Nếu Tôi Quá Rãnh .....
#1
Tôi làm gì ???

Tôi sẽ  tìm gì đó làm ..........Rãnh rỗi sanh nông nỗi ....rãnh quá sanh tội ....vì cái tính cà rỡn và hay chọc phá cũa tôi ....Tôi quyết định theo Bé Hope đi Tu ....... Lol Lol Lol

Vào Rừng Tu ......

[Image: 2-B7-C2-AD6-50-E4-4-C3-E-A54-C-54506-A8-C7638.jpg]


[Image: 91-B23621-2-EA7-47-A4-905-E-AC4-E65852-CC1.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Hope ơi ......

mài có vào đây thì mài đọc cái này nha .....Tau biết phãi làm sao khi tau nghe rau cũa tau nó trã lời rồi .....từ nay ra vườn tau phãi mang theo phone .... Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin

Vậy là tau còn bình thường hã mài ???? Rollin Rollin Rollin

(2020-04-02, 09:01 AM)BaEch Wrote: [Image: 91570352_2560325084183371_31085341329724...e=5EAB4101]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
(2020-04-02, 08:48 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tôi quyết định theo Bé Hope đi Tu ....... Lol Lol Lol

Bà Hope đi tu à? xin cho tui biết bả đi tu ở chùa nào để tui tránh đi chùa đó Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#4
Coi chùa nào có sư chạy ra, đi long nhong homeless thì là chùa đó 

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#5
Trời ơi, mây nước thiên nhiên của tui... mài thiệt là làm cho tau điêu đứng như Từ Hải mà.. nhìn cảnh này tau tu sao được mà tu.. vui quá tu không có được nha mài...  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#6
Hôm kia con thỏ nó vô nó tỉ tê sao mà sáng ra tau thấy 1 thằng su hào đi mất rồi mài ơi... không để lại tin nhắn gì hết trơn hết trọi.. ra đi không lời từ giã.. bùn qué.. đi ăn tô cơm để chống cơn buồn đang dâng lên...  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#7
(2020-04-02, 09:22 AM)BaEch Wrote: Bà Hope đi tu à? xin cho tui biết bả đi tu ở chùa nào để tui tránh đi chùa đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông có tin là tui sẽ xông vô trụ trì ở cái Xóm Hét của ông không? cho ông dẹp tiệm luôn  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#8
(2020-04-02, 01:39 PM)Hope Wrote: Ông có tin là tui sẽ xông vô trụ trì ở cái Xóm Hét của ông không? cho ông dẹp tiệm luôn  Lol

Ai thì tui không tin có thể làm được điều không tưởng đó, nhưng với bà thì có thể lắm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#9
(2020-04-02, 01:35 PM)Hope Wrote: Hôm kia con thỏ nó vô nó tỉ tê sao mà sáng ra tau thấy 1 thằng su hào đi mất rồi mài ơi... không để lại tin nhắn gì hết trơn hết trọi.. ra đi không lời từ giã.. bùn qué.. đi ăn tô cơm để chống cơn buồn đang dâng lên...  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Tau hôm nay chậm tiêu ....mài nói gì ? mài coi hình không ? Lol Lol Lol Lol tau đang upload hình gia đình .....4 đời con cháu . Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
(2020-04-02, 09:22 AM)BaEch Wrote: Bà Hope đi tu à? xin cho tui biết bả đi tu ở chùa nào để tui tránh đi chùa đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bà đang tu .....ngày nào cũng bán bánh giò ........ Lol bé hõi bã bánh giò là gì bã kễ cho nghe ... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2020-04-02, 12:38 PM)RungHoang Wrote: Coi chùa nào có sư chạy ra, đi long nhong homeless thì là chùa đó 

Smiling-face-with-halo4

BaEch, anh này nói đúng nè  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#12
(2020-04-02, 12:38 PM)RungHoang Wrote: Coi chùa nào có sư chạy ra, đi long nhong homeless thì là chùa đó 

Smiling-face-with-halo4

Rollin Rollin Rollin  đọc 5 lần mới hiễu ....... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
(2020-04-02, 01:49 PM)Hope Wrote: BaEch, anh này nói đúng nè  Lol

Bánh giò là gì? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#14
(2020-04-02, 01:43 PM)BaEch Wrote: Ai thì tui không tin có thể làm được điều không tưởng đó, nhưng với bà thì có thể lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông dễ thương .. tui tha cho ông đó... hahahahahhahahahhaahah 

cười giống trong phim tàu không  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#15
(2020-04-02, 01:48 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tau hôm nay chậm tiêu ....mài nói gì ? mài coi hình không ? Lol Lol Lol Lol tau đang upload hình gia đình .....4 đời con cháu . Lol Lol

Tau trồng su hào từ rễ, tại tau đâu có cái gì để trồng, cắm xuống đất, cầu may thôi, thỏ nó vô ăn 1 cái, chắc gốc su hào ngọt nên nó ăn được.. 

Hình ở đâu?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply