Góc Phó Nhòm
(2021-07-31, 01:10 PM)RungHoang Wrote: Ghệ nào nhìn hấp dẫn quá


Heavy-black-heart4

Sư mụi của huynh đó, mới xa mấy ngày đã nhận hõng ra  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-07-31, 01:08 PM)Ech Wrote: Ai vậy anh phai? Becuoi

Ai trồng khoai đất này  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-07-31, 01:42 PM)Ninh Van Wrote: Sư mụi của huynh đó, mới xa mấy ngày đã nhận hõng ra  Becuoi

 
Sư muội nhìn hấp... hồn quá

Heavy-black-heart4
Reply
(2021-07-31, 01:43 PM)Ninh Van Wrote: Ai trồng khoai đất này  Becuoi

Trồng khoai mà được dáng đẹp vậy anh cũng ráng đi trồng Becuoi

Reply
Chị Hủ đi chơi nhiều sướng nha Clap cảnh bên chị đẹp quá.
Dáng chị mi nhon quá Thumbs-up4 hèn chi chị thích mặc áo dài😍
Mùa Thu này chị mặc áo dài đi chị Hủ oiPlease  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: 69600003-2480094568714585-6798417962341498880-n.jpg]

một bài thơ cũ ...
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-08-06, 05:24 PM)TeaOla Wrote: Chị Hủ đi chơi nhiều sướng nha Clap cảnh bên chị đẹp quá.
Dáng chị mi nhon quá Thumbs-up4 hèn chi chị thích mặc áo dài😍
Mùa Thu này chị mặc áo dài đi chị Hủ oiPlease  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu họp bạn mới có dịp mặc Trà ơi hihi, covid mãi chẳng biết khi nào được tụ bạn
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
[Image: Ninh-Van-Khac-khoai.jpg]

Anh cho em nửa mảnh sầu ly biệt
Em cam lòng chấp nhận nếm mùi đau
Nghe tình yêu tưởng chừng như bất diệt
Nào ngờ đâu, se lạnh nhiễm u sầu

Trời vào Thu sắt se sương thấm lạnh
Bước chân buồn hồn chớm choáng men say
Ruợu ta cạn sao nỗi buồn chưa cạn
Với đôi tay nâng mảnh vỡ trăng gầy

Ngoảnh mặt anh chớ để lòng hoang dại
Chớ cho em hi vọng đã vụt bay
Buông cuộc đời đưa ta về khắc khoải
Có không anh? Thoáng buốt trái tim đầy?

Khắc khoải ( NV )
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
[Image: 20211006-111357.jpg]



[Image: 20211006-111535.jpg]

[Image: 20211006-092050.jpg]

[Image: 20211006-092216.jpg]


[Image: 20211006-112425.jpg]


[Image: 20211006-112035.jpg]

[Image: 20211006-112109.jpg]

[Image: 20211006-111826.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
[Image: 20211006-161234.jpg]

Chút sắc màu mùa Thu ngay cái công viên từ chung cư anh ở nhìn xuống nè Hũ cưng.
Reply
(2021-10-07, 10:37 AM)phai Wrote: [Image: 20211006-161234.jpg]

Chút sắc màu mùa Thu ngay cái công viên từ chung cư anh ở nhìn xuống nè Hũ cưng.

anh xếp lá cũng nghệ thuật quá hà  Thumbs-up4
Bữa qua đi chạy bộ sau 1 cơn mưa sáng, đứng lại nhặt lá xếp rồi chụp hình. Nhiều khi nghĩ lại đúng là rãnh ghê hihi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-10-07, 11:07 AM)Ninh Van Wrote: anh xếp lá cũng nghệ thuật quá hà  Thumbs-up4
Bữa qua đi chạy bộ sau 1 cơn mưa sáng, đứng lại nhặt lá xếp rồi chụp hình. Nhiều khi nghĩ lại đúng là rãnh ghê hihi

Nghệ thuật gì em, thấy em chụp mấy hình đẹp ở trên anh nhìn xuống công viên và nổi máu phá với em cho vui  Wink  .
Reply
(2021-10-07, 11:20 AM)phai Wrote: Nghệ thuật gì em, thấy em chụp mấy hình đẹp ở trên anh nhìn xuống công viên và nổi máu phá với em cho vui  Wink  .

haha dị lâu lâu nổi máu thêm nha, cho em có thêm hình để xem, bữa nào quỡn lại đi xếp lá giổng của anh để chụp hihi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Cây hạt dẻ dại trước nhà lá vàng đẹp thật . Kì đó Mình tưởng là ăn được, nhặt cả rổ về lòng vui như hội, nghĩ thầm, ngoài cửa hàng bán cũng 10euro / kg, nhà mình có sẵn tiện lợi vô cùng
Ai ngờ hì hục lượm, rồi luộc, cha mẹ ơi, ăn chát ngầm luôn  vahidrk1




[Image: 20210929-104134.jpg]
[Image: 20210929-104231.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-10-08, 06:18 AM)Ninh Van Wrote: Cây hạt dẻ dại trước nhà lá vàng đẹp thật . Kì đó Mình tưởng là ăn được, nhặt cả rổ về lòng vui như hội, nghĩ thầm, ngoài cửa hàng bán cũng 10euro / kg, nhà mình có sẵn tiện lợi vô cùng
Ai ngờ hì hục lượm, rồi luộc, cha mẹ ơi, ăn chát ngầm luôn  vahidrk1




[Image: 20210929-104134.jpg]
[Image: 20210929-104231.jpg]
nhị muội rảnh ca cho huynh nghe đi tử y cưng Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply