Tiếp xúc nhiều phụ nữ đẹp...
#16
(2020-04-03, 10:52 AM)BaEch Wrote: Đời tui cũng nếm trải nhiều cú đau như thiến đó chứ, nhưng ngẫm lại, lỗi ở phần tui nhiều hơn. Nhiều khi nghĩ những đau khổ tui phải chịu đựng trong hiện tại cũng là quả báu của những gì tui đã là ngày xưa.

Đây chính là điều bổn cung đã dũ quẻ,nhìn thấy trước, cho nên ta không cho ngươi gặp mặt cũng vì lí do nì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#17
(2020-04-03, 11:09 AM)mytheyeuco1 Wrote: Đây chính là điều bổn cung đã dũ quẻ,nhìn thấy trước, cho nên ta không cho ngươi gặp mặt cũng vì lí do nì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol Dancer_4

Mới nhắc phụ nữ đẹp, đã thấy phụ nữ đẹp xuất hiện.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ nó bất lực toàn thân rồi Cung chủ ơi, cho nó ngồi gần cũng nô xì-ta hoe mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#18
(2020-04-03, 11:09 AM)mytheyeuco1 Wrote: Đây chính là điều bổn cung đã dũ quẻ,nhìn thấy trước, cho nên ta không cho ngươi gặp mặt cũng vì lí do nì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol Dancer_4

Dóc tổ, ta đòi gặp mặt nàng hồi nào chớ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biết nàng nhan sắc khiêm nhường nên hay khoe mấy hình cartoon cho thiên hạ dòm chơi, chứ đâu dám chưng hình thiệt, thiên hạ chạy mất dép thì sao? Rollin Rollin

Reply
#19
[quote pid='224103' dateline='1585928430']

A Di Đà Phật.  Phụ nữ nào cũng nguy hiễm hết đó thí chủ ơi.  Tại vì thí chủ chưa có đụng vào nơi nhạy cảm nhất của họ, nên thí chủ chưa có dịp được thấy thôi.
[/quote]


Cứ cho họ tiền thì chuyện dữ hóa lành. Tui bảo đảm . Tiếc tiền ráng chịu đòn vọt.
Reply
#20
(2020-04-03, 11:06 AM)Ngại đạn. Wrote: [quote pid='224103' dateline='1585928430']
Ác Tăng:

A Di Đà Phật.  Phụ nữ nào cũng nguy hiễm hết đó thí chủ ơi.  Tại vì thí chủ chưa có đụng vào nơi nhạy cảm nhất của họ, nên thí chủ chưa có dịp được thấy thôi.

Ông Ác tăng này nói một câu chỗ bôi đậm ở trên có hai nghĩa, ai muốn hiểu chỗ đó là chỗ nào thì tùy vào suy nghĩ của mỗi người.

Với người có đầu óc đen tối thì chỉ nghĩ nơi nhạy cảm của người phụ nữ chỉ nằm trên thân thể của họ, còn chỗ cụ thể nào thì tùy theo ý thích của mỗi người. Đụng vào nếu người phụ nữ không thích sẽ được ăn cái tát hay guốc bổ lên đầu, còn nếu họ thích, họ đồng ý thì cùng họ dắt tay nhau về, chôn chặt đời trai vào một góc nhà, không được hó hé đến ai nữa hết, cái này có thể còn nguy hiểm hơn là ăn tát ăn guốc nhiều.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Với người có đầu óc trong sáng thì chỉ nghĩ nơi nhạy cảm của người phụ nữ nằm trong suy nghĩ của họ. Thí dụ yêu họ rồi mà còn đi léng phéng với em khác, hứa với họ một đường mà làm một nẽo, lường gạt tình cảm của họ, giả dối với họ... chẳng hạn. Đụng vào mấy thứ nhạy cảm này thì họ trở nên nguy hiểm là chuyện bình thường.

