Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 1,827
Threads: 1
Likes Received: 512 in 215 posts
Likes Given: 606
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 5,714
Threads: 87
Likes Received: 2,292 in 1,159 posts
Likes Given: 1,475
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2020-10-01, 11:11 PM)Ech Wrote: Hôm qua index thiếu bài của GHDz, thêm bài Xóm Đêm của GHDz vào, đẩy bản Bé Yêu của MYT và lãng sang mục lục #30.
300 bài hát, not bad chứ.
Ps. Già thiệt rồi, đem bài của GHDz vào mà quên mất bài mình hát. Thôi đi ngủ, mai tính...
Anh 3 chu đáo quá, thank you anh 3.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,714
Threads: 87
Likes Received: 2,292 in 1,159 posts
Likes Given: 1,475
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Gửi góp vui với Xóm một bài mở hàng cuối tuần.
Chúc mọi người một weekend vui vẻ và bình an.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Thứ Bảy, cuối tuần mời mọi về xóm Hét để nghe Anh Về Với Em, một bài tình ca rất nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua hai giọng hát cũng rất nhẹ nhàng lãng mạn của TeaOla và GHDz.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2020-10-03, 11:56 AM)lãng Wrote: Thứ Bảy, cuối tuần mời mọi về xóm Hét để nghe Anh Về Với Em, một bài tình ca rất nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua hai giọng hát cũng rất nhẹ nhàng lãng mạn của TeaOla và GHDz.
Già cảm ơn thầy Lãng đã làm cái banner thiệt là bảnh cho Tea và già trình bày bản nhạc Anh Về Với Em của Nhật Trường. Với giọng hát dễ yêu của Tea, già hy vọng sẽ tiếp tục song ca với Tea nếu thời gian cho phép. Già cảm ơn Tea đã cho già nhiều dịp hát chung.
Lẽ ra già đã muốn vào VB cảm ơn thầy Lãng hồi sáng nay. Nhưng tự nhiên mấy thằng lính gọi báo phải vào chổ làm gấp, cũng chưa kịp ăn điểm tâm nữa. Bây giờ mới nghỉ một tí rồi tối nay quýnh giặc tiếp.
Già chúc tất cả một ngày cuối tuần an vui với người thân hỉ.
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-10-03, 07:04 PM)GHDz Wrote: Già cảm ơn thầy Lãng đã làm cái banner thiệt là bảnh cho Tea và già trình bày bản nhạc Anh Về Với Em của Nhật Trường.
Không có chi đâu anh, làm cái gì được cho nhau thì làm thôi mà.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 14,233
Threads: 614
Likes Received: 778 in 366 posts
Likes Given: 449
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Cám ơn thầy lãng vừa làm banner thiệt đẹp, còn post dùm Trà nữa
Em cám ơn anh GHDzui lúc nào cùng niềm nở nhận lời hát chung cùng em , mấy bài sc rồi anh điều hát hayyy cả, em rất mong được hát cùng anh vào những dịp khác🌺
Cám ơn mọi người đã cho 1 like
Ps: Bài hát này của TTT hay Nhật Trường???
Sao thầy lãng & anh GHdzui nói ko cùng tác giả?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 5,714
Threads: 87
Likes Received: 2,292 in 1,159 posts
Likes Given: 1,475
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|