có ai tin ... Trời kêu ai nấy dạ ???
#16
anh đừng hiểu lầm Vân


Vân cho họ thấy


- khi đứng trước lằn bom lửa đạn .... cái lo của họ ... có lý

- nhưng khi họ đứng trước con virus này ... lo cũng vừa vừa phải phải ... đem lên này lo , rồi khiến cho người khác lo , contagious ... rồi ai cũng đổ ra lo ... nhưng cái lo đó có cứu được họ không , nếu TRỜI KÊU , THÌ HỌ CŨNG PHẢI DẠ THÔI  ??? 
#17
Vân không nói Chúa ở đây



Vân chỉ dùng câu mà người ta thường hay dùng ... TRỜI KÊU AI NẤY DẠ 


họ muốn cho .... Trời của họ là Phật ... cũng ok thôi  Thumbs-up4


nhưng my point là ... TRỜI KÊU AI NẤY DẠ

LO CHO CỐ VÀO , CÓ CỨU ĐƯỢC MÌNH SỐNG KHÔNG ... KHI TRỜI KÊU MÌNH , THÌ MÌNH CŨNG PHÃI DẠ THÔI ???

HAY CHỈ LO ... RỒI ĐEM LÊN NÀY ... RỒI KHIẾN NGƯỜI KHÁC CŨNG LO 

CÁI LO KIỂU NÀY DẪN TỚI VIỆC ... NGƯỜI TA ĐỔ ĐI MUA CẢ ĐỐNG TOILET PAPER ... VÌ NGƯỜI NÀY LO , KHIẾN NGƯỜI KIA LO .. NGƯỜI NÀY MUA , KHIẾN NGƯỜI KIA CŨNG CHẠY ĐI MUA  Rollin Rollin
#18
(2020-04-02, 09:49 PM)maytrang Wrote: anh cứ để Vân lãm nhãm 1 mình ... Vân không mind đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân thấy người ta lo ... cũng đúng đi ... nhưng cái lo đó có helpful không ??? 

nếu cái lo đó helpful thì ok ... tỉ dụ , bị bịnh , thì mình lo đi gặp bác sĩ chữa bịnh 

họ không mất mát gì của Vân .... nhưng cái lo có thể contagious ... họ lo 1 mình , ko nói gì .. họ đem lên đây nói , khiến cho nhiều người lại lo thêm

khi con người lo quá trớn ... họ trở nên lạ lùng ... chạy ra mua 1 đống toilet paper để ở nhà ... Vân nói chuyện với ông boss của Vân , ỗng nói "they're crazy"  Rollin Rollin

Việc họ có thật sự crazy hay không cũng là chuyện của họ, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến Vân hay ông boss của Vân đâu.

Khi con người lo âu hay lo sợ trước thiên tai, dịch bệnh bất ngờ đổ xuống cho nhân loại, khi khoa học chưa trở tay kịp, chưa đối phó kịp, việc lo xa là chuyện tất nhiên. Có người đi mua thực phẩm, thức ăn, kể cả toilet paper cũng là chuyện bình thường. Rồi cũng có người tìm đến dức tin của họ, tìm đến với Chúa, với Phật, với thánh Allah... cũng là một niềm an ủi tinh thần cho họ.

Kể cả có "Chúa của Vân" trong đó luôn. Nhưng với cách dẫn dụ người khác cùng tin vào "Chúa của Vân" theo kiểu Vân đã làm, đã ra sức thuyết phục, tôi tin chẳng có con ma nào nghe theo đâu. Thế nên hãy cẩn trọng trong cách thuyết phục.

Thế nhé. Xin lui ra, nhường sân khấu lại cho Vân.
#19
chừng nào họ lo kiểu


anh tui , em tui , chồng tui , cha tui ... phải đi lính

vì Iraq nó sang xâm lược , sang đánh quốc gia .. nên đàn ông là phải ra chiến trận

ok , họ lo ... Vân đồng ý ... vì đó là những người ra đứng đối diện với lằn tên lữa đạn







còn bây giờ ... nói thiệt với anh H

đi đâu , Vân cũng thấy người ta lo hết ... chứ không phải chỉ ở trong này

nhưng Vân cảm thấy ... CÁI LO NÓ RẤT LÀ CONTAGIOUS ...


- mình nhìn nét mặt người kia lo

- chứ tự nhiên mình cũng lo

- ai đó nhìn thấy cái mặt mình lo

- rồi họ cũng lo 

cả đám rũ nhau ... lo hết




nhưng họ quên ... TRỜI KÊU AI NẤY DẠ

ai cho Trời là Phật , cứ tự nhiên ... still ... TRỜI KÊU AI NẤY DẠ ... CÓ LO CŨNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ , RIGHT ???
#20
no 

no 


no 


anh H hiểu lầm rồi 


Vân ko hề truyền đạt gì Chúa ở đây


nếu anh đọc kỹ , thì Vân nói



LO CHO NHIỀU , THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ ??

OK , MÌNH MUA CÁI NÀY , TÍCH TRỮ CÁI KIA ... GOOD ENOUGH

LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC 

CHỨ Ở ĐÓ LO ... DISINFECT DẤM , RỒI CÁI NÀY CÁI KIA ... DẤM CÓ GIẾT ĐƯỢC VIRUS KHÔNG ??? NẾU DẤM GIẾT ĐƯỢC VIRUS , THÌ THẾ GIỚI NÀY LO LÀM GÌ ??



khổ .. anh H không chịu suy nghĩ Vân nói ... cứ nói gì lạc đề không hà 



Vân mở thread này , vì Vân thấy cái gì .. disinfect dấm gì trong đó ... Vân thấy bà con lo ... hơi quá nhiều .. that's all  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#21
Vân mở thread này ... vì Vân đọc cái gì .. dấm , alcohol , vodka gì tùm lum lên



anh H thì lại cho Vân nói về Chúa ... anh hiểu lầm Vân quá đi thôi đó ... bắt đền được không hà ???  Rollin Rollin Rollin




http://vietbestforum.com/showthread.php?...827&page=2
#22
Vân đọc cái trang này ... Vân nói ... wow , cái gì mà microwave , rồi bleach , alcohol , vodka gì tùm lum tà la tá lả ở đây



Vân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Vân nghĩ ... người ta biết câu ... Trời kêu ai nấy dạ 


mà tại sao người ta lại lo tới mức như vậy ???


nếu 1 người yếu bóng vía đọc những cái này , rồi họ lại lo

rồi họ lại đi 8888 với người khác , rồi lại lo

rồi cứ vậy 




thì Vân chỉ mở cái thread này nhắc 


ĐỪNG LO QUÁ 

NÓ CONTAGIOUS 

TRỜI KÊU AI NẤY DẠ

CỨ LÀM ĐƯỢC GÌ THÌ LÀM ... ĐI XA HƠN , THÌ ĐỪNG LO QUÁ

CUỐI CÙNG , TRỜI KÊU MÌNH , THÌ MÌNH CŨNG PHẢI ... DẠ THÔI

(còn ai muốn cho Trời là Phật ... thì cũng cứ tự nhiên ... không hề cấm cản  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)



http://vietbestforum.com/showthread.php?...827&page=2
#23
Ai lại không sợ chết, rồi lây cho người trong nhà nữa. TV ở 1 mình thì khác
#24
bạn là người KHÔNG YẾU BÓNG VÍA ...


tốt 


bạn thấy người ta lo

bạn thản nhiên


http://vietbestforum.com/showthread.php?...827&page=2




nhưng nếu bạn là người YẾU BÓNG VÍA

thấy người ta lo

bạn .......... arrrrgghhhhhhhhhhhhhhhhhhh


rồi 8888 với người khác 

gặp người YẾU BÓNG VÍA

lại ........... arrghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh





CÁI LO CUẢ BẠN ... CHỈ LÀM TAI HẠI CHO NGƯỜI YẾU BÓNG VÍA 

CÁI LO CUẢ BẠN ... GO TO THE EXTREME 

CÁI LO CUẢ BẠN ...... CHẴNG GIÚP ÍCH GÌ CẢ ... NẾU CÓ GIÚP ÍCH , THÌ BẠN LẤY BẮNG CHỨNG GÌ NÓ GIÚP ÍCH ??? 
#25
Lầm hay không thì tôi không biết, nhưng biết chắc một điều là Vân đang chỉ trích việc người khác lo xa thôi. Có cần thiết phải làm như vậy không?.

Chỉ trích lời nói, việc làm của người khác không làm cho ta giỏi hơn họ, không nhận được sự tôn trọng từ họ, đôi khi có tác dụng ngược lại, tự đưa mình tách ra khỏi cộng đồng. Đạp người ta xuống chưa chắc đã đưa ta lên, có khi mình rớt xuống trước người ta là vậy.

Những gì đã nói, cần nói, tôi đã nói hết, tùy Vân suy nghĩ. 

Chúc vui vẻ.
#26
[quote pid='224006' dateline='1585884081']
Ai lại không sợ chết, rồi lây cho người trong nhà nữa. TV ở 1 mình thì khác
[/quote]





thì Vân nói rồi

làm được gì đó thì làm


còn lấy dấm disinfect ???

xin lổi ... là nó không work đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



https://globalnews.ca/news/6703882/coron...g-vinegar/
#27
(2020-04-02, 10:22 PM)Ngoại đạo. Wrote: Lầm hay không thì tôi không biết, nhưng biết chắc một điều là Vân đang chỉ trích việc người khác lo xa thôi. Có cần thiết phải làm như vậy không?.

Chỉ trích lời nói, việc làm của người khác không làm cho ta giỏi hơn họ, không nhận được sự tôn trọng từ họ, đôi khi có tác dụng ngược lại, tự đưa mình tách ra khỏi cộng đồng. Đạp người ta xuống chưa chắc đã đưa ta lên, có khi mình rớt xuống trước người ta là vậy.

Những gì đã nói, cần nói, tôi đã nói hết, tùy Vân suy nghĩ. 

Chúc vui vẻ.





anh có tin


1. nếu mình lo quá ... cũng khiến cho người khác lo ... cũng khiến cho nhiều người khác lo ... contagious không ??



2. nếu anh chứng minh cái lo này giúp cho họ gì gì đó ... thì Vân ok 

nhưng nếu cái lo này không giúp cho họ gì cả ... tỉ dụ như đi mua 1 đống toilet paper để ở nhà , hay lấy dấm disinfect cái nhà ... nhưng có lấy dấm disinfect hết tất cả những gì họ đụng tay vào không ??? 


mình lấy dấm disinfect cái nhà mình ... nhưng mình đi ra đường , đụng tay vào cái cửa , đụng tay vào cái này cái kia ... mình có disinfect mọi thứ trước khi mình đụng tay vào không ??? 


anh H hình như vẫn chưa muốn hiểu Vân nói gì   :full-moon-with-face4:
#28
(2020-04-02, 10:24 PM)maytrang Wrote: [quote pid='224006' dateline='1585884081']
Ai lại không sợ chết, rồi lây cho người trong nhà nữa. TV ở 1 mình thì khác





thì Vân nói rồi

làm được gì đó thì làm


còn lấy dấm disinfect ???

xin lổi ... là nó không work đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



https://globalnews.ca/news/6703882/coron...g-vinegar/
[/quote]

Kệ người ta, miễn sao điều đó làm họ thấy bình an là được rồi.
#29
Vân 


being a single mom trước đây ... Vân có nhiều chuyện lo lắm chứ 


nhưng không bao giờ Vân lộ ra cho mấy đứa con thấy Vân lo 

vì nó mà thấy Vân lo ... nó sẻ lo 


cái bịnh lo ... là cái bịnh rất dễ lây 



có lần , dẫn 2 đứa nó đi canoe vào buổi chiều ... thuỷ triều lúc đó dâng lên , người ta thì đổ ra chạy motorboat làm cho dòng nước rất mạnh

2 đứa nhỏ ngồi .. nó phụ thuộc vào má nó chèo

Vân lo chết cha luôn ... vì chèo hoài mà ko đi tới đâu ... vì sóng cao quá .. dòng nước mạnh quá , Vân đi ngược dòng nước

nhưng mặt Vân tĩnh bơ , tụi nhỏ cũng tĩnh bơ , khi thấy má nó tỉnh bơ 

tới lúc Vân và tụi nó vào được xe ngồi rồi .. Vân mới hỏi nó "hồi nãy có sợ không ??"

nó nói "đâu có sợ , có má ở đó , thì  đâu có sợ"



TĨ DỤ , NẾU VÂN LO .. VÂN PANIC ... THÌ TỤI NÓ CÓ LO KHÔNG ??

CÁI LO ĐÓ CÓ GIÚP GÌ CHO HOÀN CẢNH KHÔNG ??

KHÔNG  :full-moon-with-face4:




Vân ko phải là mẫu người lo

Vân đối phó với từng hoàn cảnh một

Lo lắng .. không giúp được gì khi phải đối phó cả