Cơm nấm ....
#1
Cơm nhão do mình thích ăn vậy Rolling-on-the-floor-laughing4
Thêm vài giọt dầu mè cho thơm.

[Image: 36607851-51-A7-49-B2-95-D3-D272-BB8-C5-AA6.jpg]

Nấm xào xã ..

[Image: F2707-AD5-18-AB-4150-A960-01857-E13-D97-A.jpg]

Đậu hủ sốt nc tương.

[Image: 588-D577-F-61-AF-4473-9196-376869-A8-D54-A.jpg]

Quên nấu canh nên luộc cái này.

[Image: A5-F90-B4-E-9-D47-4-BDD-9-E20-319-FB5802-AF7.jpg]


🍚 ăn tối ..

[Image: A6-B24-B98-4-F98-4-B76-A5-C2-ADB1-B28180-DB.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Yummy  :dance:
Reply
#3
Cheer

Ngon quá Tea

Món nào xào xã cũng ngon  Thumbs-up4

Reply
#4
Cơm nấm nghe lạ lạ ,  đẻ mình nấu thử  Clapđậu hủ chiên lúc lắc nhìn thấy ngon.
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
Nhiều khi ăn thịt cảm thấy ngán, fried tofu mà lại ngon.   Biggrin

Giờ đi làm dĩa bánh cuốn ăn trưa (dùng bánh tráng khô). Smiling-face-with-halo4
Reply
#6
(2020-04-18, 12:59 PM)DinhT Wrote: Nhiều khi ăn thịt cảm thấy ngán, fried tofu mà lại ngon.   Biggrin

Giờ đi làm dĩa bánh cuốn ăn trưa (dùng bánh tráng khô). Smiling-face-with-halo4

Em đem mì căn chiên lên đễ làm ruột heo khìa, trời ơi nó rút dầu, cứng ngắt hết là khỏi ăn Rolling-on-the-floor-laughing4

Em làm bánh cuốn bằng bánh tráng rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2020-04-17, 10:14 PM)Chân Nguyệt Wrote: Cơm nấm nghe lạ lạ ,  đẻ mình nấu thử  Clapđậu hủ chiên lúc lắc nhìn thấy ngon.

Em nấu bằng nồi cơm điện, mới nấu cơm còn ướt, qua ngày sau hạt cơm ngon lắm chị.
Khi nấu chị cho thêm chút bột niêm + sugar, ăn cơm không cũng được.

Nếu chị muốn nấu bằng lò, thì chị theo cách chỉ dẫn này.


Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
Nhìn ngon quá em ơi, em gái đảm đang. Hôm nay em có đi làm không? tuần này chị phải làm bẩy ngày liền oải ghê đó. 
Hôm nay em nấu món gì ăn buổi chiều vậy? nấu nhớ bỏ hình lên cho chị coi nha. 
Không ăn được nhưng coi hình cũng đỡ thèm.
Reply
#9
(2020-04-18, 01:27 PM)TeaOla Wrote: Em đem mì căn chiên lên đễ làm ruột heo khìa, trời ơi nó rút dầu, cứng ngắt hết là khỏi ăn Rolling-on-the-floor-laughing4

Em làm bánh cuốn bằng bánh tráng rồi.

Hồi trước má anh hay luộc mì căn rồi chiên sơ, sau đó cắt sợi để xào vegies hoặc làm gỏi.  Sau này thì mua được sườn non chay, ăn thấy cũng ngon lắm.

Tea ăn bánh cuốn làm bằng bánh tráng thấy thích không?  Có nghĩ là sẽ làm nữa hay 1 lần rồi thôi?  Rollin  Với anh, cũng không tệ.

Tự có sẵn giá mà anh trồng tuần trước, định làm vài 3 cuốn ăn chơi (thịt heo xay anh đã mang ra thaw từ tối qua) nhưng lười quá.  Với lại trong tủ lạnh anh còn đồ xào và cá kho nên mang ra ăn với cơm.
Reply
#10
(2020-04-18, 01:41 PM)Hoa Lan Wrote: Nhìn ngon quá em ơi, em gái đảm đang. Hôm nay em có đi làm không? tuần này chị phải làm bẩy ngày liền oải ghê đó. 
Hôm nay em nấu món gì ăn buổi chiều vậy? nấu nhớ bỏ hình lên cho chị coi nha. 
Không ăn được nhưng coi hình cũng đỡ thèm.

Trời 7 ngày mà 12hrs shift sao chị chịu nỗi Hug Hug ráng lên chị ơi.
Chổ làm của chị census có giảm không?

Cuối tuần này em nghĩ chi, rãnh em mới lên đây 888.
Chị đi làm nhiểu ngày chắc chuẩn bị đủ đồ ăn phải ko?

Chiều chắc em đi mua đồ ăn, mai chắc em nấu bbh Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2020-04-18, 01:42 PM)DinhT Wrote: Hồi trước má anh hay luộc mì căn rồi chiên sơ, sau đó cắt sợi để xào vegies hoặc làm gỏi.  Sau này thì mua được sườn non chay, ăn thấy cũng ngon lắm.

Tea ăn bánh cuốn làm bằng bánh tráng thấy thích không?  Có nghĩ là sẽ làm nữa hay 1 lần rồi thôi?  Rollin  Với anh, cũng không tệ.

Tự có sẵn giá mà anh trồng tuần trước, định làm vài 3 cuốn ăn chơi (thịt heo xay anh đã mang ra thaw từ tối qua) nhưng lười quá.  Với lại trong tủ lạnh anh còn đồ xào và cá kho nên mang ra ăn với cơm.

Má anh chiên lên có thấy cứng ko? hay chắc tại em chiên lâu quá hay sao đó. 

Khi đói thì em thấy cái gì ăn cũng ngon Rolling-on-the-floor-laughing4. Ăn không tệ.

[Image: C4-A7-A577-48-BB-4-FED-A02-E-CEC4-BB42681-B.jpg]

[Image: 528-E23-EF-A6-D2-49-CE-9978-C50794-FD36-F4.jpg]
Em đi chợ 2 tuần 1 lần, giờ có gì ăn đó, không thì đi mua.
Anh có tính làm bánh bao không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2020-04-17, 07:33 PM)SugarBabe Wrote: Cheer

Ngon quá Tea

Món nào xào xã cũng ngon  Thumbs-up4

Chảo dầu chiên bánh tiêu, đậu hủ, nấm nguyên nhà hôi mùi dầu Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
(2020-04-17, 06:44 PM)Odysseusa Wrote: Yummy  :dance:

No more look like chinese foods? Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2020-04-18, 02:00 PM)TeaOla Wrote: Má anh chiên lên có thấy cứng ko? hay chắc tại em chiên lâu quá hay sao đó. 

Khi đói thì em thấy cái gì ăn cũng ngon Rolling-on-the-floor-laughing4. Ăn không tệ.


Em đi chợ 2 tuần 1 lần, giờ có gì ăn đó, không thì đi mua.
Anh có tính làm bánh bao không?

Mì căn sau khi luộc chín rồi thì chỉ cần chiên cháy xém bên ngoài nên không bị cứng.

Bánh cuốn Tea làm nhìn khá đó chứ. Dùng bánh tráng có cái hay là khi cuộn không bị nóng tay. Rollin

Đi chợ, anh cũng không đi thường xuyên như lúc trước. Mua nhiều đồ rồi chất đầy freezer luôn, tin chắc là ăn tới tháng Năm cũng chưa hết.

Chắc có Tea. Hy vọng mai thèng em qua phụ, người cán bột người gói thì sẽ nhanh lắm.
Reply
#15
(2020-04-18, 02:45 PM)DinhT Wrote: Mì căn sau khi luộc chín rồi thì chỉ cần chiên cháy xém bên ngoài nên không bị cứng.

Bánh cuốn Tea làm nhìn khá đó chứ.  Dùng bánh tráng có cái hay là khi cuộn không bị nóng tay.   Rollin

Đi chợ, anh cũng không đi thường xuyên như lúc trước.  Mua nhiều đồ rồi chất đầy freezer luôn, tin chắc là ăn tới tháng Năm cũng chưa hết.

Chắc có Tea.  Hy vọng mai thèng em qua phụ, người cán bột người gói thì sẽ nhanh lắm.

Kiểu mới bánh bao không cần nhồi bột luôn Lol anh chưa biết hả ?
Em tính làm thử, sẽ chia sẽ với anh sau Winking-face4

Bây giờ ít ra ngoài tốt hơn anh. 
Tuần rồi đi chợ ham rẽ mua 2 trái thơm, giờ chỉ nghĩ ra món bbh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply