Khoảng lặng
(2021-11-25, 07:20 AM)Janie Wrote: Em không biết có tỏi nữa anh phai, chắc tại nhà em ít ăn tỏi nên không nghĩ tới. Trên yt có nhiều người chỉ làm muối tôm, như bạn này nè anh phai. Phải đính chính trước khi anh phai vào bếp.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Smiling-face-with-halo4




Cám ơn J thêm lần nữa.

Anh cũng ít ăn tỏi ngoại trừ rau muống xào tỏi. Những người chưa ăn muối tôm bao giờ, nếu làm và không bỏ tỏi cũng đâu biết điều khác biệt giữa có tỏi và không có heng.
Reply
Cảm ơn em Janie đã giải thích vụ muối tôm cho anh phai  Tulip4.

Anh cưng

Hồi trước anh ở SG anh không biết muối tôm Tây Ninh sao? Em tưởng đâu muối tôm Tây Ninh nổi tiếng từ lâu rồi chứ. Muối TN giờ người ta làm nhiều vị, nhiều loại lắm mà em chưa biết. Em chỉ mới biết loại truyền thống, ăn trái cây rất ngon, ăn với cơm cũng ngon, và có món bánh tráng muối tôm cũng ngon (món này là món ăn vặt, chắc là anh không biết đâu).
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-11-25, 09:35 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cảm ơn em Janie đã giải thích vụ muối tôm cho anh phai  Tulip4.

Anh cưng

Hồi trước anh ở SG anh không biết muối tôm Tây Ninh sao? Em tưởng đâu muối tôm Tây Ninh nổi tiếng từ lâu rồi chứ. Muối TN giờ người ta làm nhiều vị, nhiều loại lắm mà em chưa biết. Em chỉ mới biết loại truyền thống, ăn trái cây rất ngon, ăn với cơm cũng ngon, và có món bánh tráng muối tôm cũng ngon (món này là món ăn vặt, chắc là anh không biết đâu).

Anh không biết thật đó em, hồi nhỏ xíu nhà anh hay di chuyển theo ba anh trong quân đội, lớn lên ở trong khu người Băc không nên chỉ biết ... dồi lòng chấm mắm tôm  Wink .

Và lúc anh còn ở VN cũng chưa hề nghe qua, hay tại anh ít ăn vặt nên không biết, hoặc lúc đó còn đói khổ mấy cái món ăn chơi này đâu có thịnh hành.
Reply
Em nghĩ muối tôm mới có chừng mười mấy, hai chục năm nay à anh phai  Smiling-face-with-halo4 mà em cũng không chắc anh phai có thể thích nó không nữa, vì món này phụ nữ và teen thích thôi thì phải, em thấy anh trai với má em không thích. Mà hôm bữa em thấy anh phai ăn bánh mì đơn giản, giống má em ăn bánh mì chỉ bỏ giò lụa và muối tiêu, không thích đồ chua hay gì hết. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhiều người như má với anh trai thích chấm đơn giản, trong khi muối tôm có nhiều thứ trong đó.

*A, bữa hổm J đoán đoán anh phai là anh tư ngựa, bi giờ có người nói thì em xác nhận điều đó đúng rồi.
Reply
(2021-11-25, 10:28 AM)Janie Wrote: *A, bữa hổm J đoán đoán anh phai là anh tư ngựa, bi giờ có người nói thì em xác nhận điều đó đúng rồi.

Rollin có hối hận vì biết vậy chưa
Reply
(2021-11-25, 12:13 PM)phai Wrote: Rollin có hối hận vì biết vậy chưa

Anh đã gây thương nhớ cho biết bao nhiêu cô gái rồi bỏ trốn thì khai nhanh  Lol

Em không có biết anh Tư Ngựa hay Tứ Mã gì trơn. Hồi đó em rất ít khi nào nói chuyện với nick nam, toàn chơi với mấy chị lớn lớn ( vừa được cưng, vừa an toàn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-11-25, 12:13 PM)phai Wrote: Rollin có hối hận vì biết chưa
Nghe cái tên tư ngựa là thấy ngầu rồi. Qua đây anh mua nhiều mật ong thoa miệng nên em cũng thấy khác khác. J đâu có hối hận gì đâu nè, ở đâu cũng cần có những người ngọt ngào với phụ nữ như anh phai cho đời thêm vui .
Reply
(2021-11-25, 12:36 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh đã gây thương nhớ cho biết bao nhiêu cô gái rồi bỏ trốn thì khai nhanh  Lol

Em không có biết anh Tư Ngựa hay Tứ Mã gì trơn. Hồi đó em rất ít khi nào nói chuyện với nick nam, toàn chơi với mấy chị lớn lớn ( vừa được cưng, vừa an toàn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)

Anh đâu có làm cái chi đâu, chỉ là có cô kia kìa hôm bữa cổ nói rằng "anh là chúa nịnh đầm, ai nghe lới anh là xui lắm"  Lol  .

Anh có thấy nick của em ở phòng "đan, móc" gì đó của chị Lan Huệ thì phải. Anh lại khác em ở chỗ anh không thích chơi với mấy chị lớn lớn  Rolling-on-the-floor-laughing4 thành thử lúc đó anh em mình không biết nhau.
Bây giờ chơi với anh Ếch và anh rồi em có thấy em sai không, chơi với tụi anh em cũng an toàn vậy thậm chí còn an toàn hơn và cũng được tụi anh cưng còn hơn mấy chị kia cưng nữa kìa.    


(2021-11-25, 12:40 PM)Janie Wrote: Nghe cái tên tư ngựa là thấy ngầu rồi. Qua đây anh mua nhiều mật ong thoa miệng nên em cũng thấy khác khác. J đâu có hối hận gì đâu nè, ở đâu cũng cần có những người ngọt ngào với phụ nữ như anh phai cho đời thêm vui .
Chỉ câu này thôi,
Em cũng xứng đáng có 100 gã xếp hàng sau lưng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Anh có làm cái gì đâu, chỉ làm cái nên làm thôi mà  Wink
Reply
Trước khi em xuất hiện ở topic đan móc thì em chơi với chị Góc, chị Lúa9, Dì Bảy, chị NĐ... Sau đó thì em lặn một thời gian dài và quay về học đan, móc với mấy chị lớn. Rồi khi đan áo thành thạo theo hết bài học của mấy chị rồi thì em lặn cho tới bây giờ.

Anh ấy ấy hồi đó ai mà dám nói chuyện chớ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ảnh toàn chui vô góc kẹt viết thôi.

Những anh chị khác thì do em gặp gỡ ngoài đời, như anh Đạn, và rất rất nhiều nhiều anh khác   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-11-25, 01:49 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Trước khi em xuất hiện ở topic đan móc thì em chơi với chị Góc, chị Lúa9, Dì Bảy, chị NĐ... Sau đó thì em lặn một thời gian dài và quay về học đan, móc với mấy chị lớn. Rồi khi đan áo thành thạo theo hết bài học của mấy chị rồi thì em lặn cho tới bây giờ.

Anh ấy ấy hồi đó ai mà dám nói chuyện chớ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ảnh toàn chui vô góc kẹt viết thôi.

Những anh chị khác thì do em gặp gỡ ngoài đời, như anh Đạn, và rất rất nhiều nhiều anh khác   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai ấy kia cũng giống Kỳ quá nhe.   Lol

Kỳ đoán kg ai biết nick của Kỳ bên đó luôn.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
M ơi Kỳ lượm được nè, nàng xem ca sĩ này đáng yêu quá đi nè.   2leluoi Lol



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-25, 01:49 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Trước khi em xuất hiện ở topic đan móc thì em chơi với chị Góc, chị Lúa9, Dì Bảy, chị NĐ... Sau đó thì em lặn một thời gian dài và quay về học đan, móc với mấy chị lớn. Rồi khi đan áo thành thạo theo hết bài học của mấy chị rồi thì em lặn cho tới bây giờ.

Anh ấy ấy hồi đó ai mà dám nói chuyện chớ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ảnh toàn chui vô góc kẹt viết thôi.

Những anh chị khác thì do em gặp gỡ ngoài đời, như anh Đạn, và rất rất nhiều nhiều anh khác   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái này gọi là kỳ thị nhe, tại không ai thèm nói chuyện với mình nên mới phải chui vào góc viết một mình. Chứ em thấy ở đây có nhiều người nói với anh cái anh chả còn biết viết gì. Công nhận giờ muốn viết một đoản khúc mà viết không được.

Reply
(2021-11-25, 02:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ai ấy kia cũng giống Kỳ quá nhe.   Lol

Kỳ đoán kg ai biết nick của Kỳ bên đó luôn.   Lol

Không, giờ Kỳ nói mới biết hồi đó Kỳ có chơi bên đó. Vì M chơi bên đó cũng ít viết gì lắm, ngoài việc tham gia vô thread của chị PV học đan. Nhờ học đan mà quen thêm nhiều chị dễ thương. 

Quote:Cái này gọi là kỳ thị nhe, tại không ai thèm nói chuyện với mình nên mới phải chui vào góc viết một mình. Chứ em thấy ở đây có nhiều người nói với anh cái anh chả còn biết viết gì. Công nhận giờ muốn viết một đoản khúc mà viết không được.

Shy Shy Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4  Hồi đó anh viết dễ thương mà, em đọc cười miết. Thấy anh viết dễ thương, và rất thực.  Thumbs-up4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-12-18, 09:14 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: M ơi Kỳ lượm được nè, nàng xem ca sĩ này đáng yêu quá đi nè.   2leluoi Lol  





"Xấu xí là đàn ông ... nét mặt như cày ngoài đồng ....đàn ông hay bị la rầy.....đàn ông là chủ nhà mà sao lúc nào cũng sợ.... vợ la"  Rollin Lol

Cheer
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-12-18, 10:02 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Không, giờ Kỳ nói mới biết hồi đó Kỳ có chơi bên đó. Vì M chơi bên đó cũng ít viết gì lắm, ngoài việc tham gia vô thread của chị PV học đan. Nhờ học đan mà quen thêm nhiều chị dễ thương. 


Shy Shy Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4  Hồi đó anh viết dễ thương mà, em đọc cười miết. Thấy anh viết dễ thương, và rất thực.  Thumbs-up4

Kỳ ở mấy forum khác lâu lắm rồi từ tên cũ lận, phần lớn chỉ đọc và bấm like thôi à, thật ra sau này ở dt Kỳ cũng có cái quán nhỏ bên phòng thơ.  Nhưng mà lúc rảnh được chút thì mắc dọn rác với clean spam bên VF, dọn xong hết hứng để 88 ở chỗ khác nên cũng ít post.  Khi VF sập thì Kỳ kg có vào forum nữa vì bận lo mấy trang bên Minds và Fb, twitter của tổ chức nên đâu còn thời gian.  Hình như chỉ có một người biết nick của Kỳ ở bên đó à.     Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply