Mùa dịch CoVid: Những trải nghiệm Dương Tính
#1
Brick 
Người ta nói trong bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, một mặt gọi là Âm tính - Negative, và mặt kia thì Dương Tính - Positive.

Mình cũng có thể nhìn bất cứ một vấn đề nào với con mắt dương tính hay âm tính. Thí dụ như câu hỏi thường đặt ra: Một ly nước có 1/2 dung dịch, thế ly nước đó nữa đầy, hay ly nước đó nữa cạn?

Chúng ta đã có nhiều trải nghiệm trực tiếp về Corona trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn là những điều buồn xấu, dù vậy có thể cũng có những điều tốt xảy ra cho chúng ta trong thời gian này mà mình không nhận thấy?

Xin các bạn chia sẻ những điều tốt hay kỷ niệm đẹp mà bạn cảm nhận được trong thời gian này?

Riêng qx thì tui thường ước mong được nghĩ hè lấy vacay vài ba tháng giống như hồi còn đi học mài ghế nhà trường đã từ lâu. Mãi đến bây giờ tự nhiên không xin mà được. Ôi ở nhà thấy sướng sao đâu.  :full-moon-with-face4:
Reply
#2
CN nói rối mà  Rollin  , ai được nghỉ dài dài vì Corona virus là có phước đức , được lảnh trợ cấp,  được dưởng sức lại, rảnh rang ngắm vườn , chơi với con cái,  sửa chửa nhà cửa , nếu được thì ngồi thiền cầu nguyện cho mọi người tai qua nạn khỏi là cuộc sống có đầy ý nghĩa ... Chúc mừng á nha ..

Sẵn đây nói luôn mình không phải là y tá , chỉ chắm sóc các bác trong nhà dưởng lảo mà thôi, lúc rày thì hồi hợp từng phút , từng giây khi làm mấy khu đả bị nhiễm COVI , cứ mỗi ngày đều có tin , thay đổi , phải theo dõi miếc để làm việc, bác nào qua đời, bác nào đang nghi ngờ chờ sét nghiệm, chưa có thuốc chửa, nhưng mình nhìn cái list toa thuốc của bác sỉ , thì hỏng work ,  ác cái khu đó một người bị lây là lây tới người khác, hôm kia mình có gởi cái tin xông hơi mà anh Anatta kể sơ sơ cho sở biết, hy vọng cứu được thì cứu, thông hơi thở củng dễ thở phần nào là mừng rồi  ... Rất tiếc họ không chịu 

Giờ mình đi làm về , hỏng dám đi thăm thân nhân, mắc công có vì thì hỏng nên, mấy đồng nghiệp củng vậy, không dám đến thắm con cháu ... Cẩn thận cho an toàn
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
(2020-04-05, 06:41 PM)Chân Nguyệt Wrote: CN nói rối mà  Rollin  , ai được nghỉ dài dài vì Corona virus là có phước đức , được lảnh trợ cấp,  được dưởng sức lại, rảnh rang ngắm vườn , chơi với con cái,  sửa chửa nhà cửa , nếu được thì ngồi thiền cầu nguyện cho mọi người tai qua nạn khỏi là cuộc sống có đầy ý nghĩa ... Chúc mừng á nha ..

Sẵn đây nói luôn mình không phải là y tá , chỉ chắm sóc các bác trong nhà dưởng lảo mà thôi, lúc rày thì hồi hợp từng phút , từng giây khi làm mấy khu đả bị nhiễm COVI , cứ mỗi ngày đều có tin , thay đổi , phải theo dõi miếc để làm việc, bác nào qua đời, bác nào đang nghi ngờ chờ sét nghiệm, chưa có thuốc chửa, nhưng mình nhìn cái list toa thuốc của bác sỉ , thì hỏng work ,  ác cái khu đó một người bị lây là lây tới người khác, hôm kia mình có gởi cái tin xông hơi mà anh Anatta kể sơ sơ cho sở biết, hy vọng cứu được thì cứu, thông hơi thở củng dễ thở phần nào là mừng rồi  ... Rất tiếc họ không chịu 

Giờ mình đi làm về , hỏng dám đi thăm thân nhân, mắc công có vì thì hỏng nên, mấy đồng nghiệp củng vậy, không dám đến thắm con cháu ... Cẩn thận cho an toàn

Chắc có lẻ lâu lắm rồi trong đời CN đi làm mà cảm thấy lo lắng vậy nhỉ. Bây giờ mọi người trở thành introvert hết. Nhưng cũng tốt, introvert, hướng nội, quay vào trong là điều tốt đúng không nà?

Vậy bây giờ CN có thiền không?  Rollin
Reply
#4
(2020-04-05, 03:54 PM)quexua Wrote: Người ta nói trong bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, một mặt gọi là Âm tính - Negative, và mặt kia thì Dương Tính - Positive.

Mình cũng có thể nhìn bất cứ một vấn đề nào với con mắt dương tính hay âm tính. Thí dụ như câu hỏi thường đặt ra: Một ly nước có 1/2 dung dịch, thế ly nước đó nữa đầy, hay ly nước đó nữa cạn?

Chúng ta đã có nhiều trải nghiệm trực tiếp về Corona trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn là những điều buồn xấu, dù vậy có thể cũng có những điều tốt xảy ra cho chúng ta trong thời gian này mà mình không nhận thấy?

Xin các bạn chia sẻ những điều tốt hay kỷ niệm đẹp mà bạn cảm nhận được trong thời gian này?

Riêng qx thì tui thường ước mong được nghĩ hè lấy vacay vài ba tháng giống như hồi còn đi học mài ghế nhà trường đã từ lâu. Mãi đến bây giờ tự nhiên không xin mà được. Ôi ở nhà thấy sướng sao đâu.  :full-moon-with-face4:

Khờ ao ước được nghĩ đễ đi chơi ...nhưng bây giờ nghĩ mà hỗng đi đâu được hết ....chán lắm luôn ....

HÔm nay có 1 con cọp được sét nghiệm và kết quã là dương tính Covy positive ....cho nên người ta lo sợ khi virus qua tới súc vật nó truyền lại cho người hoặc khi nó truyền lại có thễ nó trỡ thành loại khác mạnh hơn không ? chĩ là đang trong vòng nghi vấn chưa có sác định chắc chắn nhưng vẫn khuyến cáo các bạn yêu thú vật nên cẫn thận đề phòng .....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Không biết trong VB có ai thích coi các loại phim giả tưởng, science fiction, adventure, action, fantasy?

Những phim như Alien người hành tinh tấn công địa cầu, hay bom nguyên tử nổ, cả trái đất chết hết chỉ còn vài người sống sót, đường xá vắng tênh. Hoặc những loài nhện, dơi, côn trùng, zombie, những thứ bịnh lạ, hay thuốc độc lan tràn và nhiểm hết mọi người, chỉ còn sót lại vài người vừa chạy trốn vừa tìm cách cứu cả nhân loại. Hay robot đánh với người, irobot, robocop, matrix, godzilla, Madmax, Avenger, Marvel Heroes, Võ Lâm tranh hùng. 

qx rất thích xem những phim này không hiểu tại sao? Và chắc cũng có lẻ ngoài qx ra nhiều bạn cũng thích xem những phim này, nhỉ?

Well, vậy thì, các bạn có để ý thấy gần đây những điều xảy ra chung quanh ta cũng giống như trong một cuốn phim?

Mỗi ngày qx thức dậy xem tin tức và nhìn những gì xảy ra qx cứ cảm thấy ngờ ngợ như là ... WOW, ... những gì trong phim bây giờ nó đang diễn ra thật sự, mình đang ở trong một cuốn phim science fiction, khoa học giả tưởng !!! 

Bây giờ mình đang ngồi trong nhà và ẩn trú, tránh né, alien, zombie ở ngoài đi săn lùng .. như chơi trò cút bắt. So surreal, giống như không có thật ... nhưng bây giờ là thật. Có ai nhéo tui một cái hay đấm dùm tui một cái coi có đau không?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#6
(2020-04-05, 11:31 PM)quexua Wrote: Không biết trong VB có ai thích coi các loại phim giả tưởng, science fiction, adventure, action, fantasy?