Tui dịch ra tiếng Tàu như vậy đúng không ông Ác tăng?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[/quote]

Hihi, người hiểu được bần tăng nhiều nhất trong đây chắc chỉ có mỗi 1 mình anh Ngại Đạn thôi à.
Reply
#21
(2020-04-03, 11:23 AM)Guest7 Wrote: [quote pid='224103' dateline='1585928430']

A Di Đà Phật.  Phụ nữ nào cũng nguy hiễm hết đó thí chủ ơi.  Tại vì thí chủ chưa có đụng vào nơi nhạy cảm nhất của họ, nên thí chủ chưa có dịp được thấy thôi.


Cứ cho họ tiền thì chuyện dữ hóa lành. Tui bảo đảm . Tiếc tiền ráng chịu đòn vọt.
[/quote]

A Di Đà Phật!  Bần tăng không có tiếc tiền.  Chỉ là cách dùng đồng tiền của bần tăng khác với những người bình thường khác thôi.  Người khác chọn cách dùng tiền để mua thứ họ cần, còn bần tăng dùng tiền để mua những thứ không có được linh hồn.  Chứ nếu bần tăng dùng tiền để thu mua linh hồn người khác, thì có khác gì với câu nói bán linh hồn cho quỷ phải không thí chủ?
Reply
#22
[quote pid='224128' dateline='1585931405']


Cứ cho họ tiền thì chuyện dữ hóa lành. Tui bảo đảm . Tiếc tiền ráng chịu đòn vọt.
[/quote]

A Di Đà Phật!  Bần tăng không có tiếc tiền.  Chỉ là cách dùng đồng tiền của bần tăng khác với những người bình thường khác thôi.  Người khác chọn cách dùng tiền để mua thứ họ cần, còn bần tăng dùng tiền để mua những thứ không có được linh hồn.  Chứ nếu bần tăng dùng tiền để thu mua linh hồn người khác, thì có khác gì với câu nói bán linh hồn cho quỷ phải không thí chủ?
[/quote]


Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .
Reply
#23
(2020-04-03, 11:39 AM)Guest7 Wrote: [quote pid='224128' dateline='1585931405']


Cứ cho họ tiền thì chuyện dữ hóa lành. Tui bảo đảm . Tiếc tiền ráng chịu đòn vọt.

A Di Đà Phật!  Bần tăng không có tiếc tiền.  Chỉ là cách dùng đồng tiền của bần tăng khác với những người bình thường khác thôi.  Người khác chọn cách dùng tiền để mua thứ họ cần, còn bần tăng dùng tiền để mua những thứ không có được linh hồn.  Chứ nếu bần tăng dùng tiền để thu mua linh hồn người khác, thì có khác gì với câu nói bán linh hồn cho quỷ phải không thí chủ?
[/quote]


Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .
[/quote]


Tui cũng thấy vậy. Nên người ta hay nói đàn bà thì tầm thường. Tại trời sinh họ ra thế.
Reply
#24
(2020-04-03, 11:39 AM)Guest7 Wrote: [quote pid='224128' dateline='1585931405']


Cứ cho họ tiền thì chuyện dữ hóa lành. Tui bảo đảm . Tiếc tiền ráng chịu đòn vọt.

A Di Đà Phật!  Bần tăng không có tiếc tiền.  Chỉ là cách dùng đồng tiền của bần tăng khác với những người bình thường khác thôi.  Người khác chọn cách dùng tiền để mua thứ họ cần, còn bần tăng dùng tiền để mua những thứ không có được linh hồn.  Chứ nếu bần tăng dùng tiền để thu mua linh hồn người khác, thì có khác gì với câu nói bán linh hồn cho quỷ phải không thí chủ?
[/quote]


Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .
[/quote]

Hihi, bần tăng không chọn con đường tiếp tay cho quỷ, nên dù phải cô độc 1 thân 1 mình bước đi về phía trước, bần tăng cũng chẵng ngại.
Reply
#25
(2020-04-03, 11:43 AM)Guest3 Wrote: A Di Đà Phật!  Bần tăng không có tiếc tiền.  Chỉ là cách dùng đồng tiền của bần tăng khác với những người bình thường khác thôi.  Người khác chọn cách dùng tiền để mua thứ họ cần, còn bần tăng dùng tiền để mua những thứ không có được linh hồn.  Chứ nếu bần tăng dùng tiền để thu mua linh hồn người khác, thì có khác gì với câu nói bán linh hồn cho quỷ phải không thí chủ?


Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .
[/quote]


Tui cũng thấy vậy. Nên người ta hay nói đàn bà thì tầm thường. Tại trời sinh họ ra thế.
[/quote]

Hihi, haha, tại thí chủ chấp nhận sỡ hữu cái tầm thường, nên mới có ý nghĩ như vậy thôi.  Còn bần tăng chọn cách tìm những cái tầm thường có thể biến đổi thành những cái có cao hơn sự tầm thường.
Reply
#26
[quote pid='224133' dateline='1585932648']

A Di Đà Phật!  Bần tăng không có tiếc tiền.  Chỉ là cách dùng đồng tiền của bần tăng khác với những người bình thường khác thôi.  Người khác chọn cách dùng tiền để mua thứ họ cần, còn bần tăng dùng tiền để mua những thứ không có được linh hồn.  Chứ nếu bần tăng dùng tiền để thu mua linh hồn người khác, thì có khác gì với câu nói bán linh hồn cho quỷ phải không thí chủ?
[/quote]


Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .
[/quote]

Tui cũng thấy vậy. Nên người ta hay nói đàn bà thì tầm thường. Tại trời sinh họ ra thế.

Hihi, bần tăng không chọn con đường tiếp tay cho quỷ, nên dù phải cô độc 1 thân 1 mình bước đi về phía trước, bần tăng cũng chẵng ngại.
[/quote]

Bọn nam nhơn túm tụm lại là nói xấu nữ nhân. vahidrk1 

Nhưng có bao giờ các ngươi ngồi thiền, gẫm ra được điều gì Trời ban cho nam nhơn phải có nữ nhơn không? 

Nếu không có nữ, chỉ có nam thì trần gian này sẽ ra sao? Bọn nam nhơn các người sẽ sống ra lờm reng? Liệu rồi có tự lo cho mình, không cần lập gia đình, cái "của nợ" của nam nhơn các ngươi có chịu nằm yên hay là không??? (đừng kể những bậc thày tu chi mô nahh)  Kick3 :78: Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#27
(2020-04-03, 11:39 AM)Guest7 Wrote: Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .



Quote:Guest3

Tui cũng thấy vậy. Nên người ta hay nói đàn bà thì tầm thường. Tại trời sinh họ ra thế.



Hai ông này có vẻ ăn ý với nhau nhỉ. Một ông 7 một ông 3, cộng lại hóa ra bù trất, chẳng được nút nào.

Làm ơn giữ lại chút tự trọng đi mấy cha nội, vơ đũa cả nắm thế không sợ mẹ mấy ông, bà nội, bà ngoại mấy ông nghe được mà buồn hả?. Những người đó chắc không phải phụ nữ hay sao?. Hay là quái nhân mới sinh ra mấy ông không cần đẻ vậy?.

Một nhân cách tầm thường nên chỉ gặp được những người tầm thường trong nhân cách, sản sinh ra một quan niệm tầm thường. Thế nên cả đời chưa gặp được một người phụ nữ đích thực là vậy. Thiệt là tội nghiệp cho mấy ông.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#28
(2020-04-03, 11:12 AM)Ngại đạn. Wrote: Mới nhắc phụ nữ đẹp, đã thấy phụ nữ đẹp xuất hiện.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ nó bất lực toàn thân rồi Cung chủ ơi, cho nó ngồi gần cũng nô xì-ta hoe mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hello Biggrin Rollin Cheer Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply
#29
(2020-04-03, 12:07 PM)mytheyeuco1 Wrote: [quote pid='224133' dateline='1585932648']

A Di Đà Phật!  Bần tăng không có tiếc tiền.  Chỉ là cách dùng đồng tiền của bần tăng khác với những người bình thường khác thôi.  Người khác chọn cách dùng tiền để mua thứ họ cần, còn bần tăng dùng tiền để mua những thứ không có được linh hồn.  Chứ nếu bần tăng dùng tiền để thu mua linh hồn người khác, thì có khác gì với câu nói bán linh hồn cho quỷ phải không thí chủ?


Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .
[/quote]

Tui cũng thấy vậy. Nên người ta hay nói đàn bà thì tầm thường. Tại trời sinh họ ra thế.

Hihi, bần tăng không chọn con đường tiếp tay cho quỷ, nên dù phải cô độc 1 thân 1 mình bước đi về phía trước, bần tăng cũng chẵng ngại.
[/quote]



Bọn nam nhơn túm tụm lại là nói xấu nữ nhân. vahidrk1 

Nhưng có bao giờ các ngươi ngồi thiền, gẫm ra được điều gì Trời ban cho nam nhơn phải có nữ nhơn không? 

Nếu không có nữ, chỉ có nam thì trần gian này sẽ ra sao? Bọn nam nhơn các người sẽ sống ra lờm reng? Liệu rồi có tự lo cho mình, không cần lập gia đình, cái "của nợ" của nam nhơn các ngươi có chịu nằm yên hay là không??? (đừng kể những bậc thày tu chi mô nahh)  Kick3 :78: Dancer_4
[/quote]

Nghe ai đó nói trong này Mytheyeuco chưa lấy chồng cũng do kén người tiền nhiều, tiền ít. Vậy còn cải .
Reply
#30
(2020-04-03, 12:22 PM)Guest7 Wrote: Có ai nói dùng tiền mua linh hồn đâu nhưng trong thực tế với phụ nữ đàn ông xì tiền ra là cô nào bà nào cũng vâng lịnh không cải một tiếng. Trị phụ nữ chỉ có cách đó thôi. Không tin thử đi thấy kết quả liền nhưng phải chịu đau vì đồng tiền nó liền khúc ruột của mình. Phụ nữ ngoan cố cỡ nào cũng chịu thua .

Tui cũng thấy vậy. Nên người ta hay nói đàn bà thì tầm thường. Tại trời sinh họ ra thế.

Hihi, bần tăng không chọn con đường tiếp tay cho quỷ, nên dù phải cô độc 1 thân 1 mình bước đi về phía trước, bần tăng cũng chẵng ngại.
[/quote]
Bọn nam nhơn túm tụm lại là nói xấu nữ nhân. vahidrk1 

Nhưng có bao giờ các ngươi ngồi thiền, gẫm ra được điều gì Trời ban cho nam nhơn phải có nữ nhơn không? 

Nếu không có nữ, chỉ có nam thì trần gian này sẽ ra sao? Bọn nam nhơn các người sẽ sống ra lờm reng? Liệu rồi có tự lo cho mình, không cần lập gia đình, cái "của nợ" của nam nhơn các ngươi có chịu nằm yên hay là không??? (đừng kể những bậc thày tu chi mô nahh)  Kick3 :78: Dancer_4
[/quote]

Nghe ai đó nói trong này Mytheyeuco chưa lấy chồng cũng do kén người tiền nhiều, tiền ít. Vậy còn cải .
[/quote]

Ngươi không là bổn cung, nên chẳng hề biết lí do tại sao ta còn hãy kén chồng!  vahidrk1 
Guest7 ngươi có gan post, mà ko có gan chịu trách nhiệm lời mình nói ra, hèn lắm vahidrk1 & đừng nói thế mà đọc giả cười ngươi là sì tú phịch  Kick3 Dancer_4
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply