Friday....hát cho nhau nghe!!!
Già Ham Dzui thân chúc Lamdzuyen và các bạn một mùa Xuân vui tươi và hạnh phúc với gia đình, người thân.  Trong mùa Xuân an vui cũng là thời gian bắt đầu một mùa Chay cho các bạn Công giáo. Có lẽ một trong những bài hát hay và có ý nghĩa nhất của Đức Huy đổi với già trong mùa Sám Hối là bài hát "Và Con Tim Đã Vui Trở Lại." Cảm ơn các bạn đã ghé và nghe những bài nhạc quen thuộc. Một lần nữa cầu chúc các bạn một mùa Xuân an lành nhé. Hug Heavy-black-heart4 Tulip4 

[Image: V-con-tim-vui-tr-l-i.png]
Reply
Lại một ngày Thứ Sáu đến. Già cầu mong và hy vọng tất cả mọi sự tốt đẹp cũng đến với các bạn. Thân chúc các bạn một ngày an lành, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc với người thân.  Cheer  Tulip4  Heavy-black-heart4  Tulip4
[Image: M-t-T-nh-Y-u-c-Huy.png]
Reply
Chúa Nhật ngẫu hứng.  Cheer  Tulip4  Heavy-black-heart4  Tulip4 Thankyou
[Image: Tu-i-Bu-n-T-C-S.png]
Reply
Anh Già , check PM , thanks anh .
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2021-03-07, 10:32 AM)guest1221 Wrote: Anh Già , check PM , thanks anh .

Lẹ ghê anh, you are the best  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
HAPPY FRIDAY!!! Mưa đầu mùa Cheer  Tulip4  Heavy-black-heart4  Tulip4 Thankyou
[Image: M-a-V-n-Ph-ng.png]

[Image: M-i-N-m-T-nh-C.png]
Hello.
Reply
(2021-04-16, 01:50 PM)OneSunday Wrote: HAPPY FRIDAY!!! Mưa đầu mùa Cheer  Tulip4  Heavy-black-heart4  Tulip4 Thankyou
[Image: M-a-V-n-Ph-ng.png]

Anh OneSunday hát vẫn hay như ngày nào, hay lắm anh!   Clap Clap Tulip4 Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
Oyyy, cả nhà dể thương quá...ai cũng hát hay quá ah!! cám ơn cả nhà đã keep this thread alive dùm LD khi LD vắng nhà ... Thankyou
Anh Già, giờ em mới biết OneSunday là anh  Biggrin  

LD tặng cả nhà ca khúc Có Quên Đuợc Đâu
https://soundcloud.app.goo.gl/GreV6Cv36vn4HdcF9

chúc cả nhà sức khoẻ và bình an  love
Reply
(2021-04-19, 07:59 PM)lamdzuyen Wrote: Oyyy, cả nhà dể thương quá...ai cũng hát hay quá ah!! cám ơn cả nhà đã keep this thread alive dùm LD khi LD vắng nhà ... Thankyou
Anh Già, giờ em mới biết OneSunday là anh  Biggrin  

LD tặng cả nhà ca khúc Có Quên Đuợc Đâu
https://soundcloud.app.goo.gl/GreV6Cv36vn4HdcF9

chúc cả nhà sức khoẻ và bình an  love

Rinh nguyên bình hoa vô tặng nàng. 

[Image: Marilyn3-scaled.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
cám ơn nàng, người đẹp ơii!  Bình hoa đẹp wé...ước gì có gặp đuợc nàng ở ngoài để LD bưng bê bình hoa...lâu rồi ko đuợc ai tặng hoa....thèm!  Lol Lol Rollin
Reply
(2021-04-19, 08:11 PM)lamdzuyen Wrote: cám ơn nàng, người đẹp ơii!  Bình hoa đẹp wé...ước gì có gặp đuợc nàng ở ngoài để LD bưng bê bình hoa...lâu rồi ko đuợc ai tặng hoa....thèm!  Lol Lol Rollin

Chào nàng LD, lâu quá mới gặp lại và rất vui khi thấy bé LD tái xuất giang hồ ... Và trở về lại căn nhà ở VB ... Clap Clap
Reply
Welcome home!

Clap
Reply
(2021-04-19, 08:11 PM)lamdzuyen Wrote: cám ơn nàng, người đẹp ơii!  Bình hoa đẹp wé...ước gì có gặp đuợc nàng ở ngoài để LD bưng bê bình hoa...lâu rồi ko đuợc ai tặng hoa....thèm!  Lol Lol Rollin

Hẹn hò khi nào gặp thì rinh người bê hoa nhe.    Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-04-19, 09:36 PM)quexua Wrote: Chào nàng LD, lâu quá mới gặp lại và rất vui khi thấy bé LD tái xuất giang hồ ... Và trở về lại căn nhà ở VB ...  Clap    Clap

uiiiii, LD xin ẹo wa ẹo lại, ẹo tới ẹo lui, ẹo trái ẹo phải, ôm pụng, cuối đầu, chổng ...chổng...chổng cùiii chỏ chào pé quexua....bắt tay...hỏi thăm pé dạo này ra sao....dạo này bé có mua giày mới ko??  Biggrin
Reply
(2021-04-20, 09:32 AM)Saolấplánh Wrote: Welcome home!

Clap

cám ơn Sao  Biggrin Biggrin Sao fẽ re héng?
Reply