Xóm HÉT
(2021-04-20, 10:40 AM)Ech Wrote: Lưu Ly ơi, em có thấy hai hình này khác nhau không?

[Image: trenngonsung2.jpg]
[Image: trenngonsung.png]

Hola anh Ba  Hello

Uhm... màu sắc chữ Trên Đầu Súng và hình thì tấm thứ nhất rõ hơn, đậm nét hơn.
Reply
(2021-04-20, 11:00 AM)lưu ly phố Wrote: Hola anh Ba  Hello

Uhm... màu sắc chữ Trên Đầu Súng và hình thì tấm thứ nhất rõ hơn, đậm nét hơn.

Anh thấy ngược lại, tấm thứ nhất chữ "Trên Đầu Súng" có đậm hơn nhưng ở tấm thứ 2 lại rõ hơn, nhất là mấy chữ nhỏ như Anh Việt Thu tấm thứ 2 rõ hơn.
Để coi anh Ếch nói gì?
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Hũ thấy giống hệch nhau
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Đúng như anh Lãng nói, chữ Trên Đầu Súng không thấy nhiều thay đổi, nhưng chữ "Anh Việt Thu" thì tấm thứ nhì rỏ và sắc nét hơn vì nó set ở 96pixel/inch và format ở dạng PNG. Do tấm thứ nhất export ở dạng JPG không compressed nhiều nên quality cũng good, chứ nếu set compress level xuống thấp (để size hình nhỏ) thì sẽ ảnh hưởng lớn đến các chữ nhỏ. Hiện tại đường truyền internet nhanh quá rồi, nên các lý thuyết về bandwidth của các thập niên trước về hình ảnh không còn giá trị mấy, nên cứ chơi dạng PNG cho đẹp Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Oh hihi... vậy chắc LL phải chuẩn bị thay kính rồi  Biggrin, vì vẫn nhìn thấy tấm 1 rõ ràng hơn  Lol (dù nhìn lại thì anh Lãng nói đúng là tên tác giả và tên ca sĩ ở tấm 2 rõ nét hơn tấm 1), có điều nếu cho LL chọn thì vẫn chọn tấm 1, để khi làm video sẽ "đậm đà"  Rolling-on-the-floor-laughing4.
Cám ơn anh Ba đã giải thích  Tulip4

Hi Tàu Hũ  Hello Tulip4
Reply
(2021-04-20, 11:26 AM)lưu ly phố Wrote: Oh hihi... vậy chắc LL phải chuẩn bị thay kính rồi  Biggrin, vì vẫn nhìn thấy tấm 1 rõ ràng hơn  Lol (dù nhìn lại thì anh Lãng nói đúng là tên tác giả và tên ca sĩ ở tấm 2 rõ nét hơn tấm 1), có điều nếu cho LL chọn thì vẫn chọn tấm 1, để khi làm video sẽ "đậm đà"  Rolling-on-the-floor-laughing4.
Cám ơn anh Ba đã giải thích  Tulip4

Hi Tàu Hũ  Hello Tulip4

Mà em nói cũng đúng hén, chữ "Trên Đầu Súng" màu đỏ của tấm thứ nhất đậm đà hơn tấm thứ nhì, màu đỏ hơi tái ở tấm thứ nhì. Đàn bà đúng là nhạy về màu sắc hơn đàn ông. Nhưng về kỷ thuật, thì đúng là tấm thứ hai phải sắc nét hơn Shy

Reply
Định chạy đi gặp ông táo nhưng vòng xe vào Xóm trở lại Biggrin. Nhìn kỹ thì dãy núi ở tấm 2 "trong trẻo" hơn nên toàn bộ tấm 2 trông có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng tại LL khi nhìn hình hay chọn liền ở phần tên bài hát, nó đập ngay vào mắt mình nên mình chọn thôi hà... hihi.
Reply
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay

Muộn Màng Là Từ Lúc (Đức Trí) 3X
[Image: muonmanglatuluc.png]

Reply
(2021-04-20, 09:32 PM)Ech Wrote: Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay

Mấy bài nhạc mới này cũng hay quá nha Ếch. Thường mày nghe nhạc mới ở đâu, có thể kể tên vài nhạc sĩ/ca sĩ mày thích tao tìm nghe
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Dường như nhạc sĩ mới thì thích có mỗi Đức Trí, Phú Quang. Các nhạc sĩ khác thì thì tùy, ngẫu hứng thích thôi. Ca sĩ mới VN thì tao thích Lân Nhã, Phạm Hoài Nam, Đức Tuấn, Mỹ Tâm, Lệ Quyên...

Một cách để nghe những bài nhạc mới là vào Youtube Music, search những bài mình thích rồi cứ để đó cho nó chọn lọc những bài kế tiếp. Nó thường pick những bài popular cùng e với những bài mình chọn.

Rất nhiều bài mới tao cũng được nghe qua các posts của các bạn trên VietBest này đăng lên. Cứ nghe một đoạn, thích thì nghe tiếp, không thì ngưng. Dĩ nhiên có nhiều bài, mới nghe lần đầu mình không thích, nhưng nghe lại vài lần lại thấy thích, lạ vậy. Có lẽ vì lần đầu ấy không đúng tâm trạng mà sau này lại đúng tâm trạng không chừng. Biggrin

Reply
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền,
Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm
Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió.
Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.
Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều
Để níu áo hằng nga, ngồi bên dẫy ngân hà.
Giờ sống giữa lưng trời,
Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi



[Image: mcbd.png]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-04-21, 05:01 PM)lãng Wrote: Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền,
Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm
Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió.
Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.
Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều
Để níu áo hằng nga, ngồi bên dẫy ngân hà.
Giờ sống giữa lưng trời,
Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi



[Image: mcbd.png]

bé lãng hát nghe củng được. Tặng bé tấm hình.  2leluoi


[Image: 51-BWKwq-CQCL-AC-SX466.jpg]
Reply
(2021-04-21, 05:13 PM)dien Wrote: bé lãng hát nghe củng được. Tặng bé tấm hình.  2leluoi

Bạn lộn rồi tôi không phải là "Mr. đậu ( Đỗ Thành Đậu) " bên đó đâu. 
Và nhớ là đừng gọi tui bằng bé ok.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-04-21, 05:13 PM)dien Wrote: bé lãng hát nghe củng được. Tặng bé tấm hình.  2leluoi


[Image: 51-BWKwq-CQCL-AC-SX466.jpg]

haha, bé 0 Diên đừng bao giờ gọi lãng là bé nha, nó điên lên nó chửi cha luôn chứ chả vừa Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-04-21, 05:15 PM)lãng Wrote: Bạn lộn rồi tôi không phải là "đậu" bên đó đâu. Và nhớ là đừng gọi tui bằng bé ok.

kêu bằng bé thôi làm gì ghê ?  Becuoi

"đậu" bên đó là bên nào ? sao nói "anh em sinh đôi" ? còn phiu quá.  Becuoi
Reply