Good Friday
#46
Sau khi ăn The Lord's Supper rồi 

- trời bắt đầu nhá nhem tối 
- môn đồ no nê rồi, mắt mở không ra .. hầu như chỉ muốn lăn ra đánh 1 giấc tới sáng .. thì sung sướng biết mấy 


NHƯNG CHÚA JESUS THÌ BIẾT THỜI ĐIỂM ĐẢ TỚI RỒI

NGÀI KÊU 3-4 MÔN ĐỒ THEO NGÀI VÀO VƯỜN GETHSEMANE CẦU NGUYỆN
Reply
#47
CHIỀU TỐI HÔM THURSDAY TRONG VƯỜN GETHSEMANE 


- Chúa Jesus kêu các môn đồ tĩnh thức cầu nguyện .. rồi Ngài đi tìm 1 góc riêng cầu nguyện 

- Xong rồi Ngài trở lại chỗ các môn đồ thì thấy họ ngáy ngũ. Ngài kêu họ dậy cầu nguyện, và trở lại góc của Ngài cầu nguyện 


- Cứ lập đi lập lại như vậy 3 lần ... lần nào cũng thấy các môn đồ khò .. sau 1 bữa ăn no nê


***


Riêng về phần Chúa Jesus thì thế nào??  

i. Chúa biết thời điểm đả tới .. người ta đang trên đường đi tới bắt Ngài 


2. Ngài tha thiết cầu nguyện 🙏với Đức Chúa Trời .. thống thiết tới mức độ .. mồ hôi Ngài nhỏ giọt xuống như những giọt máu 


3. Có phải Ngài đang sợ chết không?  Không hề sợ .. Ngài có cầu xin Chúa cất đi chén này .. NHƯNG KHÔNG PHẢI CHO Ý CON ĐƯỢC NÊN, MÀ CHO Ý CHA ĐƯỢC NÊN

Chúa Jesus phục tùng, vâng lời cho tới giờ phút cuối cùng 
Reply
#48
Chúa Jesus bi bắt trong  đêm Thursday ở  Vườn Gethsemane 


- Chúa Jesus còn đang nói chuyện với các môn đồ thì đám người cầm đuốc bước tới ... họ là lính của mấy ông thầy thông giáo.. dẫn đầu là tên phản bội Judas Iscariot 


- Judas bước tới, kiss 💋 Chúa Jesus. Ngài thừa biết ý nghĩa của nụ hôn 💋 này 


- Sau đó, quân lính xúm vào bắt Ngài 


***


- Peter rút dao ra chém đứt lổ tai 1 người lính .. nhưng Ngài ngăn cản ông và nói .. Nếu Ngài muốn, thì sẽ có đoàn thiên binh tới cứu Ngài cũng được, nhưng Ngài không muốn mà thôi .. Sau đó Ngài chữa lành lổ tai cho người lính này 

- thêm 1 chi tiết nữa, là có 1 môn đồ bỏ chạy, bị rớt cái khăn lại, nên ông cứ trần truồng mà bỏ chạy .. nhiều học giả Kinh thánh cho rằng người này chính là Mark, tác giả của sách Mark trong Tân ước
Reply
#49
Ở vườn Gethsemane chiều tối Thursday 

mình biết được gì?? 

- Sau khi ăn uống xong, Ngài dẫn vài môn đồ vào đó cầu nguyện, nhưng họ không thể thức cầu nguyện với Ngài nổi 

- Ngài đã bị bắt tại đây .. và được giải qua nhà ông .. thầy tế lễ thượng phẩm .. mà mình hiểu là ổng có chức vụ cao nhất trong mấy ông thầy tế lễ hàng thấp 


LẦN XỮ ĐẦU TIÊN SAU KHI CHÚA JESUS BỊ BẮT.... TẠI NHÀ ÔNG THẦY TẾ LỄ THƯỢN PHẪM NÀY .. CŨNG VÀO ĐÊM KHUYA THURSDAY NIGHT
Reply
#50
Cuộc xử đầu tiên tại nhà thầy tế lễ thượng phẩm tối Thursday 

- Từ vườn Gethsemane, Chúa Jesus bị giải tới nhà thầy tế lễ thượng phẩm .. là nơi mấy ông tay cối đang ngồi đó chờ Ngài


Có 3 chuyện minh cần biết ở đây 


i. trong đêm tối này, đám đông bị xách động bởi mấy ổng thầy thông giáo, làm chứng dối về Ngài .. để giết Ngài đi 


ii. cũng vào trong đêm này Peter chối Chúa 3 lần trước khi có tiếng gà gáy .. Ông sợ bị liên lụy nên chối là không hề biết Ngài, mà chỉ tới đơn giản là ngồi coi cuộc xử trong sân nhà của ông TTLTP thôi 


iii. Judas hối hận khi thấy chuyện gì đang xảy ra cho Chúa Jesus, nên đem 30 miếng bạc trả lại. Nhưng mây ông tôn giáo đâu có nhận, họ lấy tiền đó đi mua 1 đám ruộng .. Còn về phần Judas thì tự sát chết.. Ruộng đó về sau được kêu là RUỘNG MÁU .. vì nó được mua bằng số tiền Judas bán Jesus
Reply
#51
WOW 

IT'S



LONG

THURSDAY 

RIGHT ?? :loudly-crying-face4: :dagger-knife_1f5e1: :bomb4: Tulip4
Reply
#52


Reply
#53
Chiều trên đồi Golgotha 





Reply
#54
Huyết Chúa mầu nhiệm 



Reply
#55
Đồi Golgotha ngày nay 




Reply
#56
Good Friday 

Ngày này mình tạm chia ra sáng trưa  chiều .. vì có nhiều sự kiện xảy ra trong ngày này. 

Và tạm giả sử nó là sáng trưa chiều thôi .. chứ mình không biết rõ thời điểm ngoại trừ nếu Kinh thánh có cho mình biết
Reply
#57
Sáng Good Friday 

- Đêm Thursday, Chúa Jesus cầu nguyện thiết tha & bị bắt trong Vườn Gethsemane  ... sau đó họ giải Ngài tới sân nhà TTLTP (thầy tế lễ thượng phẩm) tạm gọi là phiên tòa thứ nhất của  Ngài 



- Sáng sớm Friday, họ giải Ngài tới nhà Pilate  (Phi lát) là quan cầm quyền người La Mã ... tạm gọi là phiên tòa thứ hai của  Ngài ... lần nữa, đám đông bị xách động làm chứng dối về Ngài .. thật lòng Pilate muốn thả Ngài, nhưng đám đông làm áp lực mạnh lên Pilate ... Sẵn có vua Herod "in town", nên Pilate kêu họ giải Ngài qua cho vua Herod xử



- thế là họ giải Chúa Jesus qua Vua Herod .. tạm gọi là phiên tòa thứ ba của Ngài .. Vua Herod đả nghe nhiều về danh tiếng Ngài trước đây, bây giờ gặp Ngài, ông chỉ muốn Ngài làm phép lạ cho ông coi .. nhưng Ngài từ chối .. thế là lại giải Ngài trở về Pilate


- thế là họ giải Ngài trở về Pilate  .. tạm gọi là phiên tòa thứ tư của Ngài .. (chắc Pilate cũng mỏi mệt với mấy người này by  now) .. thì có 2 sự kiện xảy ra ở đây 

i. Vợ Pilate nói ông đừng nhúng tay vào hại Chúa Jesus vì bà có nằm mơ về Ngài 


ii. Pilate nói với đám đông.. hằng năm vào dịp lễ Passover, ông có tha 1 tội nhân .. Bây giờ ông muốn biết họ muốn ông tha ai? Tên nổi loạn đang ở trong tù ?? hay Jesus ??

Họ la lên là họ muốn tên nổi loạn được tha và muốn Chúa Jesus bị chết

Tới thời điểm này, Pilate đả biết được tấm lòng của họ, ông giao Ngài cho lính La Mã đánh 1 trận kinh hồn, rồi giải Ngài ra thập tự giá 


Suốt trong thời gian người ta "xét xử" Ngài.. Chúa Jesus chỉ im lặng... để được ứng nghiệm những gì Cựu ước nói về Ngài.. Ngài im lặng để người ta giầy xéo Ngài. 

