Miss
(2020-10-30, 10:42 PM)tuyetvan Wrote: lúc trước , Vân cũng muốn nói

hình như cũng có lần Vân nói ... sao 2 người không nói chuyện với nhau , mà lại vào đây nói


nhưng thấy ai cũng làm lơ mình nói gì 

thì thôi , để họ chơi trò chơi của họ ... người thì ra bài toán .. người thì tìm giải đáp 




lần này , Vân thấy chướng quá , nên quyết định làm mạnh luôn , làm cho tới nơi tới chốn ... nhưng Vân cũng vui là .. mọi chuyện đả rỏ ra

nói chung , đàn bà tụi mình có lòng tốt , Vân cũng nằm trong nhóm này .... nhưng có những tên tồi , muốn lợi dụng lòng tốt của mình , để làm trò chơi cho nó 

bởi vậy , Vân mới dùng chữ ... chưa bao giờ Vân chữi ai , mà chuyến này Vân phải chữi ... là vậy đó


thôi , tối nay , Hope ngũ cho ngon , đừng suy nghĩ gì nữa nhá 


:kiss: Hug

yes, tối nay em sẽ có 1 giấc ngủ ngon.. Sau 4 năm cuối cùng mình cũng đã được giải thoát.. yesssssssssssssssss... 

Cuộc đời vẫn đẹp làm sao.. Tình yêu các chị vẫn đẹp làm sao.. 

Tự ca ủng hộ tinh thần ngừ fụ nữ.. heheheheheheheheheeh  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
mình nên hãnh diện ... vì mình có tấm lòng tốt giúp người



nhưng mình đừng để .. mấy tên khốn nạn , lợi dụng lòng tốt của mình , để làm trò chơi cho nó 


ngũ ngoan nha cưng 


:kiss: Hug
Reply
(2020-10-30, 10:43 PM)Hope Wrote: Hỏi thiệt mấy chị chứ lần sau có ai bị dính chưởng giống em thì mấy chị có chạy ra cứu không?

Em giữ lại bửu bối rồi.. nếu mấy chị thấy có ai lọt hố thì hú em em đem bửu bối ra xài biết đâu có người đỡ phải mất thời gian typing. Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-30, 10:43 PM)Hope Wrote: Hỏi thiệt mấy chị chứ lần sau có ai bị dính chưởng giống em thì mấy chị có chạy ra cứu không?

Nói thiệt, chị chả hiểu gì   Rollin Rollin
Chỉ thấy thái độ của SM thì tự hứa không làm chuyện ruồi bu nữa 

Chị nghỉ TV cứu em nhanh hơn chị. Kiếm chém gió không nhanh bằng bom tấn  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
theo Vân thấy thì thế này nè Hope 



i. nếu lần sau có chuyện như vậy xãy ra , thì mình phải tự hỏi mình trước ... đặt trường hợp mình , mình có hành động như vậy không ??? ... nếu câu trả lời là có , thì là bước một để mình xem mình có nên nhúng tay vào không 



ii. người mà đưa câu chuyện ra , mình có tin được không ?? hay là 1 người "quá nhiều trò" ???



iii. và suy nghĩ "common sense" về hoàn cãnh nữa ... tỉ dụ chuyện này , Hope tưỡng tượng 2 vợ chồng ở chung nhà , sống chung nhau , đi ra đi vào nhìn thấy mặt nhau .. mà không lẽ họ không nói chuyện , chỉ vào mỗi đứa ôm 1 cái computer , để chữi nhau trên net ???

Vân thấy hoàn cãnh này quá vô lý ngay từ lúc đầu , nên nó không thể nào thu hút Vân được 



ĐẠI KHÁI , MÌNH DÙNG COMMON SENSE VÀ YOUR 6TH SENSE .. ĐỂ CẢM THẤY CÂU CHUYỆN CÓ KHUẤT PHỤC MÌNH ĐƯỢC KHÔNG  Rollin
Reply
Hope còn nhớ .. trước đây có 1 người nói chuyện .. cho mượn tiền .. rồi gì gì đó .. Vân không nhớ chi tiết nữa


nhưng khi nghe câu chuyện , thì Vân thấy sự vô lý của nó ... cái gì cho mượn tiền rất nhiều , cho 1 người mà mình chỉ biết online 


nếu ông bà giả lãng trí rồi , thì Vân có thể tin được

chứ 1 người trẽ , còn biết suy nghĩ sự khác biệt giữa A và B , thì không ai làm chuyện này ... ngoại trừ họ lọt vào lưới tình , nên bị mù , đem nhiều tiền cho người mình quen online mượn



HOPE XỮ DỤNG COMMON SENSE VÀ YOUR 6TH SENSE .. THÌ HOPE SẼ BIẾT MÌNH NÊN TIN VÀO CÂU CHUYỆN HỌ NÓI KHÔNG 

I THINK  Shy
Reply
trong cuộc sống , ngoài đời , Vân xữ dụng 2 thứ .... common sense và 6th sense của Vân thôi ... vì ngoài nó ra , Vân cũng không biết phải xữ dụng cái gì nữa ... hihihi 



Vân có thể đọc được ... người kia muốn gì 

để Vân có thể quyết định ... mình làm theo những gì họ muốn ... hay mình tránh làm những gì họ muốn 



tạm coi ... đây là trò chơi riêng của Vân


trước đây, Vân có con nhỏ bạn , hồi thời mới vô my twenties 

nó có cái tật .. ngồi nhìn người ta , với cái nhìn "tui muốn biết anh/chị đang nghĩ gì"

Vân chơi khá thân với nó , và Vân cũng thích có cái nhìn này với cặp mắt của Vân ..cặp mắt mà nhiều người sợ nhìn vào ... hahahaha

nhìn .. để hiểu anh/chị muốn gì ... và để quyết định mình sẽ làm hay không làm theo ý anh/chị muốn 


:LOL-53:
Reply
Hope cứ xem như đây là trò chơi của mình nhá


- dùng common sense và 6th sense của Hope

- để hiểu người đối diện đang muốn gì

- và để quyết định ... mình có làm theo , hay không làm theo .. những gì họ muốn



rồi từ từ .. Hope có thể đi guốc trong bụng người ta , mà người ta không biết 




có nhiều trường hợp , Vân hiểu chứ 

nhưng Vân có quyền quyết định ... cho người ta thấy .. Vân hiểu .. hay không hiểu 

(chuyện nói tiếng lái , thì Vân không hiểu thiệt sự ... Vân khóng giỏi láy lóng ... nhưng Vân hiểu nhiều chuyện , mà đôi khi Vân không muốn họ biết là Vân hiểu)


:LOL-53:
Reply
Vân có cặp mắt "kinh" lắm 



có lần ... Vân ngồi với anh bạn uống nước 


buồn cười .. là khi Vân nhìn anh .. thì anh quay đi nhìn chổ khác

khi Vân quay đi nhìn chổ khác ... thì Vân lại thấy anh nhìn Vân



đó .. Hope luyện con mắt mình làm sao .. mà người ta sợ nhìn thẵng vào mắt Hope .. vì sợ Hope sẽ biết người ta đang suy nghĩ gì

đó là 1 trỏ chơi thú vị đó chứ , phải không ??


thôi , good night nhá ... suy nghĩ những gì Vân nói .. chúc vui 


Cheer
Reply
Chị nhà SM khỏe lại chưa, Gù?

Becuoi

*mới chạy bộ xong, chưa ngủ đc.
Reply
Vân tỉ dụ chuyện Lan


- Lan là 1 người rất cô đơn , mặc dù nhiều lần Lan nói "leave me alone" , nhưng Vân có thể nhìn thấy được sự cô đơn của Lan

- Lan cũng muốn thu hút bạn bè ... nhưng Lan không dùng cách đúng để thu hút .. mà lại đi dùng cách sai

- nên Vân thiệt tình khuyên Lan ... nếu muốn có bạn bè , thu hút họ bằng cách nói chuyện lịch sự , thì Lan sẽ có nhiều bạn bè mến Lan  Thumbs-up4

- chứ Lan đừng thu hút kiểu ... tui buồn quá , tui kiếm người chữi , để có người để ý tới tui , để họ vào chữi chung với tui cho vui , cho tui hết cô đơn  Thumbs-down4

- khi ra đường lái xe , Vân đi lộn .. thì Vân quay đầu 180 độ .. rồi Vân chạy tiếp , không sợ thẳng tây nào cả ... chỉ sợ quên thấy thằng cảnh sát , mà nó thì lại thấy mình thôi 

- cuộc đời , ai mà chẵng sai ... nhưng họ biết sữa sai để rồi sống đúng .. không ai trách họ được  10_point







còn nếu Lan nhất quyết không muốn sữa sai

- cách tốt nhất để những ai không ưa Lan là 

- khi Lan desperate for attention , thì họ cứ làm lơ , coi như không có sự hiện diện của Lan ... chứ không cần phải vào chữi



VÌ CHỮI QUA CHỮI LẠI , CHÍNH LÀ ATTENTION MÀ LAN CẦN 

CHỮI QUA CHỮI LẠI , CŨNG LÀ HÌNH THỨC KHUYẾN KHÍCH LAN TIẾP TỤC CHỮI MÌNH , ĐỂ CÓ ĐƯỢC ATTENTION CUẢ MÌNH 





- giống như 1 đứa con nít , nếu nó hư để được attention ... thì mình đừng đáp lại ... cho nó biết ... cách này không hiệu quã , không chơi được

- khi nó tốt để được attention ... thì mình đáp lại ... cho nó biết ... this is the way you should do it 



my 2 cents  Shy
Reply
Vân mong các bạn cũng cho Lan cơ hội


nếu Lan thiệt tình muốn thay đổi .. muốn lịch sự .. để thu hút bạn bè


thì các bạn cũng nên cho Lan cơ hội

vì ai cũng cần có bạn 

nếu Lan lịch sự nói chuyện với mọi người , Lan xứng đáng để nhận tình bạn từ mọi người 



Vân thiệt tình mà nói luôn đó 


Cheer




khi 1 ai "hư" ... thì mình cần có thái độ cho họ biết ... cái "hư" này không được khuyến khích tiếp tục

nhưng nếu họ "tốt" .. thì mình cũng cần có thái độ cho họ biết ... cái "tôt" này đáng được khuyến khích


Vân biết mình "mạo hiễm" lắm khi nói những lời này .. nhưng Vân thấy .. là con người , ai mà chẳng có lúc sai , mình cũng nên cho người ta có cơ hội "làm đúng" ... right ??  Shy
Reply
và Lan .... 



Feeling không thể thay đổi overnight


Vân hy vọng Lan thay đỗi cách để get attention ... lịch sự ... thay vì chọc cho người ta vào chữi với mình cho khòi cô đơn





dĩ nhiên sẻ có nhiều người còn feeling ngày xưa ... họ có nói gì .. thì Lan cũng đừng để ý ... đừng nổi nóng bất tử lại , rồi hư bột hư đường hết 


HÃY BÌNH TĨNH ĐỐI DIỆN VỚI MỌI SÓNG GIÓ

ĐỪNG ĐÁNH MẤT ĐI SỰ BÌNH TĨNH CUẢ MÌNH 




nếu Lan giữ được như vậy .. day by day ... đừng nói chi xa .. chỉ cần .... day by day thôi

tức là Lan đả thành công cho chính bản thân của mình  Thumbs-up4 Thumbs-up4


hảy suy nghĩ những gì Vân nói ở đây rất thật lòng với Lan
Reply
Vân cũng đang tập

Nếu ai xiên xiên xỏ xỏ Vân .. mà Vân vẫn giữ bình tĩnh được 

Là Vân đã thành công cho chính bản thân Vân ngày hôm đó 

Lan cũng tập thử giống Vân đi


Lạ lắm, đôi khi mình làm con người lịch sự ... ban đầu tưởng là mình giả bộ.. nhưng 1 thời gian sau, nó thành thiệt lúc nào mà mình không biết đó Lan


Just remind yourself 

YOU CAN DO IT
Reply
(2020-10-31, 12:28 AM)tuyetvan Wrote: Vân cũng đang tập

Nếu ai xiên xiên xỏ xỏ Vân .. mà Vân vẫn giữ bình tĩnh được 

Là Vân đã thành công cho chính bản thân Vân ngày hôm đó 

Lan cũng tập thử giống Vân đi


Lạ lắm, đôi khi mình làm con người lịch sự ... ban đầu tưởng là mình giả bộ.. nhưng 1 thời gian sau, nó thành thiệt lúc nào mà mình không biết đó Lan


Just remind yourself 

YOU CAN DO IT

 
Sao mà TVan đang chuyện bên này rồi nhảy qua chuyện kia.

Thôi TVan tập thử coi:

Mỗi lần vào thd của ai đó, post đúng 2 posts rồi đi ra...ban đầu tưởng là mình giả bộ.. nhưng 1 thời gian sau, nó thành thiệt lichj sự lúc nào mà mình không biết đó... Clap Cheer Clap

Reply