Những phim như Alien người hành tinh tấn công địa cầu, hay bom nguyên tử nổ, cả trái đất chết hết chỉ còn vài người sống sót, đường xá vắng tênh. Hoặc những loài nhện, dơi, côn trùng, zombie, những thứ bịnh lạ, hay thuốc độc lan tràn và nhiểm hết mọi người, chỉ còn sót lại vài người vừa chạy trốn vừa tìm cách cứu cả nhân loại. Hay robot đánh với người, irobot, robocop, matrix, godzilla, Madmax, Avenger, Marvel Heroes, Võ Lâm tranh hùng. 

qx rất thích xem những phim này không hiểu tại sao? Và chắc cũng có lẻ ngoài qx ra nhiều bạn cũng thích xem những phim này, nhỉ?

Well, vậy thì, các bạn có để ý thấy gần đây những điều xảy ra chung quanh ta cũng giống như trong một cuốn phim?

Mỗi ngày qx thức dậy xem tin tức và nhìn những gì xảy ra qx cứ cảm thấy ngờ ngợ như là ... WOW, ... những gì trong phim bây giờ nó đang diễn ra thật sự, mình đang ở trong một cuốn phim science fiction, khoa học giả tưởng !!! 

Bây giờ mình đang ngồi trong nhà và ẩn trú, tránh né, alien, zombie ở ngoài đi săn lùng .. như chơi trò cút bắt. So surreal, giống như không có thật ... nhưng bây giờ là thật. Có ai nhéo tui một cái hay đấm dùm tui một cái coi có đau không?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

OutBreak ...... Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2020-04-05, 11:22 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ ao ước được nghĩ đễ đi chơi ...nhưng bây giờ nghĩ mà hỗng đi đâu được hết ....chán lắm luôn ....

HÔm nay có 1 con cọp được sét nghiệm và kết quã là dương tính Covy positive ....cho nên người ta lo sợ khi virus qua tới súc vật nó truyền lại cho người hoặc khi nó truyền lại có thễ nó trỡ thành loại khác mạnh hơn không ? chĩ là đang trong vòng nghi vấn chưa có sác định chắc chắn nhưng vẫn khuyến cáo các bạn yêu thú vật nên cẫn thận đề phòng .....

Innocent

Ai bây giờ ở nhà cũng chán hết, nhưng trong cái chán đó nó cũng có những cái blessing mà bây giờ mình đang có mà không biết, sau này mất mát rồi thì mình lại tiếc những lúc đã có mà không quí. Thí dụ như Khờ ở gần bờ ao mà không chịu ra tắm ao nè, đang có cảnh đẹp mà không biết ngắm nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

qx thèm được như Khờ mà đâu có được đâu.  Lol
Reply
#8
(2020-04-05, 11:44 PM)quexua Wrote: Ai bây giờ ở nhà cũng chán hết, nhưng trong cái chán đó nó cũng có những cái blessing mà bây giờ mình đang có mà không biết, sau này mất mát rồi thì mình lại tiếc những lúc đã có mà không quí. Thí dụ như Khờ ở gần bờ ao mà không chịu ra tắm ao nè, đang có cảnh đẹp mà không biết ngắm nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

qx thèm được như Khờ mà đâu có được đâu.  Lol

Bị mưa anh quê ơi ....mưa quá chừng mưa luôn .... nhờ ỡ nhà Khờ trồng được nhiều rau xanh ....mai này khõi đi chợ thế là khõi ra khõi nhà ...khõi sợ cô vy luôn .....

Khờ cứ muốn leo lên xe chạy về thăm nhà mà nghĩ tới đi đường nào đỗ xăng ....restroom ngại quá lại thôi ....ỡ xa ba mẹ ...stress nhiều hơn ...vì lo lắng nhiều hơn ....và họ cũng lo cho mình ....nhưng chắc nằm im 1 chỗ cho an toàn ....1 mình ta ....khõi sợ gì hết ......lúc nào khùng quá thì nói chuyện 1 mình ..... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
Mình thích coi the Xmen, có năng lực khác người.  Biggrin 

Nếu count blessing thì may chưa bị cho nghỉ việc, dù đi làm rất sợ nhưng giúp được người khác lúc này là điều rất vui   Smiling-face-with-halo4

Cầu xin mọi người được bình an  Innocent
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#10
(2020-04-06, 12:04 AM)LMS Wrote: Mình thích coi the Xmen, có năng lực khác người.  Biggrin 

Nếu count blessing thì may chưa bị cho nghỉ việc, dù đi làm rất sợ nhưng giúp được người khác lúc này là điều rất vui   Smiling-face-with-halo4

