mệt nghỉ, mới lụm 2 _lần là đầy sửng rồi... Chưa biết phải làm gì ..hồi nào giờ hỏng để ý mấy dụ này , hỏng biết có ai lụm hong??


Tea làm  gì với appels vậy, giờ co thêm Cô Hai, tha hồ xoay nhuyễn cho bé ăn há Tea..

Mình hy vọng để vô sửng , chồng lên vài sửng, để nơi khô ráo để ăn từ từ, chế biến mấy món  ăn liền,  appels pie dài dài há Tea,   táo hữu cơ chắc để lâu được, héo da hỏng sao, miễn đừng mốc là mừng rồi.... Chớ nấu jam, làm giấm táo ..là mình làm xong để vài năm sau không đụng đến luôn.

Đẻ rảnh google cách giử trái cây vào mùa đông.


Lúc rày mưa nhiều nấm mọc khắp nơi và ban đêm lạnh 7-12 độ thôi, anh chị mặc thêm áo quần ấm nha, bảo vệ thân thể quý báu này nha,  nấu phở chay ăn để phòng ngừa cảm cúm.

Hôm nay vô sở cả nhóm bị đè test COVI ,...minh chọc chắc tôi bị đuổi về nhà gấp há, bệnh cảm cả tuần nay, tối ngủ ho hoài ...đồng nghiệp lo sợ liền , lúc rày mà hụt một người là mệt lắm chớ hỏng giỡn ...cả nhóm negatief hết...tiếp tục làm việc như thường lệ. 


Covi trở lại rồi , hãy cẩn thận.
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-10-02, 12:39 PM)r Chân Nguyệt Wrote: Giờ rảnh gỏ lốc cốc với Tea há.

Mận xanh nhạt chưa thấy qua, chắc loại ruột dầy hả Tea.

Bên mình mà tự trồng không xịt thuốc trừ sâu, trái cây hữu cơ đăng báo bán lai rai, mình củng kiếm mua đó Tea. Hồi đó mình ở gần ngoài thành phố, chuyên đạp xe đạp hóng gió  ghé mấy vườn  quê mua rau cải , trái cây theo mùa hoài, giá bình thường thôi,không mắc như siêu thị hữu cơ. Tháng này tha hồ lựa bí rợ 


Cây trái cây một khi rể ăn sâu được đất, là sau 10 năm thì Tea ơi nó lớn vèo vèo mình xoay sở không kịp luôn ...là rồi mình chờ  trái chín rụng để lụm chớ già rồi leo hết nổi 


Mấy bữa nay cứ sau cơn mưa là nó rụng nhiều lắm Tea, chắc trái chín rồi, giờ mình lựa trái lớn bằng chừng  tennisbal trở lên .. .. Chịu lụm thì lụm mệt nghỉ, mới lụm 2 _lần là đầy sửng rồi... Chưa biết phải làm gì ..hồi nào giờ hỏng để ý mấy dụ này , hỏng biết có ai lụm hong??


Tea làm  gì với appels vậy, giờ co thêm Cô Hai, tha hồ xoay nhuyễn cho bé ăn há Tea..

Mình hy vọng để vô sửng , chồng lên vài sửng, để nơi khô ráo để ăn từ từ, chế biến mấy món  ăn liền,  appels pie dài dài há Tea,   táo hữu cơ chắc để lâu được, héo da hỏng sao, miễn đừng mốc là mừng rồi.... Chớ nấu jam, làm giấm táo ..là mình làm xong để vài năm sau không đụng đến luôn.

Đẻ rảnh google cách giử trái cây vào mùa đông.


Lúc rày mưa nhiều nấm mọc khắp nơi và ban đêm lạnh 7-12 độ thôi, anh chị mặc thêm áo quần ấm nha, bảo vệ thân thể quý báu này nha,  nấu phở chay ăn để phòng ngừa cảm cúm.

Hôm nay vô sở cả nhóm bị đè test COVI ,...minh chọc chắc tôi bị đuổi về nhà gấp há, bệnh cảm cả tuần nay, tối ngủ ho hoài ...đồng nghiệp lo sợ liền , lúc rày mà hụt một người là mệt lắm chớ hỏng giỡn ...cả nhóm negatief hết...tiếp tục làm việc như thường lệ. 


Covi trở lại rồi , hãy cẩn thận.

Mận này ngọt, ruột đặc chị. Ơ VN em nhớ có nhiều mận đỏ, có trái nó chua ăn không nổi. Qua mỹ rồi cứ lựa loại trái cây ngọt mà ăn riết rồi thành thói quen, em không hảo mấy trái cây chua. Bén chị chợ có bán không? mùa này là mùa hồng rồi nè, em thấy người ta rao bán nhiều lắm. Em có tham gia mấy nhóm trồng cây trên mạng, mấy người làm vườn họ rao bán tùm lum hết. Bẻn Hawaii cũng trồng sầu riêng được rồi, đâu cần về VN nữa. 

Bên em sắp tới mùa lễ Tạ Ơn (11/25) bí rợ bán đầy luôn. Mà bí rợ mỹ chỉ trang trí đâu có ai ăn, bí rợ VN mình nấu canh hay nấu kiểm ngon lắm. Tự nhiên em lấy thèm món kiểm quá, không biét chị biết món này ko?

Bên chị người ta cho mình hái ko? nếu cây trồng ờ ngoài như vậy? táo thì chỉ làm món salad, hoặc chị cắt từng cục nhỏ trộn với yogurt hay cream béo với nho, thơm ăn cũng được. Táo đa số làm bánh có nhân táo cho vị chua chua cho đỡ ngán chứ ít dùng vào cho món mặn. Hay chị đem nấu nước canh cho ngọt. Táo ăn tốt mà ít người thích. Nhiều khi ướp thịt xây chút táo vào, chứ táo cả thùng vậy làm sao mà ăn hết. 

Em vẫn còn ờ nhà chưa được 3 tháng, giờ nghĩ tới đi làm lại em lại buồn lúc đó nhớ con, chị 2 dạo này chỉ theo em, khóc hoài đòi em ẩm. Ờ nhà nói em tập hư, nghĩ tới ngày em đi làm con ở nhà đòi má, sao nở bỏ con ờ nhà đi làm đây :((.

Mùa cảm cúm, chị đi làm cũng cẩn thận, chị giữ gìn sức khoẻ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Bé được mẹ lo như vậy là hạnh phúc quá rồi Tea, may mốt tan sở là mạnh mây cô dọt đi hỏng kịp , hỏng có thời gian ở lại tán dốc đâu, nhóm sau mà vô trễ 5 phút là đồng nghiệp giận liền... Tae củng vậy đó. Rollin


Cám ơn Tea, ghét bệnh lắm ,chả làm ăn gì được. 

Bên mình 10 năm nay khu nhà mới , park mới là có vài cây trái cây, walnuts, hazelnuts , có khu 2 hàng cherry dài dài mấy cây số luôn ...mục đích là chánh phủ muốn mọi người ra ngoài chơi, hàng xóm xả giao thường xuyên hơn

Khi nào CN đạp xe đạp hóng gió ngang khu đó sẻ chụp hình cho cả nhà coi chơi.

 Vào mùa xuân nhóm làm vườn tỉa bớt nhánh cây, chất chồng một đống, tha hồ lựa nhánh có nhiều búp, để trong phòng khách ấm là tuần sau hoa táo nở đầy hết, đêm mùa xuân vào nhà khi ngoài trời lạnh cóng. Cho bà hàng xóm nguyên sô nhánh, bác thích lắm, nhà bác ấm hơn , hoa nở nhanh nửa, ....nhờ dẫn Mango đi dạo mổi ngày 5- 10 cây số hưởng những phong cảnh đẹp của cánh đồng cỏ, park thiên nhiên... Coi như phần thưởng hằng ngày.


Khu nhà củ gần ngoài thành phố có nguyên công viên lớn  trái cây, táo, lê, walnuts , cắt tỉa , phân bón , dọn dẹp là do nhóm làm vườn, mọi người tự do hái , mổi ngày dẫn Mango đi park đó thấy nhộn nhịp, mùa hè thì vài nhóm ngồi dưới gốc cây nằm phơi nắng, kế bên con sông nên mát mẻ, gió thôi hiu hiu, coi tàu bè đi ngang, nghe tiếng cười khút khít của tụi trẻ,  mấy bé chỉ cho ba má hái,  .buổi sáng thì mấy bác vừa bẻ tà tà, vừa đứng tán dốc ....hồi đó nhà chị có cây táo trái đầy hết, để coi chơi, khi nào tuyết nhiều thì chim mới chịu ăn giùm....giờ mình mới biết táo trồng không xịt thuốc rầy, bón phân compost thôi , trái không bị sâu,  ít rụng , trái còn nguyên trên cây tới tháng 12 , tháng giêng năm sau luôn ...bữa nào trời nắng, khô ráo, mình mặc áo lạnh ngồi trước vườn bẻ một trái ăn tại chỗ, mình bẻ ăn từ từ củng hết nguyên cây. ( có 1 lần bị người ta bẻ trộm hết nguyên cây luôn )


Lúc rày nhà chị thơm mùi táo đả lắm, giờ đến trái to hơn tennis bal rụng, chín , loại táo bột nửa ăn ngon lắm kìa, ..nhưng mà rụng thì hơi bị dập , khi gọt vỏ mới thấy bên trong hơi thâm chút, thành ra để dành không được lâu ...


[Image: 20221007-115155.jpg]

chị làm đại appelmoes, cắt lát mỏng, chút đường mía, thêm bột ngủ Vị Hương, ướp 1 đêm , nấu mềm với nguyên cái vỏ quít quậy đến nhuyễn  là được.( tặng vỏ quít chín cho mr Rác) 5 kilo nấu xong được nồi 2 liter appelsmoes ..... Tình cờ ho quá đau ngực , rát cần cổ ăn không được, khi nằm xuống là ho đả đời luôn, vậy á khi ăn một chén appelmoes nầy là ngưng ho được vài tiếng, dể thở lại , đở cơn đói nửa ....hay thiệt, mới biết món ăn chửa ho, chửa cảm cúm nè  ..may mốt bác nào bệnh cảm, kén ăn minh sẻ nấu y như vậy...kỳ sau mình gọt vỏ xong, bào nhuyễn luôn, khi nấu không cần dầm nát, đứng quậy hoài sợ hư nồi IP. Loại táo ngọt không cần thêm đường.

Keo appelmoes nầy làm nhân bánh mì croissant coi bộ được đó.
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20221007-174032.jpg]


[Image: 20221007-175439.jpg]

.
Xe chạy ngang sát bên  một cái vèo, chim vẩn ăn tự nhiên 

.[Image: 20221007-175308.jpg]

.Mổi ngày ra ngắm hoa hướng dương một chút, có vài bông trống rỗng, teo héo lại liền  mình đoán là chim ăn , mà loại chim nào ? Chim sẻ chim Koolmees, rode borst ??? .bửa nay ra vườn thì thấy chim đang mổ hạt hướng dương ăn , từ từ mình đến gần y dòm dòm rồi mổ tiếp, chỉ khi nào có ai đi ngang gần quá thì y mới bay lên cây cao, chờ trống vắng y bay xà xuống nhanh mà mình chụp hình không kịp ...mình bước gần 1 m thôi y không sợ ...vừa ngắm y vừa nói ăn ngon hong, vậy năm tới trồng tiếp cho chim ăn hén ..

Chim nầy chưa thấy qua, đầu có chấm đỏ, cánh có chút màu vàng tươi.
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-10-06, 04:45 AM)Chân Nguyệt Wrote: Bé được mẹ lo như vậy là hạnh phúc quá rồi Tea, may mốt tan sở là mạnh mây cô dọt đi hỏng kịp , hỏng có thời gian ở lại tán dốc đâu, nhóm sau mà vô trễ 5 phút là đồng nghiệp giận liền... Tae củng vậy đó. Rollin


Cám ơn Tea, ghét bệnh lắm ,chả làm ăn gì được. 

Bên mình 10 năm nay khu nhà mới , park mới là có vài cây trái cây, walnuts, hazelnuts , có khu 2 hàng cherry dài dài mấy cây số luôn ...mục đích là chánh phủ muốn mọi người ra ngoài chơi, hàng xóm xả giao thường xuyên hơn

Khi nào CN đạp xe đạp hóng gió ngang khu đó sẻ chụp hình cho cả nhà coi chơi.

 Vào mùa xuân nhóm làm vườn tỉa bớt nhánh cây, chất chồng một đống, tha hồ lựa nhánh có nhiều búp, để trong phòng khách ấm là tuần sau hoa táo nở đầy hết, đêm mùa xuân vào nhà khi ngoài trời lạnh cóng. Cho bà hàng xóm nguyên sô nhánh, bác thích lắm....nhờ dẫn Mango đi dạo mổi ngày 5- 10 cây số hưởng những phong cảnh đẹp của cánh đồng cỏ, park thiên nhiên... Coi như phần thưởng hằng ngày.


Khu nhà củ gần ngoài thành phố có nguyên công viên lớn  trái cây, táo, lê, walnuts , cắt tỉa , phân bón , dọn dẹp là do nhóm làm vườn, mọi người tự do hái , mổi ngày dẫn Mango đi park đó thấy nhộn nhịp, nghe tiếng cười khút khít , mấy bé chỉ cho ba má hái,  .buổi sáng thì mấy bác vừa bẻ tà tà, vừa đứng tán dốc ..hồi đó nhà chị có cây táo trái đầy hết, để coi chơi, khi nào tuyết nhiều thì chim mới chịu ăn giùm....giờ mình mới biết táo trồng không xịt thuốc rầy, bón phân compost thôi , trái không bị sâu,  ít rụng , còn nguyên trên cây tới tháng 12 luôn ...bữa nào trời nắng, khô ráo, mình mặc áo lạnh ngồi trước vườn bẻ một trái ăn tại chỗ, mình bẻ ăn từ từ củng hết nguyên cây. ( có 1 lần bị người ta bẻ trộm hết nguyên cây luôn )


Lúc rày nhà chị thơm mùi táo đả lắm, giờ đến trái to hơn tennis bal rụng, chín , loại táo bột nửa ăn ngon lắm kìa, ..nhưng mà rụng thì hơi bị dập , khi gọt vỏ mới thấy bên trong hơi thâm chút, thành ra để dành không được lâu ...


[Image: 20221007-115155.jpg]

chị làm đại appelmoes, cắt lát mỏng, chút đường mía, thêm bột ngủ Vị Hương, ướp 1 đêm , nấu mềm với nguyên cái vỏ quít quậy đến nhuyễn  là được.( tặng vỏ quít chín cho mr Rác) 5 kilo nấu xong được nồi 2 liter appelsmoes ..... Tình cờ ho quá đau ngực ăn không được, khi nằm xuống là ho đả đời luôn, vậy á khi ăn một chén appelmoes nầy là ngưng ho được vài tiếng, dể thở lại , đở cơn đói nửa ....hay thiệt, mới biết món ăn chửa ho, chửa cảm cúm nè  ..may mốt bác nào bệnh cảm, kén ăn minh sẻ nấu y như vậy...kỳ sau mình gọt vỏ xong, bào nhuyễn luôn, khi nấu không cần dầm nát, đứng quậy hoài sợ hư nồi IP. Loại táo ngọt không cần thêm đường.

Keo appelmoes nầy làm nhân bánh mì croissant coi bộ được đó.

Không biết chị nghĩ làm dài nhất là bao lâu, em thì nghĩ tới 3 tháng, đi làm
mà trời sắp vào mùa lạnh rồi em thấy làm biếng quá Rollin, ngày xưa em siêng đi làm lắm nghĩ 2-3 bữa ở nhà thấy chán, cứ mong tới ngày đi làm. Bây giờ có chị 2, sáng mở mắt ra thấy chị thức trước mình, nằm đó ẹo ậy mà không khóc, em kêu tên là mắt nhìn em, miệng cười toe toét với Mammi. Bây giờ đã biết   nhiều chuyện rồi, nói chuyện ú ớ càng cưng hơn.

Em nhìn loại táo đó chua chua, giòn ngọt. Nguyên cả rổ chị định làm gì ăn cho hết? Táo chưng đường phèn không biết có ngon bằng quã lê ko? cũng là một món trị cảm. Bên chị có nhiều người đi lượm hạt óc chó không? em thấy mấy cái youtube thấy người V đi lượm nhiều lắm. Bên chị có thể đi hái nấm à? phải vào rừng ko? Nhớ hồi nhỏ mỗi lần mưa, bác em và chị họ hay vào rừng chàm hái nấm, lúc đó ước được đi hái nấm vì ba không bao giờ cho em & em gái đi đâu xa. Có nhiều tiểu bang bên đây họ đi săn nấm đắt tiền về bán, cũng là một nghề kiếm tiền.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-10-07, 09:24 PM)TeaOla Wrote: Không biết chị nghĩ làm dài nhất là bao lâu, em thì nghĩ tới 3 tháng, đi làm
mà trời sắp vào mùa lạnh rồi em thấy làm biếng quá Rollin, ngày xưa em siêng đi làm lắm nghĩ 2-3 bữa ở nhà thấy chán, cứ mong tới ngày đi làm. Bây giờ có chị 2, sáng mở mắt ra thấy chị thức trước mình, nằm đó ẹo ậy mà không khóc, em kêu tên là mắt nhìn em, miệng cười toe toét với Mammi. Bây giờ đã biết   nhiều chuyện rồi, nói chuyện ú ớ càng cưng hơn.

Em nhìn loại táo đó chua chua, giòn ngọt. Nguyên cả rổ chị định làm gì ăn cho hết? Táo chưng đường phèn không biết có ngon bằng quã lê ko? cũng là một món trị cảm. Bên chị có nhiều người đi lượm hạt óc chó không? em thấy mấy cái youtube thấy người V đi lượm nhiều lắm. Bên chị có thể đi hái nấm à? phải vào rừng ko? Nhớ hồi nhỏ mỗi lần mưa, bác em và chị họ hay vào rừng chàm hái nấm, lúc đó ước được đi hái nấm vì ba không bao giờ cho em & em gái đi đâu xa. Có nhiều tiểu bang bên đây họ đi săn nấm đắt tiền về bán, cũng là một nghề kiếm tiền.

Vui há có thêm engels trong nhà...may mốt bò khắp nơi dể thương lắm Tea. ... Đang nấu bếp là bò xung quanh chân mình.
Mấy bé biết chuyên, sáng chủ nhật nằm im để ba má ngủ thêm tới 8-9_giờ sáng ...hỏng cưng sao được. 

Rừng chàm ...thấy tourist tour VN quảng cáo, rừng cây nhiều loai chim làm ổ đầy hết, kêu in ổi, thế nào củng có cảnh ngừng thuyền nhỏ ở ngoài biển coi chim ó xà xuống bắt cá như ở biển rừng Malaysia tours.

Giờ ở trung tâm thì có nhửng park lâu năm , cây to 2 người ôm mới hết thì dưới gốc cây có nấm mọc lai rai, có chỗ kẻ gạch củng mọc lên vài nấm nửa, mình hỏng tưởng tượng nổi luôn, xứ mưa nhiều nấm lên 4-6  lần / năm , .. Ở thành phố  mọc không nhiều, mình củng bẻ một nấm tay 4-6 cái búp vừa lú lên mặt đất đủ nồi canh thôi, mùi thơm hơn nấm trong siêu thị bán, dai hơn ,   hỏng biết rừng ở Hòa Lan có nhiều nấm đến nổi hái để bán như ở Mỹ hong ?.

Giờ trong park nào có cây walnuts, kastanjes lâu năm  là nhộn nhịp lên, vài bác lụm tà tà, trong khi đó người thì jogging, người thì ngồi trên sân cỏ ăn uống, cuối tuần mới vui, ba má cùng con cái lụm chơi... 

Táo đỏ thì ngọt, táo xanh thì chua nhẹ nhẹ, nghe nói giống táo xưa, không thấy bán ngoài chợ, giờ chị có 3 sửng đầy hết, khoản 60 kilo , mới lượm  thì chị để ngoài vườn nhờ mưa rửa giùm đất cát , hôm nay đêm cho mấy người bạn , đồng nghiệp, người thân mà thích nấu nướng là họ lấy liền. Chớ ăn gì hết , ngày nào củng mưa,  rụng trên thảm cỏ giờ mọc cao hơn gang tay, đi ngang thì không thấy, khi nào bước vô sân cỏ, tối lờ mờ nhìn hỏng kỷ là đạp lên trái táo, cái bẹp,   giờ lượm trái to tennis bal thôi, lượm mệt nghỉ ...có ngưng 2-3 bửa mà hỏng ai ngó ngàn tới, mấy năm trước thấy rụng đầy, chắc ban vệ sinh quét dọn??? 
.
Be Vegan, make peace.
Reply
Sực nhớ chuyện này kể cho Tea nghe chơi.

Có lần đồng nghiệp nói tối nay bận giử cháu rồi... Mình cười cười phải hong đó, biết thay tả hong ?? Thơm lắm nha  ...Nhỏ nói sợ gì.

Vài tuần sau y kể có cháu vui thiệt mợi,chị dâu thay tả xong  quăng gói tả  vô mặt chồng nó ... Cả đám cười rầm lên  .. Như vậy mấy ông trong ngành lính mới thích .. Dân tây bạo thiệt mới giử được chồng ...
Be Vegan, make peace.
Reply
.

[Image: 20221009-123542.jpg]
.
[Image: 20221009-123605.jpg]

[Image: 20221009-123616.jpg]

Cây hạt dẻ 

Tới chút nữ cs cây đào perzik, cherry 
 
Bửa nay có nắng mình đạp xe đạp đi chợ trên đường về sắp đến nhà tẻ ngang hướng khác ...có công viên parallel đường xe điện có bức tường cao trên đồi để chận lại âm thanh của   tàu điện , công viên dài , rộng rải cho chó chạy tự do. 

Park mới họ có trồng thêm mớ cây ăn trái và các loại hạt dẻ, walnuts, hazelnuts .


Đi tới một khút thì thấy có một em đang ngồi thiền mà ở trần dưới nhiệt độ là 15 độ thôi, mình còn phải mặc áo lạnh à nhưng... Để anh ta nhập niết bàn mình đạp Tiếp theo khi khác.


[Image: 20221009-125005.jpg]


[Image: 20221009-125016.jpg]
.
[Image: 20221009-125138.jpg]

Tầng ô 

[Image: 20221009-125940.jpg]
Cây trái cherry 

.
[Image: 20221009-125617.jpg]

Cây walnuts 

[Image: 20221009-125411.jpg]
Cây trái lê

[Image: 20221009-125928.jpg]
Cây hạt hazelnuts 

Khu nầy thì thấy một bên là thảm xanh mướt , đến gần nhìn kỷ mới thấy cải tần ô, cải mustard mộc chen chít  đầy luôn thành hàng dài .


Một bên là cứ đi tới một khút là có một nhóm cây cherry, trái lê, walnuts.
.
Reply
Rồi sẵn ghé chợ bông chơi nha.
[Image: 20221009-134030.jpg]

Mùa thu đến là lúc nào củng có vài loại ớt ,mổi năm có thêm vài loại mới ....vườn ở của anh Vịt chác củng đẹp như vầy , ớt đầy cành 

[Image: 20221009-133625.jpg]

Hoa cúc đang giảm giá .
[Image: 20221009-133546.jpg]

Nhánh trái của hoa hồng.
[Image: 20221009-133526.jpg]

Trái táo nhỏ maple

[Image: 20221009-134721.jpg]
Chanh bàn tay của Phật gẩy nhánh có trái. Bán có 
10 euro thôi

Đi tới một khút thì thấy có một em đang ngồi thiền mà ở trần dưới nhiệt độ là 15 độ thôi, mình còn phải mặc áo lạnh à nhưng... Để anh ta nhập niết bàn mình đạp Tiếp theo khu khác.





[Image: 20221009-122947.jpg]
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20221010-163746.jpg]

Tan sở ghé trung tâm đi chợ. Thấy cây trái hạt dẻ nổi bật,mình chụp hinh cho mọi người coi.

Một hàng dài 2 bên đường 4 -5 cây là sen kẻ một cây hạt dẻ, hạt to nằm xung quanh gốc cây mà chưa ai lụm,  mình thấy trồng nơi đây không đúng chỗ, 2 bên đường xe hơi, xe đạp chạy ì xèo, người lụm dể bị xảy ra tai nạn. Không biết hạt dẻ này giống mới h..chớ giống củ cây có thể cao hơn 15m , cái tàn lang ra 10 m luôn.

 Con đường này sửa lại xong khoản 2 năm , đường xe chạy 4 hàng biến thành 1, hàng, 2 hàng xe đạp biến thành 4 hàng và rộng ra nửa, đạp lẹ thoải mái, không cần tránh né hoặc đạp chậm sau mấy bác lớn tuổi , đường đi bộ vừa có sân cỏ, ghế công viên rộng có nhủng tượng kỷ thuật , giờ khu này lúc nào củng đông người . có sân trượt ván , mấy nhốc biểu viển ....thu hút mọi người đến chơi. Lăm lúc CN củng ngừng coi biểu viển, nhac sống vui lắm, lâu lâu tối sau 7 giờ tối bớt người đi đón xe bus, xe điện ...có anh Africa chơi trống gọi djempe gì đó  tiến trống loại này vang lên nghe rỏ hơn , nghe mới đả, tha hồ tập luyện  mà không bị phiền hàng xóm.
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20221011-190418.jpg]


[Image: 20221011-205645.jpg]

Vừa làm việc, vừa gọt vỏ, bào ... Trở lại nguyên nồi trở thành màu nâu thay gì trắng ...vừa nấu vừa quậy, sôi sình quịt dể bị phỏng tay, để lửa nhỏ để làm việc khác ..coi vậy củng dể nấu món táo appelmoes. Xứ mình họ ăn tối thường xuyên ăn kèm appelmoes.


Táo xanh ăn tươi thì chua nhẹ nhẹ, đêm nấu nhừ chua lè hà..phải bỏ thêm đường 
Mổi ngày lượm 5-10 kilo táo xanh, còn táo đỏ ngọt thì rụng ít hơn đa số chim ăn hết phân nửa, nên lượm không được bao nhiêu.


Bửa nào củng lựa trái lớn đêm cho mọi người, đồng nghiệp lấy nguyên bịch giùm mình , có người lấy về cho dê ăn
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20221020-214353.jpg]

Mùa thu tới rồi, khắp nơi lá vàng tươi, lá đỏ rực cả bầu trời ...mình lụm mớ lá cùng bác làm dây treo tường chơi.. 

[Image: 20221020-213830.jpg]
Kiếm được  ống hút, cấy sắc nhỏ để sỏ lá , trái papave , các loại hạt làm dây chuyền, sợi dây nhựa ...bác tự lựa.mấy màu mùa thu nổi bật... sau nửa tiếng được một dây..


..ban ngày sể nhìn rõ hơn .
Be Vegan, make peace.
Reply
[Image: 20221022-013756.jpg]

.[Image: 20221022-013734.jpg]

Tiệm hoa
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-10-20, 02:49 PM)Chân Nguyệt Wrote: [Image: 20221020-214353.jpg]

Mùa thu tới rồi, khắp nơi lá vàng tươi, lá đỏ rực cả bầu trời ...mình lụm mớ lá cùng bác làm dây treo tường chơi.. 

[Image: 20221020-213830.jpg]
Kiếm được  ống hút, cấy sắc nhỏ để sỏ lá , trái papave , các loại hạt làm dây chuyền, sợi dây nhựa ...bác tự lựa.mấy màu mùa thu nổi bật... sau nửa tiếng được một dây..


..ban ngày sể nhìn rõ hơn .

Khuyến khích các bác tập trung vào những thủ công tỉ mỉ thì tốt quá ha sis, vận dụng cho tâm tư và  khi thấy thành quả tay mình làm ra được thì chắc sẽ rất vui tươi cho bác.  Tulip4
Reply
[Image: 20221022-163641.jpg]


[Image: 20221022-163614.jpg]

.
Còn một tấm hình nữa mà upload lâu quá...chẩu nha
.
Năm nay có bán mấy loại ớt, hoa cúc  này

https://m.youtube.com/shorts/UDlfm8yQGRw
Cô này hát vui vui.
Be Vegan, make peace.
Reply