Trước đây, Pilate & Herod có chuyện xích mích nhau, nhưng nhờ vào dịp này, họ trở lại làm bạn với nhau 
Reply
#58
- Coi như sau 4 lần bị xử ... Jesus bị giải đi cho lính La Mã đánh Ngài thê thảm không 1 chút tình cảm nào dành cho Ngài .. những ngọn roi quất xuống thân thể của Ngài .. mình có thể tưởng tượng Ngài không còn đứng vững được nữa... mình đừng quên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nhé .. đừng quên để hiểu được ... CÁCH CON NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI như thế nào  


- Sau khi đánh Ngài thỏa mãn rồi, họ mới cho Ngài vác thập tự giá đi tới  ĐỒI GOLGOTHA  ... vì Ngài không đi nổi, trên đường đi có 1 người tên Simon đi ngang, họ đã kêu ông vác thập tự giá cho Ngài 


- Tới nơi .. họ lột áo xống của Ngài rồi bóc thăm xem ai được .. rồi họ đóng đinh Ngài lên thập tự giá .. ở giữa 2 tên cướp. 

Mark 15:25 cho biết .. thời điểm Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá là 9 am

mình có thể tưởng tượng .. mới 9 am ngày GOOD FRIDAY , mà Chúa Jesus đã trải qua không biết là bao nhiêu chuyện đau thương :loudly-crying-face4: 


-
Reply
#59
- Nơi thập tự Chúa gần đường người ta đi qua đi lại, nên có nhiều người đi ngang cười chế diễu Ngài "sao không tự cứu mình xuống đi"

- 2 bên Chúa Jesus là 2 tên cướp bị treo .. 1 tên cũng chế diễu Chúa .. nhưng 1 tên kia thì xin Chúa cứu mình .. Chúa Jesus hứa là Ngài sẽ gặp ông ở PARADISE vào ngày hôm nay 


từ điểm này mà mình biết Chúa Jesus tới Paradise (khoảng thời gian sau khi Ngài chết và Ngài trở lại phục sinh)


thêm 1 điểm ở đây để mình suy nghĩ .. 🤔 .. có nhiều người nói.. tui chờ tới chừng nào gần chết, tui sẽ kêu Chúa cứu tôi. In the meantime, tui thích làm gì thì tui làm, tui ko care .. nhưng VẤN ĐỀ ở đây là.. mình có thể chết bất ngờ, hay đầu óc mình không còn tĩnh táo lúc đó , thì mình mất cơ hội kêu Chúa cứu khi đã tới thời điểm cho mình rời cỏi trần này rồi .. và NO SECOND CHANCES ... TỚI GIỜ ĐI RỒI THÌ ĐI LUÔN TỚI ... JUDGMENT DAY 
Reply
#60
Trên thập tự giá, Chúa Jesus  không những chỉ lo cho tên cướp bên cạnh Ngài thôi .. mà Ngài còn lo cho Mary lúc này là góa phụ


- Phụ nữ Do Thái phụ thuộc vào người đàn ông lo cho họ .. Khi Joseph còn sống, thì Joseph lo cho Mary .. Khi Joseph chết, thì Jesus lo cho Mary .. Bây giờ Jesus sắp đi thi thì Ngài cần sắp xếp người lo cho Mary 


Nhưng câu hỏi .. Ai sẽ là người lo Mary? 

- Brothers của Jesus? No. Tại sao? 
Kinh thánh cho biết họ không có niềm tin vào Ngài. Đối với Jesus, niềm tin quan trọng hơn máu mủ. Mary không cần máu mủ lo cho bà, mà bà cần người có niềm tin lo cho bà.



- Peter ? No. Tại sao ?
Peter có tuổi cũng ngang với Jesus (mình sẽ chứng minh sau này) .. Có thể vì vậy mà ông không được tới gần Chúa Jesus, lính La Mã sợ những người lớn tới gần âm mưu cứu Ngài .. nên chỉ cho con nít tới gần thôi 



Mà mình biết Peter và John hay đi chung với nhau .. như mình đọc những lần Ngài kêu 2 môn đồ chạy đi lo chuyện cho Ngài, thì là 2 người này.. Peter không tới gần được .. Nhưng John thì tới gần được 


John là người Jesus giao cho nhiệm vụ chăm sóc Mary khi Ngài ra đi
Reply