Cầu xin mọi người được bình an  Innocent

LMS cũng có something to do with medical à?  :thinking-face4: Innocent

Me too, qx cũng thích coi Xmen, in a way con người cũng có nhiều năng lực khác người gọi là siêu năng lực hay là gift lắm, it's out there tại người ta không muốn luyện tập thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#11
(2020-04-06, 12:04 AM)LMS Wrote: Mình thích coi the Xmen, có năng lực khác người.  Biggrin 

Nếu count blessing thì may chưa bị cho nghỉ việc, dù đi làm rất sợ nhưng giúp được người khác lúc này là điều rất vui   Smiling-face-with-halo4

Cầu xin mọi người được bình an  Innocent

Tiên anh có trái tim nhân hậu  Heavy-black-heart4 Cheer Thumbs-up4 Clap

Tiên em thấy mình vô dụng..... Crying-face4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2020-04-06, 12:00 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bị mưa anh quê ơi ....mưa quá chừng mưa luôn .... nhờ ỡ nhà Khờ trồng được nhiều rau xanh ....mai này khõi đi chợ thế là khõi ra khõi nhà ...khõi sợ cô vy luôn .....

Khờ cứ muốn leo lên xe chạy về thăm nhà mà nghĩ tới đi đường nào đỗ xăng ....restroom ngại quá lại thôi ....ỡ xa ba mẹ ...stress nhiều hơn ...vì lo lắng nhiều hơn ....và họ cũng lo cho mình ....nhưng chắc nằm im 1 chỗ cho an toàn ....1 mình ta ....khõi sợ gì hết ......lúc nào khùng quá thì nói chuyện 1 mình ..... Lol

Hôm nay chổ anh quê cũng mưa tầm mưa tã từ sáng đến tối. Nhìn ra ngoài trời thấy ảm đạm. Bây giờ vẫn còn nghe những giọt nước tí tách và tiếng những hạt mưa đánh vào cửa sổ.

Đúng rồi ba mẹ có lo thì cũng chịu thôi, dù vậy chắc hai bác cũng thấy ấm cúng vì mấy đứa con đều an toàn, không bị gì cả. Đang chờ nghe Khờ hát đây .. nói giởn thôi.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#13
(2020-04-06, 12:06 AM)quexua Wrote: LMS cũng có something to do with medical à?  :thinking-face4: Innocent

Me too, qx cũng thích coi Xmen, in a way con người cũng có nhiều năng lực khác người gọi là siêu năng lực lắm, it's out there tại người ta không muốn luyện tập thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình làm trong front lines setting   Crying-face4 
dù không nguy hiểm lắm nhưng cũng gặp face to face. Qua mấy chặng screening nhưng ai biết được họ chưa phát bịnh  :loudly-crying-face4:

Sầu muốn có healing power Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khờ ơi, thật ra job của Tiên Anh không quan trọng nhưng tự nhiên lúc này họ cần mình. Tiên Anh có thể xin nghỉ nếu sợ nhưng Tiên Anh có nhiều lý do không nghỉ được. Coi như ý Chúa, mỗi người một kiểu chiến đấu. Khờ cầu nguyện là vũ khí tốt nhất. Tiếp tục cầu nguyện nhe Khờ 🙏🙏🙏 Innocent
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#14
(2020-04-06, 12:13 AM)quexua Wrote: . Đang chờ nghe Khờ hát đây .. nói giởn thôi.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

anh quê ....

Khờ hát nghe ghê lắm .....khi nào can đãm lắm mới dám hó hé cho có tụ ....

( nói cho sang là sợ bễ giọng oanh vàng ...... Lol Lol Lol 
Limited edition đễ giữ giá .....jk ..... Rollin  Rollin  Rollin )
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2020-04-05, 11:15 PM)quexua Wrote: Chắc có lẻ lâu lắm rồi trong đời CN đi làm mà cảm thấy lo lắng vậy nhỉ. Bây giờ mọi người trở thành introvert hết. Nhưng cũng tốt, introvert, hướng nội, quay vào trong là điều tốt đúng không nà?

Vậy bây giờ CN có thiền không?  Rollin
Các bạn có muốn biết mình thiền như thế nào không ?
Be Vegan, make peace.
Reply