Chương Trình : 30/4 Quê Hương và Nỗi Nhớ ...
(2020-05-02, 02:14 PM)lãng Wrote: Đ.y.s ui,

là tên mới anh Dược Sĩ hở

Anh Dược sĩ có tên mới mà dấu Hũ héng Crying-face4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-02, 07:41 PM)lãng Wrote: Quê quá thì tự mình hát luôn đi Bee bì  :full-moon-with-face4:

Ý kiến Thầy lãng hay nhứt ngày chủ nhật Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-05-03, 04:00 AM)Tàu Hũ Wrote: là tên mới anh Dược Sĩ hở

Anh Dược sĩ có tên mới mà dấu Hũ héng Crying-face4

Ông thiền sư đặt ra rồi thầy lãng, Thiên Sanh.... gọi lúc trước rồi Hũ.  :full-moon-with-face4:
Reply
Thread này đã tạm ngưng rồi thì mình xin post bài hát này vô đây để cho mọi người cùng thưởng thức nha....Lúc mọi người đang cao trào với những dòng nhạc tiền chiến và nhạc tình xôn xao trong đây thì mình không dám post nhạc từ youtube lên vì sợ là mọi người sẽ nghĩ sai về mình....Cũng muốn lên tiếng yêu cầu các anh chị em hát bản này nhưng lại sợ không ai thèm để ý tới mình nên đành......im luôn! Shy Shy Shy 



Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
Chương trình 30/04 năm này rầm rộ thật! - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
Mấy hình ãnh này .....bây giờ thấy quý . có thễ là những tấm hình đi vào trang lịch sữ cũa Nước Việt cũa chúng ta .

Cám ơn anh bạn cũa chúng ta : Ngai Đạn , 
(2020-05-06, 11:33 AM)Ngại đạn. Wrote: Mấy cái lô cốt của lính VNCH ngày xưa:
 

 
Tháng 3 năm 75, từng đoàn người chạy giặc gồng gánh chạy từ Huế vào Đà Nẵng, ai bám được vào xe thì bám, không bám được đành đi bộ mà trốn.
 
Hình tư liệu cũ:
 
[Image: 7031706229_4860b1dd91_z.jpg]
 
[Image: 7031706125_4d669ac3f7_z.jpg]
 
[Image: 6885609844_71558d1e54_z.jpg]
 
[Image: 6885609810_f924cea603_z.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-05-01, 02:20 PM)Già Ham Dzui Wrote: Wow. Già cảm ơn BTC đã tạo một nơi cho chúng ta gặp nhau và trao cho nhau những nụ cười trong lúc khó khăn vì vụ COVID-19. Già cảm thấy hãnh diện và rất vui khi anh chị em mình hợp nhau và cho nhau sự an ủi của những người Việt viễn xứ.  Thân tặng Tulip4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 đến với các bạn đã bỏ ra thời gian quý báu giúp chương tình 30/4 giàu mạnh hơn.

Già xin đọc lời giới thiệu của anh Khoa cho bản nhạc mà bố của già thường nghe mỗi ngày.  Cô Tàu Hũ hát bài này đã làm cho Già xúc đông vô cùng.  Cảm ơn cô Tàu Hũ nhiều nha. Hug

Khúc Hát Ân Tình - Xuân Tiên
Trình Bày: Tàu Hũ
https://app.box.com/s/pltlx7kt712343puqfb439kjrxxfo65f

Anh GHDzui

Đây là giọng thiệt của anh? 
Anh hay quá mấy bài nhạc anh hát giọng khác, giọng đọc lại khác Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Bữa rày kiếm hình làm banner cho c/t mẹ để thấy tấm hình này. 


[Image: hinh-anh-dep-cua-phu-nu-viet-nam-qua-ong...-ngoai.jpg]


Tội quá đi thôi những người mẹ VN trong thời chiến.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply